Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Lặn tìm kiếm nạn nhân dưới chân cầu Thanh Trì

Lặn tìm kiếm nạn nhân dưới chân cầu Thanh Trì

(NLĐO)- Khoảng 10 giờ 10 phút sáng nay 25-10, đội thợ lặn chuyên nghiệp bắt đầu lặn xuống đáy sông Hồng để tìm kiếm thi thể của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền bị bác sĩ ném xác phi tang - Phóng viên Báo Người Lao Động tường thuật từ hiện trường.
Thợ lặn chuyên nghiệp bắt đầu lặn xuống tìm kiếm thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền

Trước đó, sáng nay 25-10, 16 thợ lặn chuyên nghiệp được Bệnh viện Bạch Mai thuê tiến hành tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền ngay dưới chân cầu Thanh Trì, nơi nạn nhân bị bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ném xác xuống phi tang đêm ngày 19-10 vừa qua.

Đây là những thợ lặn được thuê từ Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải và đội lặn gia truyền.

Đội thợ lặn làm công tác chuẩn bị

Chuẩn bị ống dây dẫn khí cho các thợ lặn

Thợ lặn đeo chì quanh thắt lưng

Ngậm ống thở chuẩn bị lặn

Lao mình xuống dòng nước lạnh chảy xiết

Gia đình nạn nhân, trong đó có anh Nguyễn Hữu Huy (chồng chị Huyền), 
có mặt tại hiện trường nơi đội thợ lặn tìm kiếm thi thể người thân.

Gia đình có mặt trên bờ sông Hồng (anh Huy ngồi ở giữa)
mong ngóng sớm tìm thấy thi thể người thân

9 giờ: Các thợ lặn đã xác định vị trí nghi ngờ và chuẩn bị lặn xuống sông. Đó là khu vực cách mố cầu số 4 của cầu Thanh Trì khoảng 100 m xuôi về phía hạ du.


Đội thợ lặn xác định, khoanh vùng vị trí tìm kiếm thi thể nạn nhân

10 giờ 10: Các thợ lặn, đeo chì quanh thắt lưng, ngậm ống thở ở miệng bắt đầu lao xuống dòng nước sông Hồng đỏ ngầu, chảy xiết và khá lạnh để tìm kiếm thi thể nạn nhân.

11 giờ: Phóng viên Báo Người Lao Động có mặt trên tàu của đội thợ lặn, theo ra tận nơi các thợ lặn chuyên nghiệp lặn xuống đáy sông Hồng tìm kiếm thi thể nạn nhân.

11 giờ 10: Sau 1 giờ tìm kiếm, kíp thợ lặn gồm 8 người trở lại thuyền. Da họ tím tái vì nước lạnh nơi đáy sông Hồng. Vẫn chưa có manh mối gì về thi thể nạn nhân.

Kíp thợ lặn trở lại thuyền sau hàng giờ tìm kiếm dưới đáy sông

11 giờ 15: Ông Doãn Quốc Hưng - Phó hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải, phụ trách đội thợ lặn - cho biết đội thợ lặn có tổng cộng 16 người, trong đó có 8 thợ lặn trực tiếp lặn xuống đáy sông và 8 người phục vụ trên thuyền.

11 giờ 20: Ông Hưng cho biết đội thợ lặn sau thời gian dài liên tục ở dưới dòng nước lạnh đã tạm nghỉ, dừng việc tìm kiếm thi thể nạn nhân trong sáng nay.

"Trưa nay, chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với gia đình nạn nhân và đại diện Bệnh viện Bạch Mai về công việc tiếp theo trong chiều nay" - ông Hưng cho hay.

Tốp thợ lặn lên tàu sau hàng giờ ngâm mình trong dòng nước lạnh

Điều hành trên thuyền, ông Hưng cho phóng viên Báo Người Lao Động biết việc lặn tìm kiếm xác nạn nhân rất khó khăn bởi diện tích tìm kiếm rộng, đáy sông nhiều đá, cát.

Việc xác định điểm lặn tìm kiếm chủ yếu căn cứ theo dòng chảy của sông và tâm linh gia đình. "Anh em thợ lặn đã kiểm tra khá kỹ khu vực quanh 2 mố cầu Thanh Trì song vẫn chưa phát hiện thi thể nạn nhân" - ông Hưng cho biết.

Theo ông Hưng, rất khó dự đoán thi thể nạn nhân trôi dưới nước như thế nào vì nước sông Hồng lúc này rất lạnh nên thời gian thi thể nổi lên có thể lâu hơn. "Trong điều kiện lạnh như thế này thì thi thể nạn nhân sinh hơi chậm hơn, có thể hàng tuần hoặc cả chục ngày" - ông Hưng nói.

Tin-ảnh: Nguyễn Quyết

(Dân trí) - Sáng 25/10, hàng chục thợ lặn liên tục thay nhau “lùng sục” dưới đáy sông Hồng, khu vực gầm cầu Thanh Trì với hy vọng tìm được thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân xấu số bị giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác phi tang.
 >>  Nhiều cơ quan phải chịu trách nhiệm vụ ném xác bệnh nhân


Gia đình nạn nhân, trong đó có anh Nguyễn Hữu Huy (chồng chị Huyền), cùng rất nhiều người dân hiếu kỳ có mặt tại khu vực bờ sông dưới chân cầu Thanh Trì từ rất sớm, theo dõi đội thợ lặn tìm kiếm thi thể nạn nhân. Đội thợ lặn được thuê từ trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải và đội thợ lặn gia truyền phối hợp với nhau, chia từng khoảng sông để tìm kiếm.
Ông Doãn Quốc Hưng, Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề GTVT, phụ trách đội thợ lặn, cho hay, đội của ông có 16 người, trong đó 8 người trực tiếp lặn xuống sông, 8 người phục vụ trên thuyền. Theo ông Hưng, việc tìm kiếm thi thể nạn nhân rất khó khăn vì diện tích tìm kiếm rộng, đáy sông nhiều cát, đá.
“Việc xác định điểm lặn tìm kiếm chủ yếu căn cứ dòng chảy và tâm linh gia đình. Anh em thợ lặn đã kiểm tra rất kỹ khu vực quanh 2 mố cầu Thanh Trì nhưng không phát hiện được gì” - ông Hưng cho hay.
11h30, đội thợ lặn tạm nghỉ. Theo ông Hưng, ông sẽ trao đổi với gia đình nạn nhân và đại diện bệnh viện Bạch Mai về công việc buổi chiều nay.
Những hình ảnh về buổi tìm kiếm sáng nay:
Hình ảnh thợ lặn “quần thảo” sông Hồng tìm thi thể nữ bệnh nhân
Từ sớm, đội thợ lặn đã có mặt tại khu vực dưới gầm cầu Thanh Trì, chuẩn bị cho buổi mò tìm xác nạn nhân.

Rất đông người dân theo dõi vụ việc từ trên bờ.
Rất đông người dân theo dõi vụ việc từ trên bờ.

Các thợ lặn tập trung mò tìm khu vực quanh 2 mố cầu Thanh Trì.
Các thợ lặn tập trung mò tìm khu vực quanh 2 mố cầu Thanh Trì.

Các thợ lặn được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi lặn xuống.

Các thợ lặn được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi lặn xuống.
Các thợ lặn được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi lặn xuống.

Trời nắng song nước sông Hồng khá lạnh.


Trời nắng song nước sông Hồng khá lạnh.

Trời nắng song nước sông Hồng khá lạnh.

Trời nắng song nước sông Hồng khá lạnh.
Trời nắng song nước sông Hồng khá lạnh.
Các thợ lặn chỉ có thể ngâm mình dưới nước một khoảng thời gian ngắn rồi phải n

Các thợ lặn chỉ có thể ngâm mình dưới nước một khoảng thời gian ngắn rồi phải n
Các thợ lặn chỉ có thể ngâm mình dưới nước một khoảng thời gian ngắn rồi phải ngoi lên dưỡng sức.

Bàn bạc về những điểm nghi vấn.
Bàn bạc về những điểm nghi vấn.

Người dân hiếu kỳ tập trung rất đông.
Người dân hiếu kỳ tập trung rất đông.

Người nhà nạn nhân không ngừng cầu khấn.
Người nhà nạn nhân không ngừng cầu khấn.

Người nhà nạn nhân không ngừng cầu khấn.
Trên cầu Thanh Trì, nhiều người đi xe máy và cả ô tô dừng xe trên cầu theo dõi vụ việc khiến giao thông ùn ứ.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy vẫn tích cực rà soát dọc tuyến sông.
Lực lượng Cảnh sát đường thủy vẫn tích cực rà soát dọc tuyến sông.
Tiến Nguyên

  • mạnh hà
    41Thích  
    25/10/2013 11:06
    SAO KHÔNG THẢ TAY BS XUỐNG XEM NÓ CHÌM CHỖ NÀO, THÌ TÌM Ở ĐÓ
  • Nguyễn Đúc Thọ
    10Thích  
    25/10/2013 11:07
    Hàng ngày, cứ 2 tiếng đồng hồ tôi lại lướt tất cả các trang mạng mong mọi người tìm thấy chị. Cầu mong chị sớm trở về cùng gia đình để nhẹ nỗi đau cho mọi con tim cùng mong ngóng.
  • Kiệt Ròm
    3Thích  
    25/10/2013 11:49
    Sao kg xử dụng người nhái !!! Hay tàu ngầm ...
  • Quang Hướng
    4Thích  
    25/10/2013 12:01
    Ác quá!!! Đã hại chết người ta rồi lại còn làm khổ thêm biết bao nhiêu người nữa, giờ cũng chưa tìm thấy, mà cũng không biết thi thể chị Huyền ra sao nữa! Cầu mong những nỗ lực tìm kiếm vất vả của mọi người có kết quả.
  • Nguyễn Công Hiền
    5Thích  
    25/10/2013 12:03
    Nếu như ông bác sĩ vô lương tâm này đã hòng phi tan thì ông ta có thể tính toán rất kĩ để qua mặt cơ quan cánh sát điều tra không? nếu như biết được rằng xác sẽ nổi và tố cáo ông ta nên ông tìm cách gì đó để che lấp. từ 17 giờ cho đến 23 giờ 30 ông ta chở xác nạn nhân đi như vậy tại sao phải lâu và vòng quanh như vậy? và khi đi 6 tiếng như thế ông ta có suy nghĩ gì không? và ông có suy nghĩ cách gì để xác không nổi lên để trốn tránh cơ quan cảnh sát điều tra? hay ông ta có thể phi tang ở một nơi nào khác hay không? tôi rất đau lòng vì y đức của vị bác sĩ này. mong xác chị được tìm thấy sớm nhất để cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ này và chị sẽ yên nghĩ thanh thản hơn.
  • ho thi kim thom
    10Thích  
    25/10/2013 12:05
    Câu cách nơi ném xác chị Huyền 1km lệch về bên phải, ai biết số đt người thân chị Huyền nói giùm
  • HAI DAN
    6Thích  
    25/10/2013 12:11
    Thật vất vả cho Phóng viên Báo NLĐ các bạn không ngại khó trên dòng sông Hồng lạnh giá. Để đưa tin trực tiếp từng giờ đến bạn đọc, về án "BS ném xác phi tang". Bạn đọc, đánh giá rất cao về những vất vả của các bạn!
  • huỳnh yến
    3Thích  
    25/10/2013 12:16
    Dòng nước chảy xiết, theo tôi đừng tập trung tìm chỗ này hoài, hãy chia nhóm thợ lặn ra tìm nơi dòng nước đổ xuống, Chúc các A mau tìn được xác Chị H. Còng tay BS T đưa nó ra đốt nhang vái lạy Chị H xong thả nó xuống sông, biết đâu linh hồn Chị H bớt giận mà nổi lên.
  • surazu
    2Thích  
    25/10/2013 12:26
    Bắt ông  bác sĩ và  bảo vệ xuống lặn đi tìm xác (nhớ cột tay và chân lại giống cách nó cột chị ấy, không thôi tụi nó trốn mất), tụi nó quăng xuống mà.
  • A DI DA PHẬT
    2Thích  
    25/10/2013 12:28
    A DI DA PHẬT cầu phật gia hộ tìm xác về với gia đình người mất !
  • small
    0Thích  
    25/10/2013 13:00
    Rút kinh nghiệm Khe Ang, tìm dọc hai bờ, các bụi cây hai bên bờ sông hướng có dòng chảy mạnh?
  • ngothivu
    1Thích  
    25/10/2013 13:18
    Thật buồn con người VN chúng ta thời nay có câu  KHÔNG CÓ TIỀN THÌ ĐỪNG LÀM PHIỀN NGƯỜI KHÁC" và bạn LUCKY nói rất đúng đó bạn: biết bao vụ giết người mà bản án đưa ra quá nhẹ, không đủ sức răn đe. - Cụ thể vụ Lê văn Luyện mất 4 mạng ng thì chưa đủ tuổi; năm 2012 mấy vụ sẩy ra mẹ con sản phụ chết tại BV: Hưng yên; Quảng Ngãi; Hóc Môn. vụ ở HM tôi chứng kiến hôm trước các BS vào viếng có nói xin lỗi gđ và nói gđ cứ chi phí hết bao nhiêu Bv sẽ chi hết nhưng vài ngày sau quay ngược lại, các ca trực đúng quy trình, không sao lãng... cuối cùng chi phí gđ chịu; sau đó ô tô của BS làm chết người thì chỉ tù có 7 năm; đến nay BS ném xác xuống sông để xem như thế nào nha!!??
  • Tư Cafe
    0Thích  
    25/10/2013 13:23
    Đây là hậu quả lãlnh đạo ngành y chống xuống cấp y đức bằng cách ... hô khẩu hiệu, đá bóng trách nhiệm.
  • Mai Xuân Dinh
    3Thích  
    25/10/2013 13:38
    Chắc là ông bác sĩ đã mổ ruột nạn nhân để không cho nổi rồi!
  • Lê Thơm
    0Thích  
    25/10/2013 13:38
    Vụ này sao không nhờ các nhà ngoại cảm???
  • Nguyễn Lê Nam
    0Thích  
    25/10/2013 13:46
    Dư luận vô cùng phẫn nộ trước hành động mất nhân tính của một người mang danh "Lương y như từ mẫu" song cũng vô cùng phẫn nộ, bức xúc trước sự vô trách nhiệm, tắc trách, quan liêu, thông đồng, dung túng của các cơ quan quản lý mà cụ thể ở đây là Phường, quận và Sở y tế Hà nội. Một thẩm mỹ viện hoạt động không phép nhưng công khai. Ngang nhiên trong suốt 6 tháng trời, biển hiệu, quảng cáo trên mạng rùm beng mà các cơ quan nói trên bảo rằng không biết thì thật là nực cười, thật là coi thường kỷ cương phép nước, coi thường công luận. Con voi liệu có chui lọt lỗ kim được không? mấy trăm thẩm mỹ viện chứ hàng ngàn thẩm mỹ viện nằm trên địa bàn đều có thể nắm bắt và kiểm tra được hết. Chỉ vài buổi sợt trên mạng là nắm được thông tin, chỉ vài buổi đi "tuần" là không cơ sở nào lọt. 6 tháng không một lần kiểm tra? Thức chất ở đây là ăn rơ với nhau, phong bì, bảo kê...Tôi và rất nhiều người dân đề nghị cách chức những cán bộ vô trách nhiệm, mất lương tâm, mất đạo đức nghề nghiệp, không hoàn thành nhiệm vụ để xảy ra hậu quả nghiêm trọng phải bị kỷ luật, phải bị cách chức, cảnh cáo trong đó có cả thanh tra sở y tế. Đã có quá nhiều sai phạm trong lĩnh vực y tế xảy ra trong thời gian qua trên địa bàn Thủ đô, công tác thanh tra có cũng như không thậm chí còn vì nhận phong bì mà tiếp tay cho các xấu làm nguy hại cho xã hội. Không thể nói khó quy trách nhiệm cá nhân mà một loạt cá nhân phải chịu trách nhiệm, nhất là Chánh Thanh tra Sở y tế Hà Nội.
  • kim
    0Thích  
    25/10/2013 13:49
    Bác sỹ hay là ác quỹ??

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét