Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Nhiều phụ nữ Việt thời nay thật đáng sợ!

Nhiều phụ nữ Việt thời nay thật đáng sợ!
Đừng ra sức ném đá đàn ông để nâng vị trí của mình lên, chị em phụ nữ ngày nay ích kỷ lắm. Hãy xem lại mình điHam tiền bạc, danh vọng mới lấy chồng Tây / Ham lấy chồng Tây chỉ vì "chuyện ấy"?
Nhiều chị lấy chồng rồi chỉ biết lo cho chồng, còn gia đình chồng
 thì mở miệng ra là nói xấu. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Nhiều chị em bây giờ sống ích kỷ, thực dụng nên lúc nào cũng chăm chăm tỵ nạnh với chồng mấy công việc nhà cỏn con. Các chị cứ nhân danh tự do bình đẳng mà kêu gào đàn ông gia trưởng, lười biếng nhưng các chị cũng ích kỷ đâu kém.
Các chị lấy chồng, chỉ biết lo cho chồng, còn gia đình chồng thì mở miệng ra là nói xấu. Các chị cứ thử đặt mình vào vị trí mẹ chồng tương lai đi, cô con dâu nào cũng nghĩ như các chị thử hỏi làm sao mà tránh được chuyện mẹ chồng – nàng dâu? Hoặc là các chị rỉ tai nhau đủ thứ mưu kế lo bòn rút tiền chồng thành "quỹ riêng" để phòng thân, mua sắm, ăn tiêu hoặc gửi biếu bố mẹ đẻ.

Từ xưa đến nay, trong một gia đình vẫn luôn phân rõ hai vai: vai vợ và vai chồng. Vợ quán xuyến việc nhà, chồng lo làm ăn, kinh tế. Ngày nay, dù phụ nữ đã có vị thế trong xã hội, cũng đi làm, cũng kiếm tiền, nhưng không thể vì thế mà đòi hỏi bình đẳng tuyệt đối – kinh tế cùng làm thì việc nhà cũng cưa đôi được. Phụ nữ vẫn phải là người chăm lo cho gia đình, và nên coi đó là niềm hạnh phúc của người vợ, người mẹ hiền trong gia đình. Chứ cứ mở mồm ra là kêu khổ sở, còn đâu là công dung ngôn hạnh nữa!

Còn một tật xấu nữa, đó là khi các chị có khả năng kiếm tiền hơn chồng thì một số chị thường hay coi thường chồng, và thường hay so sánh chồng với người khác. Chính vì cái suy nghĩ này mà nhiều chị muốn yêu Tây, đòi lấy Tây. Lấy Tây, yêu Tây chẳng qua vì các chị lười làm việc nhà, lười chăm con mà thôi, bởi Tây họ không quan trọng chuyện con cái, cả năm ăn uống hàng quán cũng xong.

Cá nhân tôi thấy, đàn ông Việt không khéo nói như đàn ông Tây, không biết cách thể hiện sự yêu thương ra bên ngoài như đàn ông Tây, chứ chưa hẳn đàn ông Việt không yêu vợ như đàn ông Tây. Còn chuyện đàn ông Việt gia trưởng, không chịu chia sẻ việc nhà với vợ cũng chưa hẳn. Bởi với nhiều người phụ nữ, kiểu như tôi, được tự tay chăm lo cơm nước cho chồng, cho con đó là một niềm hạnh phúc, chứ không phải ai ép buộc gì.

Chốt lại một câu là, thời nào đi nữa thì người phụ nữ cũng cần biết nấu ăn ngon, biết nuôi con, khéo chiều chồng, biết hi sinh và giữ gìn trinh tiết. Người phụ nữ có là thủ tướng hay chủ tịch nước thì về nhà vẫn là người vợ, người mẹ, vẫn phải chăm con, chiều chồng. Cái tư tưởng làm ra tiền là có quyền vắt chân đọc báo như đàn ông là không ổn!

Độc giả Văn Thành
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/149419/nhieu-phu-nu-viet-thoi-nay-that-dang-so-.html

tran van do23 giờ trước
Loại phụ nữ như thế hiện nay ở VN nhiều lắm. Ở trường hợp như thế này tôi nghĩ chắc gia đình chồng nghèo không có tiền, nếu có tiền thì sẽ khác đấy.
Ha Trang23 giờ trước
Độc giả Văn Thành mà là phụ nữ sao? Hơi khó hiểu. Tôi nghĩ đây là bài viết của một người gia trưởng và lười biếng. Tại sao phụ nữ không thể có cái quyền bình đẳng tuyệt đối? Xin lỗi, trên pháp luật, phụ nữ bình quyền với nam giới. Theo truyền thống, chồng chúa vợ tôi, là vì phụ nữ ngày xưa không cần phải lo chuyện kinh tế gia đình, trách nhiệm của họ là ở dưới bếp và dạy con. Thời nay, phụ nữ hiện đại cũng đi làm như nam giới, cũng đóng góp vào kinh tế gia đình, chớ có phải suốt ngày ngồi trong xó bếp đợi chồng về phục vụ đâu mà đòi hỏi họ này nọ. Họ chỉ mong đi làm về đến nhà, được chồng san sẻ công việc nhà chứ có đòi mấy ông phải làm tất trong khi họ ngồi gác chân lên bàn chờ cơm không? Thế thì có gì quá đáng? Hãy thay đổi tư tưởng ấu trĩ của các ông đi, hãy nghĩ rằng chia sẻ, chăm lo phục vụ cho gia đình mình là một trách nhiệm và một niềm vui lớn. Có thế mới thấy các ông hiện đại. 
bui si minh22 giờ trước
Cha ông ta có câu:"Cả đời ăn sống nhờ chồng, có 30 đồng, đỏng đảnh ăn riêng" . Phụ nữ là thế đó.
trân hiệp6 giờ trước
Các bạn toàn mang cái thiểu số rồi quy đồng cho cả giới, điều này không thể chấp nhận được. Cuộc sống hôn nhân là phải có sự xâu đắp của cả 2 người, một bên cố gắng là không được. Tất cả những người phàn làn về chồng, vợ của mình thì hãy nhìn lại đi, chắc chắn một nửa kia không đáp ứng được kỳ vọng của mình nhưng hãy tự hỏi mình đã làm gì với kỳ vọng của họ không? ĐƯƠng nhiên cũng có ngoại lệ, đó mới là cuộc sống. Chúng ta có cả một thời gian tìm hiểu trướ khi hôn nhân, đó là con người chuúng ta lựa chọn, chúng ta không nên trách họ hãy trách bản thân mình. 
tran lee10 giờ trước
ngày nay không phải phụ nữ nào cũng thế, nhưng xuất hiện nhiều loại phụ nữ như thực dụng, lười biếng, ỉ lại vì cậy vào sắc đẹp của bản thân, các chị cứ lựa chọn cách sống và con đường đi trong hôn nhân theo bản năng. So sánh đàn ông việt với đàn ông tây là sự khập khiễng, chỉ cần trong nhà hết gạo thôi, có thằng tây nào lao mình vào cuộc mưu sinh đầy vất vả kiếm từng đồng bạc mà ở đó lắm khi nguy hiểm đến tính mạng để mang về cho vợ con không? hay chỉ là biếng mất tích không kip nói lời gì! 
lao tu12:19 Thứ hai
toi thay con gai thay nay nhin chung qua ich ky , that buon, thich thi yeu ko thich thi thoi, bat can, nguoi con gai Viet Nam truyen thong dau het ca roi?
Phi Nhân11:37 Thứ hai
Hi hi, đàn ông cưu mang vợ cả đời cũng không sao, nhưng đàn bà cứ thử bỏ tiền nuôi chồng một tháng xem sao, lại không khinh đàn ông như rơm rác hay sao. Tôi thấy rất rất nhiều trường hợp vậy, sớm muộn cũng giải tán gia đình, nản thật. Ôi đàn bà càng ngày càng thực dụng và vênh váo với cái tôi, hic.
Trần Thùy Dương11:44 Thứ hai
Đã ế còn nhăn răng, không nên nói như thế bởi có nhiều phụ nữ chưa có người yêu sẽ đau lòng.
Sky12:58 Thứ hai
Đây là bài viết của một người đàn ông gia trưởng và ích kỷ. Người phụ nữ nào thật không may mắn khi làm vợ và mẹ của những đứa con của anh ta.
minh ngoc19 giờ trước
@Sky: chinh xac.
Anh Dũng12:38 Thứ hai
Sinh ra là nam hay nữ là do cha mẹ cho họ. Do vậy bẩn phận của nam và nữ trong gia đình và xã hội cũng có sự khác nhau. Nếu phụ nữ tỵ với đàn ông là sướng hơn thì theo tôi lên kiện nhà sản xuất chứ không lên kiện người tiêu dùng. Trong cuộc sống cái quan trọng nhất là sự quan tâm, chia sẻ, yêu thương, tôn trọng, bao dung và hy sinh vì con cái mới là cái lớn, chứ không lên soi mói và tìm ra điểm yếu của nhau để bối móc nhau. 
vo van bao13:08 Thứ hai
Bài viết khá hay. Đúng là phụ nữ Việt Nam.
Hanh Tang13:10 Thứ hai
Chị viết bài này ơi!!! Giọng điệu ngôn từ trong bài viết này của chị đã nói lên rằng chị đang ganh tỵ với các chị em phự nữ khác chứ chị chẳng tốt lành gì đâu. Chị hãnh diện mình là 1 người phụ nữ tốt đấy ư??? Chị chăm sóc chồng con chị chu đáo thì mặc kệ chị, chị giỏi việc nước đảm việc nhà thì cũng mặc xác chị. Chúng tôi có mượn chị chăm sóc dùm chồng con của chúng tôi đâu mà chị phàn nàn, rồi đi vơ đũa cả nắm về các cô gái hiện đại và cả những cô gái lấy chồng Tây. Chị nghĩ mình giỏi quá nên đâm ra tự cao quá đó. Chị như người có não mà không có óc nên mới không hiểu được 2 từ Số Phận, rồi đi so sánh giữa người này với người nọ, phái nữ với phái nam thật là quá vô duyên. Mỗi người 1 số phận khác nhau nên mới có hoàn cảnh khác nhau, ngoại hình khác nhau, cách sồng khác nhau chứ........Chị có bước 1 bước thì lên làm tổng thống được không mà chị Chảnh Chó quá vậy?????!!!!!!!! 
Ha Xuan13:27 Thứ hai
Đọc giọng văn và nhìn cái tên tác giả là biết đây là là 1 anh chồng giả phụ nữ. Không dám viết dưới cả giới tính thật của mình thì chỉ là một anh chồng hèn, gia trưởng, không biết trân trọng và chia sẻ với vợ mà thôi. Phụ nữ cũng là người chứ không phải trâu bò mà vừa đi làm như chồng, về nhà lại cung phụng lo toan hết việc nhà, chăm sóc con cái, việc chăm sóc chồng, còn chồng chỉ biết đi làm rồi về ngồi xem tivi, lướt web. Các anh không tự thấy xấu hổ sao? Tại sao không chia sẻ bớt việc nhà để gia đình vui vẻ mà còn mở miệng ra là đòi vợ phải thế này phải thế kia. Hãy nhìn lại chính mình xem đã làm được gì cho vợ cho con. Anh là người đi làm về biết mệt 1 thì vợ các anh mệt 2,3 vì phụ nữ không khỏe như các anh. Hãy mở rộng tầm nhìn và tư duy đi nhé những ông chồng ích kỷ (Tất nhiên tôi không vơ đũa cả nắm, vì cũng có nhiều người đàn ông Việt rất hiểu vấn đề) 
tran va dong13:31 Thứ hai
XH VN là vậy khổ sở!thế giới hiện đại mà rũ màu phong kiến đặc sệt.không có thế giới đàn ông ,đàn bà nữa ,lỗi thời rồi. THẾ GIỚI này là của con người hiện đại,thế giới của loài người.Đó là sự tự do,và hạnh phúc.
Anh Nguyen Hue13:49 Thứ hai
Hãy hoán đổi công việc của chồng và vợ cho nhau luân phiên 1 thời gian sẽ biết ai vất vả ai nhàn nhã rồi hãy đưa ra quyết định lúc ấy ko muộn...Phụ nữ muôn đời là phụ nữ -đàn ông muôn đời là đàn ông..ở đâu cũng có đúng sai tuỳ theo quan niệm của mỗi người ko ai giống ai cả..mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nhưng trên quan điểm cùng nhau xây dụng chứ ko phải 1 người xây còn 1 người phá đc 
muadaumua199@yahoo.com14:47 Thứ hai
@Anh Nguyen Hue: Đều có sự hoán đổi đấy, nghe nói kiếp này làm phụ nữ vì kiếp trước mắc tội làm đàn ông.
Hà sỹ Tuấn13:50 Thứ hai
Ta nên đọc lại chuyện" me nó đi tây" của Nguyễn Công Hoan là lý giải được ngay. Cám ơn Bác Nguyễn Công Hoan.
tom14:02 Thứ hai
Nói chung là mỗi người một cách hiểu, một cách nhìn nhận khác nhau. Có người thì hạnh phúc khi được chăm sóc chồng con, có người thì không. Vậy nên đừng áp đặt chung cho tất cả mọi người. Vậy nên đừng tranh cãi nhiều nữa. Ko có bên thắng bên thua đâu!
haphutho2007@gmail.com14:13 Thứ hai
Tôi thấy bài viết này chắc là của một người đàn ông keo kiệt, ích kỷ, không bản lĩnh và chỉ biết cho bản thân, nếu vợ ông này như bài báo đăng thì ông nên xem lại chính mình vì sao người vợ, người phụ nữ phải làm như vậy. Cha mẹ hai bên đều là đấng sinh thành ra mình và là người quan trọng của cả cuộc đời mình cho tới ngày mình lập gia đình và còn quan trọng về sau nữa sao lại ko quan tâm được. 
Thien Thương Thuy13:38 Thứ hai
Ông Nguyễn Văn Tuân chỉ được trời cho làm đàn ông được một lần thôi, kiếp sau ông là đàn bà lấy phải chồng vũ phu luôn
Minh13:32 Thứ hai
Rất may mắn là vợ tôi đúng nghĩa là một người vợ Á đông. Là người vun đắp cho hạnh phúc gia đình, khá giống với người vợ trong mô tả trên, do đó tôi cũng phải có trách nhiệm với người vợ mà tôi có. Nghĩ lại thật bất hạnh nếu vớ được người vợ mà lại nghĩ mình là người chồng, luôn luôn muốn "bình đẳng"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét