Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

(3) Thăm núi Salève (Pháp) nằm sát Genève: Tiến vào Salève

(3) Thăm núi Salève (Pháp) nằm sát Genève: 
Tiến vào Salève nhỏ

Vào núi, rẽ phải lên Salève lớn nhưng đường khó đi, không cho 
phép dân nghiệp dư lên. Rẽ trái là đường cho dân du lịch tự khám phá.

Đây là lối lên cho dân du lịch.

Các điểm đến: cần 1 đến 4 giờ để đến các điểm chính.
Nếu ngại không đủ thời gian, muốn quay lại dùng cáp treo thì cần đi bộ 15 phút.

Một ông Tây nhiệt tình đề nghị chụp ảnh hộ mình


Dân Tây có thói quen chụp liên tiếp vài kiểu. 
Chắc thói quen này có từ ngày xuất hiện máy kĩ thuật số với khả năng lưu 
trữ coi như không giới hạn nên bấm thoải mái, về nhà thích cái nào thì giữ.

Một biển chỉ dẫn hiện vật: Đá làm cối xay.


Ngã ba khá nhiều, nhưng ít biển chỉ dẫn và nếu có thì
 biển khá nhỏ nên dễ nhầm đường nếu không chú ý.

Lại một cô Tây muốn chụp ảnh hộ mình.


Tưởng cứ thế này mà đi...


Nhưng hóa ra đường càng lên cao càng hẹp và càng dốc.



Đường rất dốc, đá trượt, mọi người đều phải thận trọng


Chỗ này có tay vịn bảo vệ, một số đoạn không có, khá nguy hiểm.


Nhiều chỗ phải lắp phiến gỗ ngăn đất trên đường đi khỏi lở.
Đoạn này cũng khá dốc và trơn. May mà mấy hôm nay trời nắng.

Dân hì hục leo lên hoặc thận trọng khi xuống.


Khe hẹp, nếu gặp ông Tây béo thì mình chắc không lách qua được.

Nghỉ chân, chụp ảnh quang cảnh phía dưới.




Đoạn này không có tay vịn dù cũng nguy hiểm nếu đi vào hôm mưa.

Nhưng đoạn này lại có tay vịn, dân chen nhau đi.

Genève nhìn từ đây. Xa xa là tháp nước (jet d'eau) nổi tiếng. Vì có thể nhìn
 toàn cảnh Genève từ đây nên núi Salève được gọi là Ban công của Genève.

Tây cũng chụp, nhưng bọn này nghèo (không có cả áo mặc, hề hề ?) 
nên chỉ có điện thoai di động để chụp.


Đoạn này như cảnh lên chùa Hương.

Bên núi, bên vực

Ghế nghỉ chân sau đoạn leo lên dốc gần như dựng đứng.

Bia tưởng niệm bé JEANNOT DEBAT, 7 tuổi, tử nạn do rơi từ dốc đá ở đây.
Bé đang cầu trời (Chúa) phù hộ cho các bạn.


Đoạn này có bậc dễ đi nhưng khá dài (khoảng 200 m)
và trơn vì nhiều chỗ nước chảy lênh láng.
Không hiểu sao có cái hầm vượt này ?

Đoạn này dễ đi

Lại cảnh như đi chùa Hương.

Hơn 200 mét có bậc như thế này.

Kết thúc đoạn đường nan gian.
Thị trấn Monnetier đã hiện ra trước mặt (xem tiếp phần 4)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét