Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Dẫm đạp lên nhau cướp tiền cúng "cô hồn" ở Sài Gòn

Chen lấn, dẫm đạp lên nhau cướp tiền cúng "cô hồn" ở Sài Gòn
Không chỉ có đám thanh niên choai choai mà những người trung tuổi, kể cả phụ nữ cũng tham gia những màn cướp tiền trong lễ cúng "cô hồn". Tục cúng cô hồn vào rằm tháng 7 của người dân Sài Gòn ban đầu có xuất xứ từ những khu vực đông người Hoa sinh sống như Chợ Lớn (quận 5), cầu Chữ Y (quận 8)… Sau này, những gia đình người Hoa và người theo đạo Phật tại Sài Gòn thường chọn ngày 16 (Âm lịch) để làm lễ. 
Ông chủ nhà hàng (số 166, đường Nguyễn Biểu, P.2, Q.5, TP.HCM) đang chuẩn bị cho buổi cúng cô hồn của gia đình. Dưới sự "canh phòng" nghiêm ngặt của nhiều "cô hồn sống".

Tín ngưỡng cổ truyền tin rằng con người có hai phần: hồn và xác. Khi chết, hồn lìa khỏi xác, xác bị phân hủy còn hồn sẽ tiếp tục tồn tại. Hồn có thể về trời, hoặc đầu thai kiếp khác (làm người hoặc vật), hoặc bị đày xuống địa ngục tùy theo những điều lành hay dữ mà người đó làm khi còn sống. Tuy nhiên, dân gian cũng tin rằng, nếu một người bị chết oan hoặc do tác động của những nghiệp xấu, các cô hồn không (hoặc chưa) được cõi nào tiếp nhận, phải lang thang và chịu đói rét, hoặc quấy rối người sống.

Vấn nạn “cướp cô hồn” cũng sinh ra từ “cúng cô hồn”. Bình thường, không sao, nếu không muốn nói là giúp xua bớt âm khí ảm đạm, nặng nề cho đám cúng. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, nhiều đối tượng, thành phần xấu đã lạm dụng “cúng cô hồn” để cướp bóc, gây án khiến hình ảnh văn hóa tâm linh của tập tục này đang bị xấu đi.

Clip ghi lại cảnh tranh cướp tiền cúng "cô hồn".

Nhiều “cô hồn sống” đang ngồi chầu chực để chuẩn bị cướp tiền, đồ cúng ngay sau đó.

Quá sốt ruột, các “cô hồn sống” liên tục đứng ngồi để chọn cho mình một vị trí thích hợp trong việc “tác nghiệp”.

Một gia đình ngay sát nhà hàng 166, kinh hoàng với cảnh tượng cướp tiền nên đóng mít cửa, dù bàn cúng đã bày sẵn.

Chen lấn, dẫm đạp lên nhau để cướp tiền. Không chỉ có các thanh niên choai choai, mà cả những người trung tuổi, phụ nữ cũng tham dự.

Bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, có người còn leo lên bức tường cũ để "đón đầu" những đồng tiền từ trên cao rơi xuống.

Trên cao, người phụ nữ này không quan tâm đến cảnh dẫm đạp lên nhau ở phía dưới, vẫn liên tục thả những đồng tiền xuống.

Chen lấn, xô đẩy thậm chí là đánh nhau để tranh cướp được đồng tiền.

Cảnh tượng khiến nhiều người sợ hãi.

Nhiều người vui mừng khi cướp được tiền sau khi tranh giành cật lực.

Những cô cậu choai choai, tầm 17 tuổi hoan hỉ sau khi cướp được tiền. Cậu bé này có vẻ mãn nguyện khi kiếm được hơn 100 ngàn đồng sau vài tiếng đồng hồ đợi chờ.

Sau khi cướp, đếm tiền xong, “cô hồn sống” kẹp ba, tống bốn leo lên xe để tiếp tục hành trình của mình với đầu trần không cần mũ bảo hiểm.

Cảnh hoang tàn sau buổi lễ cúng cô hồn, người nhà phải dọn dẹp.

http://kenh14.vn/xa-hoi/chen-lan-dam-dap-len-nhau-cuop-tien-cung-co-hon-o-sai-gon-2014081102131435.chn

403 bình luận
  • thanhtam080794@yahoo.com
    vote
    0
    Đã comment thì phải bá đạo · 17h02, ngày 14-08-2014 · TP HCM
    Chuyện gì xảy ra nếu mình đứng trên lầu ném 1 bịch phân được quấn chặt không bay mùi xuống ko biết tụi nó có lấy không nữa
  • rubyxanh172@gmail.com
    vote
    0
    nguyen thoai my · 13h59, ngày 14-08-2014
    buồn cười quá. vui như hội
  • minhhung.safety@gmail.com
    vote
    0
    Ái Nguyễn · 23h51, ngày 13-08-2014 · TP HCM
    Ko phải người Sg nào cũng cúng cô hồn như vậy, chủ yếu là người hoa thôi. Kiểu cúng tiền thật từ cách đây 20 năm trước đã có rồi, chứ ko cần lên báo như giờ, ai là người sg gốc đều biết. Vì vậy từ nhỏ mình thấy ai đi giựt cô hồn ở Q5 về thì cũng trầy trụa đôi chút, nhưng cũng khá khẩm lắm. Vì mình bé mà, thấy có người trong xóm giựt đc 50K là lớn lắm, đủ để mình mua Doremon cả quý luôn. Nhưng với rất ghét như thế, con người là con người, ko phải cô hồn. Đừng làm mình thành cô hồn sống. Có người đến chổ mình vái lạy tứ phương, ai cũng né, mình chỉ nói, em né là em là cô hồn, vì cô ấy chỉ lạy cô hồn thôi, mình ngay thẳng việc gì phải né.
  • yenphuong6501@gmail.com
    vote
    0
    Ryoichi chan · 21h37, ngày 13-08-2014 · TP HCM
    Nhắc mới nhớ hôm bữa bà tớ cúng cô hồn chưa kịp cúng xong thì tụi "cô hồn sống" đã bay vào giựt, xô bà tớ mém té rồi còn làm bể mấy cái chén nữa, ba tớ thì suýt mất điện thoại :'( bởi người dân bây giờ đang làm xấu đi hình ảnh của một phong tục của đất nước dó :'(
  • Sau.minoz
    vote
    0
    Sau.minoz · 19h58, ngày 12-08-2014 · Khánh Hòa
    Ôi trời, giựt hết đi chém giết hết đi cho đỡ chật đất @@
  • Munchi
    vote
    0
    Munchi · 19h31, ngày 12-08-2014 · TP HCM
    nhìn giống bầy zombie đói chầu chực 
  • hangsan
    vote
    0
    hangsan · 14h09, ngày 12-08-2014 · Hà Nội
    ... mình tưởng chỉ có trẻ con mới đi giật đồ cô hồn chứ nhỉ?
  • nunyuu
    pÉ nGọx · 13h14, ngày 12-08-2014 qua điện thoại · TP HCM
    Mình là người Sài Gòn đây
    Có lẽ do đay là lần đầu tiên các bạn tháy cảnh này nên mới phán như thần vậy
    Mình khẳng định việc cúng tiền thật và rải tiền kiểu này đã có từ rất lâu, và người cúng có quan niệm càng đông người giật thì càng tốt (sẽ được may mắn, làm ăn thuận lợi)
    Bởi vậy ngừơi cúng mới dùng tiền mệnh giá lớn để thu hút nhiều người đến giật
    Thật chất thì ko phải nhà nào cũng cúng tiền lớn vậy đâu, thừơng thì chỉ 500 1000 hay nhiều nhất là 5000 chủ ýêu là cúng bánh kẹo
    Còn những nơi cúng tiền lớn thường là những nhà có kinh doanh, làm ăn( như ở trên hình là một nhà hàng) vì người cúng muốn có nhiều ngừơi giật hơn, làm ăn phát đạt hơn thou
    .
    Còn các bạn đừng nói người Sài Gòn giật cô hồn là dơ, là nhục. Các bạn phải hĩu rằng đay là một phần trong các phong tục ở đây, và nó được xem như một trò vui, các bạn thôi cái kiểu phán xét vì nơi các bạn không có giật cô hồn đi
    .
    Tuy nhiên mình không đồng tình việc cúng tiền lớn, nó làm nảy sinh lòng tham của mọi người và việc chở 3 chở 4 vì nó rất nguy hiểm, chưa kể tới vịêc tranh giành rồi đáh nhau, chém nhau
    Giật ko biết được bao nhiêu tiền mà lỡ gặp tai nạn thì số tiền đó có chắc là đủ 
  • nunyuu
    vote
    0
    pÉ nGọx · 12h49, ngày 12-08-2014 qua điện thoại · TP HCM
    Chuyện này có từ lâu rồi mà
    Sao gìơ mới đem ra nói
    Không cúng tiền nữa là được rồi chứ gì
    Cứ bánh trái, vàng mã xem ngta còn giẫm đạp nhiều như thế ko
  • yami_yamichan_hp9x@yahoo.com.vn
    vote
    0
    Yamichan · 11h22, ngày 12-08-2014
    Toàn thấy zombie, à phải rồi, Zombie Việt Nam đây mà 
  • trongnhan404@gmail.com
    hoàng trọng nhân · 11h06, ngày 12-08-2014 · TP HCM
    Tại sao k gọi là TP HCM??? Sao cái gì xấu là lại bê Sài Gòn vô hết vậy? Sài Gòn xưa đẹp và thanh lịch lắm, nhưng nó đã là em của ngày hôm qua rồi, em của ngày hôm nay- những thực trạng ntn thì nên để nhan đề là HCM cho hợp thời hợp tình hợp tình hợp lý nha k 14! 
    Đây là góp ý cho kênh thui, các độc giả tri thức đẹp người đẹp nết đừng có sồn sồn vào gạch đá tui chi cho mệt não tăng huyết áp ảnh hưởng sức khỏe nhé. Bye!
    • rubyxanh172@gmail.com
      vote
      0
      nguyen thoai my · 14h07, ngày 14-08-2014
      @hoàng trọng nhân: mình người Hà Nội. ỪM tên Sài Gòn đẹp và thơ mộng lắm nhưng kể ra cũng đừng lôi tên TP HCM ra. lôi gì thì lôi
  • huu2151994@gmail.com
    vote
    0
    Duy Hiếu · 08h52, ngày 12-08-2014 qua điện thoại · TP HCM
    Người Sài gòn thật bá đạo )
  • namnhungoc@gmail.com
    vote
    0
    Jane Nini · 08h11, ngày 12-08-2014 qua điện thoại · Hà Nội
    Ở HN mình không thấy, nhà mình cũng không cúng gì hết. Nhưng mà kể ra hỗn lộn toàn nam thanh niên phóng xe máy ngồi chễm chệ để giật tiền, kẹo bánh thì sợ thật. Chả may bị dẫm đạp lên nhau, gây ra thương tích luôn ấy. Gì đâu mà toàn thanh niên vậy.. lớn rồi mà lại..
  • lily.lamlam@gmail.com
    Jessie Lam · 07h49, ngày 12-08-2014 · Tiền Giang
    Cúng cô hồn thì để cô hồn giựt đúng rồi )
  • orlendakinoma
    orlendakinoma · 04h32, ngày 12-08-2014 · TP HCM
    Cô hồn nghĩa là người khuất rồi đúng hông? Còn cô hồn sống muốn hiểu theo nghĩ là người sống mà coi như chết rồi được hông ta? Lượm tiền cúng nghe nói xui lắm, cứ như là lấy tiền của ma quỷ vậy.
  • Jannie_Tainie
    Jannie Nguyễn · 00h45, ngày 12-08-2014 · TP HCM
    Cái này không thể gọi là hôi của được, đó là phong tục tập quán. Mặc dù nhìn khung cảnh hỗn loạn trên kia ai cũng sợ, hôm nay mình cũng chừng kiến đc một số thanh niên chạy xe dọc dọc ngoài đường để canh me mà giật cô hồn. 
    Tuy thế, ở chỗ mình ko đông tới mức như vầy, không rải tiền, chỉ có trái cây hoặc gà quay bánh trái gì đó, mọi người tranh nhau như chạy đua tới lấy cũng vui lắm, xong rồi thì chia nhau ăn, vừa xôm tụ lại náo nhiệt. 
    Phong tục tập quán cần giữ, nhưng đừng biên tướng xấu xí như ở trên là được.
  • NioSuper
    Đoàn FX Sơn · 00h05, ngày 12-08-2014 · Đà Nẵng
    Tôi đang thấy những cô hồn sống thật sự  ...
  • nguyenthuyhoa89.cntt.nnh@gmail.com
    vote
    0
    Nguyễn Thúy Hoa · 00h03, ngày 12-08-2014 · Hải Phòng
    Người miền trong có phong tục kì quặc nhỉ?
  • longthien9669@gmail.com
    vote
    0
    Phạm Long Thiện · 23h58, ngày 11-08-2014 qua điện thoại · TP HCM
    Chả Đâu vô Mô.....thấy thế nào ấy. Mấy thím đang còn hôi đc chứ, trai tráng thế kia mà lại 
  • nmcuong166@gmail.com
    vote
    0
    Nguyen Manh Cuong · 23h55, ngày 11-08-2014
    Sài Gòn thanh lịch lắm chẳng qua cướp với hôi của do dân tỉnh khác về làm ăn sinh sống mới gây ra thôi cũng giống ngoài HN ý mà 
    • Xem thêm 5 bình luận trả lời »
    • bii_ham@yahoo.com
      Bie_Bie · 00h35, ngày 12-08-2014 · Hà Nội
      @Nguyen Manh Cuong: người SG chắc thanh cao lắm nhỉ , nếu ko có dân tứ xứ đổ về đóng góp cho TP thì SG cũng chỉ là một tỉnh quê mùa mà thôi
    • phamtug@gmail.com
      eazy-t · 00h53, ngày 12-08-2014 qua điện thoại · Hà Nội
      @Nguyen Manh Cuong: có 1 sự thật là chỉ thể loại trẻ trâu thế này mới k chấp nhận sự thật mà đánh đồng đẩy cho ng khác 
  • phamtug@gmail.com
    eazy-t · 23h54, ngày 11-08-2014 qua điện thoại · Hà Nội
    Cũng may hn chỉ có tục cúng bỏng, muối gạo, cháo trắng chứ như thế này lao vào chật giộp nhìn vừa xấu vừa mất mỹ quan đã thế trông ảnh toàn thằng chọi nhìn đã phải cảnh giác
  • qujn2000@yahoo.com
    Dê Nhất Thế Giới · 23h53, ngày 11-08-2014 · TP HCM
    (xíu día)là tiếng hoa nghĩa là cúng cô hồn thôi.mà người ta khó khăn thấy cúng tiền người ta thì lụm thôi làm cái dit gì mà các bạn cứ nói nhục này kia thấy các bạn ngồi đây phán mới là nhục
  • khong.bao.gio.la.maimai@gmail.com
    vote
    0
    Quyết Nguyễn · 23h53, ngày 11-08-2014 · Hà Nội
    giờ mới biết ở miền nam cũng cô hôn là vứt tiền thật ra ngay ở cửa nhà rù biết sẽ có nhiều ng nhặt như thế....
  • 01653001833@ming.vn
    linhnguyễn · 23h52, ngày 11-08-2014 qua điện thoại · Hà Nội
    Chỉ có ở VN, biet bjo ms theo kịp thế thoi. Lúc nao cug thick hôi của, thất vọng ߘᰟ衉
  • 0904788513@ming.vn
    vote
    0
    Bynhii · 23h52, ngày 11-08-2014 · TP HCM
    Cúng cô hồn thì mình chỉ lấy cóc về ăn với muối tôm thôi 
  • kun.needyou@yahoo.com.vn
    Rùa Lật Ngửa · 23h52, ngày 11-08-2014
    Đẹp mặt chưa các "CÔ HỒN SỐNG"  

    Lên báo cơ đấy :3 Hình rõ mặt thế mà :3 
    Trông dơ khiếp -.-
  • pezng0x_kut31997@yahoo.com.vn
    vote
    0
    ReiNa Yang Matcha · 23h51, ngày 11-08-2014 · TP HCM
    thấy VN nên bài trừ tập tục này vừa đốt khói nhan gây hại moi trg vừa gây mất trật tự xh
  • 01667020020@ming.vn
    vote
    0
    Thanh Phương · 23h48, ngày 11-08-2014 qua điện thoại · Hà Nội
    Trời ạ. Ko hiêu kiêu gì đây nua
  • vualieu99
    binhon · 23h47, ngày 11-08-2014 · TP HCM
    Đúng là khi internet nở rộ, cái gì lạ tí là được đưa lên mạng và đánh giá. Thử hỏi trước đây,những người chính gốc là Sài Gòn,ai lại không thấy những cảnh chen lấn xô đẩy để "giật cô hồn " như thế này. Điều đó quá đỗi bình thường. Đó là tục lễ rằm tháng 7 rồi. 
    Tôi cách đây 15 năm cũng từng dẫn cả đám nhỏ đi theo để " giật cô hồn" cũng có xích mích đánh nhau. Nhưng rồi có sao,tôi vẫn lớn lên và giờ là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu. Đâu phải ai tham gia "giật cô hồn" cũng đều là người mấ t dạy,không tử tế. Họ tham gia chỉ để vui, có tí tiền ăn bánh kẹo hoặc có khi lấy trái cây về ăn. Nó cũng giống như bạn có tiền mua một cách dễ dàng thì ăn không thấy ngo n,nhưng khi bạn cố gắng có được bạn cảm thấy rất vui. Đó là một phần ký ức,tuổi thơ của tôi. Lúc đó còn dữ dội hơn bây giờ,có ai đánh giá đưa lên mạng để bình phẩm? 
    Đúng là khi internet phổ biến, nhiều nhà đạo đức giả lên tiếng để bình phẩm đủ điều. 
    • Xem thêm 5 bình luận trả lời »
    • 01687580976@ming.vn
      Hoá Gió · 08h32, ngày 12-08-2014 · Tiền Giang
      @tungtd: co hon
    • Helios
      Helios · 09h27, ngày 12-08-2014 · TP HCM
      @binhon: đồng quan điểm  mình ngày xưa cũng đi giựt cô hồn quá trời nhưng bây giờ vẫn đang học DH, ai dám nói rằng mình vô học ? 
      Hơn nữa ngay từ nhỏ đã giựt rồi thì lớn lên thấy đi giựt như thế này là chuyện bt  có gì đâu mà hèn với nhục  nhiều người ko biết gì mà cứ nói như đúng rồi -.-!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét