Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

THĂNG LONG NGÀN XƯA VÀ HÀ NỘI HIỆN NAY

THĂNG LONG NGÀN XƯA VÀ HÀ NỘI HIỆN NAY
Trên thế giới không có đất nước nào mà hình dáng, truyền thuyết về cội nguồn và địa danh lại có nhiều liên hệ tới Rồng như nước Việt Nam ta… Phải chăng đây cũng là khát vọng ngàn đời, là sứ mệnh thiêng liêng cha ông đã đặt lên vai con cháu- hãy kiên cường vượt qua phong ba bão táp để hóa Rồng… 

Có lẽ do một sự sắp đặt của Trời – Đất mà Tổ quốc Việt Nam của chúng ta mang hình dáng của một con Rồng đang vươn ra biển Đông. Phần đầu của Rồng là miền bắc với chiều rộng lớn hơn, đủ để thể hiện những chi tiết uy nghi như sừng, bờm và râu. Miền trung thon, hẹp là thân Rồng đang bay lượn uyển chuyển và miền nam thể hiện những khúc cuộn của Rồng nên có hình thái phình ra to hơn và kết thúc tại mũi Cà Mau có dáng dấp như mỏm đuôi Rồng đang vẫy vùng. Hoàng Sa, Trường Sa là nơi móng Rồng vươn ra làm điểm tựa giữa đại dương cuộn sóng.

Xuân đang tới

Xuân đang tới
http://thanhvdgt1.blogspot.ch/2013/01/binh-tinh-toi-oi-xuan-ang-toi.html

THƯ GIÃN: ĐÁI VÀO VĂN HÓA


Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn ho... cái "tự do". Đất nước như vầy là tự do gấp vạn lần thằng tư bản đang giãy hoài không chết là đúng rồi.
Ảnh được tìm thấy trên Facebook của Quỳnh Vy.


Theo dõi · 35 phút trước 

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn...............
Em không thể đọc hết nguyên câu. Vì con chim của liền anh khăn đóng áo dài che mất tiêu gồi.

Thú ăn nằm với 'con nỡm' của nam sinh Sài Gòn

Thư giãn cuối tuần.
Độ này đọc các bài viết về kinh tế chán quá nên quay sang đọc các chuyện linh tinh vậy.

Thú ăn nằm với 'con nỡm' của nam sinh Sài Gòn

Chủ nhân của những búp bê sex ngày nay là những người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh, có kinh tế và hiện đại.

Hưng, sinh viên năm 2, là một trong nhiều nam sinh ngày càng có sở thích bệnh hoạn ấy. Mẹ ham rong chơi, bố đi bước nữa nên sắm cho Hưng căn nhà hoành tráng trên đường Lý Chính Thắng, quận 3 (TP HCM) và "biên chế" một bà vú lo nhiệm vụ chợ búa, cơm nước, giặt giũ. Sống một mình nên quý tử tha hồ làm những điều theo ý thích riêng.
Một “con nỡm” bằng silicon được rao bán với giá 100 triệu đồng
Hưng là con nghiện sex "cấp bậc cao" và quái gở. Trong khi đám môn đồ của sex đồng trang phải lứa chăm bẵm vào việc săn lùng những đoạn phim cấp 3 nóng bỏng, hay chơi bời nay em này mai em kia thì Hưng chỉ dành mỗi sự quan tâm đến người tình… “con nỡm” (búp bê tình dục).

Ảnh khổng lồ cỡ gigapixel về lễ nhậm chức của Obama

Trang Washington Post đã tạo ra bức ảnh cỡ cả nghìn megapixel nhằm mô tả sự hoành tráng trong lễ nhậm chức lần thứ hai của tổng thống Mỹ Barack Obama.Tác giả đã chụp liên tục trong vòng 13 phút khi Obama đang phát biểu bằng máy ảnh DSLR và thiết bị panorama Gigapan Epic Pro. Gigapan đã thực hiện 305 bức ảnh độ nét cao ở những khu vực khác nhau trong sự kiện rồi ráp lại thành một tấm hình lớn.
Người sử dụng Facebook có thể phóng to và đánh dấu tên (tag) những người mà họ biết vào ảnh. (Xem ảnh chi tiết - http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/local/inauguration-2013/pano/d/)

giga-3-jpg-1358906717_500x0.jpg
Một phần bức ảnh gigapixel.

Nhiều người Việt tag dù không ở trong ảnh Obama nhậm chức


Trong bức ảnh khổng lồ, nhiều người dùng Facebook Việt đánh dấu tên (tag) bừa bãi vào tấm hình, ở những vị trí quanh tổng thống Mỹ Obama.
Đừng quá 'tự sướng' về phẩm chất người Việt / Người Việt lãng phí của công


Tôi vừa đọc bài báo "Ảnh khổng lồ cỡ gigapixel về lễ nhậm chức của Obama" đăng trên VnExpress, nên vào xem thử tấm hình thế nào. Phóng lớn đến vị trí của tổng thống Obama thì hiện rất nhiều tag màu vàng toàn của người Việt Nam ghi vào, đến cái micro, cuốn sách, cái bàn... cũng đặt tag tên mình vào cho được. Trước đó, tờ Washington Post mời người sử dụng Facebook có thể phóng to và (chỉ) tag những người mà họ biết vào ảnh.
Làm như vậy là hư hết cái hình của người ta, ý thức quá kém. Dưới đây có bạn đọc viết: "Tôi zoom vào để xem gương mặt Obama lúc đó thế nào mà ko thể xem được, toàn là tag màu vàng che kín mà hầu hết đều là của người Việt Nam, thật là thiếu ý thức". Đến hôm nay nhiều tag của người dùng Việt đã bị gỡ bỏ.
Ngay khi tấm hình được giới thiệu thì hàng loạt 
người Việt vào tag vây quanh tổng thống Obama.

'Không có tiền, không thể phát triển khoa học'

'Không có tiền, không thể phát triển khoa học'. Đúng. Nhưng có tiền mà quản lý khoa học như hiện nay thì cũng không thể phát triển khoa học. Hôm trước cũng trên Vnexpress tôi thấy có bài "không tiền vẫn nghiên cứu được khoa học", nhưng bấm vào đường link thì nối sang 1 thông tin vô bổ. Còn tra cứu trên mạng thì không thấy đâu lưu cả.

Giả sử điều kiện làm việc như nhau, nhà khoa học ở Mỹ nhận lương 3.000 USD và làm công trình khoa học trong một năm, thì cũng anh đó ở Việt Nam lương 150 USD và mất 20 năm mới ra được công trình khoa học là điều chấp nhận được.

Nguyễn Thanh Tùng.
Anh Nguyễn Thanh Tùng, làm việc tại khoa Vật lý và Thiên văn học, Đại học Leuven, Vương quốc Bỉ, tham gia diễn đàn: "Vì sao các nhà khoa học làm việc trong nước ít có công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí nước ngoài". Anh cho rằng nền kinh tế Việt Nam còn kém phát triển, vì thế, Việt Nam khó có thể đột ngột tăng lương cho nhà khoa học, dồn tiền cho phòng thí nghiệm.
"Tôi thấy đa phần chúng ta đều thấy thực trạng của nền khoa học Việt Nam qua các con số, thông tin và phân tích của các học giả có uy tín ở nước ngoài ở các bài viết trước đăng trên VnExpress, nhất là bài viết của tiến sĩ Bùi Dương khiến chúng ta không khỏi giật mình: "Theo thống kê Viện thông tin khoa học (ISI), trong 15 năm qua (1996-2011) Việt Nam mới có 13.172 ấn phẩm khoa học công bố trên các tập san quốc tế có bình duyệt, bằng khoảng một phần năm của Thái Lan (69.637), một phần sáu của Malaysia (75.530), và một phần mười của Singapore (126.881). Trong khi đó, dân số Việt Nam gấp 17 lần Singapore, ba lần Malaysia và gần gấp rưỡi Thái lan".

Phở Hà Nội trong mắt phóng viên ngoại

Phở Hà Nội trong mắt phóng viên ngoại

'Bát phở ngon nhất nằm ở những hàng quán không sạch sẽ, với những người bán hàng thô lỗ, dòng người xếp hàng dài và môi trường tồi tàn nhất', một phóng viên nước ngoài mô tả về phở Hà Nội trong một bài viết mới đây.
Đàn ông Tây phiêu lưu với 'đặc sản' Việt / Cô gái Tây đi tìm 'bát phở hoàn hảo' ở Hà Nội

Phở là một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày của người dân Hà Nội. Ảnh:AFP
Phở, một món súp đơn giản với nước xương, gia vị, thảo mộc và sợi mỳ gạo, xuất hiện từ khoảng 100 năm trước tại miền bắc Việt Nam và kể từ đó thu hút được sự chú ý của toàn cầu, được các đầu bếp nổi tiếng người Pháp và những sinh viên người Mỹ không dư dả tiền mặt ưa thích.Nhưng tại Việt Nam, ăn phở gần như là một nghi lễ tôn giáo – như nhà văn Nguyễn Tuân từng nói – và những bát phở trông thật bình thường đó, mà ta có thể tìm được ở mọi góc phố của Hà Nội, trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày.

“Bên thắng cuộc” thắng lớn nhờ…loa phường

Chủ Blog: Thực ra đối với những ai đã có tuổi và thường quan tâm đến tình hình thời cuộc ở nước nhà thì những thông tin trong "Bên thắng cuộc" đa phần không có gì mới, thậm chí nghìn trang sách của Huy Đức cũng mới mô tả được một phần rất nhỏ những thông tin vỉa hè hay nội bộ đã từng được lan truyền khá rộng trong suốt 30 năm mà cuốn sách đề cập tới (1975-2005). Đến giờ số bài viết về "Bên thắng cuộc" cũng chưa nhiều, chắc cũng chẳng đến hàng trăm như Hiệu Minh viết (nếu không tính đến các bình luận dưới mỗi bài viết); số bài bình luận thực sự có giá trị khoa học thì chắc chưa đến mười bài; số bài xuất bản trên báo chí ở Việt Nam lại càng hiếm. Do đó chưa thể khẳng định “Bên thắng cuộc” thắng lớn nhờ…loa phường. Có lẽ do người ta hay quan tâm đến hiện tại hơn là quá khứ, nên việc Huy Đức nhìn lại lịch sử từ năm 2005 về trước không phải là mối bận tâm của đa số công chúng ngày nay. Nhiều chuyện quá đau xót đã xảy ra, máu và nước mắt đã rơi, nhưng đã là quá khứ rồi nên tình cảm của nhiều người đối với chúng đã chai sạn. Vì vậy cuốn sách chỉ hấp dẫn với một số người trong cuộc, muốn xem lại hình bóng mình trong cuộc chơi đó; còn về mặt lịch sử, nó có giá trị cung cấp thông tin cho lớp trẻ, giúp họ có thêm bài học lịch sử để sau này nếu tham gia vào tầng lớp ưu tú lãnh đạo đất nước thì tránh được những sai lầm quá khứ mà các thế hệ đi trước đã mắc phải. Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc lại quan điểm của tôi là: Khi phân tích, phê phán lịch sử (những sai lầm của các thế hệ đi trước), cần phải đặt trong bối cảnh lịch sử lúc đó; và nếu vậy, thường chúng ta sẽ thấy các thế hệ đi trước làm vậy không phải không có những lý lẽ thiếu thuyết phục.
Gần đây, trên mạng đang lưu truyền và tung hô bài "BỘ PHIM VỀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM BỊ GIẤU KÍN", và "sự thật Mỹ không phải là người khởi sự cuộc chiến đó; người khởi sự cuộc chiến đó chính lại là chính quyền mà chúng ta đã bỏ mồ hôi, xương máu dựng nên"..., tôi thấy khủng khiếp quá. Không ngờ những phân tích chống cộng, chống nhà nước VN và nhất là phê phán cuộc chiến tranh thống nhất đất nước chính nghĩa của ta (phù hợp với bối cảnh lịch sử lúc đó) lại lên đến mức cực đoan như vậy Mà cơ sở lý luận của họ là gì ? Là: "Nếu chính quyền Miền Bắc không đặt ra quyết tâm phải giải phóng Miền Nam bằng mọi giá dưới mục tiêu đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược thì tôi tin rằng chính quyền Mỹ qua tất cả các thời kỳ sẽ không bao giờ đổ ngần ấy tiền bạc, vũ khí và quân lính vào Miền Nam như đã thực hiện. Đồng thời tôi cũng tin rằng sẽ không có cuộc chiến tranh phá hoại Miền Bắc dã man và khủng khiếp, những trận mưa bom B52 trên dãy Trường Sơn, trận chiến Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm ở Hà Nội,... cũng như những cuộc tàn sát đẫm máu trên toàn Miền Nam". Thật điên rồ. Chỉ một điều sơ đẳng sau cũng đủ bác bỏ lập luận này: Tất cả các hiệp định quốc tế liên quan đến Việt Nam trong thế kỷ 20 đều khẳng định nước Việt Nam là một, việc chia cắt hai miền Nam Bắc chỉ là tạm thời; do đó nếu xảy ra một cuộc chiến tranh giữa Miền Bắc và Miền Nam thì cũng là một cuộc nội chiến và theo luật quốc tế, chẳng nước nào có quyền đem quân vào can thiệp. Do đó không phải vô cớ mà phong trào chống Mỹ can thiệp vào cuộc chiến ở Việt Nam đã phát triển rộng khắp trên toàn thế giới bất chấp sự ngăn chặn của Mỹ và hầu hết các chính phủ phương Tây. Cũng chính vì lý lẽ này mà năm 1979 thế giới đã lên án Việt Nam can thiệp vào Campuchia (dù với mục đich bảo vệ an ninh biên giới và cứu bạn thoát khỏi thảm họa diệt chủng mà cả thế giới đều biết) và lên án Trung Quốc xâm lược Việt Nam.
Viết dài rồi, tạm dừng, dưới đây là bài viết trên Blog Hiệu Minh:




Ảnh minh họa trên bìa

Hiệu Minh: Mình chẳng biết “Bên thắng cuộc” viết gì vì vẫn đợi sách in đọc thích hơn. Chỉ nhớ bìa có ảnh minh họa là hai loa phường mắc trên cột điện, biểu tượng của miền Bắc những năm chiến tranh.
Chả hiểu Osin có ý gì. Có thể loa tuyên truyền là một trong những yếu tố làm nên “Bên thắng cuộc”.
Nghe thiên hạ đồn thổi ghê quá, đâm ra mình càng tò mò, do truyền thông cả trái lẫn phải nhét vào tai mình.
Mới ra được hơn tháng mà có hàng trăm entries trên blog, facebook, báo Việt Nam, bên Mỹ, cả xứ sương mù London cũng bàn tới bàn lui, mong người đọc sáng mắt thêm. Web hải ngoại tràn ngập, khen có, chê có, chả nói gì cũng nhiều.

Từ chiếc máy bán BCS tự động ở WC quán bia

Tác giả: Đào Tuấn
Kính Đảng, trọng chế độ, yêu bác Hồ

Từ chiếc máy bán BCS tự động ở WC quán bia


Tiền xu, trong một chiến dịch lãng phí lịch sử được đưa vào lưu thông. Nói lãng phí là bởi những đồng xu, với chi phí không ít hơn mấy so với mệnh giá, giờ đã tiệt chủng.

Năm 2002, Thống đốc đương nhiệm Lê Đức Thúy trong một bài trả lời phỏng báo chí đã thừa nhận ông “không có tài khoản”, “không dùng thẻ tín dụng”. Với lương “chỉ đủ đưa vợ đi chợ và giữ lại một ít trong túi để tiêu vặt”. “Tôi hoàn toàn không có nhu cầu, nếu bắt tôi làm động tác đến ngân hàng để gửi và rút tiền thì thật là hình thức”- Thống đốc nói.
Chỉ ngay sau đó, tiền xu và những chiếc máy bán hàng, trong một chiến dịch lãng phí lịch sử được đưa vào lưu thông. Nói lãng phí là bởi những đồng xu, với chi phí không ít hơn mấy so với mệnh giá, giờ đã tiệt chủng. Còn máy bán hàng (nhận xu), nó còn sót lại duy nhất một chiếc: Máy bán bao cao su, trong toa lét của một quán bia, để thi thoảng, hứng những trận “mưa rào” của một vị khách chót say nào đó.

Rong chơi miền gió núi mây ngàn Đông Bắc

Tác giả: QUẾ PHƯƠNG
Đoàn lữ hành trải qua đêm tại thị trấn Đồng Văn quanh năm mây mù - đất không ba bước bằng, trời không ba ngày nắng. Phố cổ Đồng Văn ở trung tâm thị trấn có khoảng 40 ngôi nhà tuổi đời hàng thế kỷ nép mình trong không gian trầm mặc nơi cao nguyên đá...
Đang quay cuồng trong những ngày cuối năm bận rộn thì bỗng nhiên được meo của hai vợ chồng bạn thân rủ rê - Đi Đông Bắc không? Sao lại không? Ai chẳng mơ một lần đến vùng đất đầy quyến rũ với những thửa ruộng bậc thang đẹp đến ngỡ ngàng, những chợ phiên rực rỡ sắc màu và nhất là cao nguyên đá huyền thoại Đồng Văn.
Tuy vậy, dù vẻ tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt, chồng tôi vẫn nã phát súng tối hậu - Không thể rong chơi trong lúc này! Nhưng rồi nhìn vẻ thất vọng não nề (có phần cường điệu) của vợ, sau mấy phút đắn đo, anh đưa ra phán quyết đầy vị tha - Thôi thì... cứ đi.

Khi lãnh đạo và trí thức cùng nhìn một hướng

Tác giả: TRẦN VĂN THỌTrí thức có thể đối lập với chủ trương của lãnh đạo nếu thấy chủ trương đó đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của đất nước, hoặc thấy không khoa học, không hợp với quy luật khách quan.
Thông thường trí thức là người hiểu biết, có trình độ văn hóa cao, có kiến thức chuyên môn, và không bị ràng buộc vào (hoặc có ý thức tránh xa) những lợi ích phát sinh từ quan hệ với lãnh đạo chính trị. Trí thức có thể đối lập với chủ trương của lãnh đạo nếu thấy chủ trương đó đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của đất nước, hoặc thấy không khoa học, không hợp với quy luật khách quan. Nhưng cũng không hiếm những trường hợp lãnh đạo và trí thức tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau và trí thức giúp lãnh đạo làm nên sự nghiệp cao cả, đưa đất nước vào thời đại xán lạn. Ngày xưa không thiếu những trường hợp minh quân gặp hiền tài và cùng làm nên nghiệp lớn. Lưu Bang gặp Trương Lương, Lê Lợi gặp Nguyễn Trãi là những ví dụ.
Trong thời đại ngày nay, xã hội phức tạp hơn, vai trò của trí thức và sự thể hiện vai trò đó cũng đa dạng hơn. Lãnh đạo tìm đến trí thức có thể trực tiếp "tam cố thảo lư" nhưng cũng có thể qua nhiều kênh gián tiếp. Chẳng hạn lãnh đạo thường quan tâm đến trí thức, thường đọc sách, đọc báo thì có thể tìm thấy những ý tưởng hay, những đề khởi về con đường phát triển để tham khảo cho các quyết sách chiến lược. Tiền đề ở đây dĩ nhiên là phải có tự do tư tưởng, tự do ngôn luận để trí thức có cơ hội phát biểu ý kiến của mình. Mặt khác, nếu xuất hiện nhà chính trị có văn hóa, có đạo đức và tỏ ra có bản lãnh, có lý tưởng vì đất nước thì qua các quan hệ xã hội hoặc qua các kênh nghiên cứu, thảo luận rộng rãi, họ có thể quy tụ được bên mình nhiều trí thức tài năng, tâm huyết.

Sử gia Dương Trung Quốc nói về ‘Bên Thắng Cuộc’

Tôi đang đọc tập 2 cuốn Bên Thắng Cuộc, thấy thú vị hơn tập 1.

Sử gia Dương Trung Quốc nói về ‘Bên Thắng Cuộc’

2
Sử gia Dương Trung Quốc nhận xét cuốn ‘Bên Thắng Cuộc’ của nhà báo Huy Đức có những đóng góp về mặt phương pháp và tư liệu, khắc phục được hạn chế của sử học chính thống ở Việt Nam và đóng vai trò như một ‘cú hích’ để những ai quan tâm có thể nghiên cứu lịch sử đương đại của đất nước một cách ‘nghiêm túc’ và ‘thiện chí’ hơn.
Trong khi ‘đánh giá cao’ cuốn sách, ông Quốc, người đang nắm giữ chức vụ Tổng thư Ký hội Sử học Việt Nam nhấn mạnh không nên ‘tuyệt đối hóa’ những gì được cho là ‘sự thực lịch sử’ trong cuốn sách. Theo ông đây mới chỉ là tác phẩm của ‘một tác giả’ về một vấn đề được nhiều người quan tâm.
DTQ: Thực ra tôi có được bản thảo của anh Đức trước khi anh ấy công bố trên mạng không lâu. Và có lẽ nhận xét của tôi, trước hết, tôi không lấy làm ngạc nhiên về hiệu ứng của cuốn sách ấy đối với đông đảo công chúng, không chỉ vì anh sử dụng công cụ hết sức lợi hại tức là xuất bản trên mạng, khiến cho rất nhiều người có thể tiếp cận được rất nhanh. Tôi nghĩ là nếu cuốn sách này in theo cách truyền thống là in sách thì chắc là nó không được như thế này. Nhưng quan trọng hơn chính là nội dung của nó. Mà trước khi nói đến nội dung thì phải nói đến cách viết của anh ấy.

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Xem phim: Chú chó Fluke và kiếp luân hồi

Xem phim: Kiếp luân hồi

Fluke có sự hiện diện của các diễn viên như Matthew Modine, 
Nancy Travis, Samuel L. Jackson với Carlo Carlei là đạo diễn. 
Phim dài 96 phút, được phát hành vào 1995.


Tom là một anh chàng đẹp trai và thành đạt, có một cô vợ tuyệt vời cùng một đứa con trai kháu khỉnh. Anh gặp tai nạn giao thông và bị chết oan. Tom đầu thai kiếp khác, trở thành một chú chó tên Fluke.
Sống trong kiếp chó lang thang, Fluke đã nếm trải đủ mùi vị đắng cay, Fluke cũng quen được một chú chó "đàn anh" rất tốt bụng tên là Rumbo. Rumbo dạy nó những kĩ năng để làm một chú chó thực thụ.
Fluke vẫn hay mơ màng nhớ về những chuyện kiếp trước, và nó cứ đinh ninh rằng người bạn thân trước đây - Jeff - đã hại nó. Mặc cho Rumbo khuyên răn, nhưng trong đầu Fluke không bao giờ ngừng suy nghĩ, nó vẫn nuôi ý định trả thù, không cam tâm sống kiếp chó. Vì cứu Fluke, Rumbo bị thương nặng. 

Nghiên cứu phương Tây về luân hồi: Sức mạnh của sự thật

Hơn 40 năm trước, thôi miên hồi quy (hypnotic regression) đã được sử dụng phổ biến bởi các học giả phương Tây để phục vụ nghiên cứu về luân hồi. Sau đó, liệu pháp tiền kiếp (past-life therapy) đã vận dụng khái niệm luân hồi vào trị liệu và bổ sung cho phương pháp thôi miên hồi quy. Khía cạnh đáng kinh ngạc nhất của liệu pháp tiền kiếp chính là các triệu chứng của bệnh nhân có thể biến mất một cách bí ẩn sau khi bệnh nhân “thấy” được tiền kiếp của chính họ.
Ảnh minh họa
Trong cuốn sách “Many Lives, Many Masters”, Tiến sĩ Brian Weiss đã kể về một người phụ nữ tên là Katherine, người đã phải chịu đựng đủ loại chứng ám ảnh và u sầu trong nhiều năm. Khi bà trải qua một cuộc thôi miên hồi quy, bà thấy rằng mình đã từng là một cô gái trẻ tên là Alonda, người đã chết trong một trận lụt bất ngờ. Ngôi làng của cô đã hoàn toàn bị phá hủy. “Những cơn sóng dữ tợn ập vào các hàng cây. Không còn nơi nào để chạy nữa. Trời rất lạnh. Nước càng lạnh hơn. Tôi muốn cứu con tôi, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ôm nó thật chặt vào lòng. Tôi trầm xuống và bị nhấn chìm bởi dòng nước. Tôi không thể thở.” Thật khó tin, sau khi áp dụng phương pháp trị liệu này, các triệu chứng như nghẹt thở và tuyệt vọng của Katherine đã biến mất. Đây là một trường hợp có thật được ghi chép. Thành công này đã khiến Tiến sĩ Weiss, từ một người không tin trở thành người tin tưởng mạnh mẽ vào luân hồi.

Có hay không "kiếp luân hồi"?

Có hay không "kiếp luân hồi"?

Sau khi chết, con người có trở lại mặt đất theo một vài dạng khác? Giới khoa học phương Tây và các chuyên gia tâm lý đã dày công nghiên cứu một cách có hệ thống về "kiếp luân hồi" từ rất lâu, nhằm phân tích dưới ánh sáng khoa học về bản chất vấn đề.
Dẫn đầu là một nhóm giáo sư thuộc Đại học Yale ở Mỹ từng thu thập khắp thế giới các bằng chứng liên quan đến “kiếp trước” hoặc sự “đầu thai vào kiếp sau”. Rồi họ nghiên cứu chúng một cách tỉ mỉ, logic và nghiêm túc. Nếu phát hiện ra điều gì đó “không bình thường”, họ liền phân tích một cách chuyên sâu hơn nhằm khám phá xem có liên quan gì tới “kiếp luân hồi” - theo quan điểm tín ngưỡng cố hữu - hay không.

Mảnh đất màu mỡ cho các cuộc nghiên cứu nói trên đa số là trẻ em. Roberta Morgan, sinh ngày 28/8/1961 ở tiểu bang Minnesota (Mỹ), bắt đầu kể về “kiếp trước” của mình trong thời còn là một bé gái. Người mẹ thì cho rằng con bé nói toàn những chuyện ngốc nghếch và luôn tìm cách ngắt lời đứa bé. Nhưng Roberta vẫn không ngừng kể về “cha mẹ trước đây” của mình. Em còn kể về chiếc ôtô mà “người cha kiếp trước” từng có và khẳng định rằng em đã cùng sống với “cha mẹ cũ” tại một khu trang trại. Khi bé gái lên 4 tuổi, em được dẫn tới một trại chuyên thuần ngựa nòi. Roberta rất tự nhiên và phấn chấn nói: “Con từng cưỡi ngựa thuần thục nhiều lần rồi”. Thật ra, em đã trèo lên mình ngựa bao giờ đâu.

Tuyệt vời trí tuệ nông dân VN: Một cây cho năm loại quả

Tuyệt vời trí tuệ nông dân VN:
Một cây cho năm loại quả
Một nông dân ở Hà Nội tạo ra 5 loại quả khác nhau trên một cây với màu sắc bắt mắt, thu hút nhiều khách đến mua làm quà hoặc trưng bày trong nhà dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Chủ nhân của cây ngũ quả là ông Lê Đức Giáp 60 tuổi, ở xóm Bãi, xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội. Để tạo ra loại cây đặc biệt này, ông từng thử nghiệm rồi thất bại liên tục suốt ba năm mới thành công. Có 5 loại quả trên cây là cam, quýt, bưởi, phật thủ, quất. Trừ quả phật thủ phải mua từ bên ngoài, thì các loại quả khác ông Giáp đều trồng tại vườn.

Con số 13 và nỗi sợ hãi dị đoan

Độ này đọc các bài viết về kinh tế chán quá 
nên quay sang đọc các chuyện linh tinh vậy:

Con số 13 và nỗi sợ hãi dị đoan


http://conduonganhsang.wordpress.com
Trong nền văn hóa của nhiều dân tộc, con số 13 từ lâu đã bị coi như một điềm gì đó không may mắn. Theo tạp chí Nga Itogi, nếu tới Vương quốc Anh, Canada hay Australia, ta sẽ không thể tìm thấy một ngôi nhà có địa chỉ số 13. Ở trên máy bay của tất cả các hãng hàng không Đức đều thiếu hàng ghế thứ 13. Trên các đường phố Mỹ, ta cũng không bao giờ nhìn thấy những cỗ xe buýt mang con số 13, không bao giờ được ở trên tầng thứ 13, cũng không phải tá túc trong những căn phòng có ghi số 13. Để loại trừ con số này, người ta đã phải nghĩ ra đủ mọi cách.
Ví dụ, trong một số tòa nhà, ta có thể tìm thấy những tấm biển ghi các ký hiệu “12-A”, “B-12” hoặc “12 +1”. Tại các bệnh viện tâm thần, người ta đã phải “chế” ra hẳn một thuật ngữ đặc biệt để chỉ những người mắc chứng dị ứng với con số đó – “Triskaidekaphobia”. Xuất phát từ đâu mà lại có nỗi ám ảnh kinh hoàng đó đối với con số 13 và liệu sau đó có cái gì hữu lý hay không?
Con số của Judas
Con số 13 có tội tình gì mà người ta gọi nó là “một tá quỷ sứ”? Đôi khi nỗi sợ hãi đối với nó được người ta liên hệ với sự tích Tiệc Ly trong sách Phúc Âm, tức là bữa ăn sau cùng của chúa Jesus với các môn đồ trước khi ngài bị chết… Đã có 13 môn đồ ngồi với chúa hôm đó, trong số này, như chúng ta đều biết, có Judas.

Những cánh cửa của địa ngục ở Việt Nam đã mở ra như thế nào?

Lưu để lúc khác đọc kỹ, giờ phải đi làm:



How Did the Gates of Hell Open in Vietnam?
Kак открылись врата ада во Вьетнаме?
Jonathan Schell, Nguồn: inosmi.ru , Kichbu posted on 25.01.2013

Vậy đã nửa thế kỷ nay chúng ta tranh cãi về “cuộc chiến tranh Việt Nam”. Liệu có thể xảy ra điều mà chúng ta không biết chúng ta đang nói về cái gì? Sau tất cả những gì đã viết ( gần 30 000 cuốn sách và số lượng của chúng đang tăng lên), điều này có vẻ khó xảy ra, nhưng hóa ra rằng nó chính là như thế trong thực tế theo đúng nghĩa.
Và bây giờ, trong một cuốn sách với tên gọi "Hãy bắn tất cả những gì đang chuyển động” (Kill Anything that Moves) Nick Turse lần đầu tiên tạo ra một bức tranh toàn diện của cuộc chiến tranh, ông đã khéo léo và với sự đàng hoàng viết rằng trong thực tế các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ đã làm gì ở Việt Nam. Những phát hiện của ông tiết lộ sự thật gần như không thể tưởng tượng được.

Mất 5 ngón chân vì ngâm chân vào nước ấm

Mất 5 ngón chân vì ngâm chân vào nước ấm

Thấy bàn chân con lạnh ngắt, bố mẹ liền cho ngâm vào chậu nước ấm (khoảng 40 độ C). Liền sau đó, hai bàn chân bé có hiện tượng tím dần, xuất hiện phỏng nước và đau đớn. Bé được nhập viện trong tình trạng các ngón chân đã bị hoại tử.
Theo bác sĩ Lưu Đức Thọ, Khoa ngoại chấn thương bỏng, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, bệnh nhi Tăng Thị Cói (5 tuổi, dân tộc Dao, trú tại bản Suốt Tút, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát nhập viện trong tình trạng bị bỏng, dẫn đến hoại tử, phải cắt bỏ năm ngón chân bên trái.
Các bác sỹ đang kiểm tra vết thương của cháu Cói.
Được biết, bệnh nhi Cói nhập viện từ ngày 1/1 trong tình trạng hai bàn chân tím thẫm, sốt, đau nhức, xuất hiện phỏng nước, có biểu hiện hoại tử tím đen các ngón chân bên trái. Theo bác sĩ Thọ cho biết, khi bàn chân của cháu Cói quá lạnh cóng, lại ngâm vào nước ấm ngay, làm thay đổi nhiệt độ đột ngột, dẫn đến hiện tượng đóng vón protein, gây bỏng, rồi nhiều ngày sau bị hoại tử các ngón chân.

Cuộc sống của các cô gái tại nhà thổ

Tiếp chuyện VN có nên hợp pháp hóa mại dâm, xem trường hợp nước Mỹ:

Cuộc sống của các cô gái tại nhà thổ

Những hình ảnh chân thực, sinh động tại các nhà thổ ở bang Nevada, Mỹ do nhiếp ảnh gia Marc McAndrews ghi lại đã phần nào giúp độc giả biết thêm về cuộc sống của các nữ nhân viên tại đây.
Chân dung cô Priscilla - 1 nhân viên tại nhà thổ Wild West Saloon.
Tại bang Nevada, Mỹ, mại dâm được coi là hợp pháp, bởi vậy ngành công nghiệp này phát triển rất rầm rộ. Mỹ Nhiếp ảnh gia Marc McAndrews, đến từ Mỹ đã dành 5 năm để ghi lại cuộc sống của các cô gái tại các nhà thổ ở vùng nông thôn bang Neveda, Mỹ. Dự án "Nevada Rose" gồm những bức ảnh sinh động, chân thực của ông đã cho người đọc hiểu rõ hơn về cuộc sống tại những nơi mại dâm được coi là hợp pháp.

(2) Bí mật khó tin về những 'nhà vô địch về sex'

Bí mật khó tin về những 'nhà vô địch về sex'

Chỉ có 1% phụ nữ lên đỉnh bằng cách kích thích đôi gò bồng đảo. Đó là điều may mắn hiếm có!
13. Một nỗi ám ảnh của gần như tất cả những người đàn ông là hình như tầm vóc “cậu nhỏ” của mình thua kém người khác. Đừng vội mặc cảm. Hãy biết rằng tầm vóc trung bình của cậu ta lúc ngủ yên là 7,5 cm, còn khi xung trận là 12 cm.Năm 1935, TS Jacobus công bố trong Tạp chí Khoa học, nhà vô địch về kích thước là 30cm khi hăng hái nhất, còn nay là 32cm. Rõ ràng là khi dinh dưỡng tốt hơn xưa, cậu ta lớn hẳn lên 2cm.
14. Gã khổng lồ là vậy. Còn gã tí hon? Xin thưa: chỉ 1 cm, và những người sở hữu gã tí hon này được gọi là “micropenis”. Nhưng những gã tí hon có bị bực mình đi chăng nữa thì vẫn còn là may mắn chán. Vì cứ 5000 đến 6000 người đàn ông lại có một người bị bệnh không có dương vật, y học gọi là bệnh Congenita Hypoplasia.

(1) Những sự thật khó tin về 'chuyện chăn gối'

Những sự thật khó tin về 'chuyện chăn gối'

Bạn có biết thế giới đã bỏ ra bao nhiêu tiền vào khoản mua bao cao su? Con số có thể khiến bạn giật mình, từ 6 đến 9 tỷ USD mỗi năm.
Vẫn còn rất nhiều điều bí mật về sex chưa được công khai.
Khó có thể hình dung ra vào thời điểm chỉ 20 năm trước, rằng hiện tại có thể chứng kiến người ta nói đến sex một cách cởi mở và công khai như vậy: trên truyền hình, trên mạng, trên báo chí… Sex hồi đó bị che giấu như một cái gì đó xấu xa. Người ta ngại ngùng cả khi cần phổ biến kiến thức cho học sinh, đề cập đến các bệnh lây lan qua đường tình dục – như HIV/AIDS, đến các phương pháp tránh thai khi sự bùng nổ dân số đã trở thành một quả bom đối với các nước đang phát triển.

Có bao nhiêu phố "đèn đỏ" ở Việt Nam?

Có bao nhiêu phố "đèn đỏ" ở Việt Nam?

(Kienthuc.net.vn) - Trước luồng dư luận xôn xao về việc có hay không phố "đèn đỏ" ở TP.HCM, thì những phố "đèn đỏ" nức tiếng (trá hình) vẫn tấp hoạt động, dập dìu mua phấn bán hương.
“Thủ phủ mại dâm”
Ở Hương Khê (Hà Tĩnh) tình trạng hoạt động mại dâm diễn ra tấp nập và gần như công khai. Trung bình mỗi quán có khoảng 3 em, chưa tính những em làm “thời vụ”, hay làm “theo ca”. Không kể ngày hay đêm, chỉ cần khách có nhu cầu tìm đến thì sẽ được tận tình phục vụ. Khách đến quán ngồi khá đông, có khi phải chờ tới lượt. Gái mại dâm đa phần đều là người ở Nghệ An, "di cư" sang.

 Một trong những quán mại dâm trá hình ở Hương Khê

'Bật mí' hợp đồng mua bài thơ giá kỷ lục 300 triệu

'Bật mí' hợp đồng mua bài thơ giá kỷ lục 300 triệu
(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 22/1, hợp đồng mua bài thơ Ở hai đầu nỗi nhớ của nhà thơ Trần Đình Chính đã được chuyển vào TP.HCM. Ông Nguyễn Xuân Hàn đã chính thức ký vào bản hợp đồng có giá trị lớn nhất từ trước đến nay về việc mua một bài thơ. Ngày 30/1 tới đây, 300 triệu đồng mua bài thơ này sẽ được trao cho tác giả tại Hà Nội.
Như TT&VH đã thông tin, nhà thơ Trần Đình Chính, tác giả bài thơ Ở hai đầu nỗi nhớ được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc thành ca khúc nổi tiếng cùng tên, đang mắc bệnh hiểm nghèo. Nhà thơ Trần Đình Chính cần tiền chữa bệnh nên đã rao bán bài thơ tâm đắc nhất của mình.
Đọc báo biết chuyện, ông Nguyễn Xuân Hàn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (MASECO), đã liên lạc với nhà thơ Trần Đình Chính để mua bài thơ này. Trước đây, một doanh nhân đã chủ động mua bài thơ Màu tím hoa sim của Hữu Loan với giá 100 triệu đồng và chính doanh nhân này mua 10 nốt nhạc của Phạm Duy cũng với giá 100 triệu đồng. Việc mua bài thơ Ở hai đầu nỗi nhớ lần này là do nhà thơ chủ động rao bán, còn việc mua hai tác phẩm trước đây là do doanh nghiệp chủ động tìm mua.
TT&VH có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Xuân Hàn.

Cấm dùng tiền mặt mua nhà xe: Đừng làm khó dân


Dự thảo Nghị định về thanh toán bằng tiền mặt do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) soạn thảo đã thu hút nhiều luồng ý kiến bàn luận, nhất là nội dung buộc người dân mua nhà, mua xe… phải thanh toán qua ngân hàng (NH), không được dùng tiền mặt.
Siết giao dịch lớn để chống tham nhũng
Nghị định này sẽ thay thế Nghị định 161/2006 về thanh toán bằng tiền mặt. Tuy Nghị định 161/2006 đã có hiệu lực được sáu năm nhưng ít ảnh hưởng đến đời sống người dân vì chủ yếu áp dụng cho các khoản chi liên quan đến vốn nhà nước, ngân sách nhà nước. Dự thảo thay thế Nghị định 161/2006 đã mở rộng phạm vi tác động đến doanh nghiệp và người dân.
Báo cáo của Vụ Thanh toán (NHNN) cho thấy giải ngân tín dụng bằng tiền mặt cho khách hàng cá nhân còn rất phổ biến. “Séc hầu như không được dùng thanh toán, ủy nhiệm thu chỉ dùng trả tiền điện nước, thẻ chủ yếu chỉ dùng để rút tiền mặt!”. Các giao dịch lớn thường được thanh toán bằng tiền mặt nhằm mục đích trốn thuế, không muốn minh bạch về giá trị tài sản. Việc sử dụng tiền mặt có giá trị lớn tạo mầm mống bất ổn về an ninh trật tự xã hội, thất thu thuế và tham nhũng… Vì vậy cần quy định hạn mức giao dịch thanh toán giá trị lớn trong nền kinh tế để kiểm soát chặt chẽ các giao dịch này.

Nợ công Việt Nam xấp xỉ 1,4 triệu tỷ đồng

Nợ công Việt Nam xấp x 1,4 triệu tỷ đồng 
Bản tin về nợ công đầu tiên sắp được Bộ Tài chính công bố cho thấy, tổng nợ của Việt Nam tính đến hết năm 2011 là 1,392 triệu tỷ đồng, tương đương 54,9% GDP.
 Mỗi người Việt gánh nợ 750 USD
 Nợ công của Việt Nam tương đương 55,4% GDP
Bộ Tài chính cho biết sắp công bố bản tin đầu tiên về nợ công của Việt Nam, nhằm thay thế cho bản tin nợ nước ngoài (đã phát hành kể từ năm 2007), vốn được đánh giá là bị hạn chế về mặt thông tin (do chỉ cho thấy thống kê nợ Chính phủ và do Chính phủ bảo lãnh).


Theo các tổ chức quốc tế, mỗi người Việt hiện
gánh khoảng 790 USD nợ công. Ảnh: Anh Quân
Tuy vậy, trong bản tin lần này, số liệu được cơ quan quản lý đưa ra vẫn chỉ cập nhật đến ngày 31/12/2011. Theo đó, nợ công của Việt Nam ở mức 1,392 triệu tỷ đồng, tương đương 54,9% GDP năm 2011. Số liệu này từng được Chính phủ báo cáo các đại biểu Quốc hội hồi đầu tháng 11/2012.

Trung Quốc đổ tiền đi khắp thế giới


Trong khi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) suy giảm thì đầu tư ra nước ngoài (ODI) của Trung Quốc lại đang tăng dần, đạt con số ấn tượng 77 tỷ USD trong năm 2012.
Trung Quốc lập quỹ đầu tư 1 tỉ USD ở Mỹ Latinh
Bang Jharkhand là một bang hẻo lánh nằm ở phía đông Ấn Độ hiện đang là trung tâm của ngành công nghiệp thép nước này. Đây là nơi Ấn Độ xây dựng nhà máy thép đầu tiên của mình vào năm 1908 bằng tiền cả niềm tự hào dân tộc của mình. Nhưng một nhà máy thép mới cũng nằm trong bang này lại đang có lối tư duy mới. Do công ty Electrosteels Steel sở hữu, nhà máy này được các nhà thầu phụ Trung Quốc xây dựng nên và được lắp đặt các trang thiết bị Trung Quốc mặc dù chính phủ Ấn Độ chần chừ không muốn cấp thị thực cho các công nhân Trung Quốc. Hiện nhà máy này đang mở rộng năng lực sản xuất và hi vọng sẽ nhận được 250 triệu USD tiền đầu tư của Trung Quốc.

Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc ngày càng 
tăng cả về lượng vốn và phạm vi đầu tư.

“Tôi chỉ lo ông Trần Trọng Dực bị kỷ luật”

Chạy công chức 100 triệu: “Tôi chỉ lo ông Trần Trọng Dực bị kỷ luật”


(Dân trí) - “Người đứng đầu càng khui ra nhiều tiêu cực thì càng phải chịu trách nhiệm nên việc thanh tra, kiểm tra để phát hiện tiêu cực chẳng thể đạt hiệu quả cao. Tôi cũng băn khoăn, không biết ông Trần Trọng Dực có bị kiểm điểm gì không.…”.
 >>  Chạy công chức 100 triệu: “Xác định việc đó, ở đâu… không dễ!”
 >>  Chạy công chức "không dưới 100 triệu"!
 >>  100 triệu đồng dư luận và địa chỉ của sự thật

Ông Trần Quốc Thuận - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - chia sẻ với Dân trí những tâm tư, suy nghĩ xung quanh "nghi án" "Chạy công chức mất không dưới 100 triệu đồng" và kết quả kiểm tra tuyển dụng công chức rất "sạch" mới đây.
 Ông Trần Quốc Thuận - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Ông Trần Quốc Thuận - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 
“Tại sao không có gì hết?”
 Sở Nội vụ TP Hà Nội vừa công bố kết quả kiểm tra tuyển dụng công chức tại một số quận, huyện… Theo đó, đến ngày 4/1 chưa phát hiện trường hợp nào đưa và nhận tiền để chạy công chức. Ông đánh giá thế nào về kết luận này?
 Tôi có theo dõi việc này và dư luận có nói là vừa mừng, vừa buồn. Là một cán bộ về hưu, tôi chia sẻ với ý kiến đó. Mừng vì thứ nhất đó là một người có chức có quyền như ông Dực phát biểu một cách công khai giữa kỳ họp của HĐND được báo chí hoan nghênh. Có người nói là mừng hụt vì khi điều tra thì không phát hiện được trường hợp nào vi phạm như ông Dực đã nói. Có người nói buồn là bởi vì người ta không quyết tâm tìm ra như tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và Trung ương 6.

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Một chuyện tiếu lâm nổi tiếng trên mạng

Kichbu posted on 24.01.2013
Về đề tài các mạng xã hội có một chuyện tiếu lâm nổi tiếng.

Một người đàn ông đi trong rừng và gặp một lão bà. Bà nói:
- Này chàng trai, bà bị lạc trong rừng, dẫn giúp bà ra đường, và bà sẽ thực hiện cho cậu ba điều ước.
Người đàn ông đưa lão bà ra đường, bà yêu cầu đưa ra ba điều ước.
- Thứ nhất, tôi muốn chiếc xe xịn.
- Xin mời! Cậu đi theo đường này, đến chỗ ngã tư, sau đó là chiếc "Mersedes"- 600, giấy tờ đứng tên cậu trong ô tô.
- Tôi muốn cô vợ-người đẹp.
- Một cô tóc vàng người mẫu sẽ ngồi ghế sau của "Mersedes", đó là vợ cậu. Giấy đăng ký kết hôn trong ô tô.

Tiền mặt đang ở nơi đâu?

Tiền mặt đang ở nơi đâu?

- Ngân hàng tiếp tục tăng cường huy động, DN vẫn khát vốn, tiểu thương khó tiền mặt, công nhân thiếu lương thưởng… tiền mặt đang chạy đi đâu?
Vốn để làm gì?
Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tăng trưởng tín dụng năm 2012 là 8,91%, trong khi đó tổng nguồn vốn huy động tăng 24%.
Theo tính toán, với tăng trưởng huy động 24% thì số dư tổng nguồn vốn tăng thêm của NH trong năm 2012 so với 31/12/2011 vào khoảng 700.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng dư nợ cho vay tăng 8,91% đạt khoảng 270.000 tỷ đồng, huy động trái phiếu Chính phủ đạt 156.544 tỉ đồng, cộng với tỷ lệ dự trữ bắt buộc và các khoản khác... thì mới chỉ đạt khoảng 500.000 tỷ đồng, số tiền chênh lệch còn khoảng 200.000 tỷ đồng.
Đây là nguồn vốn khá lớn và câu hỏi đặt ra là vốn đang ở đâu và được sử dụng vào mục đích gì?

Thừa vốn nhưng hiện tượng huy động vượt trần lãi suất vẫn không hề giảm. Từ thời điểm cuối năm 2012 đến nay, tại Hà Nội khách hàng có thể gửi tiền vào một số ngân hàng thương mại cổ phần với lãi suất 11,5% cho kỳ hạn 3 tháng và 12% cho kỳ hạn 12 tháng.

Hội đồng Hiến pháp phải độc lập - ‘Ai cũng sợ TP.HCM đòi quyền tự trị’

- Nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo đề xuất xem xét lập Hội đồng Hiến pháp độc lập để xử lý mạnh những vấn đề liên quan đến vi hiến.
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lấy ý kiến nhân dân / Hiến pháp nên đề cập về Đảng thế nào?
Ngày 24/1, HĐND TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến của những người nguyên là lãnh đạo HĐND TP, lãnh đạo sở ngành, trường cán bộ TP...
Quyền tài phán
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã có thêm một chương với ba điều về Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng bầu cử quốc gia và Kiểm toán Nhà nước
Nguyên Phó chủ nhiệm VPQH Trần Quốc Thuận: Hội đồng Hiến pháp phải có quyền tài phán
Dự thảo ghi rõ “Hội đồng Hiến pháp kiểm tra tính hợp hiến của các văn bản quy phạm pháp luật” và có chức năng “kiến nghị Quốc hội xem xét lại các văn bản quy phạm pháp luật của mình khi phát hiện có vi phạm Hiến pháp” và “yêu cầu Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ…sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật…”.
Các đại biểu cho rằng, chức năng “kiến nghị” và “yêu cầu” chỉ là nhiệm vụ tham mưu, giúp việc tương ứng như cơ quan hiện hành, hoàn toàn chưa có quyền tài phán. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị, Hội đồng Hiến  pháp phải có quyền tài phán, ra quyết định về tính hợp hiến của văn bản. Đồng tình với đề nghị này, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo nói, nên làm rõ chức năng và chế tài của Hội đồng Hiến pháp.

Cách đo huyết áp đúng tại nhà


Không ăn, không uống, không nói trong lúc đo huyết áp. Nên đo ngày hai lần, buổi sáng trước khi uống thuốc và buổi chiều sau bữa ăn khoảng 1 giờ. Bác sĩ Lương Lễ Hoàng (Trung tâm Oxy cao áp TP HCM) lưu ý những điều cần thiết khi đo huyết áp tại nhà.

Trong khi hầu như tất cả y sĩ đoàn trên thế giới liên tục báo động về mối nguy khó lường của bệnh huyết áp cao thì việc theo dõi huyết áp, ngay cả ở các nước đã có mạng lưới y tế với cấu trúc đã ổn định, vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Đó chính là một trong các lý do khiến nhiều người phải sống kiếp phế nhân oan uổng vì tai biến mạch máu não.

Khi đo lần đầu cần đo cả hai tay để sau đó chọn 
cánh tay với huyết áp có khuynh hướng cao hơn. Ảnh:ykhoa

Muốn theo dõi huyết áp lại quá đơn giản, vì chỉ cần đo huyết áp, nhất là khi huyết áp kế hiện nay chính xác và quá tiện dụng nếu so với trước đây. Ấy thế mà khi thăm dò một nhóm 50 người bị cao huyết áp, đã có máy đo huyết áp, về thao tác đo huyết áp thì kết quả lại không có gì đáng phấn khởi: 24 người sử dụng máy đo không đúng cách; 28 người chưa hiểu huyết áp là gì.

Xã hội đảo điên: Phố mại dâm giáp biên giới

Thị trấn Pò Trài (Trung Quốc) có một khu phố mại dâm hoạt động rất nhộn nhịp. Gái là người Việt, khách là đàn ông Trung Quốc. Chỉ cách biên giới 200 m nhưng dù xảy ra chuyện gì hầu hết con nợ, gái mại dâm đều không muốn về Việt Nam mà đi sâu vào đất Trung Quốc đề rồi tiếp tục chìm ngập trong vũng bùn nhơ nhớp. Vậy về VN còn sợ hơn chìm ngập trong vũng bùn nhơ nhớp ?


Từ cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), đi qua cửa biên phòng Trung Quốc khoảng 200 m là khu mậu biên cửa khẩu của thị trấn Pò Trài. Đó là 3 dãy nhà 2 tầng song song nhau được đặt tên theo ký tự ABC. Ở đó mặt trong của 2 dãy nhà từ số A12 đến A36 và từ B12 đến B36 là phố mại dâm mà người Trung Quốc gọi là "chợ gái Việt".
Đầu chợ là hàng chục bàn bia đặt giữa lối đi vắng tanh. Quý, một thổ địa cho biết ban đêm mới "họp chợ" đông đúc, dân chơi ở Bằng Tường đổ về đây tìm gái. Đi sâu vào trong, dãy phố trông giống như một chung cư. Ở mỗi tầng trệt khoảng 4x4 m có ít nhất 4 cô gái, ăn mặc tươi mát ngồi song song nhau, hướng mặt ra đường. Cô nào cũng cầm trên tay một chiếc khăn, chăm chỉ thêu trông rất nhàn hạ. Dưới cái lạnh 5 độ C, các cô vẫn hở đùi, khoe gần hết ngực.

Một góc phố Pò Trài. Ảnh: VTC.

Chùm ảnh Michelle diện váy đỏ rực khiêu vũ cùng Obama

Michelle diện váy đỏ rực khiêu vũ cùng Obama
Đệ nhất phu nhân Michelle Obama tiếp tục ưu ái nhà thiết kế Jason Wu khi chọn chiếc váy dạ hội cổ yếm đỏ rực, xuất hiện trong tiệc khiêu vũ nhậm chức của chồng.

Tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle nắm tay nhau vẫy chào các quan khách tham dự tiệc mừng tổng thống nhậm chức của giới quân sự.

Toàn cảnh lễ nhậm chức của Obama qua ảnh

Toàn cảnh lễ nhậm chức của Obama qua ảnh


Nửa đêm ngày 22.1 (giờ VN), Tổng thống Mỹ Obama tuyên thệ chính thức đảm trách nhiệm kỳ 2 trước sự chứng kiến của hàng nghìn người và màn diễu hành hoành tráng.

Toàn cảnh lễ nhậm chức của Obama qua ảnh, Tin tức trong ngày, tong thong obama nham chuc, nham chuc, anh, tong thong obama, bau cu tong thong my, nham chuc, bieu dien, de nhat phu nhat, dien van, bao, tin tuc, tin hot, tin hay, obama nham chuc
Ban nhạc Punahou biểu diễn trong lễ diễu hành chào mừng bài 
phát biểu nhậm chức của Tổng thống Barack Obama hôm 21/1

Hung thủ đầu độc từ thức ăn

Hung thủ đầu độc từ thức ăn

Dầu ăn tái chế từ dầu thải; nước ngọt làm từ nước giếng khoan; hoa quả Trung Quốc chứa thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản vượt ngưỡng cho phép; dùng hóa chất Trung Quốc để làm giá đỗ...., người Việt đang bị đầu độc hàng ngày.

 
Các loại mứt, bánh kẹo, thịt, cá, nội tạng động vật,... đang trở thành nỗi ám ảnh đối với người tiêu dùng vì sự bẩn thỉu, gây hại cho sức khỏe. Đối với dân nhậu, khi nghe tin cơ quan chức năng liên tục phát hiện và bắt giữ những vụ vận chuyển, buôn bán và chế biến nấm, lòng lợn, nội tạng, vó bò thối thành đồ nhậu hẳn sẽ rất kinh hãi, bởi không biết mình đã "chẳng may" xơi phải bao nhiêu thứ bẩn thỉu, độc hại như thế trên bàn nhậu...

Những người mẹ đơn thân và phận bướm đêm

Những người mẹ đơn thân và phận bướm đêm

Cầm đồng tiền từ tay gã đàn ông ham của lạ, chị ghé vào mua đồ ăn cho con mà khóc suốt đường về. Những ngày sau đó, vẫn không tìm được việc làm và thế là người phụ nữ đã quá 30 phải dạt ra lề đường hành nghề "gái bán hoa".
Những câu chuyện éo le sau đây được ghi tại Trung tâm Giao dục lao động xã hội Phú Nghĩa, Bịnh Phước. Các nhân vật xuất hiện trong bài đều đã từng là những cô gái sắc nước hương trời, con mắt có đuôi, môi cười lúng liếng, đã từng ong vờn bướm lượn, bao nhiêu gã tình si thầm nguyện nâng đỡ gót chân... Nhưng rủi may phận người đã đẩy họ sa chân vào con đường mưu sinh lấm lem, hoen ố.

Câu chuyện thứ nhất: Bước đường cùng của người mẹ đơn thân
Chị là Nguyễn Thị L, sinh năm 1968, tại Định Quán, Đồng Nai - có "thâm niên đứng đường" hơn 12 năm tại Công viên Phú Lâm, Quận 6, TP HCM. Nhà L. nghèo xơ nghèo xác, nên mới học đến lớp 2, chưa kịp rành mặt chữ, cô bé đã phải nghỉ ngang để đỡ đần cha mẹ. Tuổi thơ khốn khó cứ thế nhọc nhằn trôi qua. Đến năm Nguyễn Thị L. 16 tuổi thì tai họa ập xuống. Mẹ L. đang yên, đang lành bỗng ngã lăn ra ngất xỉu. Và L gần như ngã quỵ khi bác sĩ cho hay, mẹ chị đã mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Bao nhiêu tiền của, kể cả căn nhà nhỏ, và mảnh đất tổ tiên để lại cũng bán hết để lấy tiền chạy chữa cho mẹ.