Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

Hối hận sau ly hôn

Hối hận sau ly hôn


Trước đây tôi là người đàn ông vô tâm, hết giờ làm là bù khú bên bạn bè, vui vẻ nhậu nhẹt, tôi không quan tâm đến cảm xúc của vợ mình ra sao, dù nhiều lần vợ tôi nhắc nhở hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nhưng kỳ lạ, vợ tôi càng cấm đoán tôi lại càng muốn thoát ra, muốn chứng tỏ mình với bạn hữu rằng hôn nhân không thể ràng buộc được tôi.

Đôi lúc về khuya thấy vẻ mặt vợ buồn bã tôi cũng thấy xót xa, nhưng hôm sau vui vẻ bên bạn hữu và các em chân dài tôi lại quên hết mọi nỗi buồn phiền của vợ. Cho tới một hôm vợ đưa cho tôi lá đơn ly hôn, tôi rất bất ngờ, không bao giờ nghĩ rằng có ngày vợ lại dám làm như vậy, nhưng vì tự ái tôi ký luôn. Chúng tôi nhanh chóng ra tòa, sau khi ly hôn tôi mới biết tài sản của mình thực chất chẳng có gì, bao năm chung sống tôi đã chẳng lo lắng được gì, một mình vợ phải gánh vác mọi việc trong gia đình chỉ bởi vì người chồng ham chơi, thích nhậu như tôi.

Thời gian đầu sau ly hôn tôi cảm thấy rất thoải mái, tự do, muốn đi đâu thì đi, không bị ai thúc giục, quản lý. Nhưng sau rồi nhậu nhẹt bù khú mãi cũng chán, nhất là ngày lễ tết, bạn bè đều ở nhà với vợ con, chỉ còn một mình đơn độc tôi mới hiểu cảm giác cô đơn trống trải của vợ ngày xưa mỗi khi tôi đi đến đêm khuya mới về, chắc hẳn vợ từng rất buồn và cô đơn. Giờ đây ngồi một mình trong căn nhà trống trải, nhớ về những tháng ngày hạnh phúc, những tiếng cười đùa của vợ con, tôi thấy nuối tiếc vì đã không biết quý trọng gia đình. Tôi thấy thương vợ con mình hơn bao giờ hết.

Sinh viên làm clip 'Quê tôi Thanh Hóa'

Sinh viên làm clip 'Quê tôi Thanh Hóa'

Trước sự kỳ thị đối với người Thanh Hóa xảy ra thời gian qua, nhóm sinh viên ĐH Sân khấu Điện ảnh làm clip thể hiện lòng tự hào, tình yêu đối với đất và người nơi đây, qua những địa danh lịch sử nổi tiếng.

Khi biết người bạn mới quen quê Thanh Hóa, cô gái đã có thái độ khó chịu. Ảnh chụp từ clip.
Kịch bản dựa trên câu chuyện có thật xảy ra tháng 9/2010 của đôi bạn sinh viên. Lần gặp đầu tiên ở sân trường, cô gái ấn tượng với vẻ ngoài đẹp trai, thư sinh của bạn nam ngồi cạnh ghế đá. Tuy nhiên, lúc liếc mắt qua nhìn Hồ sơ học sinh - sinh viên đề tên Dương Minh Hoàng, quê quán Hậu Lộc, Thanh Hóa, nữ sinh này thay đổi thái độ và tỏ ra khó chịu. Cô nàng lườm nguýt, thở dài và nhăn mặt khiến cậu bạn ái ngại. Nhận ra thái độ không thiện chí của bạn nữ đó, nam sinh ấy rất buồn...

Clip: Quê tôi Thanh Hóa

Không cần 'giải pháp Đặng Tiểu Bình' ở Biển Đông

Công thức Đặng Tiểu Bình giải quyết tranh chấp lãnh thổ: "các bên tranh chấp nên gác lại các tuyên bố của mình cho tới khi có được một giải pháp và trong khi vẫn cùng phát triển các khu vực tranh chấp". Công thức của Đặng Tiểu Bình là thực dụng, chấp nhận như vậy có thể là ngụ ý công nhận tuyên bố của Trung Quốc trong các khu vực tranh chấp.

Không cần 'giải pháp Đặng Tiểu Bình' ở Biển Đông 

Yang Razali Kassim, nghiên cứu sinh cao cấp của Học viện Nghiên cứu quốc tế Rajaratnam, khẳng định sự cần thiết của một Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông nhằm xoa dịu những tuyên bố lãnh hải.
Việt Nam kêu gọi sớm bàn quy tắc Biển Đông / ASEAN, Trung Quốc sắp thảo luận COC

Một giàn khoan dầu khí của Trung Quốc trên Biển Đông. Ảnh: China News Services
Một giàn khoan dầu khí của Trung Quốc trên Biển Đông. Ảnh:ChinaNewsServices

Tờ The Nation đăng các bài viết của Yang Razali Kassim, nghiên cứu sinh cao cấp của Học viện Nghiên cứu quốc tế Rajaratnam thuộc Đại học Nanyang, Singapore, trong đó cho rằng việc chuyển từ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) sang một Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông là cấp thiết, nếu khu vực này muốn kiềm chế và giải tỏa căng thẳng tại đây.

Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang thể hiện mong muốn sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC). Tinh thần này đã từng được thể hiện trong thông cáo chung giữa lãnh đạo Việt Nam và Singapore nhân chuyến thăm Singapore gần đây của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Nhật hoãn tập trận chiếm đảo với Mỹ

Đến to đầu như ông Nhật cũng sợ TQ. Các cụ nhà ta khiếp là phải (?)

Nhật hoãn tập trận chiếm đảo với Mỹ

Chính phủ Nhật vừa quyết định hoãn cuộc tập trận chung với Mỹ, không lâu sau khi phía Trung Quốc tuyên bố phản đối hoạt động này.
Mỹ, Nhật sắp tập trận chiếm đảo

Lính Nhật trong cuộc tập trận đổ bộ với binh sĩ Mỹ tại đảo Guam hồi tháng 9. Ảnh minh họa: USMC
Quyết định được đưa ra khi các tàu tuần tra của Trung Quốc tiếp tục di chuyển quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Chính phủ Nhật dường như muốn tránh làm gia tăng căng thẳng song phương, NHK cho biết.
Lực lượng Tự vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ tại Nhật đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn vào đầu tháng sau. Hoạt động diễn tập này được thiết kế để tăng cường khả năng phòng thủ cho các đảo ở phía tây nam Nhật Bản.
Cuộc tập trận chiếm đảo dự kiến diễn ra tại Irisuna, một đảo không người của Nhật trên biển Hoa Đông. Nó cách đảo chính Okinawa khoảng 50 km về phía tây. Kịch bản của cuộc tập trận là binh sĩ Mỹ, Nhật cùng chiếm lại một hòn đảo từ tay lực lượng nước ngoài.

Trung Quốc dọa mạnh tay với Nhật Bản

Đe dọa của TQ: Với Trung Quốc, ông Trương Chí Quân cho biết mục đích của tham vấn là "giúp Nhật Bản hiểu rõ tình hình, từ bỏ những ảo tưởng, đối mặt với thực tế và sửa chữa những lỗi lầm bằng những bước đi đáng tin cậy".

Trung Quốc dọa mạnh tay với Nhật Bản

Bắc Kinh tuyên bố sẽ đáp trả mạnh tay nếu Nhật Bản có bất kỳ động thái nào thách thức "chủ quyền" của Trung Quốc ở nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư và vùng biển xung quanh. 

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân. Ảnh: People's Daily


"Chúng tôi muốn sống trong tình hữu nghị với tất cả các nước, bao gồm cả Nhật Bản", Xinhua dẫn lời thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân tuyên bố trong cuộc họp báo tối qua. Thứ trưởng Trương còn dọa rằng Trung Quốc sẽ mạnh tay đáp trả.
Theo ông Trương, việc chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa các đảo thuộc nhóm đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư hồi đầu tháng 9 đã gây ra "những hậu quả nặng nề nhất" cho mối quan hệ Trung-Nhật, kể từ sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1972. Ông Trương cho biết Bắc Kinh đã quyết liệt phản đối động thái trên ngay từ lúc bắt đầu, nhưng "chính phủ Nhật Bản đã giả điếc trước lời cảnh báo của Trung Quốc".

Từ 30/6/2013 sẽ chấm dứt hoàn toàn huy động vàng

Từ 30/6/2013 sẽ chấm dứt hoàn toàn huy động vàng


Ngày 26/10/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 7019/NHNN-QLNH yêu cầu các tổ chức tín dụng  còn số dư huy động và cho vay vốn bằng vàng thực hiện một số nội dung để chấm dứt huy động vốn bằng vàng theo quy định tại Thông tư 12/2012/TT-NHNN.
Theo đó, để khẩn trương chấm dứt huy động vốn bằng vàng theo đúng quy định tại Thông tư 12/2012/TT-NHNN ngày 27/4/2012 (Thông tư 12) và bảo đảm an toàn thanh khoản vàng cho các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng đang huy động và còn số dư cho vay vốn bằng vàng thực hiện một số nội dung sau:
Các tổ chức tín dụng được tiếp tục phát hành chứng chỉ huy động ngắn hạn bằng vàng từ nay đến hết ngày 24/11/2012 theo nguyên tắc: Thời gian đáo hạn của các chứng chỉ huy động ngắn hạn bằng vàng được phát hành mới không vượt quá ngày 30/6/2013; chứng chỉ huy động phát hành mới không được chi trả trước hạn.
Ngoài ra, các tổ chức tín dụng chỉ được phát hành thêm chứng chỉ huy động ngắn hạn khi số vàng tồn quỹ và thu nợ không đủ để chi trả, tổng khối lượng huy động tối đa không vượt quá tổng khối lượng vàng sử dụng (ngoại trừ các khoản chuyển đổi vàng thành tiền theo Thông tư 32/2011/TT-NHNN và các khoản bán vàng kỳ hạn) và theo nguyên tắc tổng khối lượng vàng huy động giảm dần.

Từ Mao đến Đặng : Sự cất cánh của Trung Quốc

Từ Mao đến Đặng : Sự cất cánh của Trung Quốc

Thụy My

Quảng trường Thiên An Môn, ngày 24/10/2012.
REUTERS/Jason Lee

Trung Quốc đầu thế kỷ 21 là một nước giàu với đầy người nghèo, một quốc gia trẻ nhưng dân số sẽ già đi trước khi trở thành giàu có. Đứng thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ về tổng sản phẩm nội địa, nhưng chia ra theo đầu người thì Trung Quốc lại lẹt đẹt gần thứ 100. Liệu thế hệ lãnh đạo mới có sẵn sàng theo đuổi tự do hóa và mở cửa kinh tế, đồng thời khởi đầu cải cách chính trị ?
Về châu Á, nhật báo Le Monde có bài viết mang tựa đề « Từ Mao Trạch Đông đến Đặng Tiểu Bình, làm thế nào Trung Quốc đã giành được vị trí ». Đây là bài viết giới thiệu tập hai của bộ sưu tập « Tìm hiểu một thế giới đang đổi thay » gồm 20 tập, mang tên « Trung Quốc : Từ cách mạng đến sự ra đời của một đại cường ». Trong lời bạt, tác giả Erik Izraelewics nhận định, tuy cất cánh về kinh tế rất nhanh, nhưng Trung Quốc hiện đang gặp những cản ngại chủ yếu về chính trị.

Từ chức: Phải có người làm gương?

Hy vọng ai làm gương đây ?


(GD&TĐ) - Nói đến từ chức thì phổ biến nhiều nhất phải là ở các nước trên thể giới, chỉ vì một câu nói hớ, hay đạo văn, điều hành kém thì những cá nhân lãnh đạo đều sẵn sàng từ chức và được xem là chuyện bình thường một khi mà sự tín nhiệm của cử tri không còn, uy tín giảm sút. Họ lựa chọn từ chức hay đợi cách chức là sự lựa chọn sáng suốt, có tính toán kỹ lưỡng trong hoạt động chính trị của mình.
Từ chức xét ở góc độ trách nhiệm, có thể nguyên nhân lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong bộ, ngành và địa phương đã để xảy ra những vi phạm, tiêu cực; hay không có năng lực lãnh đạo, sức khỏe không đảm bảo hoặc uy tín giảm sút do đời sống, sinh hoạt của cá nhân không lành mạnh...thì họ sẽ mạnh dạn từ chức để nhường cho những cá nhân khác lãnh đạo một bộ, ngành hay địa phương nhất định.
Việc từ chức đó là ý thức của cá nhân lãnh đạo tự xét mình không đủ khả năng tiếp tục lãnh đạo, đó là ý thức của một người lãnh đạo chân chính, dám làm, dám chịu, dám lãnh trách nhiệm cá nhân, chủ động từ chức khi cấp trên xét thấy chưa cần thiết hoặc không đề cập đến chuyện cách chức.

Ảnh minh họa/Internet
Ảnh minh họa/Internet

THẾ GIỚI BÍ ẨN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
Tài liệu tham khảo đặc biệt
Thứ Sáu, ngày 26/10/2012

THẾ GIỚI BÍ ẨN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC

(Báo Le monde diplomatique số 702tháng 9/2012)
Đ sau đại hội … Đó là câu trả lời cho mọi đề nghị phỏng vn với các nhà lãnh đạo Trung Quc — không loại trừ cả các cuộc gặp không chính thức. Điu gì đang xảy ra đằng sau những bức tường đỏ trụ sở của Đảng cộng sản Trung Quốc, chỉ cách Tử Cấm thành 2 bước chân?
Trong khu phố Ngụy Công Thôn, trên vỉa hè rộng nối Đại học Nhân dân, một trong những trường lâu đời nhất ở Bắc Kinh, với bến xe điện ngầm cùng tên, Hội đồng nhân dân đã cho dựng một cột báo điện tử, với màn hình cảm ứng và hệ thống tương tác, cho phép người ta tự định vị mình trong thành phố. Trên các mặt của cột báo điện tử này, các áp phích đỏ hiện dòng chữ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), biểu tượng búa liềm rất bắt mắt, với hình ảnh của những người lao động ưu tú và các nhà lãnh đạo kiểu mẫu. Phải chăng đây là sản phẩm công nghệ tốt nhất để biết mình đang ở đâu trong chính sách cộng sản? Dường như ít có khả năng các nhóm sinh viên, thường đi tiên phong trong lĩnh vực thời trang, trong cái tháng Sáu ấy, con gái thì quần soóc hay váy ngắn khêu gợi, con trai thì sơmi bó hoặc áo phông in những dòng chữ tiếng Anh…, nắm bắt được thông điệp kia. Trung Quốc, nơi sự hiện đại phóng túng nhất chung sống với những cách thức cổ lỗ nhất, bước đi như vậy đó.
Hội nghị thứ 18 của ĐCSTQ, sẽ diễn ra “vào nửa cuối năm 2012”, theo thông cáo chính thức, phản ánh nghịch lý này. Đảng duy nhất, cai quản đất nước kể từ năm 1949, đã hình dung ra một quy chế gia hạn các ban lãnh đạo trung ương. Những người đứng đầu tổ chức Nhà nước (tổng bí thư, cũng là chủ tịch nước Cộng hòa, thủ tướng và chủ tịch Quốc hội) chỉ được bầu tối đa hai nhiệm kỳ và không được quá 10 năm. Tuổi giới hạn đối với các thành viên của các thẩm cấp quốc gia (ủy ban trung ương, Bộ chính trị, ủy ban thường trực) được ấn định là 68.

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

Bỏ quy định Thủ tướng là Trưởng ban phòng chống tham nhũng

Bỏ quy định Thủ tướng là Trưởng ban phòng chống tham nhũng

Theo dự thảo Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi) trình Quốc hội sáng nay, quy định Thủ tướng là Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng đã được bỏ. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Văn Hiện nhất trí với sửa đổi này.
'Tham nhũng nghiêm trọng, gây bất bình trong xã hội'

Sáng 26/10, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã trình dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) trước Quốc hội. So với dự thảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng trước, ngoài việc ít hơn 2 điều (108 so với 110), dự luật đã có nhiều chỉnh sửa.
Mô hình của Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng với 3 phương án sau khi xin ý kiến Thường vụ Quốc hội được Chính phủ thống nhất không đề cập đến trong luật. Quy định Thủ tướng là Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương đã được bỏ.
Trước đó, Hội nghị trung ương 5 (tháng 5/2012) đã thống nhất chủ trương thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trung ương trực thuộc Bộ Chính trị; lập lại Ban Nội chính Trung ương, vừa thực hiện chức năng một ban Đảng, vừa là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương.

Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh. Ảnh: Nguyễn Hưng
Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh. Ảnh: Nguyễn Hưng

Trung Quốc thưởng cho nhà khoa học như thế nào?


Nguyễn Văn Tuấn.
http://www.nature.com/nature/journal/v431/n7005/images/431116b-i1.0.jpg

China là một nước đang lên trong khoa học. Điều này thì không ai còn nghi ngờ gì nữa. Hiện nay, đứng về mặt số lượng ấn phẩm khoa học, China đứng hàng thứ 2 (chỉ sau Mĩ). Nhưng câu hỏi đặt ra là bằng cách nào mà họ có một bước “nhảy vọt” có thể nói là ngoạn mục như thế. Câu trả lời ngắn gọn: tiền.

Bước tiến ngoạn mục
Số liệu của Viện thông tin khoa học (ISI) cho thấy China hiện nay đứng hàng thứ hai trên thế giới về số ấn phẩm khoa học trên các tập san quốc tế (trong số 147 nước có công bố khoa học). Tính từ tháng 1/2001 đến 31/8/2011 (10 năm và 8 tháng), các nhà khoa học China công bố 836,255 bài báo khoa học, chỉ sau Mĩ (3,049,662 bài), nhưng vượt qua Đức (784,316), Nhật (771,548) và Anh (697,763).
Số bài báo và tần số trích dẫn của 20 nước hàng đầu trên thế giới

CHUYỆN VÃN TỪ WARSZAWA

Đọc mà nhớ những ngày ở Ba Lan quá. 
Cám ơn nhà thơ Lê Huy Mậu.


LÊ HUY MẬU
Posted on 26.10.2012 by nguyentrongtao

Nhà thơ Lê Huy Mậu

Nhìn trên bản đồ, nước Balan giống như một củ khoai tây. Chỗ hẹp nhất và chỗ rộng nhất cũng không chênh nhau là mấy. Hướng dẫn chúng tôi đi chơi là Phạm Thái Dương. Dương sang Balan đã hơn 20 năm, khá thông thạo tiếng Balan và đất nước Balan. Dương bảo: Balan nằm kẹp giữa Đức và Nga, trong thế chiến thứ 2 hơn 6 triệu người Balan đã bị Đức và cả Nga nữa giết chết. Đất nước này cũng đau thương vì chiến tranh chẳng kém gì đất nước ta.

Trên đường từ Warszawa đi Krakov, thăm một thành phố cổ rất nổi riếng của Balan, tôi nhìn ra hai bên đường, đồng đất bằng phẳng mênh mông, lưa thưa những ngôi làng. Lưa thưa những ngôi nhà. Bây giờ đang là cuối thu, những cánh rừng phong lá chín, vàng rực nổi bật trên nền trời màu xám tro. Mùa này, người Ba lan không trồng trỉa gì, chỉ còn sót lại những giải ngô chưa thu hoạch. Phạm Thái Dương cho biết, ngô ở đây họ không bẻ bắp, mà máy sẽ cắt cả cây rồi băm vụn, nghiền nát để chế biến thành phân hữu cơ bán cho những nhà làm vườn trên khắp thế giới. EU còn khuyến khích Balan không trồng gì cả, để đất bỏ hoang, EU sẽ trả cho họ cái phần lãi mà lý ra họ thu được do trồng trỉa. Lý do là thị trường EU đã ổn định, đất Balan cho nghỉ đã. Ơ hay! Quê mình một vụ, tăng lên hai, ba. Sao Châu Âu nó chơi kỳ thế! Tưởng châu Âu chật, không có đất canh tác, hóa ra, họ có dư đất đai, dù trồng trọt chỉ có một vụ.

Tăng lương ai chẳng thích, nhưng...

Tăng lương ai chẳng thích, nhưng...


 - Trước thông tin dãn tăng lương theo lộ trình vào năm 2013 vì ngân sách khó khăn, anh Trần Trọng Dương nói vui với bạn bè là lương này thì cứ tập yoga - hít thở đều là sống.
Sự cào bằng đáng sợ

Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIII sáng 22/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sẽ tăng lương ngay khi có điều kiện, ưu tiên người có công và cán bộ hưu trí.

Trước đó, trong báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ cho biết, do tình hình thu ngân sách năm 2012 rất khó khăn và tiếp tục khó trong năm tới, Chính phủ không bố trí nguồn thực hiện chi cải cách tiền lương theo lộ trình vào năm 2013. Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tính toán, sẽ có khoảng 22 triệu người dân bị tác động nếu không tăng lương vào năm 2013.
Tôi tò mò, không hiểu với một nghiên cứu viên như anh, lại có học vị Tiến sĩ thì tiền lương chắc cũng... đủ sống?

Nước mình có cái lạ, học vị Tiến sĩ thì tiền lương cũng chỉ tính như cử nhân và tăng theo thâm niên công tác thôi - đó là một sự cào bằng đáng sợ. Thế nên, lương của tôi cũng chỉ ba triệu với hai lần tăng bậc.

Tiền lương như thế thì anh sống thế nào?

Tôi cứ nói vui với bạn bè là "lương này thì cứ tập yoga - hít thở đều là sống". Còn thực tế, tôi phải cắt bớt nhiều khoản thì mới tạm đủ.

Nếu có thể, hãy chia sẻ khoản mà anh buộc phải cắt bớt!

Tôi cắt nhiều thứ lắm: Giảm ăn, giảm tiêu, giảm mua sách vở, giảm tối đa các giao đãi xã hội, mỗi lần ra khỏi nhà là kết hợp vài việc một lúc để tiết kiệm thời gian và cả xăng xe nữa.

Sách chuyên ngành có vai trò như thế nào đối với những người làm công tác nghiên cứu như anh?

Rất quan trọng chứ. Thế nhưng, hầu như sách tôi có được là từ trước khi lấy vợ. Còn từ ngày lấy vợ thì hầu như không mua được mấy. Vì mua sách là lạm ngay vào tiền sữa, tiền thức ăn của con.
Tiến sĩ vẫn phải nhờ bố mẹ

NÀNG VÀ CHÓ...


NÀNG VÀ CHÓ...




SỰ MẤT GIÁ TRẦM TRỌNG CỦA ĐỒNG TIỀN VIỆT NAM



Bvbqd - Lương của một công nhân hiện nay không đủ trả tiền thuê nhà trọ, điện nước, chữa bệnh và mua chất đốt bằng gaz. Đã hết 3 quý trần thân xoay trở, tái cấu trúc này, cơ cấu lại kia, lành mạnh hóa nọ, nhưng năm nay, mặc dù kinh tế thế giới không suy thoái như 2009, mà nguồn lực tích lũy từ trước của các doanh nghiệp bị cạn kiệt hơn năm 2009, số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn nhiều hơn. Sức mua của người dân kém, hàng hoa ế ẩm là do đồng tiền mất giá, buộc người tiêu dùng phải dè sẻn, thắt lưng buộc bụng để sống. Vốn để làm ăn và tiền cho tiêu dùng, sinh hoạt hàng ngày bị co lại. Ví dụ, năm 2000, giá thịt lợn ở chợ trời chỉ có 18-20.000 đồng/kg, nay là 160-180.000 đồng/kg. Xe chạy từ Nam ra Bắc chịu giá 10 triệu đồng, khi ra tới Bắc thì giá lên 13 triệu, bên thuê phải trả thêm 3 triệu, do chủ xe đổ xăng dọc đường đều bị lên giá. Nhà nước “giấy hóa” đồng tiền bằng cách in tiền để bù đắp vào những khoản tham nhũng lớn, thoát tội cho nhóm lợi ích, nhưng đó là cách rất nguy hại. Biện pháp tình thế in tiền lúc này sẽ đẩy lạm phát nhanh hơn. Vô hình trung Nhà nước ra tay vét cạn túi tiền lép kẹp của người tiêu dùng, gây thêm nỗi lo cho các bà nội trợ, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu có thể tồn kho, nhưng người dân không có tiền mua sắm. 

Trong khi đó, chính phủ vẫn không ngớt hô hào là tiếp tục khởi động cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; tiếp tục kiên định và nhất quán với mục tiêu đề ra từ đầu năm, trong đó ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát là mục tiêu cơ bản, mang tính nền tảng của tăng trưởng và phát triển bền vững.

CHẮC THỦ TƯỚNG CHƯA QUÊN !


Bộ đội địa phương Kiên Giang giúp dân chống lũ

* Minh Diện

Trong cuốn sổ tay phóng viên của tôi còn ghi lại một chuyện xảy ra cách đây 34 năm.
Hôm ấy là ngày 21-8-1978, một đoàn cán bộ Trung ương Đoàn do Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Anh hùng quân đội Lê Thanh Đạo, dẫn đầu đến xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang sau vụ thảm sát của Khmer đỏ. Đại tá Lê Thanh Đạo, sĩ quan không quân, phi công dũng cảm tham gia 8 trận đánh, tiêu diệt 6 máy bay F4 của giặc Mỹ. Cùng đi có nhà báo lão thành Ba Dân, nguyên Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, cùng các nhà báo Việt Thảo, Đình Khuyến, Phạm Hậu...

Mạng TQ: ‘Kế hoạch đánh chiếm nước Nga trong 2 tháng’


Đăng ngày Thứ hai, 09 Tháng 4 2012 08:54
(REDS.VN) Toàn bộ các khu vực Zabaikal, Viễn Đông và Primore trong 24 giờ đầu tiên sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc. Các trận đánh ở Trung và Tây Sibir sẽ diễn ra trong thời gian dài hơn. Đến trung tuần tháng 4, quân Nga sẽ bị đẩy lui và lính Trung Quốc sẽ tiếp cận dãy núi Ural, “biên giới tự nhiên” với Nga…

“Hãy trả lại Sibir và Viễn Đông cho Trung Quốc”

Vào tháng 3/2012, trên diễn đàn trang điện tử quân sự của Trung Quốc Club.mil.news.sina.com.cn đã đăng một bài viết có tiêu đề: "Nga cần trả lại Sibir và vùng Viễn Đông cho Trung Quốc để tạo điều kiện phát triển tình hữu nghị và hòa bình trên toàn thế giới!". Những bài viết kiểu này đã trở nên đặc trưng đối với mạng internet Trung Quốc thời gian gần đây.

Trong bài viết, tác giả dẫn lại một câu nói được cho là của ông Putin: "Bất kỳ tổng thống Nga nào cũng cần làm tất cả để trả lại cho Trung Quốc những vùng lãnh thổ Viễn Đông của họ".

Tác giả khẳng định những vùng lãnh thổ Sibir và Viễn Đông từ phía Đông dải Ural từ xa xưa thuộc đã về Trung Quốc. Tại đây, các dân tộc thiểu số du mục phía Bắc Trung Quốc thời xa xưa đã từng sinh sống. Trong thời gian chuyến đi thăm của mình đến Liên Xô, Mao Trạch Đông đã từ chối xuống ga nằm tại khu vực biển Bắc (hồ Baikal). Một người tháp tùng hỏi Mao vì sao không rời con tàu. Mao mắng người này vì thiếu kiến thức lịch sử và "bằng giọng cáu giận nặng nề" nói rằng: "Ở đây mục phu Trung Quốc Xinchen Xu U đã chăn đàn gia súc của mình". Mao ngầm ý rằng vùng đất này là tổ quốc cổ xưa của nhân dân Trung Quốc, nay bị Liên Xô chiếm đóng bất hợp pháp.

Giữ tiền đồng lời gấp 3 lần USD


Chênh lệch giá mua bán ngoại tệ không còn lớn, lãi suất ngoại tệ không còn hấp dẫn, không chỉ tổ chức kinh tế, người dân nắm giữ ngoại tệ cũng lập tức bán ra để lấy tiền đồng gửi tiết kiệm có lợi hơn. Điều này khẳng định những chính sách điều hành vừa qua của NHNN đã và đang phát huy tác dụng tích cực.

Tỷ giá được duy trì ổn định suốt từ đầu năm đến nay. Theo đó, tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn neo được chặt ở mức 20.828 đồng/USD. Trong khi tỷ giá mua bán của các ngân hàng tuy có đôi lúc biến động, song rất nhỏ.

Theo số liệu của NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, 9 tháng đầu năm nay tỷ giá mua và bán ngoại tệ của các NHTM trên địa bàn giảm 0,79%, trong khi tỷ giá thị trường tự do giảm 1,7% so với cuối năm 2011. Một trong những yếu tố làm tỷ giá ổn định là do chênh lệch lãi suất giữa VND và USD được duy trì ở mức khá cao tạo lợi thế cho việc nắm giữ VND.

Ảnh minh họa

Giả dụ đầu năm 2012 người dân phải bỏ hơn 2,08 tỷ đồng để mua 100.000 USD mang gửi tiết kiệm ngoại tệ cá nhân trong ngân hàng sau một năm thu lãi được 2.000 USD (tương đương với gần 40 triệu đồng). Trường hợp quy đổi 100.000 USD đầu năm nay ra được khoảng hơn 2 tỷ đồng, gửi tiết kiệm với lãi suất tiền đồng lợi tức thu về sau 12 tháng vào khoảng trên 140 triệu đồng. Như vậy lãi suất tiết kiệm tiền đồng trong một năm qua cao gấp 3,6 lần so với lãi suất tiết kiệm ngoại tệ. Sự chênh lệch về lãi suất giữa VND/USD đã kích thích người nắm giữ ngoại tệ bán ra gửi tiết kiệm tiền đồng rất nhiều trong các ngân hàng.

Lào xây đường sắt 7 tỷ USD bằng vốn Trung Quốc


SGTT.VN - Trung Quốc vừa nhất trí cấp cho Lào số vốn vay 7 tỉ USD để xây dựng một tuyến đường sắt dài hơn 400 km. Đây sẽ là tuyến đường phục vụ cho việc vận chuyển nguyên vật liệu thô từ Lào tới biên giới với Trung Quốc.


Một dự án khai mỏ ở Lào. Với dự án đường sắt, Trung Quốc sẽ được đảm bảo nguồn cung khoảng 5 triệu tấn tài nguyên khoáng sản mỗi năm.

Theo tin từ báo Wall Street Journal, thông tin này được Bộ trưởng bộ Năng lượng và khai khoáng Lào Soulivong Dalavong tiết lộ trong một cuộc trả lời phỏng vấn. Tờ báo này nhận xét, đây là động thái mới nhất của Trung Quốc nhằm tăng cường ảnh hưởng về kinh tế và chính trị trong khu vực, đồng thời đảm bảo dòng nguyên vật liệu đầu vào cần thiết cho các ngành công nghiệp của nước này.

Trung Quốc tài trợ Lào xây đường sắt

Trung Quốc tài trợ Lào xây đường sắt

SGTT.VN - Một quan chức Lào cho biết Trung Quốc đã thoả thuận tài trợ bảy tỉ USD để xây dựng tuyến đường sắt ở Lào để có thể vận tải nguyên liệu thô đến biên giới Trung Quốc.
Chưa có xác nhận thoả thuận này về phía các quan chức Trung Quốc. Hai nước từng thất bại trong thương lượng xây dựng tuyến đường sắt từ nhiều năm nay.
Sơ đồ tuyến đường sắt Lào - Trung Quốc. Ảnh: TL

Bộ trưởng bộ Năng lượng và Khai mỏ Soulivong Dalavong nói trong một cuộc phỏng vấn, theo một thoả thuận mới sẽ ký kết trong vài ngày tới, các ngân hàng Trung Quốc sẽ cho vay xây dựng một tuyến đường sắt dài 418 km nối liền thủ đô Vientiane với biên giới Trung Quốc.

Việt Nam tạm giành vị trí quốc gia xuất khẩu gạo số một thế giới


Các loại gạo được bày bán tại một chợ ở Hà Nội. Ảnh chụp ngày 24/10/2012.
REUTERS/Kham
Theo báo chí Thái Lan ghi ngày hôm nay, 25/10/2012, tính từ đầu năm đến thượng tuần tháng 10 này, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đã đạt mức gần 6 triệu tấn, giúp Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo nhiều nhất trên thế giới. Theo sau Việt Nam là Ấn Độ, còn Thái Lan, quốc gia thường xuyên giữ vị trí số một, đã bị đẩy xuống hàng thứ ba. Tuy nhiên, nhờ gạo Thái Lan được giá, tính về doanh thu, Thái Lan vẫn đứng đầu thế giới.
Số liệu do Bộ Thương mại Thái Lan tiết lộ hôm qua - được hai tờ báo lớn của Thái Lan (Bangkok Post và The Nation) trích dẫn – cho thấy là tính đến ngày 09/10/2012, Việt Nam đã bán ra được khoảng 5,9 triệu tấn gạo, Ấn Độ : 5,6 triệu tấn, và Thái Lan 5,2 triệu tấn.
Như vậy, vào thời điểm hiện nay, trong số ba cường quốc xuất khẩu gạo, Việt Nam vươn được lên hạng nhất, Ấn Độ đứng nhì, còn Thái Lan bị tụt xuống thứ ba. Tuy nhiên, theo các quan chức Bộ Thương mại Thái Lan cũng như giới xuất khẩu nước này, tình hình không có gì đáng quan ngại, và từ nay đến cuối năm, Thái Lan có thể nhanh chóng giành lại vị trí số một truyền thống của mình.

In tiền để tăng lương?!



Tuần qua, vấn đề tăng lương lại nóng lên khi được đưa ra bàn trước Thường vụ Quốc hội. Theo lộ trình cải cách tiền lương, từ ngày 1-5-2013, lương tối thiểu sẽ tăng từ 1,05 triệu đồng lên mức 1,3 triệu đồng/tháng. Thế nhưng Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ cho biết không thể bố trí nguồn ngân sách để thực hiện lộ trình tăng lương, “trừ phi Thường vụ Quốc hội đồng ý cho in thêm tiền”.
Phải nói thẳng, đây là một tuyên bố không nghiêm túc!
Việc tăng lương nằm trong lộ trình đã định từ trước, có nghĩa ngân sách 2012 và 2013 đã chuẩn bị trước các nguồn tiền để thực hiện. Nay ngân sách không kham nổi thì Bộ trưởng Tài chính phải chịu trách nhiệm giải trình vì sao, hụt thu ở nguồn nào, cách giải quyết ra sao trước khi loại bỏ một mục chi lớn đã được phê duyệt. Ngân sách nhà nước cũng không phải là chuyện nhỏ để muốn tăng chi ở một mục nào đó thì chỉ cần Thường vụ Quốc hội đồng ý cho in thêm tiền. Đây là một cách nói dễ gây hiểu nhầm rất tai hại. Quốc hội là nơi thông qua ngân sách hàng năm, kèm theo đó là mức bội chi được phê duyệt chung. Nhiệm vụ của Chính phủ là thuyết trình vì sao cần tăng thêm bội chi, cho khoản mục nào, cách bù đắp sau đó sẽ ra sao để thuyết phục đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua. Không hề có chuyện Thường vụ Quốc hội có thẩm quyền cho in thêm tiền để tăng lương! Vậy mà cũng chẳng thấy các quan chức trong Thường vụ Quốc hội nói lại cho rõ.

Đối thoại chính sách - 24/10/2012

Đối thoại chính sách - 24/10/2012
Video: Đối thoại chính sách (VTV). Tọa đàm với các vị khách: TS Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm UBKT của QH, TS Trần Du Lịch, ủy viên UBKT của QH, TS Bùi Hà, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, phân tích và đánh giá toàn diện bức tranh kinh tế 2012 dưới sự điều hành của chính phủ.

Đến lúc không “soi” chỉ tiêu mà nhìn… chất lượng



“Một mặt chúng ta cố đẩy tăng trưởng lên mà không quan tâm chất lượng tăng trưởng, mặt khác lại yêu cầu kiểm soát lạm phát cũng rất nặng nề, nếu cố quá sức có khi lại “xôi hỏng bỏng không”. Nếu tăng trưởng cao mà là tăng ảo bằng việc bơm vốn vào các công trình để lấy kết quả mà không có hiệu quả thì nền kinh tế sẽ mất nhiều hơn được”, TS. Cao Sỹ Kiêm bình luận.

Nhìn năng lực để đưa ra chỉ tiêu
Báo cáo trước Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Chính phủ đã thẳng thắn nhìn nhận, năm 2012, nhìn chung Chính phủ đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, nhưng do còn 5 trên 15 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch nên khó khăn của nền kinh tế vẫn còn lớn, hạn chế, yếu kém còn nhiều. Trong đó chỉ tiêu tăng trưởng GDP thấp hơn kế hoạch, chỉ tiêu tỷ lệ vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP không đạt (29,5% so với 33,5%) kéo theo hai chỉ tiêu giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt thấp. Chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng cũng không đạt kế hoạch do có sự điều chỉnh số liệu gốc so sánh năm 2011.

Báo Việt Nam hớ khi đưa tin 'voi chết'?



Nhiều báo đưa tin voi Păk Kú bị chém trong tháng này. Hàng loạt báo Việt Nam đưa tin voi Bản Đôn bị chém hàng trăm nhát nhưng dường như con voi bị nạn đã chết cách đây gần hai năm.

Các báo trong đó có VietNamNet và Giáo dục Việt Nam nói voi Păk Kú, nặng ba tấn và cao hơn hai mét với cặp ngà dài hơn 70 cm, bị chém hàng trăm nhát khi đang bị xích để cho ăn trong rừng tại huyện Buôn Đôn thuộc Đắk Lắk hôm 17/10 vừa qua. Báo Giáo dục Việt Nam dẫn nguồn Báo Đắk Lăk nói sau khi bị "khoảng 200 vết chém sâu 4 -5 cm" voi đã giật đứt xích và vùng chạy và 'hiện voi rất yếu, đang được bôi thuốc chống nhiễm trùng và chăm sóc chữa chạy'.

Trên thực tế Công ty Du lịch Sinh thái Bản Đôn, chủ sở hữu voi Păk Kú được dùng để đưa khách du lịch tham quan Bản Đôn, nói sự việc xảy ra từ "năm có World Cup" và voi đã chết 82 ngày sau khi bị chém. Khi đó voi đã bị đốt bằng xăng ở đầu và đuôi, sau đó bị chém hơn 200 vết, trong đó có vết xuyên qua da và khiến voi tử vong mặc dù được cứu chữa trong thời gian dài.

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

Tuổi già là thời sung sướng nhất


Khi đã lớn tuổi, thì con người được nhiều tự do hơn, được thong thả hơn để sống. Không còn phải như em bé bị cha mẹ ép buộc, bây giờ thì muốn làm chi thì làm, muốn thức khuya dậy sớm gì, cũng chẳng còn ai la mắng dọa nạt, rầy la. Nếu vợ vì thương, sợ mất sức khỏe, thì cũng cằn nhằn chút chút thôi, mình không nghe thì cũng chẳng bị roi đòn gì.
Không còn phải khổ công học tập, lo lắng cho tương lai mai sau, chẳng phải học thêm chi cho mệt trí, biết quá nhiều, biết quá đủ rồi. Nếu đã nghỉ hưu, thì học thêm làm chi. Nếu còn đi làm, thì cũng đã rành nghề, quen tay quen việc, làm việc dễ dàng.
Khi già tình yêu cũng không còn là mối bận tâm, không quan trọng quá, chưa nghe báo đăng các cụ già trên dưới sáu mươi tự vẫn chết vì thất tình. Tội chi mà chết vì tình trong tuổi già, vì cũng sắp thấy Diêm Vương rồi, việc chi mà đi sớm hơn. Khôn quá rồi, chết vì tình yêu là nông nỗi.
Đời sống tình cảm của tuổi già êm đềm hơn, ít đau đớn ít sôi động, và bình lặng. Tuổi già rồi, các ông không còn tính chuyện mèo mỡ lăng nhăng, khỏi phải lo lắng sợ vợ khám phá ra chuyện dấu diếm mà nhà tan cửa nát. Đỡ tốn tiền quà cáp, đỡ tốn thì giờ lui tới các nơi bí mật. Hồi hộp, đau tim. Các bà khỏi phải lo chuyện đi đánh ghen, không còn cần phải chăm chút nhan sắc làm chi nữa, vì như chiếc xe cũ rệu, có sơn phết lại cũng xộc xệch, cũng méo mó. An tâm và chấp nhận, thì khỏi băn khoăn mà vui.
Cũng có một số ít những cặp vợ chồng già đem nhau ra tòa chia tay, vì khi già cả hai đều trở thành khó tính. Hậu quả của ly dị trong tuổi già không trầm trọng như khi còn trẻ, vì con cái đã lớn, đã tự lập, không còn ảnh hưởng nhiều đến tương lai chúng và tương lai của chính mình. Vì còn sống bao lâu nữa mà lo lắng chi cho nhiều. Xa được ông chồng khó tính, độc tài là mừng. Dứt được bà vợ đanh đá, bạc ác là phải sung sướng. Khỏe trí.

Rủ nhau làm phim về lúa, bưởi, cam, quýt

Rủ nhau làm phim về lúa, bưởi, cam, quýt

Lúa, bưởi, cam, quýt, cá rô, cá tra, vịt gà... tất tần tật những cái thuộc “vị quê”, “hồn quê” đang ồ ạt đổ bộ lên phim truyền hình. Lên nương xuống ruộng, từ vườn nhà ra ao, chuồng, đủ cả.
Chưa bao giờ những câu chuyện nông thôn lại tranh nhau xuất hiện trên màn ảnh nhỏ xôm tụ như bây giờ.

Kênh HTV9 đang phát sóng phim Vườn yêu - câu chuyện về vườn cam sành Đồng Tháp. Kênh Vĩnh Long 1 thì có Bìm bịp kêu chiều - tác phẩm đầu tay của đạo diễn Trung Dân nói về thanh niên nông thôn. Đôi cánh đồng tiền trên kênh VTV3 mô tả cuộc sống của ba thanh niên nông thôn khi lên thành phố lập nghiệp.

Người mẫu khỏa thân vặn mình thành xe máy


Người mẫu khỏa thân vặn mình thành xe máy

Những chiếc xe máy lạ thường dưới đây được làm từ những người mẫu khỏa thân, vốn khoác lên mình bộ quần áo bằng sơn và vặn mình trở thành các bộ phận của xe. 
Nghệ sĩ Trina Merry từ San Francisco, California (Mỹ) đã tạo ra những chiếc xe máy này. Mọi nữ hoàng tốc độ trong bộ ảnh đều là vận động viên, họ phải làm mẫu trong các tư thế như vậy từ 5-6 phút trong khoảng hơn 18h tại một cuộc trình diễn xe của Mỹ.
Toàn bộ những người mẫu tham gia tạo hình xe đều khỏa thân, trừ một số miếng vải che phần nhạy cảm.

Kể chuyện đi thi quốc tịch


Tác Giả: Bi Ti   
Thứ Năm, 25 Tháng 10 Năm 2012 06:06
Nói thiệt là bây giờ mà hỏi ổng nói cái gì, tui mà biết, tui chết liền.
Sáng nay, một chị bạn gọi điện thoại đến í ới, “Em ơi, em thi quốc tịch rồi phải không? Chúc mừng nha!”
Lá cờ và thư chúc mừng của tổng thống đến với mỗi người công dân mới của đất nước Hoa Kỳ. (Hình: Ngọc Lan)
Chị nói chị cũng sắp sửa đi thi vào tháng tới, nên gọi hỏi kinh nghiệm “trường thi” xem thế nào.
Chị hỏi, “Nè em, lúc đi vô phòng thi, mình là người đóng cửa hay người phỏng vấn mình đóng cửa?”
“What? Gì vậy?” Tui sửng sốt. “Ði thi quốc tịch mà hỏi cái gì vậy? Người ta ra đọc tên em rồi em đi theo họ vào phòng thôi, em có để ý cửa nẻo gì đâu!”
Chị cười nói, “Trời ơi, em ơi, chị dốt ba cái chuyện nguyên tắc đó, nhưng mà mấy người nói với chị nào là khi vô phòng thi thì mình phải nhẹ nhàng khép cửa lại, rồi phải đợi người ta mời mới được ngồi xuống ghế. À, khi em vô thi, cái giỏ của em để ở đâu?”
“Em đeo trên người chứ để đâu,” tui trả lời.
“Người ta nói với chị là phải nhẹ nhàng để cái giỏ xuống đất, cạnh ghế của mình, không được để lên ghế trống. Ngồi thẳng, hai tay đặt trên bàn, thái độ phải khép nép, nhẹ nhàng...”
Nghe chị nói đến đó, tui không thể nhịn được nữa, phải phá lên cười, “Thôi, dẹp đi. Ai qui định cho chị vậy? Trời ơi là trời, chị làm ơn học đủ 100 câu hỏi là được rồi.”
Ðến là khổ với những lời hăm he kiểu này của mấy ông mấy bà nào đặt ra để hù dọa người yếu bóng vía!

Phong cảnh Việt Nam đẹp như tranh vẽ




(Dân trí) - Những khung cảnh và con người Việt Nam được tái hiện một cách đẹp mắt và lạ lẫm như những bức tranh thủy mạc tuyệt đẹp dưới ống kính của nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia Đơn Hồng Oai sinh năm 1929 tại Quảng Đông (Trung Quốc), tuy nhiên ông chuyển đến sống tại Việt Nam từ năm 7 tuổi và dành phần lớn thời gian sống tại đây. Đơn Hồng Oai sống ở Sài Gòn khi còn trẻ, ông theo học tại một studio nhiếp ảnh.



Ông thường xuyên du lịch khắp đất nước Việt Nam để chụp ảnh những khung cảnh và con người ở đây. Đơn Hồng Oai đã sống và trải qua 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ tại Việt Nam trước khi sang sống tại California (Mỹ) vào năm 1979.

Tại Mỹ, ông sống ở một khu phố dành cho người Trung Quốc và có một studio nhỏ để ông sáng tạo kỹ năng nhiếp ảnh của mình. Trong thời gian này, Đơn Hồng Oai vẫn thỉnh thoảng trở về Trung Quốc và Việt Nam để thực hiện thêm những bức ảnh mới.

Lạm bàn về…việc làm

Lạm bàn về…việc làm

Hiệu Minh

Báo cáo Phát triển 2013. Ảnh: WB
Hôm trước trong entry “Washington DC vào Thu” một bạn có nick “Nguyen” phản hồi “Ở Mỹ cái gì cũng đẹp. Nhưng ‘thiên đàng’ sẽ biến thành ‘địa ngục’ theo đúng nghĩa đen khi bạn … mất job.”
Đó là nhận xét chính xác về nước Mỹ và đúng với cả thế giới.

Job với người Mỹ
Ở Mỹ thì job quan trọng vô cùng. Đang có việc làm thì ở thiên đường, mất việc sẽ tới địa ngục chỉ còn một bước. Người ta bắn nhau, tự sát, là thường. Thỉnh thoảng ở DC lại có vụ lao đầu vào tầu điện ngầm vì lý do kinh tế, không có lối thoát. Ông bố lôi cả nhà ra đòm đòm, rồi phát cuối tự cho vào đầu, hết nợ đời.
Không giống bên ta, mất job về nhà mở cửa hàng bán nước chè chén, rượu trắng nhắm lạc rang, chiều chiều ghi số đề. Bí quá giả làm thương binh đến nhà anh Tễu Diện hỏi thăm sao lại viết blog.
Tại sao bên Mỹ lạ vậy? Đơn giản, ở Mỹ từ Tổng thống đến người hành khất, ai cũng nợ gì đó. Không nợ tiền nhà, tiền xe thì nợ tiền mua tivi, đồ đạc trong nhà, kể cả tiền vay từ thời sinh viên đi học chưa trả được. Những người vô gia cư mất nhà vì không đủ khả năng chi trả nên bị đuổi khỏi nơi cư trú.

Trường hợp ông Trần Xuân Giá là một điển hình của “tín dụng đen”

Đào Tuấn
Kính Đảng, trọng chế độ, yêu bác Hồ


“Không ngoại trừ tiền từ ngân hàng cũng đổ vào tín dụng đen. Trường hợp ông Trần Xuân Giá là một ví dụ” – Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của QH, ĐBQH Đỗ Văn Đương cho biết.

Đó là hành vi tội phạm
Trao đổi với Lao động, ông Đương khẳng định: Trong phiên chất vấn tới đây, tôi sẽ đề nghị khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi tạm nhập tái xuất xăng dầu. Tạm nhập tái xuất xăng dầu đang là vấn đề bức xúc của cử tri. Vấn đề cụ thể thế nào cần được Bộ Công thương báo cáo rõ. Theo tôi được biết, tất cả các vụ DN lợi dụng tạm nhập rất nhiều nhưng tái xuất chỉ là ví dụ. Như vậy là buôn lậu. Như vậy là trốn thuế, từ 10-12%, gây thiệt hại rất lớn cho kinh tế đất nước cũng như đời sống người dân. Nhất là tình hình hiện nay khi giá cả xăng dầu liên tục tăng mà chỉ giảm khi kỳ họp QH họp. Những hành vi tội phạm như vậy cần phải được khởi tố hình sự để qua đó có thể chấn chỉnh trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu.
Hải quan vừa rồi đã phát hiện ra vi phạm. Tuy nhiên vấn đề là vụ việc được “cất trong tủ” hay đưa ra để cơ quan chức năng xem xét, xử lý, để thu hồi lại số tài sản bị mất mát, để dẹp bỏ hoàn toàn tình trạng có tính chất buôn lậu đó.

Đừng nghĩ nền kinh tế đã phục hồi

Đừng nghĩ nền kinh tế đã phục hồi


(Dân trí) - Tại buổi thảo luận tổ sáng nay 24/10, nhiều đại biểu Quốc hội không đồng tình về bản đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội của Chính phủ. Bởi nền kinh tế đang cực kỳ khó khăn, số doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể là rất lớn.
 >>  Kinh tế vĩ mô chưa định hình các yếu tố bền vững
 >>  Nhìn lại lời hứa của các bộ trưởng
 >>  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận lỗi trong điều hành

Đại biểu Trần Hoàng Ngân.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân.
Mở đầu cho màn tranh luận sôi nổi về tình hình kinh tế - xã hội diễn ra tại đoàn TPHCM sáng nay, TS.Trần Hoàng Ngân đồng tình một phần với báo cáo mà Chính phủ đưa ra hôm khai mạc Quốc hội. Bởi năm 2012 là năm suy giảm tăng trưởng kinh tế sâu nhất trong 13 năm qua, với mức dự kiến khoảng 5,2% và sự suy giảm này do ảnh hưởng một phần không nhỏ từ những khó khăn trên thế giới.
Nhưng theo TS. Ngân, Chính phủ đừng xem đó là tình hình đã phục hồi, chúng ta đang cực kỳ khó khăn, số doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể rất lớn… dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp, an sinh xã hội, nợ xấu ngân hàng tăng cao, khiến tổng vốn đầu tư xã hội giảm, dư nợ nền kinh tế tăng 2,5%.

Đi chợ “ngoại” ở Sài Gòn



TTCT - Cùng với hàng trăm ngôi chợ của người Việt tại Sài Gòn, những khu chợ phục vụ khách nước ngoài và cả nội địa vẫn lặng lẽ phát triển cả chục năm qua, chở theo những đặc sản của từng nước.
Một ngày cuối tuần là dịp để bước vào những khu chợ này và khám phá.

Các loại rau củ, đặc biệt là ớt, gừng, củ riềng... được khách Hàn Quốc thường xuyên mua ở chợ Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình - Ảnh: lê quang nhật

Mua cá, mua khô ở chợ Campuchia
Chợ Lê Hồng Phong, hay còn gọi là chợ Campuchia, chợ Nam Vang, nằm hút sâu trong một con hẻm nhỏ (hẻm 734 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10). Cũng bánh bò, chè, bánh lọt như người Việt, nhưng bao giờ cũng chế biến bằng đường thốt nốt. Quần áo, trang sức, thậm chí dây buộc tóc cũng đính đá lấp lánh, đủ hoa văn sắc màu đúng kiểu Campuchia.

(7) Nuôi hổ như nuôi lợn: Thâm nhập "hang hùm" tại gia

Đưa lên cho bạn nước ngoài xem:
Thứ tư, 24/10/2012, 14:51 (GMT+7)
“Nhà” của hổ, cá sấu, beo, tê giác... lẽ ra là thiên nhiên hoang dã, nhưng bây giờ đã chuyển về sống chung nhà với người. Mở đầu loạt bài “Nuôi thú dữ tại gia”, PV đến với xã Đô Thành (H. Yên Thành, Nghệ An).
Đây là nơi mà có người đã nói vui: Ở đây nuôi hổ như nuôi lợn!
Một số làng ở Nghệ An coi việc nuôi và buôn bán hổ là nghề phát đạt. Chuyện này diễn ra từ lâu, nhưng giới chức địa phương vẫn còn rất “lơ mơ”.

Anh bạn dẫn đường là tài xế xe khách, thường chở người dân xứ Nghệ sang Lào làm ăn, dẫn tôi đến gặp ông T. ở xóm Vách Bắc (xã Đô Thành, Yên Thành). Theo anh này, ông T. là người có thể “vẽ được sơ đồ làng nuôi hổ”, dù chuyện nuôi hổ được tổ chức rất bí mật và không mấy ai có thể trực tiếp chứng kiến.

Làng nuôi hổ

Qua vài câu chào hỏi, ông T. xem tôi như một “khách chơi dễ chịu”. Sau khi trò chuyện về sự hiệu nghiệm của loại thần dược cao hổ cốt, biết tôi muốn nhìn thấy con hổ đang nuôi trong chuồng, ông T. lắc đầu ngay: “Ở các xóm Vách Bắc, Phú Xuân, Thọ Vực của xã Đô Thành này không thiếu người nuôi hổ, nhưng chủ yếu họ bán hổ qua biên giới cho dân buôn Trung Quốc”. Tôi khơi gợi: “Nuôi hổ làm sao giấu kín được, nhất là nó gầm gừ ghê lắm”. Ông T. hé lộ: “Vì thế nên ở đây có nhà phải nuôi hổ dưới tầng hầm, có nhà nuôi trên gác, ai biết được. Chuồng trại cỡ 15-20m2, tường phải chắc chắn, trên tường được vây lưới thép mắt cáo hoặc hàn những ống tuýp sắt rất vững. Với lại, chỉ khi gặp người lạ hoặc lúc đau ốm hổ mới gầm gừ gây sự. Lúc đó người nuôi mở to cassette, tivi để át tiếng hổ là êm”. Thấy tôi cứ xoay quanh chuyện nuôi hổ, ông T. lại lắc mái đầu đốm bạc: “Nhà nuôi hổ hễ nghe nói người lạ vào là họ hết sức cảnh giác”.
 - 1
Trong căn phòng nhỏ được cách âm không thua vũ trường, ba chú hổ được nuôi như lợn! 
Ba cặp mắt của chúng sáng rực như đèn pha bởi ánh đèn máy ảnh - Ảnh: Linh Linh

Thịt chó trả bằng máu

Xã hội ?
Ăn thịt chó là thói quen của rất nhiều người Việt. Một hệ quả dễ nhận ra từ thói quen này là sự xuất hiện của những tên trộm chó bán cho nhà hàng.
Những miếng thịt chó được đánh đổi bằng máu khi "cẩu tặc" hung hãn mang theo hung khí để “hành nghề” và chặn đường truy đuổi của người dân. Sự manh động của những tay trộm chó, sự tức giận của người dân… đã gây ra hàng loạt vụ việc đáng tiếc.
Người truy đuổi chết thảm dưới tay cẩu tặc
Sáng sớm 23/10, tại khu đô thị An Huy, TP Bắc Ninh, anh Nguyễn Trung Hiếu (SN 1982, cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh) phát hiện có người đi xe máy trộm chó của mình. Lập tức, anh hô hoán mọi người rồi đuổi theo đối tượng.
Bị truy đuổi sát nút, tên "cẩu tặc" liền rút cây súng thủ sẵn trong người, nhằm thẳng vào anh Hiếu nã đạn. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng do viên đạn bắn với cự ly quá gần lại vào chỗ hiểm nên anh Hiếu đã tử vong. Hung thủ vụ án này đang bị cơ quan điều tra truy đuổi.
 - 1
Đám tang anh Nguyễn Trung Hiếu - một trong những nạn nhân của cẩu tặc trong vụ việc sáng 23/10/2012

Những ngạc nhiên về sự gian dối của đàn ông và phụ nữ


Ngọc Lan
(Theo WomansDay.com)

Người ta cứ ngỡ là khi không hạnh phúc với vợ, người đàn ông mới ngoại tình, mới lừa dối vợ, trong khi sự thật có thể không phải như vậy.

Hình minh họa

Theo một nghiên cứu của trường Ðại Học Rutgers, 56% đàn ông ngoại tình là để được hạnh phúc hơn trong đời sống hôn nhân. Phần lớn các ông chồng hài lòng với những gì họ có và không hề có ý định “xây dựng phòng nhì.” Nhưng họ lại vẫn muốn lên giường với người phụ nữ khác trong lúc còn mặn nồng cùng vợ.
Các chuyên gia về tâm lý, hôn nhân gia đình giải thích hiện tượng này cũng như làm sáng tỏ những lý do ngoại tình khác.

Hầu hết các ông vẫn còn yêu vợ trong khi lừa dối vợ

Những người đàn ông ngoại tình không phải đã hết yêu với vợ mà vì họ cảm thấy không hài lòng với tình trạng hôn nhân hiện tại.
“Ngoại tình thường xảy ra khi các cặp vợ chồng bắt đầu ổn định, có con và đời sống chung trở nên cứng nhắc, nhàm chán,” Tiến Sĩ Andra Brosh, nhà tâm lý học lâm sàng nói.

“Chợ ngoại” giữa lòng Hòn ngọc Viễn Đông

“Chợ ngoại” giữa lòng Hòn ngọc Viễn Đông

(Nguoiduatin.vn) - Tại TP.HCM, nơi được mệnh danh là "Hòn ngọc Viễn Đông", người dân đã lập ra khu chợ buôn bán những đặc sản, hàng hóa của quốc gia khác cho những người xa quê...
Tại hẻm 734 đường Lê Hồng Phong (P.1, Q.10, TP.HCM), có một khu chợ mà người dân ở đây vẫn quen gọi là "chợ Nam Vang" hay "chợ Campuchia". Ở đây, tất cả mọi mặt hàng đều mang đúng thương hiệu của người Campuchia, từ những cái bánh bò, bánh lọt, các món chè… Nhìn bề ngoài, các món này không khác mấy các món của người Việt, nhưng tất cả các món này đều được chế biến từ đường thốt nốt, mang hương vị độc đáo của người Campuchia. Các sản phẩm trang sức, quần áo, thậm chí là những chiếc dây buộc tóc cũng đính đá lấp lánh, mang đậm sắc màu Campuchia.
Chợ Nam Vang luôn tấp nập khách

Giao tiếp "người với người" đã bị biến thành "người với điện thoại"

Giao tiếp "người với người" biến thành "người với điện thoại"



Mặc dù sống trong một đất nước nơi lòng hiếu thảo luôn được khuyến khích, người già Trung Quốc đang cảm thấy bị bỏ rơi khi con cái chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại di động trong suốt thời gian rảnh rỗi.
Những chiếc điện thoại thông minh ngày càng khiến giới trẻ Trung Quốc không thích trò chuyện trực tiếp với những người xung quanh. (Ảnh minh họa: ecns.cn)


Tại các nhà hàng, trên xe buýt và thậm chí là ở nhà, giới trẻ vẫn trò chuyện trực tuyến, chơi điện tử hoặc lướt Twitter trên chiếc điện thoại thông minh của mình mà không quan tâm tới gia đình hay những bạn bè đang ngồi cạnh họ.
Vào ngày 12 tháng 10, một ông lão ở thành phố Thanh Đảo đã bày tỏ sự giận dữ với trào lưu này bằng cách đập tan một chiếc đĩa ngay trên bàn ăn, nơi đứa cháu ông đang mải mê với chiếc điện thoại tới nỗi không nói nửa lời với ông.
"Cháu hãy sống với chiếc điện thoại của mình đi," ông lão nói trước khi rời đi.