Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2022

Thiếu niên: “Con chắp tay xin tha, nhưng cũng bị đánh...”

Đọc bài này dù thương 2 cậu bé bị công an đánh đạp dã man, nhưng mình cũng hơi buồn cười vì mấy lý do. Một là các cậu mới 15-16 tuổi nên chưa có kinh nghiệm đối phó với công an, nhất là cảnh sát giao thông. Đã là người lớn ở VN thì ai cũng biết, một khi đã bị các chú cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe thì chỉ có cách thoát duy nhất là tặng tiền cho các chú. Hai cậu này không những bị bắt dừng xe mà còn bị đánh đạp dữ dội thì càng phải nhanh chóng đưa tiền và phải chắp tay dâng lên nhiều tiền chứ chắp tay xin tha mạng thì quá sai lầm. Do đó các chú càng vung chân vung tay mạnh hơn là quá đúng với lô gíc của nghề cảnh sát giao thông, còn thắc mắc cái gì ? Hai là mẹ cháu Đ nói "Đ là người ngoan hiền chứ không phải là người hư hỏng, ham chơi". Ông Lêu bố cháu L thì cho biết "cháu L rất chăm ngoan". Tóm lại ở VN bố mẹ nào cũng khen con mình ngoan, hiền, chăm..., trong khi đó, các con của họ chưa đủ 18 tuổi, không có bằng... mà vẫn ngang nhiên lái xe trên 100 phân khối, bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe thì phóng bạt mạng để trốn chạy. 15-16 tuổi đã là tuổi lao động, còn bé bỏng cái gì mà không hiểu luật pháp, có chăng thì mấy cậu này cũng chẳng phải loại ngoan, hiền, chăm gì, nói dối lừa bịp bố mẹ là chuyện hàng ngày của các cậu. Vì bố mẹ không dạy được con thì để xã hội tẩn cho chúng vài trận đòn thật đau như thế này cũng rất xứng đáng. Thêm nữa, xe là mượn của dượng rể để đi chơi. Dượng rể biết rõ các cậu chưa đủ tuổi, không có bằng... mà vẫn giao xe thì trách nhiệm của họ ở đâu ? Cũng cần xử phạt đám dượng rể này.
Thiếu niên bị công an đánh: “Con chắp tay xin tha, nhưng cũng bị đánh...”
VĂN SỸ 29/09/2022 Sóc Trăng - Liên quan đến clip công an đánh, đạp 2 thiếu niên ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng gây xôn xao dư luận, chiều 29.9, phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp gặp gỡ 2 thiếu niên ghi nhận tình hình sức khỏe và ý kiến của nạn nhân cũng như gia đình.
Em Đ đến nay vẫn còn đau và tinh thần chưa ổn định. Ảnh: Văn Sỹ

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Huỳnh Thị Ngọc Nhẫn - mẹ của N.H.Đ (16 tuổi, thiếu niên bị đánh trong clip) - cho biết, vợ chồng bà có 2 con, Đ là con lớn. Học đến năm lớp 9 thì Đ nghỉ học ở nhà phụ gia đình nuôi tôm. Đ là người ngoan hiền chứ không phải là người hư hỏng, ham chơi.

Trước ngày xảy ra vụ việc, Đ có hỏi mẹ cho đi chơi lễ Sene Donta của đồng bào Khmer. Tuy nhiên, bà Nhẫn không cho đi vì cho rằng, ngày lễ xe cộ đông đúc nguy hiểm. Đ cũng nghe lời mẹ ở nhà. Đến hôm sau (ngày 25.9), Đ hỏi xin mẹ cho đi chơi cùng bạn nên bà mới cho đi và xảy ra vụ việc đau lòng.

“Từ tối qua (ngày 28.9) khi xem được clip con mình bị đánh, tôi hỏi Đ, cháu nói đúng là mình thì vợ chồng tôi quá xót xa. Nếu cháu vi phạm thì lực lượng chức năng khi dừng xe lập biên bản xử phạt, giữ xe. Gia đình tôi cũng sẽ dạy dỗ con mình, chứ đâu có bênh vực. Tuy nhiên, các chú CSGT, Công an biết luật mà lại hành động như côn đồ như vậy gia đình tôi rất bức xúc” - bà Nhẫn nói.

Phòng LĐTBXH thị xã Vĩnh Châu và lãnh đạo xã Hòa Đông đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 thiếu niên bị đánh. Ảnh: Văn Sỹ

Bà Nhẫn cũng cho biết thêm, qua theo dõi thông tin bước đầu xử lý của Công an tỉnh Sóc Trăng và Công an thị xã Vĩnh Châu, bà cũng thấy có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Tuy nhiên, bà cũng bày tỏ mong muốn cấp trên phải xử lý kỷ luật nghiêm đồng chí nào đã đánh đập, hành hạ con bà để loại bỏ những người cán bộ không tốt, gìn giữ hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân.

Còn N.H.Đ - thiếu niên bị đánh nhiều nhất trong clip - cho hay, hiện tại, cơ thể có nhiều vùng như mặt, lưng, bụng, đầu còn đau nhức. Tinh thần của Đ cũng chưa hoàn toàn ổn định. “Đến nay, em vẫn còn ám ảnh. Em cũng biết mình sai khi chưa đủ tuổi mà lái xe trên 100 phân khối. Việc trốn chạy, không chấp hành hiệu lệnh của các chú CSGT cũng không đúng. Nhưng các chú đánh đập như vậy làm con rất đau và rất sợ”.

Đ cũng cho biết thêm, do mượn xe của dượng rể đi chơi và biết mình vi phạm, sợ bị giữ xe về nhà bị gia đình rầy la nên khi lực lượng ra hiệu lệnh, Đ hoảng hốt trốn chạy lực lượng.

Ông Lâm Lêu - cha của thiếu niên L.K.T.L (15 tuổi, người ngồi sau trong clip hai thiếu niên bị CSGT đánh) ở ấp Hòa Khởi, xã Hòa Đông - bức xúc cho biết, gia đình ông rất phẫn nộ trước hành động đánh đập 2 thiếu niên một cách không thương tiếc.

Ông Lâm Lêu - cha của L.K.T.L - người ngồi sau trong clip 2 thiếu niên bị công an đánh. Ảnh: Văn Sỹ

L.K.T.L cho hay, sau ngày bị đánh, sáng hôm sau em thấy nóng lạnh trong người và đau ê ẩm nên nói với mẹ đưa thuốc cho uống rồi đi học. Tuy nhiên, do sợ bị rầy la nên em cũng giấu kín chuyện bị CSGT rượt đuổi và đánh.

“Bây giờ, bụng con vẫn còn đau. Ngày mai, cha mẹ sẽ chở con đi bệnh viện khám. Khi trốn vào nhà chỗ nhà máy, bị các chú CSGT, Công an đánh, con đã né ra đứng cạnh chắp tay nói: “Con xin lỗi các chú. Các chú tha cho tụi con”, nhưng cũng bị một chú Công an đánh vào sau cổ và đá vào bụng mấy cái. Còn bạn Đ thì bị đánh nhiều hơn” - L kể lại.

Ông Lêu cho biết, cháu L rất chăm ngoan. Nhiều năm qua, L học tập đạt kết quả học lực khá, hạnh kiểm tốt. Từ năm học lớp 3 đến năm lớp 9 đều nhận được Giấy khen. Điều mà ông lo lắng nhất hiện nay là tinh thần của con ông còn hoang mang lo sợ.

“Con tôi mới 15 tuổi, còn con nít mà mấy anh CSGT, Công an lại đánh đập như thế, tôi rất bức xúc. Qua xử lý bước đầu của các cấp công an, tôi cũng thấy các cấp quan tâm. Tuy nhiên, tôi mong trong thời gian sớm nhất, cơ quan cấp trên phải điều tra và xử lý thật nghiêm đối với đồng chí nào đánh đập con tôi cũng như bạn đi cùng với cháu L” - ông Lêu bày tỏ, đồng thời gửi lời cảm ơn lãnh đạo thị xã Vĩnh Châu, xã Hòa Đông đã quan tâm đến nhà thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình.

https://laodong.vn/xa-hoi/thieu-nien-bi-cong-an-danh-con-chap-tay-xin-tha-nhung-cung-bi-danh-1099053.ldo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét