Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

CHUYỆN LINH HỒN NGƯỜI CHẾT NHẬP VẬT THỂ NÀO ĐÓ LÀ ĐIỀU CÓ THỂ



Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải lên tiếng

vụ đôi rắn hiện hồn hai cháu bé chết đuối ở giếng Đình


Nếu không có việc hồn của hai cháu bé hiện về thật, thì tại sao lại có chuyện khi người thân của hai cháu đổ sữa và nước ngọt xuống giếng thì hai con rắn lại lao tới ngóc đầu, há mồm để đớp. Những lời đồn… Người dân tại thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội trong những ngày gần đây đang hoang mang, hoảng sợ trước những câu chuyện kiểu "liêu trai chí dị" xung quanh việc rắn hiện hồn sau cái chết thương tâm của hai anh em ruột Nguyễn Văn Hiệu, SN 2004 và Nguyễn Thị Mai Hoa, SN 2006. Quá trình tìm hiểu, xác minh sự việc tại địa phương, PV đã nghe được nhiều câu chuyện thêu dệt kì bí. Một người dân sống gần giếng đình làng rỉ tai nói nhỏ với PV vẻ sợ hãi: "Đây là câu chuyện có thật đấy các chú à! Tôi đã sống ở làng này mấy chục năm nay nhưng chưa hề nghe thấy, hay trông thấy việc gì kỳ lạ như vậy. Có thể là gia đình hai cháu bé đã làm chuyện gì đó đụng chạm đến thánh thần nên mới có chuyện hiện hồn này". 
Trong khi đó, một người khác khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột rằng thật sự có chuyện rắn hiện hồn. Người này đã đưa ra rất nhiều chi tiết không thể giải thích như: "Dựa vào đặc điểm và hình dáng bên ngoài của hai con rắn như: Khoang đen, khoang trắng, các cụ già trong làng và những người có kinh nghiệm về các loài rắn, xác định hai con rắn xuất hiện ở giếng đình thôn Phượng Vũ một ngày sau cái chết của hai cháu bé là rắn cạp nia, một loài rắn cực độc. Điều kỳ lạ là rắn độc không bao giờ sống dưới nước và nếu ở dưới nước chỉ một thời gian ngắn là sẽ chết. Trong khi đó, hai con rắn xuất hiện tại giếng đình thôn Phượng Vũ sống được hơn một ngày ở dưới giếng. Bên cạnh đó, nếu không có việc hồn của hai cháu bé hiện về thật, thì tại sao lại có chuyện khi người thân của hai cháu đổ sữa và nước ngọt xuống giếng thì hai con rắn lại lao tới ngóc đầu, há mồm để đớp. Người này còn nói thêm, lúc còn sống cháu Hiệu thích nhất là loại nước ngọt ấy".


Một lời đồn khác cũng xuất hiện trong những ngày gần đây cho rằng, có thể do việc tu sửa giếng đình đã đụng chạm đến thánh thần, nên các vị thần đã hiện về để báo cho dân làng được biết. Một số người còn cho rằng bây giờ cả làng cần phải mời thầy làm lễ để xin thánh thần tha tội, nếu không dân làng sẽ còn phải gánh chịu thêm nhiều tai ương.



Ông Hải: "Đây là một hiện tượng lạ". Ảnh: ITN  

Chuyện kể của các nhà khoa học…

Trước những câu chuyện mang màu sắc "mê tín" về hiện tượng rắn hiện hồn ở Phú Xuyên, PV đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, Chủ nhiệm bộ môn thông tin dự báo, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, cho biết: "Nếu đúng như những câu chuyện mà người dân ở thôn Phượng Vũ kể thì đây quả thực là một hiện tượng đặc biệt đáng để chúng ta quan tâm, các nhà khoa học có thể ghi lấy làm tư liệu để sau này nếu có một trường hợp tương tự nào đó xảy ra, chúng ta có thể mang ra đối chiếu". 
"Chuyện linh hồn của con người sau khi chết có thể nhập vào một vật gì đó bất kì để báo cho người thân là hoàn toàn có thể. Do đây là những trường hợp rất hiếm gặp, nên vấn đề người dân mình chưa hoàn toàn tin là chuyện dễ hiểu. Theo quan niệm Đông Tây thì rắn là một loài vật có ý nghĩa rất linh thiêng. Tôi cũng đã từng gặp một vài trường hợp kỳ lạ liên quan đến loài rắn. Trước đây, tại một ngôi đền nhỏ gần chùa Hương, sau khi một tiểu ni cô tự tử ở gác Tam Quan thì bỗng dưng sau đó không biết từ đâu tại đúng vị trí ni cô chết xuất hiện một con rắn với hình thù kì lạ, nằm bất động, không đi đâu trong khoảng mấy ngày liền. Mọi người khi muốn vào lễ trong đền đều sợ không dám đi qua. Thấy vậy những người trông coi ngôi đền đã phải mời thầy về làm lễ, lúc này con rắn mới chịu bò đi nơi khác. Một trường hợp khác cách đây mấy năm, trong lễ rước hài cốt một vị cán bộ quê ở Ninh Bình, khi mọi người đang làm lễ thì bỗng xuất hiện một con bướm rất to bay tới đậu ngay vào ngón tay của người đứng ra tổ chức buổi lễ. Sự việc kỳ lạ đó đã khiến cho mọi người hết sức ngạc nhiên", ông Hải cho biết thêm. 
Một nhà khoa học khác tại Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người cho biết: "Trước đây, tôi có tham gia lễ khởi công xây dựng đền thờ Lý Nhật Quang, con trai thứ 8 của vua Lý Công Uẩn tại xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Sau khi làm lễ khởi công xong, mọi người về trụ sở xã để nghỉ ngơi. Bất ngờ chúng tôi phát hiện trên cánh cửa phòng của một cán bộ xã xuất hiện một con bướm rất to. Vì có đôi chút tâm linh, nên mọi người đã mang con bướm ấy vào đặt ở một hộp giấy trong phòng. Trong suốt buổi nói chuyện của chúng tôi, con bướm vẫn đậu yên ở đó không bay đi. Đến khoảng cuối giờ chiều cùng ngày, có một cháu bé gái đến trụ sở ủy ban gặp và nói với chúng tôi rằng cháu muốn khấn xin ông Lý Nhật Quang một điều gì đó thì nên khấn theo hướng nào. Cháu bé này còn cho biết, tại nhà cháu vừa xuất hiện một con bướm rất lớn, lạ. Theo như miêu tả của cô bé thì con bướm ấy rất có thể là con bướm trước đó đã đậu ở phòng vị cán bộ xã". 
"Hiện nay, khi tiến hành tìm mộ, các nhà ngoại cảm cũng thường xuyên sử dụng phương pháp, hướng dẫn người nhà của người bị mất đến một địa điểm nào đó được dự đoán là có mộ phần của người đã khuất, sau đó đứng chờ ở đó sẽ có dấu hiệu chỉ đường, có thể là một con vật hay một người nào đó xuất hiện để chỉ dẫn", người này cho biết thêm. 
Thấy PV có vẻ ngạc nhiên, người này đã dẫn chứng bằng một câu chuyện hoàn toàn có thật: "Tôi có một người bạn muốn tìm mộ phần của người thân bị thất lạc trong chiến tranh, theo lời khuyên họ đã tìm đến nhờ một nhà ngoại cảm. Sau khi gặp nhà ngoại cảm và nhận được hướng dẫn, mọi người trong gia đình bạn tôi đã tìm đến đúng địa điểm mà nhà ngoại cảm cho rằng có phần mộ của người đã khuất. Đồng thời nhà ngoại cảm còn hướng dẫn khi tới đó mọi người cứ đứng chờ và sẽ có dấu hiệu chỉ dẫn. Kỳ lạ thay khi mọi người đang đứng, một con chuồn chuồn màu sắc lạ xuất hiện lượn lờ rất lâu và đậu vào một phần mộ gần đó. Thấy vậy, một người trong đoàn gọi điện thông báo điều này với nhà ngoại cảm, khi người này chưa kịp nói gì, nhà ngoại cảm đã nói ngay, mọi người có thấy một con chuồn chuồn nhiều màu sắc không, nếu có thì khi con chuồn chuồn đó đậu vào phần mộ nào thì đó chính là mộ của người cần tìm".



Giếng đình, nơi hai cháu bé chết đuối.    Ảnh: PV

Không nên tuyên truyền mê tín dị đoan
 
Quay trở lại với câu chuyện rắn hiện hồn ở Phú Xuyên, ông Hải cho rằng: "Hiện tại, tôi chưa dám khẳng định ở đây có chuyện hiện hồn hay không, việc này cần có những chứng cứ xác thực và phải qua quá trình nghiên cứu mới có câu trả lời chính xác được. Hiện tại, khi chưa có đầy đủ căn cứ khoa học thì mọi người dân nên tránh những kết luận mang tính chủ quan. Vì như vậy chính người dân đang vô tình mắc vào việc tuyên truyền mê tín dị đoan”. 
Trao đổi với PV, ông Đinh Xuân Bình, trưởng thôn Phượng Vũ, xác nhận: "Đúng là có việc xuất hiện hai con rắn lạ tại khu vực giếng đình làng, nơi hai cháu bé chết đuối. Tuy nhiên, việc người dân đồn hai cháu bé hiện hồn là mê tín dị đoan. Có thể hai con rắn bị rơi từ trên cây đa cạnh giếng đình xuống và không bơi lên được do khoảng cách từ mặt nước đến thành giếng khá cao. Mặt khác, nếu hai con rắn này là rắn độc, vốn không sống được dưới nước thì việc khi người dân thả một vật lạ xuống giếng, chúng sẽ trèo lên để tìm cách lên bờ là chuyện bình thường. Còn những câu chuyện khác có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên". 
Hà Nội: Đôi rắn hiện hồn hai cháu bé vừa chết đuối ở giếng Đình (?!)
Hà Nội: Đôi rắn hiện hồn hai cháu bé vừa chết đuối ở giếng Đình (?!)
27.04.2012 09:17
“Thật kỳ lạ, mỗi lần gia đình vất tiền xuống là rắn lại bò ra đớp, chúng còn ngơ ngác nhìn đám đông hiếu kỳ đang đứng xung quanh bờ giếng, rồi lại bò về cuộn tròn”, chị H. nói.

Trao đổi với Đất Việt, một cán bộ công an xã xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên cho biết, đúng là có sự việc hai cháu bé tử vong do ngã xuống giếng Đình thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên hôm 21/4. Việc xuất hiện hai con rắn ở nơi phát hiện thi thể hai cháu bé tử vong cũng là sự thật tuy nhiên ông này cho rằng những chi tiết cho rằng rắn hiện hồn hai đứa trẻ chỉ là tin đồn thổi.
“Thật kỳ lạ, mỗi lần gia đình vất tiền xuống là rắn lại bò ra đớp, chúng còn ngơ ngác nhìn đám đông hiếu kỳ đang đứng xung quanh bờ giếng, rồi lại bò về cuộn tròn”, chị H. nói.
Trao đổi với Đất Việt, một cán bộ công an xã xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên cho biết, đúng là có sự việc hai cháu bé tử vong do ngã xuống giếng Đình thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên hôm 21/4. Việc xuất hiện hai con rắn ở nơi phát hiện thi thể hai cháu bé tử vong cũng là sự thật tuy nhiên ông này cho rằng những chi tiết cho rằng rắn hiện hồn hai đứa trẻ chỉ là tin đồn thổi.
Trao đổi với Đất Việt, một cán bộ công an xã xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên cho biết, đúng là có sự việc hai cháu bé tử vong do ngã xuống giếng Đình thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên hôm 21/4. Việc xuất hiện hai con rắn ở nơi phát hiện thi thể hai cháu bé tử vong cũng là sự thật tuy nhiên ông này cho rằng những chi tiết cho rằng rắn hiện hồn hai đứa trẻ chỉ là tin đồn thổi.
Hai con rắn trong giếng
Nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem rắn nổi

Hai ngày qua, người dân ở thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên xôn xao tin đồn rắn hiện hồn hai đứa trẻ chết đuối ở giếng Đình hôm 21/4.
Theo bà L., một người dân trong thôn, chiều 21/4 (tức 1/4 âm lịch), đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm tại địa phương. Nạn nhân là cháu Nguyễn Văn H. (8 tuổi) và Nguyễn Thị Mai H. (6 tuổi), là hai anh em ruột. Mẹ cháu bé là Hoàng Thị Mận (35 tuổi), bố là Nguyễn Văn Huy.
Khoảng 14h chiều hôm đó, khi người dân đang lễ trong đình, hai đứa trẻ quanh quẩn chơi ở ngoài sân. Khi mọi người lễ xong ngoảnh ra tìm để cho trẻ lộc chùa thì không thấy đâu. Đến khoảng 17h cùng ngày, một người dân đã phát hiện xác hai cháu nhỏ nổi lên ở giếng Đình, liền vớt lên, đưa về gia đình mai táng.
Sau hai ngày xảy ra vụ tai nạn, chiều qua (23/4), một người nhà của hai cháu bé ra giếng Đình thì nhìn thấy hai con rắn, cuộn lấy nhau, ngoi đầu lên mặt nước. Đến sáng nay, một số người dân khác ra giếng cũng thấy hai con rắn đó và mang về kể lại cho bố mẹ hai cháu bé nghe. Sau khi nghe xong, bố cháu bé ra giếng nước gọi tên con trai anh thì con rắn bò ra trước mặt anh và ngồi cuộn tròn. Một số người khác trong nhà ra khóc, gọi tên hai đứa bé thì con rắn cũng có biểu hiện “hiểu tiếng người”.
“Anh chị em hai đứa trẻ gọi tên là con rắn ngoi lên mặt nước, đổ sữa với nước ngọt nó cũng uống. Một người bác họ kêu “H. ơi! Lên đây bác cho tiền thì mua bim bim, con rắn bò lên rồi nằm đè lên tờ tiền 5.000 người bác thả”, bà L. kể và nói thêm “chuyện lạ có thật 100% đấy cháu ạ”.
Bà L. cũng cho biết, từ sáng đến giờ rất đông người dân các vùng lân cận đổ xô đến giếng Đình để xem “rắn hiện hồn”.
Chị H., một người dân khác trong thôn cũng cho biết, trong lúc gia đình đang làm lễ chiêu hồn cho hai cháu bé, mọi người tham gia buổi lễ đều "nổi da gà" khi vất đồng 500 đồng xuống giếng, có 2 con rắn lạ bò ra đớp lấy. 
“Chúng tôi đã cử cán bộ xuống địa phương và xác minh đúng là có hai con rắn nhỏ, vằn đen trắn bơi dưới nước nhưng không chứng kiến các cảnh như người dân đồn thổi. Những điều người dân đồn, chúng tôi khó có thể khẳng định có chính xác hay không vì không tận mắt chứng kiến. Có thể đây chỉ là sự trùng lặp ngẫu nhiên”, cán bộ công an xã này nói.
Anh Đinh Xuân Bình, Trưởng thôn Phượng Vũ cũng xác nhận: “Đúng là có việc xuất hiện hai con rắn lạ tại khu vực giếng, nơi hai cháu bé chết đuối. Tuy nhiên, việc người dân đồn là hai cháu nhập hồn là mê tín dị đoan. Bởi trước đây 1 ngày, trong lúc trời mưa, 2 con rắn đó rơi xuống và không bò lên được".
Theo K.Tường - Đ.Tân - ĐV
Thần thánh hoá vụ rắn nổi tại điểm 2 bé chết đuối
Sau khi 2 cháu bé chết đuối trong giếng nước mới khánh thành của thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên (Hà Nội), bỗng xuất hiện 2 con rắn khoang màu trắng đen. Người dân hiếu kì ùn ùn kéo đến xem.
Ông Nghiêm Huy Dương - ủy viên Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Phượng Dực cho biết chuyện người dân nói hai con rắn đó là rắn thần do hai anh em Hiệu và Hoa hóa thành, bò lên ăn đồ ăn của người nhà mang đến là hoàn toàn không có thật. Tất cả đều là những tin đồn của người dân nhằm thần thánh hóa sự việc.
Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 21/4, tại thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực (Phú Xuyên, Hà Nội) đã xảy ra vụ chết đuối. Nạn nhân được xác định là hai cháu Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 2004) và cháu Nguyễn Thị Mai Hoa (sinh năm 2006) là hai anh em ruột, cùng trú tại thôn Phượng Vũ.
Theo anh Nguyễn Văn Huy, bố của hai cháu, hôm đó Hiệu và Hoa theo mẹ đi bán hoa quả ở chợ. Do thấy mẹ bận với việc bán hàng, hai cháu đã rủ nhau ra giếng nước gần đó chơi.
Cửa đi xuống giếng đã được khóa cẩn thận và có tường bao xung quanh nhưng hai cháu vẫn trèo vào sau đó bị ngã xuống giếng dẫn tới sự việc đau lòng trên.
Đến 17 giờ chiều cùng ngày, người nhà mới phát hiện thi thể hai cháu và đưa về mai táng tại nghĩa trang của thôn Phượng Vũ.
Sáng hôm sau, người dân thấy dưới giếng này có hai con rắn màu đen trắng bơi đi bơi lại. Nhiều người đồn thổi đó là linh hồn của hai cháu bé nhập vào hai con rắn.
Những người hiếu kỳ đã kéo tới xem khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn.
Mỗi người đến xem đều thêu dệt thêm những chi tiết không có thật khiến câu chuyện càng trở nên ly kỳ.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh sự việc xem có dấu hiệu của việc lợi dụng mê tín dị đoan để gây hoang mang cho người dân hay không.
Theo Hoàng Lê - KTO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét