Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2021

Một ngày "đứng lớp" online trong mùa dịch...

Một ngày "đứng lớp" online trong mùa dịch của vợ chồng giáo viên ở Sài Gòn
Cuộc sống của vợ chồng giáo viên Sài Gòn có nhiều thay đổi khi dịch bùng phát trở lại, thay vì đứng lớp thì họ phải dạy học online. Vợ chồng thầy Lương Thế Hiển, cô Nguyễn Thị Huyền cùng là giáo viên của trường cấp 3 ở quận 10, TPHCM. Sau Tết, khi có lịch dạy học online do ảnh hưởng dịch Covid -19, họ vừa dạy học vừa chia thời gian để trông chừng cô con gái gần 2 tuổi.

Vào mỗi buổi sáng, theo đúng lịch dạy, cô Huyền (vợ thầy Hiển) giao con cho chồng trông dùm, mang theo máy tính lên lầu "đứng lớp". 8h sáng, cô Huyền bắt đầu điểm danh học sinh trong lớp. Lớp học hôm nay của cô Huyền có 40 học sinh, nhưng nhìn đi nhìn lại có tới 42 tài khoản đang tham gia học, cô Huyền tá hỏa truy tìm nguyên nhân, cuối cùng mới phát hiện có bạn dùng 2 tài khoản.

"Ở lớp học có nhiều tình huống dở khóc dở cười, nhưng sợ nhất là các em học sinh đưa tài khoản ra ngoài cho các bạn khác cùng vào làm ảnh hưởng buổi học, nên mỗi lần điểm danh tôi phải làm gắt gao hơn", cô Huyền chia sẻ.

Kết thúc tiết học, cô Huyền vội xuống trông con cho chồng lên lớp. Cứ thế, hai vợ chồng luân phiên nhau vừa giữ con vừa dạy học. Tuy nhiên, những hôm có lịch dạy online trùng nhau thì việc trông con lại gặp không ít khó khăn.

"Vừa dạy học vừa lo vì sợ con gái quấy khóc làm ảnh hưởng đến các em học sinh, nên có bao nhiêu đồ đạc trong nhà đều được tận dụng biến thành đồ chơi cho con trong lúc mình làm việc", thầy Hiển cho hay.


Khi dịch bùng phát trở lại, việc dạy học online diễn ra mỗi ngày đối với vợ chồng thầy giáo trẻ Sài Gòn.


8h sáng, cô Huyền dạy học tiết đầu, nhiệm vụ trông con được giao cho chồng.
Việc "đứng lớp" online xảy ra nhiều tình huống dở khóc dở cười đối với họ.
Những ngày trùng tiết là khó khăn nhất với họ khi vừa phải trông con vừa làm việc.
Khi vợ có việc bận, thầy Hiển đóng hết cửa lại cho con gái tự chơi để mình dạy học.
Mọi đồ đạc, vật dụng được tận dụng làm đồ chơi cho cô con gái.
Sau một ngày dạy online, cả gia đình cùng nhặt rau làm cơm tối.
Cô Huyền tranh thủ cho con ăn tối.
Bữa cơm tối của vợ chồng thầy giáo trẻ trong mùa dịch.
Sau bữa tối, hai vợ chồng thầy Hiển dành toàn bộ thời gian chơi với cô con gái.

Nguyễn Quang
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/mot-ngay-dung-lop-online-trong-mua-dich-cua-vo-chong-giao-vien-o-sai-gon-20210226142633718.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét