Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Cảm động: Người Philippines cầu nguyện cho Việt Nam

"Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho đất nước của các bạn"
Trang ABS thông tin: “… hiện tượng rất đáng suy ngẫm: trên mạng, chỉ từ một cái tít ngắn ngủi ’Những lời nhắn gửi từ các bạn Philippines khi biết bão vào Việt Nam!!!‘, thế mà đã thu hút 47.298 lượt người xem, cùng 127 phản hồi chỉ trong 2 ngày qua. ‘Lá tả tơi’ lo cho … ‘lá lành’?”
Dasho Naigal: Mình sẽ cầu nguyện cho nhân dân Việt Nam.
Jeycee DAgle: Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho đất nước của các bạn.
Malutz Dela Rosa Andeza: Chúa phù hộ cho Việt Nam. Nhà nước hãy che chở và bảo vệ họ như những gì chính phủ đã nói.
Joyce Mary: Mong 
Việt Nam an toàn. Các bạn cũng là nạn nhân của cơn bão Haiyan, một cơn bão rất mạnh đã đi qua đất nước chúng tôi. Mong nhân dân Việt Nam bình yên. Cầu nguyện cho họ.

Họ cầu nguyện cho chúng ta trong khi chính họ đang đối diện với tham họa như trong cách ảnh dưới đây. Chính phủ ta đã hỗ trợ họ 100.000 đô la trong khi các nước khác hỗ trợ rất nhiều. Nên phát động một đợt quyên góp ủng hộ nước bạn.



Những người sống sót sau "thảm họa tận thế" Haiyan 
giờ đây đang vật vờ trên phố để săn tìm thức ăn.

Sau khi siêu bão Haiyan quét qua miền trung Philippines, để lại sau lưng một “địa ngục chết chóc” với hơn 10.000 xác chết, giờ đây hàng ngàn người sống sót, trong đó có nhiều trẻ em đang lang thang trên đường phố đầy rác rưởi và xác người để tìm thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn.

Ông Edward Gualberto là một ủy viên hội đồng của một phường ở thành phố Tacloban, thế nhưng giờ đây để nuôi sống 4 đứa con của mình, ông đang phải đi lục lọi từng xác chết trên phố để kiếm thức ăn.

Những người sống sót trên các con phố tìm kiếm thức ăn
Ông Gualberto cho biết: “Trận bão này đã tước đoạt hết nhân phẩm của chúng tôi, nhưng tôi vẫn còn có gia đình mình. Tôi là một người tử tế, nhưng khi bạn không có gì bỏ vào bụng suốt 3 ngày, bạn sẽ phải làm những việc đáng xấu hổ để tồn tại.”

Ông đã lang thang trên phố suốt cả ngày, lục lọi từng xác chết một, bất chấp mùi hôi thối nồng nặc và lũ ruồi nhặng bám xung quanh để tìm kiếm những thứ cần thiết giúp ông và gia đình tồn tại được. Sau một ngày lục lọi, ông đã “may mắn tìm được một túi mì tôm, xà phòng, đồ hộp, bánh quy và nến.

Một thi thể nằm giữa đống hoang tàn đổ nát ở Tacloban
Anh Jenny Chu, một sinh viên y khoa tình nguyện tới Tacloban để giúp đỡ những người sống sót cho biết: “Người dân vật vờ trên phố như những xác chết di động để kiếm thức ăn. Cảnh tượng giống hệt như trong một bộ phim kinh dị.

Ngay cả những người lính quân đội được giao nhiệm vụ thu nhặt xác chết trên các đường phố cũng tỏ ra sốc với cảnh tượng khủng khiếp này.

Một binh sĩ cho biết: “Chúng tôi có 6 xe tải đi khắp thành phố để thu nhặt xác chết, nhưng chừng đó vẫn không đủ. Xác chết nằm khắp nơi, và chúng tôi không có đủ người để đưa họ về.” Một số người sống sót rách rưới tả tơi với khuôn mặt sứt sẹo và đôi chân tập tễnh cố chìa ra cho các phóng viên mảnh giấy ghi số điện thoại liên lạc với người thân để thông báo rằng họ vẫn sống sót.

Cả thành phố bị hủy diệt hoàn toàn trong cơn bão
Bên dưới chân họ, những người xấu số thiệt mạng trong cơn bão giờ đây chỉ được che đậy sơ sài bằng những mảnh ni-lông và những tấm chăn, trong đó có rất nhiều thi thể của trẻ em.

Trong khi đó, những người sống sót trong cơn đói ăn, khát nước và tuyệt vọng đến khốn cùng đã dùng búa và thanh sắt đập phá các cửa hàng để cướp thức ăn, nước uống và nhu yếu phẩm.

Bên ngoài một cửa hàng thịt, người chủ cửa hàng lôi ra một khẩu súng và đe dọa sẽ bắn chết bất kỳ ai có ý định đến cướp phá tài sản của ông. Thế nhưng một lúc sau, khi nhìn cảnh khốn cùng của những người sống sót, ông chủ này đã im lặng cất súng và bỏ đi.

Người chủ cửa hàng này đã lặng lẽ bỏ đi khi chứng kiến nỗi khốn cùng của người dân
Tại một cửa hàng bánh, bà chủ Emma Bermejo nói rằng sự cướp phá này là do tình trạng vô chính phủ gây ra giữa cảnh hỗn loạn sau cơn bão. Bà bức xúc: “Không có một nhân viên an ninh nào có mặt, còn hàng cứu trợ thì đến quá chậm.

Người dân đói, khát đến tột cùng. Chỉ vài ngày nữa thôi là họ sẽ giết hại lẫn nhau để tồn tại. Thật đáng hổ thẹn. Tôi có thể hiểu được nếu họ lấy đi đồ ăn và nước uống, họ có thể lấy những thứ đó. Nhưng tại sao họ lấy cả tivi, máy giặt của tôi?”.
Ngay cả quan chức thành phố Tecson John Lim cũng phải thừa nhận rằng chính quyền bất lực không thể ngăn cản được người dân cướp phá.

Tình trạng cướp bóc lan tràn khắp Tacloban
Ông Lim cho biết: “Họ cướp đi mọi thứ, kể cả tivi, đồ điện tử vì chúng có thể được dùng để đổi lấy thức ăn. Chúng tôi không có đủ nhân lực. Chúng tôi có 2000 nhân viên, nhưng hiện nay mới chỉ có 100 người tới làm việc. Mọi người còn đang phải chăm lo cho gia đình của mình.”

Hiện thành phố Tacloban mới chỉ thu nhặt được khoảng 300-400 thi thể trong số hơn 100.000 người thiệt mạng.

Số người chết vì bão ở Philippines vẫn tiếp tục tăng sau khi cơn bão Haiyan (Hải Yến) tàn phá đất nước hôm thứ Sáu. Trong số những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất là đảo Leyte ở miền đông và thành phố Tacloban nơi cảnh đổ nát tựa như dư trấn của sóng thần.
Chỉ riêng ở Tacloban đã có tới 10.000 người thiệt mạng với hàng trăm người cũng có thể đã chết ở các nơi còn lại của Leyte và đảo Samar lân cận.

Mưa lớn hôm Chủ Nhật khiến cảnh ngộ thêm thương đau đối với hàng ngàn người lâm vào cảnh không nhà vì bão. Các mảnh vỡ đã được dùng để tạo ra nơi trú ẩn.

Các nhân chứng tả lại cảnh hàng trăm xác người nằm bên đường và kẹt dưới các ngôi nhà bị phá hủy.

Cảnh sát đặc nhiệm của Philippines đã bay tới Tacloban từ Manila để lập tại trật tự. Đã có tin về tình trạng cướp bóc tại thành phố.

Vô số nhà cửa đã bị cơn bão lớn nhất trong lịch sử phá hủy.


Sân bay ở Tacloban cũng bị hư hỏng nặng và chỉ máy bay quân đội có thể hạ cánh. Các tổ chức cứu trợ cũng đang gặp khó khăn khi tiếp cận thành phố.































Người dân đi qua chỗ sóng lớn đập vào bờ ở tỉnh Albay, Philippines, trong bão Haiyan. Với sức gió trung bình 310 km/h khi cập bờ, nó là một trong những cơn bão lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Ảnh: AFP


Tacloban, thủ phủ tỉnh đảo Leyte, miền đông Philippines tan hoang sau khi bão quét qua. Đây là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất của siêu bão. Ảnh: CFP


Người dân đào bới trong đống đổ nát tìm người thân, 
thức ăn nước uống cạnh con tàu bị sóng lớn đẩy dạt lên bờ. Ảnh: AFP


Những người dân Tacloban sống sót không còn gì để ăn, họ bắt đầu 
lao vào hôi của từ những trung tâm mua sắm, cửa hiệu. Ảnh: Sina

Người dân vùng bão Philippines nức nở kêu cứu vì thiếu lương thực, nước uống.

Gương mặt buồn của một cư dân, qua lỗ thủng của lá quốc kỳ Philippines. Người này đang đứng giữa đống hoang tàn ở thị trấn Hernani, tỉnh Đông Samar, miền trung Philippines, 4 ngày sau khi siêu bão tấn công quốc đảo. Ảnh: AFP

Gần 9,5 triệu người ở 41 tỉnh bị ảnh hưởng của bão Haiyan. Có những nơi không còn một dấu hiệu nào của cuộc sống hiện đại: không thực phẩm, không điện, không viễn thông, cả các bệnh viện cũng không hoạt động được nữa. Ảnh: AFP

Người đàn ông viết thông điệp trên sân bóng rổ: 
"Cứu, SOS, chúng tôi cần thức ăn" tại Anibong, Tacloban. Ảnh: AFP

Các nạn nhân siêu bão chờ được sơ tán tại sân bay ở Tacloban hôm 12/11. Tình trạng khẩn cấp và giờ giới nghiêm bắt đầu được áp dụng tại thành phố này từ hôm qua. Ảnh: AFP

Nam thiếu niên sống sót sau bão ngồi nghỉ trên chiếc xe xích lô. Rất nhiều người dân cảm thấy mông lung về tương lai khi may mắn sống sót nhưng hầu như không còn gì trong tay. Ảnh: AFP

Một chiếc chân giả được đặt cạnh thi thể của nạn nhân bão tại Tacloban hôm 10/11. Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Nguy cơ Thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC) hôm qua cho biết số người chết vì siêu bão Haiyan ở Philippines được xác nhận cho đến lúc này là 1.774. Ảnh: AFP

Một cậu bé đứng trước đống đổ nát ở Tacloban, với vết sẹo gần mắt trái. Rất nhiều thảm cảnh đã xảy ra sau bão. Một thai phụ mất tới 11 người thân trong siêu bão. Một phụ nữ Philippines khác đang ở Hong Kong thậm chí không có tin tức gì của 30 người nhà. Ảnh: AFP

Một phụ nữ bước đi giữa cảnh đổ nát ngút tầm mắt ở Tacloban. Ảnh: AFP



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét