Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Genève ngày 20-8-2014: Cà phê với anh Trung

Genève ngày 20-8-2014: Cà phê với anh Trung
Hai anh em đi mua hàng ở IKEA. Đây là khu bán cây cảnh, cây xanh







Sau đó là lên phòng ăn và cà phê


Các máy bán cà phê tự phục vụ. Mình không thích ăn ở đây
vì món ăn không ngon, nhiều chất bột. Đây giống như quán ăn nhanh.


Khu bán đồ ăn tự chọn. Lấy xong thì ra thanh toán.


Máy bán nước ngọt


Mình chụp ảnh cho anh Trung. Cà phê ở đây khá ngon.


Anh Trung chụp lại cho mình. Bác này có máy ảnh trong tay là bấm liên tiếp nhiều kiểu, ngăn không được.




Không phải là khoe bọc tiền, hì, tiêu toàn bằng thẻ ngân hàng. Chỉ là phải mang theo kính, giấy tờ, điện thoại và máy ảnh nên phải đeo túi ngang hông cho tiện.


Đứng dậy ngăn không cho bác Trung chụp tiếp, nhưng bác vẫn không nghe.





Mấy thứ mua khuyến mại quá rẻ, chỉ 1 CHF 1 thứ (24.000 VNĐ)


Xem Tây ăn những gì ? Phóng to ảnh để xem cho rõ


10 cây nến màu sản xuất tại Thụy Điển giá có 1 CHF (24.000 VNĐ)


Nến này thì được sản xuất ở Ba Lan, cũng 1 CHF 1 lọ.

Chúc ngày mới vui vẻ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét