Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

"Bé cái mồm lại được không? Cái đồ quỷ sứ..."

"Bé cái mồm lại được không? Cái đồ quỷ sứ..."
Sáng sớm tinh sương, thiền sư thư thái nhấp nháp ngụm trà, cầm tờ báo Nhân Dân lên đọc, bỗng mắt thầy trợn lên rồi hốt hoảng la to:
- Loạn rồi, loạn rồi, vận nước sắp nguy to...

Chủ tiểu đang quét lá trước sân, không biết chuyện gì, vội vội vàng vàng chạy vào lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì kinh khủng đang xảy ra ở nước ta hả thầy?

- Đúng vậy, báo sáng nay đăng là... là... kỳ này kiên quyết không để ai tham nhũng lọt vào trung ương hết, có nghĩa là... là... sắp tới... nước ta sẽ không có ai làm lãnh đạo hết, mà theo đạo trời... nước một ngày không vua... tức là nước đó đang loạn, đang nguy khốn, con hiểu không?

Nghe xong, chú tiểu ôm bụng cười lăn cười lóc rồi nói thật to:

- Con tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, thì ra là chuyện đó bình thường... như ở cái thiền viện này thôi, ai cũng tưởng là... thầy ăn chay trường, riêng con, con biết thầy ăn...

Chú tiểu chưa kịp dứt lời thì thiền sư đã lao người tới, bóp thật mạnh cái miệng chú tiều rồi trợn mắt thì thào vào tai:

- Bé cái mồm lại được không? Cái đồ quỷ sứ...

******
AI BIẾT CHỈ GIÙM.

Tuần rồi, bạn gái rủ lên rẫy chơi.
Chỉ dòng suối cạn, bạn nói: Cái suối khô nước rồi.

Mình bảo, phải gọi là "con suối".
Đến bên hồ tưới, bạn nói: Con hồ cũng khô nước rồi.

Mình lại bảo, phải gọi là "cái hồ".
Bạn nói: Tiếng Kinh mày rắc rối. Hồ cũng nước, suối cũng nước, sao phải gọi con suối - cái hồ?

Mình bảo, nước suối chảy, gọi là con; nước hồ không chảy, gọi là cái.

Bữa nay bạn gọi điện nói: Tao biết rồi, của tao đứng im gọi là cái, của mày không đứng im, gọi là con.

Mình nghĩ mãi chưa ra bạn định nói gì


https://plus.google.com/u/0/103694995810150086326/posts?cfem=1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét