Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Phan Thị Bích Hằng nói gì sau 'cáo buộc' lừa dối gia đình liệt sỹ?

Phan Thị Bích Hằng nói gì sau 'cáo buộc' lừa dối gia đình liệt sỹ?
“Tôi thanh thản ở trong lòng vì tất cả những việc mình làm đều xuất phát từ cái tâm và đặc biệt, không bao giờ tôi vụ lợi” – nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng chia sẻ sau cáo buộc từ VTV cho rằng bà đã "lừa dối" thân nhân, gia đình liệt sỹ Phùng Chí Kiên.
Cáo buộc bà Hằng lừa dối gia đình liệt sỹ
Chương trình "Trở về từ ký ức" số mới nhất do Đài truyền hình Việt Nam (VTV) thực hiện có nhiều thông tin quan trọng về khả năng thực sự của các nhà ngoại cảm. Trong số đó có cả nhà ngoại cảm nổi tiếng Phan Thị Bích Hằng.
Theo chương trình, rất nhiều thân nhân, gia đình của các liệt sĩ đã nhận nhầm xương động vật thành xương của người đã khuất.
ngoại cảm, Phan Thị Bích Hằng, lừa đảo
Trong chương trình "Trở về từ ký ức" phát sóng trên VTV1 đã đưa ra những thông tin cho rằng nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng lừa dối trong lần đi tìm hài cốt liệt sỹ Phùng Chí Kiên
VTV dẫn lời phát ngôn bên Cục Người có công (Viện pháp y quân đội), thì trong một vụ giả mạo xương các liệt sĩ thì gần như 100% các mẫu xương tìm theo lời của nhà ngoại cảm mang đến giám định đều cho kết quả sai. 2-5% số xương mang đến không phải xương người. Với các trường hợp do thân nhân tự mang đến xét nghiệm cũng cho các kết quả sai khá cao.
Ngoài ra, “Trở về từ ký ức” cũng nêu ra một số trường hợp đau lòng vì quá tin nhà ngoại cảm mà các gia đình đã mang các xương động vật về thờ cúng trang nghiêm.
Theo VTV, “Hàng loạt các cuộc quy tập hài cốt liệt sĩ gian trá do các “nhà ngoại cảm” mà Viện Pháp y Quân đội giám định cho kết quả là xương động vật, là đất đá… Tỉ lệ chính xác được kết luận gần như bằng 0, kể cả bà Phan Thị Bích Hằng, Vũ Thị Hòa cùng Đoàn tâm đức Yên Bái …”
VTV đã dẫn chứng từ một vụ giám định phát hiện xương động vật được coi là xương liệt sĩ đau xót nhất diễn ra vào tháng 9 năm 2009.
“Liệt sĩ Phùng Chí Kiên, một bậc tiền bối, Ủy viên trung ương Đảng năm 1935, người đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong hàm tướng.
Đồng chí hy sinh năm 1941, bị Pháp tra tấn và chặt đầu treo để thị uy. Năm 1990, phần thân thể của tướng Kiên đã được đưa về nghĩa trang liệt sĩ, còn phần thủ cấp, Bộ Quốc phòng và gia đình đã nhờ đến nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng chỉ giúp.
Sau giám định, thứ mà bà Hằng nói là hài cốt của liệt sĩ Phùng Chí Kiên là mảnh sành vụn và một chiếc răng động vật”.
Thượng tá Nguyễn Lê Cát, Trưởng khoa Xét nghiệm - Viện Pháp y Quân đội nói: “Nghi ngờ hài cốt liệt sĩ Phùng Chí Kiên, hài cốt đấy được giám định ở đây, xác định không phải là hài cốt của người mà là hài cốt của động vật. Qua xác định, đối chiếu thì đó là chiếc răng của lợn”.
Như vậy, với những thông tin trên đã cho rằng, hành động của nhiều nhà ngoại cảm, trong đó có bà Phan Thị Bích Hằng là lừa dối, xúc phạm nghiêm trọng tới thân nhân, gia đình của các liệt sỹ. Và theo lời VTV, sau sự việc đó bà Hằng vẫn tiếp tục đi tìm mộ liệt sỹ mà không hề có giải thích nào về vụ tìm kiếm gây bức xúc như trên.
"Tôi không bao giờ tôi vụ lợi"
Trước những "cáo buộc" này, trao đổi với PV, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tỏ ra rất buồn.
Bà Hằng cho biết: “Cho đến thời điểm này, tâm lý của tôi bị xáo trộn rất nhiều. Và trong những lúc như thế, tôi không muốn đưa ra bất cứ một phát ngôn hay một quan điểm nào. Khi tâm lý thăng bằng và ổn định, tôi sẽ có ý kiến bày tỏ”.
ngoại cảm, Phan Thị Bích Hằng, lừa đảo
Bà Phan Thị Bích Hằng
Sau nhiều năm cống hiến cho công tác tìm mộ liệt sỹ, trong chương trình “Trở về từ ký ức” đã đưa ra những thông tin khiến nhiều người xem không khỏi giật mình.
Câu chuyện đó đang gây xôn xao dư luận. Không ít người trước đã từng cảm phục tài năng, đức độ của bà Hằng thì giờ cũng đã tỏ ra nghi ngờ, xem xét lại khả năng của bà Hằng.
Tuy nhiên với bà Hằng lúc này, bà cho biết những điều đó cũng chỉ là "thoảng qua". Điều làm bà sợ hơn cả đó là khi đối diện với chính mình, đối diện với thế giới tâm linh của những linh hồn liệt sỹ bởi theo bà, những người đó mình không nhìn thấy họ nhưng họ "sống" xung quanh và nhìn thấy hành động của mình (bà Hằng - PV).
Nhà ngoại cảm chia sẻ: “Tôi thanh thản ở trong lòng vì tất cả những việc mình làm đều xuất phát từ cái tâm và đặc biệt, không bao giờ tôi vụ lợi”.
Bà Hằng cũng cho biết, bà đã giúp hơn 10 nghìn gia đình liệt sỹ tìm hài cốt người thân nhưng chưa bao giờ bà đòi hỏi họ một xu tiền công?
“Tôi không bao giờ làm chuyện đó. Gia đình tôi cũng có liệt sỹ, có thân nhân hi sinh trong trong chiến tranh nên tôi rất hiểu và đồng cảm với sự mất mát, đau xót của các gia đình liệt sỹ. Còn việc người ta nói là việc của họ. Việc của chúng ta làm có trời, có đất và có lòng người chứng giám”, bà Hằng nói.
Bà Phan Thị Bích Hằng sinh ngày 15/2/1972, ở Khánh Hòa, Yên Khánh, Ninh Bình, hiện bà Hằng đang sinh sống ở Hà Nội, là nhà ngoại cảm nổi tiếng bậc nhất Việt Nam. Bà Bích Hằng đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.
Từ năm 1999 đến nay Bích Hằng công tác tại Trường ĐH Quản trị Kinh doanh Hà Nội. Phan Thị Bích Hằng cũng là một trong những cán bộ của bộ môn Cận tâm lý, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Trở về từ ký ức là chương trình kết nối thông tin về liệt sĩ và người thiệt mạng trong chiến tranh. Mỗi số dài 45 phút và được trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam từ 14h15 – 15h mỗi Chủ nhật giữa tháng.
(Theo Giáo dục VN)
Ý kiến bạn đọc (39)
Lê Dương13 giờ trước
Với những người vô thần, hãy cứ để họ sống trong cái thế giới đó của họ chị Hằng ơi. Từ trước đến nay chị không làm vì cần nổi tiếng, thì nay cũng vậy. Duyên cớ nào đưa chị đến công việc này, mang danh mang tiếng cho chị thì thì em tin chắc duyên cớ đó cũng sẽ làm sáng tỏ mọi việc. Ai hồ đồ kết luận, vong linh các liệt sỹ sẽ thay chị làm cái điều cần làm thôi. Em tin là chị đã có cách ứng xử rồi nên biết chị " thu mình" để chuẩn bị một tư thế mới. Việc tâm linh, đúng là có Trời Phật và anh linh các liệt sỹ chứng giám, đó là SẾP đích thực của chị, vậy chị cứ tuân thủ thôi. Chị có học đàng hoàng và bằng cấp còn hơn nhiều người, em tin và ủng hộ chị. Vững tâm lên chị. Em Dương, người chưa từng gặp chị! 
Nguyễn Hương13 giờ trước
Trong 10000 liệt sĩ mà chị đã tìm, không biết đúng được bao nhiêu chứ nhà tôi cũng nằm trong trường hợp sai 100%. Chị không đòi hỏi tiền công nhưng đương nhiên chả ai nhờ chị mà không trả công không cái này thì cái khác. Chị nói là có tâm, vậy những lần sai 100% mà không 1 lời xin lỗi thì nói thế nào đây?
anh minh 13 giờ trước
Không nên từ một sai sót mà đánh giá về một con người như vậy được tôi chưa bao giờ gặp chị hằng nhưng tôi vẫn đang thường nhận được những thông tin về sự hiện diện của vong linh những người đã khuất .
Hoàng bảo13 giờ trước
Nhầm lẫn và lừa đảo hoàn toàn khác nhau. Tìm xương người mà chỉ thấy xương động vật thì gọi là nhầm lẫn hay lừa đảo? Công an nên khởi tố vụ án để làm rõ trắng đen.
nguyễn cẩm12 giờ trước
Năng lực siêu nhiên là điều mà khoa học chưa lý giải nổi.có những thày bói từ một ngời bình thường bỗng nhiên họ có thể soi xét được quá khứ người khác rất rành mạch.họ nói đúng thì người ta mới tin và thành dây chuyền được, nhưng những năng lực này không phải là vĩnh cửu, có thể người sau 1 thời gian năng lực này giảm sút, hoặc mất nhưng bản thân ngừoi ta cùng không biết nên mới xảy ra chuyện lừa đảo. theo tôi nhà nước nên có những biện pháp khoa học để theo dõi kiểm tra năng lực của họ ít nhất 1 tháng 1 lần. 
Tùng Nguyễn12 giờ trước
Nhà mình cũng đã đi tìm mộ người thân bị thất lạc nhờ nhà ngoại cảm, đã xác định và kiểm tra ADN đúng 100%. Không thể phủ nhận khả năng của các nhà ngoại cảm được, bản thân nhà ngoại cảm tìm mộ người thân cho gia đình mình cũng ...
Le thi nam11 giờ trước
Đề nghị phải thẩm định lại tất cả các bộ hài cốt rồi phán quyết.
Hoàng Nguyên11 giờ trước
Việc thế giới tâm linh có tồn tại: Thần -Thánh- Ma- Quỷ, và con người có khả năng đặc biệt không?. Đấu tranh giữa quan niệm “duy tâm” và “duy vật” vẫn tồn tại giữa lòai người. Hãy khiêm tốn trước cuộc đời, và tự hỏi, tại sao có hàng triệu người thành kính, cầu nguyện trước: Đức Chúa; hay hàng triệu người thành kính, cầu nguyện trước: Đức Phật;…nếu Đức Chúa, Đức Phật;…hay chính bản thân ta không có sức mạnh tinh thần thì chúng ta làm điều đó để làm gì?Việc các nhà ngọai cảm đạt đến “sức mạnh tinh thần” khả năng tới đâu còn phụ thuộc nhiều yếu tố, “một người không thể ngồi thiền giữa vòng xoay đường giao thông khi xe cộ chen chúc qua lại và còn nghe đủ tiếng chửi thề”. Chúng ta phải sáng suốt để đề phòng những kẽ lợi dụng lòng tin, với mục đích hưởng thụ vật chất hoặc danh tiếng. Còn những người tốt, có tấm lòng lương thiện và có khả năng đặc biệt giúp người thì cần hổ trợ để đạt được ý muốn.Mong cô Bích Hằng với khả năng của mình hãy làm những điều đúng đạo lý và lương tâm 
Thu uyen10 giờ trước
Hãy xem lại động cơ của VTV là gì ? nếu bà PTBH bao nhiêu năm qua bỏ công sức đi tìm mộ liệt sĩ vì đồng tiền hãy vội kết luận như thế ! ở đây bà PTBH không vụ lợi mà đã đưa ra kết luận vô trách nhiệm như thế cần phải xem lại người đưa ra những thông tin này !
Phạm Thị Hồng Thái10 giờ trước
Tôi nghĩ ngoại cảm k phải là chính xác 100% cũng có lúc sai. Khoa học cũng không thể giải thích khả năng đó của con người. Bao nhiêu người đã đc bà Phan Bích Hằng giúp tìm đc đúng hài cốt của người thân. Tôi thấy chương trình trở về ...
Hoang Minh11 giờ trước
Quá phũ phàng với những gì chị Hằng đã làm được từ tước đến nay. Chúng ta hãy nhìn vấn đề một cách khách quan nhất để không làm ảnh hưởng đến 1 người tốt có công như chi ấy.
ĐỖ HUY TOÀN14 giờ trước
Tôi đồng ý với quan điểm ,hay suy nghĩ và tôn trong đúng những điều siêu nhiên mà thế giới hiện tại chúng ta chưa hiểu biết hết . Đừng vội phản bác hay phủ nhận một cách duy lý hoặc a dua bác bỏ tất cả . Điều quan trọng là chúng ta hay nhìn nhận khách quan động cơ ,mục đích của những người hành động .
Nguyễn Đoàn15 giờ trước
tổ chức thực nghiệm để kiểm chứng năng lực ngoại cảm của PTBH không khó, kg biết chị Hằng có dám tham gia để chứng minh hay kg?
tranhue12 giờ trước
@Nguyễn Đoàn: Theo tôi biết, Phan Thị Bích Hằng đã được Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người khảo nghiệm đồng thời hơn nữa đã có nhiều nghìn gia đình kiểm chứng năng lực của nhà ngoại cảm nầy và công nhận năng lực đặc biệt nầy rồi. Tôi chưa có dịp gặp nhà ngoại cảm nầy nhưng bạn bè tôi nhiều người đã trực tiếp nhờ cô Hằng tìm mộ người thân đều có kết quả tuyệt vời./. 
Phạm Thị Phương15 giờ trước
Cũng nên có cái nhìn rộng lượng và khách quan mọi việc, đánh giá quá trình chứ đừng quá khắt khe và phủ nhận hết những đóng góp của Phan Thị Bích Hằng. Trong cuộc song và trong khoa học, sai số là có thể xảy ra. Và không có gì ...
Mai Tố Tâm14 giờ trước
Em Hằng ơi cuộc sống rất vô thường mà. Chị là người bính thường nhưng trong công viêc và cuộc sống có những việc mình không bao giờ làm mà có những người đồng nghiệp làm việc cúng nhau vài chục năm không mâu thuẫn gì mà chỉ vài quyền lợi con con của họ thì họ cũng có thể vu cáo nói xấu mình không thương tiếc huống chi em là người nổi tiếng. Chị cảm phuc em và tin em. Còn em hãy tin chính mình để làm những việc có ích cho mình cho đời và cho xã hội. 
Thái Học Nguyễn16 giờ trước
Theo Tôi, làm cái gì đi nữa thì vẫn có xác suất rủi ro nhất là trong ngoại cảm.Hãy có cái nhìn rộng hơn, nhìn những việc làm của bà Hằng từ trước đến nay ta đều thấy ý nghĩa và hết sức thiết thực, đại đa số các vụ tìm mộ bà Hằng và các nhà ngoại cảm thuộc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người làm đều chính xác 100%: như việc tìm mộ của em gái nguyên Phó thủ tương Trần Phương, vụ tìm hơn 100 mộ liệt sĩ ở Tây Nguyên....Không nên chỉ nhìn vào một vài sai sót của người ta mà chê trách, phũ phàng phủi phui công lao của người ta.Như thế cũng là thất đức 
haidang16 giờ trước
Cái này cần phải xem xét lại hãy đánh giá. Tôi có người quen cũng nhờ bà Hằng tìm đây. Và dĩ nhiên là có thử ADN rồi, đúng 100% luôn.
Hà Văn Lợi16 giờ trước
Phan Thị Bích Hằng KHÔNG PHẢI LÀ cán bộ của bộ môn Cận tâm lý, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Nguyễn Đức Thảo16 giờ trước
Hãy hỏi Bà Hằng những mảnh sành vụn và cái răng lợn kia Bà đưa cho gia đình người ta thờ cúng để nhằm mục đích gì ?
Nguyenanh16 giờ trước
Có lần 1 người coi nghĩa trang ở TH nói : tin sao được , hôm trước họ cho người đến chôn xương rồi hôm sau bày chuyện tìm được mộ đấy.
LINHUYENCUTE14 giờ trước
@Nguyenanh: Hôm trước chôn, hôm sau đào lên mà cả gia đình người ta không ai thấy vết đất mới à? Thế người ta không biết là đất đai trải qua bao nhiêu năm nó nén chặt xuống như thế nào sao???
NGUYEN DANG THANG12 giờ trước
chinh xác là như vậy.
huu lam16 giờ trước
đừng vì một hay vài cái gì đó trong muôn vàn cái khác mà vội phán xét hay lên án nguời khác, mình nghĩ chị Hằng cũng đã tìm chính xác rất nhiều chứ ko phải là ko đâu ? có thể do năng lực của chi ấy đã vơi đi phần nào nên mới thế
Quỳnh Anh16 giờ trước
Hãy công bằng và tỉnh táo trong phán xét về khả năng củ những nhà ngọai cảm. Tôi tin rằng có tồn tại một thế giới của những người đã chết, đã ra khỏi thế giới của chúng ta. Thế giới này ra sao nằm ngòai hiểu biết của chúng ta ...
xuanquang16 giờ trước
Cần làm rõ sự thật, nếu chứng mình đúng là mộ liệt sỹ bà Hằng tìm thấy là sai thì cần phải truy cứu tránh nhiệm hình sự để làm gương cho những kẻ đang lợi dụng tâm lý của những gia đình liệt sỹ và những kẻ buôn thần bán thánh khác.
Lê Doãn Trường16 giờ trước
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng làm được những việc mà ít ai làm được. Chúng ta nên thông cảm với sự việc này. Tôi tin nhà ngoại cảm vì Người nhà Phật không bao giờ nói dối. Chị làm việc này thì có trời biết, đất biết, Phật biết được thôi, còn người trần mắt thịt như chúng ta làm sao mà hiểu được.
Nông Văn Dân14 giờ trước
@Lê Doãn Trường: Bạn nói chính xác !
thangts15 giờ trước
@Lê Doãn Trường: chúng ta là người trần mắt thịt, bà hằng là người thần người thánh? bạn có nói quá không vậy?ai cũng là người trần mắt thịt hết, chỉ có những người có khả năng đặc biệt thôi. Còn về bà hằng bà có thể giải thích được những kết luận của khoa học ?
Đức Hùng16 giờ trước
Không biết PBH tìm đc 10.000 hài cốt Liệt Sĩ mất bao nhiêu lâu nhỉ, cách đây > 10 năm mình đã nghe tin này rồi, tính đến giờ chắc số hài cốt Liệt sĩ phải tầm 20.000 ấy nhỉ. Việt Nam mình nghèo gì thì nghèo chứ ko bao giờ nghèo tin đồn, mà các nhà Ngoại Cảm đc biết đến lại chỉ qua tin đồn. Không hiểu sao, hôm trước tò mò xem VCD của PBH thì lại càng thấy nhiều cái khó tin hơn về nhà Ngoại Cảm này. Nói về Tâm thì ai cũng nói đc, vì nó là cái chung chung nhất, ko ai kiểm chứng đc. 
Ngô Quang Trung15 giờ trước
Thưa chị Hằng :chữ tâm có rất nhiều nghĩa (theo từ điển hán Việt . Thí dụ một người lam một việc tốt (theo tâm của mình) Nhung người đó hạn chế về năng lực chuyên môn, hạn chế về nghiệp vụ ,hạn chế về hiểu biết , thì đôi khi giúp ngươiif khác lại là hai họ chẳng han thấy một người bị ngất thì phải hô hấp nhân tạo,xoa bóp lông ngực ,Hà hơi thổi ngạt ..., nhưng người đó đang bị xuất huyết não thì mình đang góp phần làm cho họ chết nhanh hơn . Tôi mạo muôi nói rằng ngày xưa chị có Tý khả năng nói chuyện với NGƯỜI ÂM , bây giờ khả năng ấy yếu đi ,hoặc mất rồi ,chị cứ nghĩ vẫn như ngày xua và vẫn tiếp tục hành nghề ." Trời không cho bất cứ người nào Cai vĩnh Cửu cả" . Ta nên hiểu biết rông hơn cái ta đang có ./. 
LyNa NaMy17 giờ trước
Bà Hằng đã tìm hơn 10 ngàn mộ liệt sỹ, Vậy tại sao VTV lại nói như vậy ? Nếu không tin thì hãy giám định xem 10 ngàn mộ liệt sỹ bà Hằng tìm là gì ?
Lê Hải Yến17 giờ trước
Trước khi tiếp nhận hay đưa ra một thông tin gì mong mọi người hãy tự mình kiểm chứng và xem xét cân nhắc kỹ trách tình trạng "dậu đổ bìm leo"
Nguyễn Chính17 giờ trước
Vì cái TÂM sao cô Hằng không làm những việc cả nước quan tâm , hàng ngàn người phải lặn lội tìm kiếm những người bị nước lũ cuốn trôi trên hàng trăm km sông trong đêm tối rét buốt và nguy hiểm rình rập . có lẽ tìm xác người mới chết rất khó vì không dùng thủ thuật được .
Anh Tuan16 giờ trước
Bạn Nguyễn Chính: cô Bích Hằng cũng tùng về cầu Bến Thủy để tìm xác của các nạn nhân trong vụ trôi xe ô tô làm 18 người chết ở Nghi Xuân - Hà Tĩnh đó, còn mấy năm nay cô Bích Hằng không còn làm về lĩnh vực tâm linh ...
LÊ HOÀNG17 giờ trước
Tôi chưa bao giờ phủ nhận có "ngoại cảm" nhưng cũng chưa tin được khả năng gọi là ngoại cảm của bà Hằng. Cách đây hơn mười năm, tôi đã chứng kiến một vụ tìm mộ mà bà Hằng là một trong những người tham gia. Hai người đã làm tôi không tin tí gì trong đó có Bà Hằng lúc đó đang là người của Binh đoàn 11 và học tại trường đại học của ông Trần Phương. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét