Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

Những món ăn được làm từ “cái ấy”

Những món ăn được làm từ “cái ấy”
Những món ăn được làm từ “của quý" của động vật không cần đến sự can đảm hay sự yêu thích của thực khách mà đơn giản người ăn chúng cho rằng đây là những thần dược có thể cải thiện chuyện phòng the của họ.
1. Súp tinh hoàn gà 
Cùng với súp tinh hoàn cá, súp tinh hoàn gà được nhiều người yêu thích nhờ hương vị thơm ngon đặc biệt và công năng “bổ âm bổ dương” hảo hạng. Còn được biết đến với cái tên “biệt dược phòng the”, súp tinh hoàn gà khá phổ biến với nam nhân Việt Nam, Trung Quốc và một số nước khác.

Họ, những cánh bướm đêm dập dìu trong bóng tối

Họ, những cánh bướm đêm dập dìu trong bóng tối
Mặc Lâm, phóng sự từ Malaysia, RFA
Nếu người Việt hải ngoại tự hào với con phố Bolsa nơi có Little Saigon mà họ gọi một cách thân thương là Sài Gòn nhỏ thì khách du lịch từ Việt Nam sang Singapore có thể ghé quán Little Việt Nam nằm trên đại lộ Guillemard gần với con lộ Geylang để thưởng thức các món thuần Việt, hay xa hơn, tại Kuala Lumpur, một quán Little Việt Nam khác nằm trên đường Jalan Alor sẽ làm người xa nhà ngạc nhiên vì ở thành phố mà món ăn do người Hoa làm chủ nhưng một quán ăn nhỏ bé Việt Nam lại có thể đông đúc như vậy.
Khách hàng ăn tối tại một tiệm 
cà phê Việt Nam ở Malaysia. RFA
Một bài toán không lời giải
Singapore và Malaysia không những chỉ có nhà hàng mang tên Little Việt Nam mà nó còn những thứ Việt Nam khác đang sinh hoạt tại hai quốc gia này. Sự nhộn nhịp khi đêm xuống của một cộng đồng các cô gái từ các nước trong đó nhiều nhất là Việt Nam sang bán dâm đang là một bài toán không lời giải cho các tổ chức quan tâm về vấn đề buôn người trên khắp thế giới.

Linh hoạt nghỉ phép, nghỉ lễ để giảm tai nạn GT

Linh hoạt nghỉ phép, nghỉ lễ để giảm tai nạn giao thông
- Trao đổi với VietNamNet sau khi thống kê 162 người chết vì TNGT trong 6 ngày lễ được công bố, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đưa ra 6 giải pháp. 162 người chết vì tai nạn giao thông 6 ngày lễ.
Nhấp vào hình để xem chi tiết
Theo ông, nguyên nhân nào khiến tình hình TTATGT trong các kỳ nghỉ lễ luôn phức tạp và số vụ TNGT cũng như số người thương vong thường tăng cao hơn so với ngày thường?

Hội nghị TƯ 11 thảo luận 'nhiều vấn đề quan trọng'

Hội nghị TƯ 11 thảo luận 'nhiều vấn đề quan trọng'
(Chinhphu.vn) – Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ bàn về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XII; mô hình tổ chức chính quyền địa phương; Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và góp ý về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 đến nay. Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 11
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI khai mạc sáng nay (4/5) tại Hà Nội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị, nêu một số ý kiến có tính chất gợi mở, để Hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận và quyết định.

Một ngày đi lạc ở Kuala Lumpur

Một ngày đi lạc ở Kuala Lumpur
Giới thiệu: Tôi có một ngày đi lạc ở Kuala Lumpur. Dù chỉ là một ngày nhưng tôi sẽ không bao giờ quên nó. Lần đầu tiên tôi bước chân ra khỏi biên giới Việt Nam, cũng là lần đầu tiên tôi bị lạc ở một đất nước xa lạ. Tôi đã được va chạm với những tình huống mà cả đời tôi tôi vẫn chưa nghĩ đến:
Tôi bị lạc ở trạm xe lửa.
Khóc vì không nói được tiếng Anh cho người ta hiểu tình huống của mình.
Lo lắng vì không biết tôi phải làm gì.
Lo sợ vì không biết làm sao để gặp lại bạn trai.
Không những vậy, tôi đã gặp được người tốt người xấu.
Bị dê xồm.

Hot: Đà Nẵng đã có "cầu tình yêu" giống Paris

Hot: Đà Nẵng đã có "cầu tình yêu" giống Paris
Đặng Thanh (Theo SKCĐ) Một cây "cầu tình yêu” lãng mạn với những ổ khóa dễ thương được treo trên thành cầu tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của các cặp đôitừ lâu đã có ở nhiều nước trên thế giới. Và hiện nay, chiếc cầu đặc biệt này đã xuất hiện tại TP. Đà Nẵng, khiến nhiều cho cặp đôi vô cùng thích thú.
Cầu tình yêu hứa hẹn sẽ thành nơi "hot" 
nhất tại Đà Nẵng trong thời gian sắp tới
Tháng 12/2014, tại phiên thảo luận của HĐND TP.Đà Nẵng lần thứ 11 khóa VIII, nhiều ý kiến đại biểu đã đề xuất xây dựng một cây "cầu tình yêu”. Đến nay, nó đã trở thành hiện thực khi ngay bên bờ sông Hàn thơ mộng, xinh đẹp chiếc cầu tàu tình yêu đã hình thành trong cụm Bến Du Thuyền DHC-Marina của dự án “Bến du thuyền và Câu lạc bộ thể thao dưới nước do thành viên Tổng công ty Cổ phần Đầu tư DHC làm chủ đầu tư.

ĐIẾU CÀY "VÔ TÌNH" XUẤT HIỆN TRÊN VTV1

ĐIẾU CÀY "VÔ TÌNH" XUẤT HIỆN TRÊN VTV1
Trong bản tin chào buổi sáng phát ngày 2/5 của VTV1 THVN có xuất hiện hình ảnh Điếu cày ngồi cạnh tổng thống Obama từ 0.43 đến 1.12 . Khi xướng ngôn viên của đài đang nói về tin vụ Baltimore ở Mỹ  thì cảnh ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải ngồi cạnh TT Obama trong Toà Bạch Ốc hiện lên màn hình TV .

Đây là lỗi rất nghiêm trọng và chắc chắn vụ này sẽ được xử lý trách nhiệm của nhà đài. Còn nhớ hồi nhà báo Trần Uy cũng cũng có vụ tương tự, tuy có khác về lỗi nhưng bản chất là giống nhau. Như vậy đây là một lỗi rất lớn cho dù cố ý hay vô ý đều cũng là thể hiện một nhận thức chính trị rất đáng phải suy ngẫm.

Ảnh thành viên CTĐVN cười trước nhà sập ở Nepal

Đọc những đoạn sau mình cười nghiêng ngả: "Đoàn gồm những lãnh đạo cấp cao có chức năng, nhiệm vụ cấp vĩ mô. Đoàn không được trang bị những kỹ năng, kiến thức..."; "đoàn chúng tôi đi vòng quanh khu vực này để chụp ảnh tư liệu...". Tưởng rằng chỉ từ cấp thứ trưởng trở lên mới được gọi là cấp cao và có chức năng, nhiệm vụ cấp vĩ mô, còn mọi cấp dưới đều phải trực tiếp làm việc, đều phải có những kỹ năng, kiến thức chuyên môn. Ngay cả cấp cao cũng không có nghĩa là không cần có kỹ năng, kiến thức chuyên môn. Hóa ra ngay ở Hội Chữ thập đỏ, một tổ chức xã hội dân sự trong đó mọi người đều có quyền bình đẳng, cũng có sự phân chia đẳng cấp, kẻ tự xưng là cao cấp nhưng không kỹ năng, kiến thức thì ăn tiền viện trợ, đi du hí và đọc các bài phát biểu cấp dưới viết sẵn. Thật nhục nhã. Trên một diễn đàn, các thành viên còn cho biết đã viết thư yêu cầu chính phủ Nauy cắt viện trợ cho Hội chữ thập đỏ Việt Nam", tôi rất đồng tình. Những Hội ăn lương làm thuê cho Nhà nước, ăn theo nói leo Chính phủ kiểu thế này nên được giải tán. Cá nhân mình, dù là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký 1 Hội lớn, muốn biến Hội thành một doanh nghiệp, làm việc vì lợi ích của các hội viên, sống bằng tiền do chính Hội kiếm được chứ không dựa vào Nhà nước... sau 3 tháng làm thử, khi thấy mục đích không đạt thì đã tự động từ chức, bỏ Hội.
Sự thật thành viên Hội chữ thập đỏ VN cười chụp ảnh trước nhà sập ở Nepal
Long Nhất - Trong khi cơn bão dư luận về vụ Hội chữ thập đỏ Việt Nam về nước từ Nepal vẫn chưa dịu đi thì cộng đồng mạng lại tiếp tục nổi lên những tranh cãi gay gắt khi bức ảnh một thành viên của hội này tươi cười trước căn nhà sập ở Nepal được đăng tải.
Sáng 2/5, một bức ảnh được chụp cảnh thành viên trong Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tươi cười trước một ngôi nhà đổ sập sau trận động đất ở Nepal lại tiếp tục khiến nhiều người bất bình. Các ý kiến cho rằng nụ cười không phù hợp với hoàn cảnh và người phụ nữ này đã cười trên nỗi đau của người dân Nepal.

MỘT GAM KINH NGHIỆM HƠN MỘT TẤN LÝ THUYẾT

MỘT GAM KINH NGHIỆM HƠN MỘT TẤN LÝ THUYẾT 
BÙI VĂN NAM SƠN - Trong tác phẩm nổi tiếng "Dân chủ và giáo dục" (bản tiếng Việt của Phạm Anh Tuấn, NXB Tri Thức, 2008, 2010, 2012), John Dewey có câu viết nổi tiếng không kém: "Một gam kinh nghiệm tốt hơn một tấn lý thuyết, đơn giản chỉ vì lý thuyết chỉ có ý nghĩa sống động và kiểm tra được ở trong kinh nghiệm.

John Dewey [1859 - 1952]
Kinh nghiệm, dù khiêm tốn nhất, cũng có thể sản sinh và chống đỡ cho lý thuyết, còn lý thuyết mà không liên hệ với kinh nghiệm thì không thể xác định và nắm bắt như là lý thuyết. Nó dễ trở thành công thức, thành khẩu hiệu đầu môi, khiến tư duy và "lý thuyết" đích thực trở nên không cần thiết và không thể có được".

Người Việt đi du lịch hay hành xác?

Người Việt đi du lịch hay hành xác?

- Đi du lịch là sự lựa chọn của nhiều gia đình trong kỳ nghỉ lễ dài ngày này. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cảnh tắc đường kéo dài, chen chúc tại các điểm vui chơi, giải trí không ít người cảm thấy sợ hãi.
Sầm Sơn (Thanh Hóa) thu hút một lượng khách "khủng" dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Cách biển 5km, tuyến đường dẫn ra biển tắc nghẽn kinh hoàng và bãi tắm thì không còn chỗ... đứng (Ảnh: Tri thức trẻ)

Đoàn ngoại giao Triều Tiên đại náo Liên Hiệp Quốc

Mình rất không ưa bà Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power, một nữ tướng diều hâu khét tiếng với khuôn mặt đanh đá, gian ác, nhưng rất hoan nghênh báo Người Lao Động đã đăng tin này. Không hiểu đây là sự kiện do Mỹ tổ chức (như trong bài nêu) hay do Liên hợp quốc tổ chức (như tiêu đề bài nêu); khả năng lớn là do LHQ tổ chức căn cứ vào đề xuất của Mỹ và do Mỹ chủ trì.
Đoàn ngoại giao Triều Tiên đại náo Liên Hiệp Quốc
Giữa lúc những người đào tẩu phát biểu, các nhà ngoại giao Triều Tiên quyết đọc cho hết thông cáo phản đối trước khi bỏ ra ngoài, khiến đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc phải gọi an ninh. Khi sự kiện kể trên sắp kết thúc, bà Power nói “vũ khi hủy diệt hàng loạt thật sự ở Triều Tiên chính là sự bạo ngược của chính quyền đối với người dân”.


Người đào tẩu (trái) tranh luận với 3 nhà ngoại giao Triều Tiên. Ảnh: AP
Hôm 30-4, Mỹ tổ chức một sự kiện về vấn đề nhân quyền Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc với sự tham gia của hơn 20 người đào tẩu. Tình hình trở nên hỗn loạn chỉ vài phút sau khi Trợ lý Tổng thư ký về nhân quyền Ivan Simonovic phát biểu Triều Tiên “có những dấu hiệu mới về nhân quyền trong vài tháng gần đây”.

TRIẾT HIỆN SINH: "TIẾN LÊN ĐỂ SỐNG"

TRIẾT HIỆN SINH: "TIẾN LÊN ĐỂ SỐNG"
BÙI VĂN NAM SƠN - Trong thời gian nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng, một sinh viên đứng trước sự lựa chọn khó khăn: trốn sang Anh để tham gia cuộc kháng chiến hoặc ở lại để chăm sóc người mẹ già yếu, cô độc mà anh là chỗ dựa duy nhất. Tham gia kháng chiến vì "đại nghĩa", nhưng chưa chắc đóng góp được gì nhiều. 
Ở lại vì đạo hiếu riêng tư, nhưng vắng anh, người mẹ chắc không thể sống sót. Anh có thể xin lời khuyên từ các vị linh mục, nếu anh là tín đồ. Nhưng, có linh mục cộng tác với địch, có linh mục kháng chiến và có cả linh mục trùm chăn. Chọn hỏi người nào cũng tức là mặc nhiên đã chọn trước câu trả lời! Nếu chọn hỏi Jean-Paul Sartre, người thầy giáo chủ trương thuyết hiện sinh, chắc hẵn Thầy Sartre sẽ trả lời: "Anh tự do. Anh hãy suy nghĩ, chọn lựa và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình!". 

Vang danh xứ người

Vang danh xứ người
Tiểu luận của Hồ Anh Thái
Câu ca dao này có dạo lan truyền trong cộng đồng người Việt ở châu Âu: Ăn nhanh, đi chậm, hay cười / Hay mua đồ cổ là người Việt Nam. 
Những thứ này cũng đã thành ca dao: Hôi mồm, ngồi xổm, hôi chân / Rung đùi động đất xa gần đều kinhĐi Tây thì sống như ta / Đến khi về nhà lại sống như Tây.
1. Ăn nhanh: trong nước với nhau, đã thành quen, ít để ý, nhưng ra nước ngoài thì mới thấy lộ. Tây với ta ngồi ăn trong cùng một quán, thì ta ăn sao mà nhanh, như chảo chớp. Ăn cho xong rồi đi làm việc khác, một chủ trương, một triết lý, coi ăn uống chỉ là việc đệm giữa những công việc quan trọng hơn lớn lao hơn. Sau khi đã bỏ công sức lao động, thế thì còn sự hưởng thụ nào quan trọng hơn là ăn nữa? Khi ấy ăn nên là một sự thưởng thức, ăn nhẩn nha, ăn theo kiểu thụ hưởng, miếng ngon trong miệng thì phải biết là ngon. Đấy là thái độ hiện sinh mà nhà Phật vẫn thường khuyên. 

Nghỉ dài ngày, người dân kiếm cớ... ăn thịt chó?

Đọc thấy khiếp đảm với văn hóa quê thời nay: "tôi đang tính thuê thêm thợ và bắt thêm chó kẻo đến lúc cần lại không có mà đáp ứng"; "Ở làng này cứ tuổi tôi (42) trở lên thì gút, rồi mỡ nhiễm máu nhiều lắm. Bác sĩ ai cũng bảo cai thịt chó đi, nhưng mà cai thế nào được. Riêng tôi tuần nào mà không có miếng chả chó hay dồi chó cho vào mồm thì khéo đi viện trước khi bệnh nó vật."
Nghỉ dài ngày, người dân kiếm cớ... ăn thịt chó?
Nhiều nơi tại Hà Nội, nhu cầu thịt cho tăng cao vì người dân cho rằng đây là món tốt nhất để liên hoan. Việt Nam nhập mạnh thịt chó, thịt chuột từ Campuchia / Người Hà Nội nói gì về việc ăn thịt chó?

Ông Ngô Bá Đồng hì hục lọc thịt chó
Mọi lý do để ăn thịt chó
Chiều ngày 27/4/2015, phóng viên có mặt tại thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, nơi đã nổi tiếng với tục ăn cỗ bằng thịt chó. Theo tục lệ của làng, ngày mùng 4 Tết hàng năm, cả làng sẽ cùng ăn thịt chó. Nhà nào ít cũng phải vài cân, còn nhiều thì có khi lên đến hàng chục cân!

Đoàn CTĐVN: "Chúng tôi không tháo chạy khỏi Nepal!"

Đoàn Chữ thập đỏ VN: "Chúng tôi không tháo chạy khỏi Nepal!"
- Mấy ngày qua, rộ lên thông thông trái chiều về Đoàn Chữ thập đỏ VN đi tìm hiểu về động đất ở Nepal nhưng lại nhanh chóng về nước khi nơi này có động đất. Để rộng đường dư luận, VietNamNet đăng tải bài viết của một thành viên trong đoàn về những thông tin liên quan.

Ông Nguyễn Xuân Duy, 1 trong 10 người thuộc đoàn Chữ thập đỏ Việt Nam 
có chuyến công tác tại vùng ảnh hưởng của trận động đất. (Ảnh: Tri thức trẻ)
Chuyến công tác nằm trong chương trình hợp tác giữa Chữ thập đỏ (CTĐ) Nauy và CTĐ Việt Nam, gồm nhiều nội dung. Đoàn CTĐ Việt Nam không phải sang Nepal chỉ để học tập kinh nghiệm, kỹ năng ứng phó với động đất như một số trang báo mạng đưa tin. Và không phải ai cũng được làm nhiệm vụ cứu hộ.

« Đừng ảo tưởng vào yểm trợ của Mỹ »

« Đừng ảo tưởng vào yểm trợ của Mỹ »
Trong vài ngày nữa là đến kỷ niệm đúng 40 năm ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam, 30/04/1975. Cuộc chiến đã kết với việc miền Nam lọt vào tay Cộng sản, một phần do Hoa Kỳ lúc đó đã hoàn toàn bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa. Đúng 20 năm sau đó, hai kẻ thù củ Hà Nội và Washington bình thường hóa bang giao và bây giờ, Việt Nam có vẻ muốn dựa vào Mỹ nhiều hơn để đối phó với mối đe dọa Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hội đàm với bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Pham Bình Minh ngày 16/12/2013 tại Hà Nội. REUTERS/Brian Snyder

Chế độ sợ dân hơn sợ giặc thì sẽ bị diệt vong

“Một chế độ mà sợ người dân hơn sợ giặc thì trước sau gì cũng bị diệt vong
"Lịch sử đã cho ta thấy những bài học giá trị. Chế độ nào chú trọng phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, được người dân đồng lòng, yêu quý thì tồn tại khá dài. Ngược lại chế độ nào hà khắc, độc tài thì sớm bị diệt vong". “Một chế độ mà sợ người dân hơn sợ giặc thì trước sau gì cũng bị diệt vong. Đó là bài học chúng ta cần ghi nhớ.- GS TSKH Phạm Minh Giang, chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN đã nói như vậy nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
GS TSKH Vũ Minh Giang, Chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN, nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN, giữ nhiều cương vị lãnh đạo, quản lý quan trọng trong ĐHQGHN

Tư duy du lịch theo kiểu thằng Bờm

Tư duy du lịch theo kiểu thằng Bờm
Từ đầu năm đến nay, khách quốc tế vào Việt Nam liên tục giảm sút và chưa có dấu hiệu phục hồi. Không chỉ trong ngành, nhiều người “ngoại đạo” cũng băn khoăn, lo lắng. Cái gì cũng có căn nguyên, bởi nhân nào thì quả đó. Tăng, không phải lúc nào cũng vui vì tăng nóng quá thì kéo theo bao hệ lụy. Giảm, không cần phải buồn; có khi đó là dịp nhìn lại mình để sửa sai khắc phục. Trong kinh doanh, việc tăng giảm cũng bình thường. Quan trọng là tìm cách vượt qua.
Đã có khá nhiều người lên tiếng báo động thực trạng khách quốc tế giảm sút. Có người còn chỉ rõ nguyên nhân cụ thể. Người thì bảo tại “quảng bá kém”. “Người cho rằng “tại cơ chế”. Gần đây, có một cựu Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam khẳng định “nguyên nhân chính là do thủ tục visa vào Việt Nam quá rắc rối”... Ai cũng có lý của mình. Hình như người Việt có thói quen đổ lỗi và đùn đẩy trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

Sau 1975 cha tôi 'im lặng và sợ hãi'

Sau 1975 cha tôi 'im lặng và sợ hãi'
Ngày 30/4 của 40 năm trước tôi mới chỉ ngấp nghé 4 tuổi rưỡi tuổi nhưng ký ức bây giờ hiện về như in. Cha tôi, một sỹ quan VNCH với cấp bậc thiếu úy và đang nghỉ phép ở nhà, nằm ở phòng trong. Tay cầm chiếc radio và khóc rấm rứt, giống hệt tôi ở những tuổi ấy khóc mỗi khi bị đánh đòn, không được khóc tự nhiên vì có cây roi đang dứ dứ trước mặt như dọa nạt một trận đòn tiếp theo nếu không chóng nín.
Hình ảnh ấy ám ảnh từ tuổi thơ của tôi đến tận bây giờ, cứ vào mỗi dịp thấy hình ảnh, băng rôn, cờ phướng chào mừng 30/04 hàng năm. Nghiệt ngã hơn, hình ảnh ấy lại là chân dung của cuộc sống cha tôi sau sự kiện đó. Ông sống với thân phận được đóng dấu “ngụy quân ngụy quyền, tay sai của đế quốc Mỹ”, kẻ “có tội với đồng bào”, tù nhân sau khi rời trại cải tạo bị quản thúc ở địa phương với lịch trình diện một lần mỗi tuần và đi quá 10 cây số thì phải xin phép.

Chân vung tay quăng

Chân vung tay quăng
Tôi nghĩ việc hòa giải về cơ bản là việc của chính quyền, không phải việc của người dân. Không thể bắt một gia đình ở Hà Nội có người thân chết vì bom B-52 phải thôi hận thù. Không thể bắt một gia đình Việt Kiều có người thân chết trong Mậu Thân và còn bản thân họ sau năm 1975 thì vượt biên phải quay về hòa giải.
Với mỗi người dân, hòa giải là lựa chọn và cũng là tình cảm cá nhân của họ. Họ có thể hòa giải, có thể ôm mãi hận thù, ta khó mà có ý kiến. Nhưng ở Việt Nam, chuyện cá nhân cũng phải được nhà nước cho phép. Nhiều năm trước đây, anh em ruột trong nhà lỡ ở hai chiến tuyến khác nhau, đã hòa giải trong yên lặng để nhà nước không biết. Nay nhà nước đã có chủ trương, ít nhất là ở đằng mồm.

Khóc trước những nụ cười

Khóc trước những nụ cười
Trẻ con Việt Nam rất yêu đời, trong hoàn cảnh khổ nào cũng cười được. Cảm nghĩ này đã theo tôi trong nhiều năm cho đến khi tôi nhận thức được rằng: Sự vui tươi hồn nhiên đó có được vì cuộc đời của chúng không có gì khác để so sánh thế nào là xấu đẹp, dở hay… Đáng nói là phần lớn những đứa trẻ sinh ra ở Cambodia không có giấy khai sinh. Và vì vậy, tương lai của chúng rất có thể sẽ tương tự như cái hiện tại khốn khổ của cha mẹ chúng – cũng là những người không có giấy căn cước ở xứ này.
Chỉ kể từ năm 1975 đến nay, đã có hơn hai thế hệ trẻ Việt sinh ra ở Cambodia. Theo thông tin từ mạng CIA World Factbook thì số người gốc Việt ở Cambodia hiện nay vào khoảng 5%, tức gần 800 ngàn người. Và với sĩ số này, ít nhất có khoảng 100 ngàn trẻ đang ở tuổi đến trường. Nhưng thực tế ghi nhận được cho thấy là vì nhiều hoàn cảnh khác nhau, số trẻ may mắn được đến trường chiếm một tỉ lệ rất nhỏ. Phần lớn phải phụ giúp cha mẹ mưu sinh từ khi chưa được 10 tuổi.

Kỳ tích sau chiến tranh

Kỳ tích sau chiến tranh
Hậu bán thế kỷ 20 nhân loại chứng kiến sự thần kỳ từ ba quốc gia vươn lên trong đổ nát sau chiến tranh. Chỉ 15 năm sau ngày Thế chiến thứ 2 kết thúc, dân tộc Đức đã đi một bước dài trên con đường hồi sinh bằng ý chí của người bại trận. Cũng trong hoàn cảnh tương tự, người Nhật đã đứng dậy trên điêu tàn với niềm hy vọng cùng giấc mơ lớn và họ đã làm được. Còn Hàn Quốc trải qua cuộc chiến ba năm huynh đệ tương tàn, đất nước được xem thuộc hàng nghèo nhất châu Á mấy chục năm về trước, nay đã khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ.
Không biết người Nhật có rao giảng “tiết kiệm là quốc sách” hay không, nhưng có điều chắc chắn họ xem đó là một cách tích lũy nguồn vốn quan trọng giúp đất nước đi lên. Ảnh: T.L

Sài Gòn, lễ Độc lập và... Chính phủ tiêu tiền

Sài Gòn mắc kẹt trong lễ Độc lập
Chẳng phải mới đây để “nhớ ơn mẹ Việt Nam anh hùng” ở Quảng Nam, các bác cũng xây tượng đài các mẹ hơn 400 tỷ đồng mà đến khi khánh thành tượng đài thì dân mới tá hỏa vì cái giá phải trả. Chiến tranh và tội ác đã cướp đi gia đình và cả cuộc đời của các mẹ anh hùng. Nhiều người mẹ còn sống ở đời nhưng tâm hồn đã “chết” từ lâu – vốn chẳng thể vì một cái tượng đài bằng gạch đá có thể bù đắp được. Đó là chưa kể, phần lớn mẹ Việt Nam anh hùng vẫn sống đời cơ cực, đến một mái nhà ấm cúng, một bữa ăn đàng hoàng cũng còn bấp bênh, gập ghềnh đến chua xót.

Mấy hôm nay không khí Sài Gòn nhộn nhịp và gấp gáp hơn hẳn. Ngoài đường cờ xanh cờ đỏ tung bay trong tiếng còi cảnh sát, an ninh trật tự hú hét khiến nhiều người bắt đầu cảm thấy sức nóng của những ngày mừng giải phóng. Có lẽ nhân dịp 40 năm ngày miền Nam hoàn toàn độc lập, nam bắc thống nhất một nhà nên chính phủ không ngại đầu tư cho những dàn sân khấu, âm thanh, hoa đèn, màn hình, xe di diễu hành, mô hình các kiểu các thể loại… có quy mô phải đến chục ngàn khách chứ chẳng đùa.

Qúy I/2015 là turning point của nền kinh tế ?

Giang Le: Bài này sẽ giải thích thêm một số vấn đề về GDP nhân vụ một số thành viên chính phủ choáng/giật mình/bất ngờ vì GDP Q1 tăng 6.03%. Thực ra vụ này không liên quan lắm đến chủ đề ảnh hưởng của Tết vào GDP nhưng vì có bạn hỏi liệu con số tăng trưởng rất tốt đó có phủ nhận lập luận của tôi trong entry trước hay không nên tôi viết thành "tập 2" cho chủ đề Tết vs GDP. Bài này cũng có thể coi là "tập 2" của bài về thống kê quốc gia.
Một số khái niệm cơ bản
Trước hết cần phân biệt giá trị với tốc độ tăng GDP. Báo chí khi nói đến GDP hầu như chỉ quan tâm đến tốc độ tăng trưởng bao nhiêu % chứ không mấy khi nói đến GDP của quí này bao nhiêu nghìn tỷ. Ngay cả giới kinh tế (cả hàn lâm lẫn trên thị trường) cũng vậy, hỏi GDP của VN Q1 2015 là bao nhiêu ít người biết chính xác.

Lễ bàn giao chức tổng thống tại Dinh Độc Lập

Lễ bàn giao chức tổng thống tại Dinh Độc Lập 28/4/1975
(giữa Trần Văn Hương và Dương Văn Minh)
Lời của phóng viên Đài Sài Gòn : “Thưa quý thính giả, bây giờ là 17 giờ thiếu 5 phút, và phóng viên hệ thống truyền thanh vẫn có mặt tại phòng khánh tiết Dinh Độc Lập. Nơi đây, buổi lễ giao tổng thống Việt Nam Cộng Hòa sẽ diễn ra trong vòng năm phút tới. Bên trong phòng khánh tiết Dinh Độc Lập hiện giờ đèn sáng choang và các dân biểu, nghị sĩ, cũng như tất cả nội các xử lý thường vụ của Thủ trưởng Nguyễn Bá Cẩn hiện có mặt bên trong hội trường này.
Tổng Thống VNCH Trần Văn Hương
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi đã nhận thấy ở trên hàng ghế đầu cùng là Phó thủ tướng Trần Văn Đôn, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Hảo, Phó thủ tướng Dương Kích Nhưỡng, quý vị cố vấn đoàn trong đoàn chính phủ. Chúng tôi cũng nhận thấy Quốc vụ khanh đặc trách hòa đàm kiêm Trưởng phái đoàn hòa đàm tại Ba Lê là ông Nguyễn Xuân Phong ngồi ở hàng ghế thứ nhì.

Vì sao 200 triệu người bỏ hệ thống Đảng CSTQ?

Số người thoái Đảng lên tới 200 triệu: 4 nhân tố thúc đẩy sự giải thể của ĐCSTQ
Số người Trung Quốc đã tiến hành “tam thoái” (thoái xuất khỏi đảng, và các tổ chức liên đới như Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc - ĐCSTQ) đã đạt đến con số 200 triệu, tin tức này đã gây sức ảnh hưởng to lớn lên xã hội. Ông Tân Hạo Niên, một học giả nổi tiếng về lịch sử cận đại phát biểu, sự thức tỉnh của quần chúng đã đạt đến cao độ là nhờ vào nỗ lực từ các học viên Pháp Luân Công và các nhân sĩ tri thức; đồng thời, xã hội quốc tế cũng đã nhìn thấy sự hủ bại hết thuốc chữa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có bốn nhân tố sẽ thúc đẩy quá trình giải thể ĐCSTQ, và dẫn đến sự diệt vong tất yếu của tổ chức này.
Số người đăng ký trực tuyến thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lên tới 200 triệu. Các nhân sĩ trí thức người Hoa đã tổ chức họp mặt tại công viên Belmore Park để chúc mừng sự kiến này. (Ảnh: Hà Úy/ Đại Kỷ Nguyên).

Vì sao nhiều người thường gặp may mắn?

Khoa học giải đáp vì sao nhiều người thường gặp may mắn?
Trong cuộc sống có những sự trùng hợp ngẫu nhiên khó tin nhiều người có thể may mắn thoát chết tai nạn máy bay, máy bay mất tích hay trúng xổ số độc đắc... và không thể giải thích được, khi đó, một cách tự nhiên, người ta bắt đầu nghĩ đến khía cạnh bí ẩn của số phận. Liệu có thể giải thích những chuyện trùng hợp kỳ lạ là trò chơi của số phận hay khoa học còn có những lý thuyết khác về bí ẩn này?
Anh chàng thoát hai thảm họa máy bay 
khủng khiếp... bằng một cách nào đó.
Từ câu chuyện của người may mắn nhất quả đất...
Một vận động viên xe đạp vừa được trao danh hiệu “Người may mắn nhất thế giới” vì đã thoát khỏi 2 thảm họa máy bay năm vừa rồi. Đó là Maarten de Jonge, 29 tuổi, người Hà Lan. Anh đã đặt vé trong cả 2 chuyến bay gặp nạn của hãng hàng không Malaysia Airlines trong năm vừa qua và đã thoát chết nhờ... vận may.

Lãng đãng Thị Mầu

Lãng đãng Thị Mầu
Nửa đêm cái chân đau đau, cái người đau đau sau cái tai nạn hồi chiều, ta nằm xem chèo trên tivi, chiếu chèo giữa sân đình, và ai đó đang diễn lại cảnh Thị Mầu lên chùa, trích đoạn kinh điển nhất của bộ môn đậm văn hóa Bắc Bộ này.
Tranh: Thị Mầu lên chùa (unknown artist)
Ta không thích Thị Mầu trong trích đoạn đang xem. Có lẽ vì Thị Mầu quá cứng, dẫu có đong đưa sàng xê thì cũng không ra chất, có lẳng mà chẳng có tình. Đôi mắt lá răm không còn đủ lúng liếng và ánh lên nét nghịch ngợm của cô thiếu nữ quen được nuông chiều nữa. Nói cho chính xác là Thị Mầu này chẳng có chút sức sống nào, trơ cứng và trả bài.

Án hiếp dâm: Khi nữ giới là kẻ… chủ mưu

Án hiếp dâm: Khi nữ giới là kẻ… chủ mưu
Tại Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), công việc âm thầm của cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ này nhiều năm qua không phải ai cũng biết đến. Ngoài các lĩnh vực giám định pháp y tử thi, hài cốt… pháp y công an còn giám định các trường hợp bị xâm hại tình dục. Thực tế, nhiều vụ án nhờ có kết quả giám định này mà người bị tố hiếp dâm được chứng minh trong sáng, còn nạn nhân lại chính là… kẻ chủ mưu!

Ảnh minh họa.
Thượng tá Trần Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Trung tâm Giám định Pháp y, Viện khoa học Hình sự - Bộ Công an cho biết, câu chuyện giám định pháp y đối với tội phạm hiếp dâm cần phải thay đổi quan niệm của xã hội, bởi thực tế có nhiều vụ việc người tố cáo bị hiếp lại là kẻ chủ mưu. “Hiếp dâm là thực hiện hành vi ngoài ý muốn của nạn nhân. Nếu nạn nhân không đồng ý sẽ chống cự bằng cách cào cấu, xé quần áo… Như vậy sẽ có dấu vết để lại trên người nghi phạm và nạn nhân. Đặc biệt là dấu vết để lại ở bộ phận sinh dục.

Cụ bà VN được công nhận cao tuổi nhất thế giới

Cụ bà 122 tuổi người Việt Nam được công nhận cao tuổi nhất thế giới
(TNO) Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (World Records Association – WRA) chính thức công bố: cụ bà Nguyễn Thị Trù (SN 1893, 122 tuổi), hiện sống tại ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM, là “Cụ bà cao tuổi nhất thế giới”, theo tin từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings).
Cụ bà Nguyễn Thị Trù - Ảnh: HĐN
Chồng của bà Nguyễn Thị Trù mất năm 1976 thọ 84 tuổi (lúc đó bà 82 tuổi). Bà có 11 người con, hiện 2 người vẫn còn sống. Theo bà Nguyễn Thị Đê (năm nay 82 tuổi là con gái thứ 8 của cụ Trù), cụ Trù có khoảng 20 người cháu nội ngoại, gần 20 người chắt và hơn 30 người chít.

Có lẽ mình phải thử một phen!

Có lẽ mình phải thử một phen!
Trách ai bây giờ? Tâm sự muốn khóc!
Mấy ngày lễ, nhà hàng nào, khách sạn nào bữa sáng cũng như cái chợ, mà là cái chợ huyên náo, vội vã, chỉ thiếu nước cướp giật của nhau.
Các anh các chị các cháu vào nhà hàng cứ sấn sổ, chẳng đợi các em sắp xếp chỗ ngồi, xông thẳng ra quầy buffet, lấy đồ ăn thật nhiều, rồi mới đi tìm bàn ăn. Có chị nói giọng Bắc còn bưng cả cái đĩa trái cây trên quầy buffet về bàn của mình, các em nói thì chị tỉnh bơ, chị mặc kệ. Chị đưa thức ăn cho con chị, con chị cắn một miếng lại rục xuống sàn nhà. Con chị cầm dao chặt chặt cái tay ghế bọc da trị giá 11 triệu đồng thì chị bảo trẻ con nó biết gì. Gia đình chị ăn xong là cả bãi chiến trường, trên bàn, dưới đất.

Không nhìn bằng lăng kính một chiều

Không nhìn bằng lăng kính một chiều
“Dù còn nhiều khác biệt, nhưng tôi tin là theo thời gian, thế hệ trẻ lớn lên sau năm 1975 sẽ có cái nhìn khác, toàn cảnh về cuộc chiến và tình hình thực tế ở Việt Nam”. Nhà báo Etcetera Nguyễn, Tổng Thư ký Việt Weekly (Mỹ), đã chia sẻ với NNVN nhân dịp 40 năm thống nhất đất nước bên “văn phòng di động” của ông tại bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Không nhìn bằng lăng kính một chiều
Nhà báo Etcetera Nguyễn tại Trường Sa
Từ ra đi đến trở về, là cả một bước ngoặt trong cuộc đời của ông. Ông có thể chia sẻ hành trình qua nửa vòng trái đất của mình để quay lại nơi chôn nhau cắt rốn với bạn đọc NNVN?

Điều kiện để chống tham nhũng

Điều kiện để chống tham nhũng
Nguyễn Trần Sâm - Trong một xã hội mà tham nhũng đã trở thành quốc nạn, muốn chống được tham nhũng thì phải thế nào? Trước hết, quá trình “chống” là một quá trình được thực hiện bởi một chủ thể, và nó nhắm vào một đối tượng. Đối tượng ở đây là bọn tham nhũng. Chúng gồm những quan chức có thực lực, nghĩa là nằm trong hệ thống gồm những kẻ có quyền chi tiền nhà nước và điều hành các nguồn vật lực.
 Khi tham nhũng đã thành quốc nạn thì bọn này có mặt khắp nơi trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt là các cơ quan quản lý kinh tế. Với tình trạng tham nhũng như ở VN ta hiện nay, có thể tin chắc rằng đại đa số (nếu không phải 100%) quan chức nắm kinh tế đất nước đều tham nhũng.

Đàn ông có lỗi khi bầy đàn? Phụ nữ có lỗi khi hở hang?

Sao chúng ta không tập thói quen tiêu tiền cho đúng, cho những thứ xứng đáng? Đồng tiền kiếm được là tài năng, nhưng tiêu đi là văn hóa. Mình thích cách sống của đa số người Nam: Muốn thụ hưởng thì chấp nhận bỏ tiền ra chứ không nhịn nhục chờ đến lúc được hưởng miễn phí.
Đàn ông có lỗi khi bầy đàn? Phụ nữ có lỗi khi hở hang?
Trang Hạ SH - Khi đã đẩy phao ra giữa sông lười, mà thấy không gian chật chội, chất lượng dịch vụ kém thì lập tức đi về, đâu phải cầm tấm vé miễn phí thì xứng đáng bị đối xử như kẻ được bố thí?
1. Khi phụ nữ bị sàm sỡ, bị lột đồ ra sờ soạng, bị một đám đông trông có vẻ giống như đàn ông ép một phụ nữ vào một góc để chịu đựng những lời nói, cử chỉ, ánh mắt khả ố, thì đàn ông có lỗi hay phụ nữ có lỗi? Đàn ông có lỗi khi bầy đàn? Phụ nữ có lỗi khi hở hang?

Ba cuộc di dân vĩ đại: Cần một cái nhìn tĩnh tâm của lãnh đạo

Trong dân gian có lưu truyền một câu chuyện vui: Nếu lãnh đạo sai thì phải thay lãnh đạo. Ở nước ta lãnh đạo luôn đúng, không thể thay lãnh đạo được. Mọi tội nợ hiện nay là do dân sai gây ra. Vậy dân sai thì phải thay dân.Chắc ở nước ta đang thực hiện quá trình thay dân. Cụ thể là dân Việt sẽ phải đuổi đi hết để thay bằng dân Tàu? Công nhân Tàu đang tràn ngập đất Việt để chiếm chỗ dân Việt chúng ta. Còn dân Việt đang được chuyển ra nước ngoài qua những hợp đồng xuất khẩu lao động.
Ba cuộc di dân vĩ đại: Cần một cái nhìn tĩnh tâm của các nhà lãnh đạo đất nước
Vũ Cao Đàm - Qua hầu hết các bài báo tôi đọc được trên mạng hiện nay, tôi thấy, nhiều người cho rằng, đã có hai cuộc di dân lớn trong lịch sử Việt Nam. Đó là cuộc được gọi là “Di cư từ miền Bắc vào miền Nam năm 1954” và cuộc “Di tản của người Việt Nam ra nước ngoài sau 1975”.
Theo tôi, các nhà nghiên cứu đã quên hẳn một cuộc di dân trước đó, diễn ra trong khoảng hai năm (1950-1951) với tên gọi là cuộc “Hồi cư từ vùng tự do về vùng tề” (chủ yếu diễn ra ở miền Bắc). Tôi cố tìm trong các tài liệu lịch sử, nhưng hầu như không có một nghiên cứu nào đáng được xem là có hệ thống về sự kiện này. Vì vậy, những điều tôi viết trong bài này chỉ là mong muốn đóng góp một vài ghi nhận về những gì diễn ra mà tôi được chứng kiến.

Cách đơn giản giúp phòng đột quỵ do nắng

Cách đơn giản giúp phòng đột quỵ do nắng
Tránh ra ngoài trời khi nắng gắt giữa ngày, cố gắng uống đủ nước dù ít cảm giác khác, đeo kính chống chói mắt... là những điều người cao tuổi cần lưu ý trong mùa nắng để hạn chế nguy cơ đột quỵ

Nỗi ô nhục mang tên Hội chữ thập đỏ Việt Nam

NỖI Ô NHỤC MANG TÊN HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM
CÁC BẠN ĐÃ THÁO CHẠY NHƯ THẾ NÀO?
Đoàn Hồng Thập Tự Việt Nam tháo chạy khỏi Nepal khi xảy ra động đất. Một dân tộc đã ưỡn ngực tự hào trước tinh thần kiên cường, hiên ngang, bất khuất của cha ông. Và hôm nay, mình đã thấy các bạn tháo chạy như thế nào… 04/28/2015 Một đoàn Hồng Thập Tự của Việt Nam gồm 10 người, đã được cử sang Nepal để học hỏi kinh nghiệm ứng phó với động đất. Thật ngẫu nhiên, trong lúc đoàn của Việt Nam có mặt tại Nepal, quốc gia này đã xảy ra vụ động đất kinh hoàng mà theo thủ tướng nước này số người chết có thể lên đến 10 ngàn người.

Là tổ chức Hồng Thập Tự, thay vì ở lại giúp đỡ người dân Nepal, học hỏi kinh nghiệm ứng phó với động đất như trong chương trình đã đề ra trước đó, thì 10 người trong đoàn lại hối hả tìm mọi cách để quay trở lại Việt Nam!

“Hòa giải dân tộc là quá trình lâu dài”

40 năm chưa phải là quá trình lâu dài ? Vậy còn cần bao nhiêu lần 40 năm nữa để đất nước có hòa giải dân tộc ? Khi đó thì thế giới đã đi tới đâu ? Và liệu Việt Nam với tư duy thù hận nhau mãi như thế có thể tồn tại trên bản đồ thế giới được không ? Xin lỗi, 40 năm là quá dài để hòa giải dân tộc, để đám đặc quyền đặc lợi khuynh đảo đất nước. Hãy dừng lại đi. Đọc những đoạn sau của ông nghị này mà như muốn nôn vì lối chơi chữ, ngụy biện của ông: "(ngày 30/4) ta dùng chữ “giải phóng” là rất đúng", "nếu chúng ta chỉ nói ngày 30/4 là ngày chiến thắng thì sẽ chỉ khơi lại nỗi đau khổ và hận thù thôi", "40 năm đã trôi qua không phải là ngắn nhưng cũng chưa phải là dài. Điều quan trọng nhất là mỗi chúng ta phải thấy được điều đó"; "nhìn lại sự hy sinh và đau khổ như cái giá phải trả thì mình sẽ tìm được tiếng nói chung và sẽ có sự chia sẻ"...
Nhà sử học Dương Trung Quốc: 
“Hòa giải dân tộc là quá trình lâu dài”
“Giải phóng không chỉ hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc, mà quan trọng nhất, thiêng liêng nhất là thống nhất nước nhà. Ngày nay, rõ ràng chúng ta đang nối tiếp sự nghiệp ấy bằng việc bảo toàn sự toàn vẹn lãnh thổ”. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước, Dân trí đã có cuộc phỏng vấn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), nhà sử học Dương Trung Quốc về vấn đề hòa giải, hòa hợp dân tộc.
ĐBQH, nhà sử học Dương Trung Quốc
                                                  ĐBQH, nhà sử học Dương Trung Quốc
PV: Ngày 30/4, một lần nữa vấn đề hòa giải, hòa hợp dân tộc lại được nhắc đến nhiều. Theo ông, đâu là gốc của vấn đề này?

Vì sao phải thù hận ? Vì sao phải chiến tranh ?

Mình không thích bài này, những  ngụy biện vô lối..., nhất là những đoạn kiểu: "Chiến tranh chỉ chấm dứt khi có một bên thắng bên thua, vì đất nước Việt Nam không thể chia cắt". Tại sao chiến tranh không thể chấm dứt thông qua đàm phán hòa bình ? Chỉ vì một câu nói của một cá nhân: “Đánh cho Việt Nam quay lại thời đại đồ đá”, mà chúng ta căm thù họ đến thế sao ? Nhiều người cứ bảo hoàn cảnh lịch sử lúc đó bắt buộc phải đánh nhau. Vậy tại sao nhiều nước khác có hoàn cảnh như ta những không đánh nhau ? Người lãnh đạo giỏi phải là người có tầm nhìn chiến lược, biết cách thống nhất đất nước, giành độc lập mà không cần đánh nhau... Hãy bắt đầu từ một việc rất nhỏ: Tại sao anh em trong nhà không nhường nhịn nhau khi kế thừa đất đai, tài sản của tổ tiên để lại ? Nếu anh em biết nhường nhau thay vì nhất định phải đánh nhau đến khi có bên thắng bên thua thì gia đình sẽ hòa thuận, phát triển, không chỉ ở thế hệ này mà sẽ để lại cả nền giáo dục nhân văn và phúc đức cho các thế hệ sau. Theo luật nhân quả, ân oán, đời cha ăn mặn đời con khát nước, dân tộc Việt đã phải gánh chịu hậu quả trong suốt 40 năm qua, và sẽ còn phải gánh đến bao giờ ? Con cái của người Việt hôm nay sẽ thoát được kiếp nạn do cha ông chúng gây ra hay không hay phải chờ đến thế hệ cháu chắt tiếp sau ?
Vì sao phải thù hận
Nguyễn Văn Thọ - Khởi đầu của cuộc chiến, Mỹ ném bom miền Bắc và tuyên bố: “Đánh cho Việt Nam quay lại thời đại đồ đá”. Hãy hình dung, khi một con người bị sỉ nhục như thế, nhất là con người ấy yêu quê hương, yêu từng viên đá, gốc cây Hà Nội, sẽ hành xử ra sao nhất là khi anh ta trực tiếp nhìn rõ bom của người Mỹ ném xuống mảnh đất thân yêu, giết chết bao con người chưa một lần gây hấn với họ. Họ, người Mỹ đã ném chiến tranh xuống quê hương của tôi, của em, của ta và của chúng ta, khi Hà Nội là trái tim của cả nước.

Từ trái sang phải: nhà thơ Kevin Bowen, nhà thơ Hữu Thỉnh, ông Đức Chính, người phía sau là giáo sư Fred Marchant thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã yên nghỉ tại nghĩa trang Trường Sơn. Ảnh VanVn.Net

5 nhận định về cách lập luận chính trị ở Việt Nam

5 nhận định về cách lập luận chính trị ở Việt Nam
Mình là 1 sinh viên năm nhất, tuy chỉ mới 18 tuổi nhưng sống trong một đoạn thời gian mà có nhiều sự kiện chính trị và tồn tại một thế giới mở như fb nên mình cũng rất chú ý tới những cuộc tranh luận về chế độ, nhà nước của Việt Nam, đồng thời sau khi vào đại học mình học những bộ môn như Mác, như học phần quốc phòng mình.
Qua những cuộc tranh luận cùng với những gì mình học trong các bộ môn chính trị mình nhận thấy lối suy nghĩ và lập luận của mọi người, từ cả 2 phe, đều có vài điểm sai lầm, mang tính cực đoan và khiến mọi cuộc tranh luận được đưa ra rơi vào bế tắc. Vì vậy mình xin mạn phép post bài này để chia sẻ với mọi người, cùng đọc, ngẫm. Những ý kiến, nhận định của mình chỉ mang tính cá nhân, xuất phát từ bản thân mình nên đừng hỏi những cái ấy từ đâu ra, đừng phán xét đúng sai.

Sự vô liêm sỉ đã không còn giới hạn...

Sự vô liêm sỉ đã không còn giới hạn...
Du khách không có chuyên môn vẫn ở lại giúp người địa phương cứu người trong khi các quan chức chữ thập đỏ VN qua nhờ người ta học tập lại bỏ chạy thoát thân sau khi động đất nổ ra. Nhục hơn nữa là tru tréo chữ thập đỏ nước chủ nhà giúp đỡ để lùng vé máy bay tranh chỗ ra đi của đàn bà trẻ con.

Sự kiện 10 người trong " Chữ Thập Đỏ Việt Nam" đã hèn nhát bỏ về trong sự nhục nhã cùng sự vô liêm sỉ của họ khi bào chữa cho cái hèn. Họ đi học hỏi về công tác chống động đất thì gặp cơn động đất như vậy thì họ phải coi như đó là một cơ hội tốt để thực hành những điều đã học trong thực tế chứ. Họ là những người được đào tạo về các kỹ năng đối phó với khủng hoảng, và được trả tiền để làm việc đó. Nhưng họ lại làm ngược lại cái trách nhiệm được giao một cách hèn nhát, nhục nhã. Cho họ và cho đất nước của họ...

Chạy trốn khỏi Nepal thì có gì sai?

Tôi hoàn toàn không tán thành bài viết dưới đây. Họ chạy trốn là sai, đơn giản chỉ vì họ là nhân viên chữ thập đỏ, là người đã tuyên thệ tình nguyện sẵn sàng lao vào những nơi hiểm nguy để giúp đỡ người khác, là người cần ở lại để nếu không giúp được bạn thì cũng học được vô số kinh nghiệm từ cách phòng ngừa, ứng phó với thảm họa động đất của bạn để sau này về nước giúp người Việt. Tôi đồ rằng đám quan chức này nếu xảy ra động đất ở đâu đó tại Việt Nam thì sẽ là những người chạy trốn trước tiên.
Chạy trốn khỏi Nepal thì có gì sai?
Nhóm 10 người của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam sang để học tập kinh nghiệm nâng cao kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thảm họa động đất ở Nepal đã trở về nước an toàn trong sự dè bỉu của không ít người. Họ về nước trễ hơn lịch đã định (đáng ra là ngày 26.4, nhưng về nước vào ngày 28.4). Họ bị một số người đặt câu hỏi rằng, tại sao không xắn tay lên để giúp những người Nepal đang khốn khổ, hoặc chí ít cũng quan sát sự vận hành của hoạt động cứu trợ trong thảm họa.

Nepal tan hoang sau động đất. Hơn 8 triệu người bị ảnh hưởng 
và khoảng 1,4 triệu người rơi vào cảnh thiếu lương thực - Ảnh: Reuters

Tại sao bạn nên đi du lịch nước ngoài?

Tại sao bạn nên đi du lịch nước ngoài?
Một số người khi nghe các câu chuyện đi du lịch nước ngoài thường nói: Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng mình sẽ đi trong nước trước, khám phá hết trong nước rồi mới đi nước ngoài sau. Tương tự như vậy nhưng có người phản ứng mạnh mẽ hơn: Đúng là sính ngoại, Việt Nam đẹp như vậy, rộng như vậy, đi còn không hết mà tại sao cứ đi du lịch nước ngoài.
Đối với tôi, hoàn toàn không có vấn đề gì nếu bạn quyết định khám phá trong nước trước hay chỉ đi du lịch trong nước. Nhưng tôi cho rằng du lịch nước ngoài có nhiều ưu điểm:

"Mỹ không ngầm muốn thay đổi ý thức hệ trong lòng VN"

Đại sứ Pete Peterson: 
Mỹ không ngầm muốn thay đổi ý thức hệ trong lòng Việt Nam
"Nếu Bắc Kinh trở thành mối đe dọa ổn định của Đông Nam Á, điều mà nhiều người tin là sự thật, thì Mỹ sẽ có mặt hỗ trợ Việt Nam đối phó với một số vấn đề đó, vì một Đông Nam Á không ổn định cũng chính là đe dọa an ninh đối với Mỹ và thế giới nói chung. Trong trường hợp này, vị trí của Việt Nam sẽ được chiếu cố hơn".
Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam thời hậu chiến khẳng định Hoa Kỳ không ngầm muốn thay đổi ý thức hệ trong lòng Việt Nam.
Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam thời hậu chiến khẳng định Hoa Kỳ
không ngầm muốn thay đổi ý thức hệ trong lòng Việt Nam.
Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam thời hậu chiến khẳng định Hoa Kỳ không ngầm muốn thay đổi ý thức hệ trong lòng Việt Nam, một trong những yếu tố được xem là thách thức lớn nhất cho quan hệ song phương kể từ khi chiến tranh kết thúc năm 1975 tới nay.

Kinh tế sau cuộc chiến Việt Nam

Kinh tế sau cuộc chiến Việt Nam
Lãnh đạo chưa biết thế nào là xây dựng xã hội chủ nghĩa nên chọn giải pháp đơn giản là xóa bỏ tất cả những gì không thuộc về xã hội chủ nghĩa, khởi đi từ cải tạo quan hệ sản xuất là tước bỏ quyền sở hữu phương tiện sản xuất của tư nhân. Vì xóa bao giờ cũng dễ hơn xây nên hậu quả là nạn khan hiếm rồi khủng hoảng. Trước năm 1975, các quốc gia Đông Á đều cho là nếu có hòa bình thì Việt Nam sẽ sớm thành nước phú cường, cùng trình độ với Nam Hàn hay Đài Loan và vượt xa các nước Đông Nam Á. Ngày nay, Việt Nam có thay đổi nhưng mấy xứ kia còn thay đổi nhanh hơn.
000_PAR2004042972626-622.jpg
                              Ảnh minh họa chụp tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 1992. AFP
Tuần này, người Việt Nam ở khắp nơi tổ chức nhiều sinh hoạt kỷ niệm 40 năm ngày chiến tranh Việt Nam kết thúc với sự chiến thắng của miền Bắc Cộng sản. Kể từ đó, Việt Nam được thống nhất dưới chế độ xưng danh xã hội chủ nghĩa và đang cố gắng theo đuổi nguyên tắc kinh tế thị trường. Vì biến cố này, Diễn đàn Kinh tế sẽ phỏng vấn một chuyên gia kinh tế từng làm việc trong chính quyền Sài Gòn và nay phụ trách tiết mục kinh tế hàng tuần của chúng ta là kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa.

Người Việt Nam ta thiếu gì?

Người Việt Nam ta thiếu gì?
Thời cơ và điều kiện tự nhiên là những thứ mà Việt Nam không hề thiếu. Vậy thì lý do là vì đâu? Chắc ai cũng đã rõ… Các bạn (anh/em/chú/bác) suốt ngày đòi thay đổi hiến pháp, đòi lật đổ chế độ này chế độ nọ, các bạn đã suy nghĩ đến sẽ làm gì tiếp theo nếu chuyện đó thành công hay chưa? Thứ mà con người và đất nước chúng ta cần thay đổi ngay đó là ý thức. Chứ không phải là chế độ hay hiến pháp, hay vị lãnh đạo nào cả.
PI46903-hr

Thời gian gần đây, có rất nhiều bài báo nói về Việt Nam và Singapore, về những quan điểm của ông Lý Quang Diệu và những so sánh, nhìn chung đều đặt ra một câu hỏi: Tại sao Việt Nam lại phải đi sau Singapore, trong khi chỉ vài mươi năm trước, ông Lý Quang Diệu từng mong muốn đất nước đuổi kịp Việt Nam?

Nên mua ôtô số sàn hay số tự động?

Nên mua ôtô số sàn hay số tự động?
Việc chọn xe số sàn hay số tự động là một trong những tiêu chí quan trọng để bạn mua xe. Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây của chúng tôi rồi tự đưa ra quyết định của mình.
Bạn có hay lái xe vào giờ cao điểm?
Nếu câu trả lời là có thì hãy chọn hộp số tự động. Với chiếc xe trang bị số tự động, tay phải của bạn sẽ được rảnh hơn và chân trái của bạn cũng sẽ không phải làm việc. Nếu chọn số sàn, việc lưu thông trên đường phố đông đúc không những làm bạn mệt mỏi mà còn có hại cho bộ ly hợp bởi phải chuyển đổi số liên tục.