Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

29.7.2012: Nghỉ đọc, đi Zurich, Singapore rồi về VN


29.7.2012: Nghỉ đọc, 
đi Zurich, Singapore rồi về VN

Hôm nay lại một kỳ nghỉ hè nữa bắt đầu. Cũng như các mùa hè trước, cần tận dụng cơ hội này để thực hiện các thú vui du lịch, thăm hỏi gia đình, bạn bè... Do đó mặc dù rất thích đọc, song tôi cũng phải bớt nhiều thời gian cho việc đọc để đi du lịch và về Việt Nam.

Nhưng chắc rằng tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội có thể tranh thủ đọc được vài điều thú vị trong quá trình về nước, và tất nhiên nếu đọc được cái gì hay thì cũng sẽ cố gắng lưu lại trong Blog này.
Do vậy, Blog dù không nhiều tin, song lác đác cũng có đôi bài mới.

Chỉ ngại rằng ở VN, muốn vào Blog này (cũng như vào 
các Blog khác có đuôi Blogspot) sẽ phải vượt tường lửa. 
Như thế thì rất chán, ngại.

Chúc tất cả các bạn có một kỳ nghỉ hè vui, khỏe, bổ ích.

Chào tất cả các bạn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét