Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2021

Chuyện Cụ Tổng dạy dỗ các quan chức cao cấp

Chuyện Cụ Tổng dạy dỗ các quan chức cao cấp
Cứ đúng 19h nhiều ngày trong tuần, nhân dân cả nước lại được ngồi xem tivi nghe Cụ dạy cho cán bộ cấp cao đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chính trị xã hội đến thơ ca hò vè.
Tối qua cũng vậy; 30 phút dài lê thê. Nghe thường xuyên nên người dân thuộc lòng hết trơn những điều Cụ nói nhưng rất tiếc dân chỉ là dân nên chỉ có quyền nghe chứ không có quyền làm như lời Cụ dạy.


Ngạc nhiên là Cụ dạy toàn những kiến thức cơ bản cha ông đã tổng kết, người dân ai cũng biết; vậy mà các quan chức cao cấp không biết và tệ hơn, học mãi không thuộc..., là sao. Chẳng lẽ họ không có não ? Học mãi không thuộc thì hủ bại, tham nhũng và làm như mèo mửa là đúng rồi.

Ảnh dưới đây mình thấy trên mạng, người viết có vẻ bức xúc khi thấy Cụ "vẫn khỏe lắm". Cụ khỏe lắm là tốt chứ sao. Đây không phải là hồng phúc của dân tộc VN như lời một số quan chức cấp cao nói sao ? Cụ khỏe để còn tiếp tục dạy dỗ họ chứ, Cụ yếu hay nói gở nhỡ Cụ đột ngột ra đi, thì làm gì còn ai ngày nào cũng dạy họ. Thử nhìn xem trong lịch sử nước ta, có ai chăm lo dạy dỗ các quan chức cao cấp tận tình như Cụ không ?

Cầu chúc Cụ mãi mãi khỏe mạnh để tối nào nhân dân cũng được thấy Cụ lên tivi dạy dỗ đám quan chức cấp cao hủ bại thời nay.

1 nhận xét:

  1. Nói dai,nói dài,nói dở...đầu tiên là 5 phút (quá đáng) sau là 15 phút ...rồi 30 phút - 1 dạng tham nhũng !
    Trần Hữu Dũng (viet-studies) từng nói: ai bị chứng khổ dâm thì hãy nghe ông này nói !

    Trả lờiXóa