Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

Ảnh Genève ngày 16-8-2014

Ảnh Genève ngày 16-8-2014
Dưới đây là ảnh đến thăm vườn rau - cá aquaponics của anh Trung và dự liên hoan mừng quốc khánh nhân dịp 2.9 tại nhà đại sứ, trưởng phái đoàn đại diện thường trực chính phủ VN tại Liên hợp quốc, Tổ chức thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Genève, Thụy Sĩ. Bấm vào ảnh lần 1 rồi lần 2 để phóng to, xem toàn cảnh.
Từ nhà anh Trung nhìn ra núi Salève cao 1400m với các vách đá dựng đứng.
Nhìn ra sân vận động và bể bơi.

Lại nhìn về hướng Nam của Salève. Mình rất mê núi này và đã leo lên đó 4 lần.

Hệ thống trồng rau - nuôi cá aquaponics tuyệt vời của anh Trung. 
Đây là các mô hình minh họa. Xem chi tiết ở đây: 
Tham quan hệ thống Aquaponics tuyệt vời của anh Trung.

Nhìn về núi Jura cao hơn 1700 mét. Lên đó nhìn sang Pháp và nhìn về Genève rất tuyệt. Có thể đi bộ một mạch khoảng 30km trên đỉnh núi vì đó là đường sống trâu. Toàn dãy Jura dài khoảng 400km chạy qua ba nước Đức, Thụy Sĩ và Pháp.


Meyrin - một thành phố nhỏ ngoại vi của Genève


Xe chuyên dụng để đi chợ. Hai túi sau đựng thịt cá, đồ khô, sản phẩm sữa. Túi xanh ở trên đựng rau và hoa quả. Giở trước xe chứa trứng và bánh mỳ gối cắt lát... Nếu mua nhiều thì phải đi ô tô.


Xe đạp của hãng xe thể thao Decathon rất tốt.


Nhờ người đi đường chụp cho cái ảnh để khoe với người thân.
Không ngờ anh ta chụp liên tiếp chục kiểu.


Xem lại mới biết chỉ chụp người, không chụp cảnh, 
trong khi mình thì cần cảnh là chính.

Trên đường đi, ngang qua sân bay Genève. 
Chụp ảnh hoa trong khi chờ đổi xe buýt.


Tại nhà đại sứ. Chuẩn bị chiêu đãi nhân dịp quốc khánh.
Ngoài cùng bên phải là anh Trung, chủ nhân của các Aquaponics.


Đứng từ trên cao chụp xuống nên người có vẻ mất cân đối


Anh Trung, chủ nhân của hệ thống Aquaponics, 
đang tâm sự với một bạn gái (giữa ảnh).


Cán bộ phái đoàn chuẩn bị đồ ăn.


Bể bơi trong nhà Đại sứ.


Phó đại sứ đang khai mạc.


Đại sứ đang dùng loa "made in china" để diễn thuyết.


Khách mời vắng vẻ, toàn những gương mặt quen thuộc. Kể cũng hơi buồn.
Trong ảnh có nhiều người là cán bộ phái đoàn VN tại Liên hợp quốc và người thân của họ (bố mẹ, người nhà sang thăm, phu nhân, phu quân và các con sang theo).


Mình vừa nghe vừa nhìn vườn rau của đại sứ.


Ghé qua trung tâm thương mại Balexert mua socola Lindt và hand cream Pivoine Flora - l'Occitane en Provence theo chỉ đạo của bà xã.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét