Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

QUỐC NẠN CẨU TẶC & THUẾ BÀ ĐẺ

QUỐC NẠN CẨU TẶC & THUẾ BÀ ĐẺ 

Lý: Dạo này mạng mẽo có gì mới không, ông ?

Sự: Chỉ có bọn trộm chó và thuế bà đẻ !

Lý: Ông nói rõ hơn xem nào ?
Quốc nạn...trộm chó. Nguồn ảnh: Báo Dân trí.

 Lý: Thế ra " cẩu tặc" đã trở thành quốc nạn rồi sao ?

Sự: Đúng vậy! Nạn này hiện đang hoành hành dữ dội và còn nghiêm trọng hơn nạn tham nhũng !

Lý: Sao ông lại nói thế ?

Sự: Thì đấy, nạn "cẩu tặc" thì báo chí vào cuộc quyết liệt như vậy, còn nạn tham nhũng thì ...

Lý: Thế thì phải chống nạn này như thế nào ?

Sự: Hiện đã có tỉnh Quảng Ngãi tổ chức diễn tập phòng, chống nạn "cẩu tặc", nhưng theo tôi cần phải khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống "cẩu tặc" các cấp để dẹp nạn này.

Lý: Đúng vậy! Thế còn thuế bà đẻ là gì ?
Sự: À, đó là bác Tổng Cục Thuế vừa ban hành quy định khoản tiền lương hưởng chế độ thai sản do BHXH chi trả thay lương phải tính vào để chịu thuế thu nhập cá nhân tức là đánh thuế bà đẻ.

"Ngoan ngoan con ngủ đi nào
Mẹ đi nộp thuế xong vào cho ti".

Nguồn ảnh:  Internet.
Lý: Dư luận phản ứng ra sao ?

Sự: Dư luận rất bất bình và báo chí gọi đó là việc làm phi nhân, nhẫn tâm, thất đức.

Lý: Đúng thế không những phi nhân, nhẫn tâm, thất đức mà còn khốn nạn nữa !

Sự: Ông đừng bức xúc thế. Các bác Tổng Cục Thuế chỉ muốn tận thu thôi mà. Cứ cái đà này có khi các bác ấy còn thu cả thuế tử tuất chứ chẳng chơi !

Lý: Ối...giời...đất ơi !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét