Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2022

XIN BỘ TRƯỞNG LONG HÃY TỰ TRỌNG!

Tư cách đạo đức của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bây giờ đã tỏ ra thua cả đàn chị Kim Tiêm vì để ngành y xảy ra quá nhiêu bê bối, song vẫn luôn mồm tự khen và luôn mồm dọa dân về nguy cơ sẽ bùng nổ dịch bệnh... để trục lợi. Trong khi y tá, bác sĩ và nhân viên bình thường của ngành y phải thức khuya dậy sớm, ngày phải làm việc hàng chục tiếng đồng hồ không được ngủ, phải ăn mì tôm loại rẻ tiền nhất cầm hơi thật đáng thương... và Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn phải chạy quanh khắp cả nước hướng dẫn chống dịch (và ông đã bị kỷ luật), thì ông Long suốt ngày cắp tráp theo hầu Thủ tướng, phó Thủ tướng đi khắp nơi chém gió, thường xuyên ngồi dự các diễn đàn, lễ hội vô bổ. Nghe nói hơn 60% cán bộ nhân viên tham gia chống dịch ở tp HCM vừa qua đến nay vẫn chưa nhận được một xu tiền bồi dưỡng, không hiểu ông Long làm gì mà không giải quyết ngay việc gây bức xúc dư luận này ?
XIN BỘ TRƯỞNG LONG HÃY TỰ TRỌNG!
FB Nguyễn Tiến Tường - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói những sai phạm nghiêm trọng trong thời gian vừa qua không đại diện cho hình ảnh ngành y. Ở đây có hai điều cần bàn luận:
1. Ngành y mà ông nói, nếu nội hàm là hệ thống y tế từ trên xuống dưới thì tôi không biết dùng từ gì ngoài “mục ruỗng”. Ngành y do ông quản trị, hàng trăm giáo sư tiến sĩ, không làm nổi một chiếc kit test.

Lại nữa, đề tài nghiên cứu bào chế kit test lại để một doanh nghiệp ma lanh như Việt Á ngồi chò hỏ chung mâm từ đầu đến cuối. Từ nghiên cứu đề tài đến bao tiêu đầu ra. Không có sự thống nhất của hệ thống CDC các địa phương, Việt Á không thể múa gậy vườn hoang như vậy.

Không có chương trình test mũi đại trà và thần tốc của Bộ Y tế, không có văn bản của bộ, CDC các tỉnh có gan trời cũng không dám chỉ định thầu cho Việt Á hào phóng như thế.

Không chỉ một Việt Á, ngay trong dịch bệnh, 12 loại dược cổ truyền mà thực chất là thực phẩm chức năng đã được Bộ duyệt đưa vào chữa trị. Nghĩa là, con buôn đã vươn tay vào tới hội sở, điều khiển người của bộ như con rối. Người duyệt là ông cục trưởng Thịnh, tới nay vẫn bằng an vô sự, mặc cho nhân dân phải nuốt đắng chịu đựng cuộc khủng hoảng y đức này.

Nói một lời thẳng thớm, trong suy nghĩ của nhân dân, bộ trưởng Long không sửa nón vườn đào thì sửa giày ruộng dưa.

2. Bộ trưởng nhắc đến những hy sinh của y bác sĩ trong cuộc chống dịch vừa qua để nói về công lao của ngành. Xin thưa rằng nhân dân nợ họ một nghĩa nhân, nhưng đó là chuyện riêng của họ. Họ đại diện cho tâm đức của riêng mình.

Vì khi họ, đối chọi với hiểm nguy với đãi ngộ còm cõi mà kẻ khác kiếm trăm tỷ nghìn tỷ, ông nên cảm thấy xấu hổ thay vì vơ họ vào làm đẹp cho nghành y.

Không những vậy, chính khi họ trầm mình chống dịch, đích thân bộ thay vì động viên uỷ lạo, lại ra văn bản đe nẹt. Y bác sĩ trên đe dưới búa vô vàn sức ép, ông lại biên thư khen VTV!

Đó là tờ giấy duy nhất mà ông ký, còn lại văn bản đều do thứ trưởng Sơn ký. Thứ trưởng Sơn cũng xông pha chống dịch, thời gian đâu để ký hằng hà văn bản như vậy thì không rõ. Nhưng cuối cùng, vẫn là ông ấy bị khiển trách, cho dù tinh thần văn bản đương nhiên là ý chỉ của bộ.

Trong công cuộc chống dịch đó, bộ trưởng Long đã thể hiện sự bị động và ba phải trong mọi quyết sách (trừ test). Ngay cả thủ tướng cũng sốt ruột tự mình đảm trách Trưởng ban chỉ đạo chống dịch Quốc gia.

Nếu nói một hình ảnh ngành y với nhiều hy sinh, cá nhân tôi cho rằng bộ trưởng Long không xứng đáng đứng trong khung hình đó. Ông là một hình ảnh riêng, cô độc và nhạt nhoà giữa những con người bé nhỏ đầy tận hiến.

Vậy thì hôm nay, bộ trưởng Long đứng giữa nghị trường nói về sự cống hiến của ngành y, tôi nghĩ rằng bộ trưởng đã đánh mất lòng tự trọng!

Nguồn : FB Nguyễn Tiến Tường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét