Thằng Thanh đâu rồi?
Fb Hoàng Quang - Đấy là câu hỏi của ngài Thủ có lẽ dùng để chỉ tay trong veo. Một câu hỏi lột tả được hết sự coi thường của lãnh đạo đối với cấp dưới. Có mấy ý kiến cho rằng đó là lối xưng hô thân thiện quí mến nhau mới dùng. Chứ giờ mà hỏi đồng chí Thanh đâu rồi thì mới bỏ mẹ. Hi hi, đúng là lối bao biện của mấy con bò.Trong cuộc đời làm cán bộ của bản thân, cũng có một số người Mõ từng xưng hô mày tao do quí mến, nhưng chỉ khi có mặt 2 người với nhau.
Chứ đứng trước văn võ bá quan, nhất là khi có mặt cả người dân mà bỗ bã gọi cấp dưới là thằng, nhất là khi người được gọi cũng đã xấp xỉ 60 tuổi quyền cũng cao, chức cũng trọng thì lại là chuyện hết sức bất thường.
Ngài Thủ là người có ăn có học, rất hiểu các qui định văn hoá công sở. Chắc phải bực lắm ngài mới buộc phải gọi cấp dưới là thằng cho thấy cái người tên Thanh chả có giá trị gì trong con mắt của Ngài. Có phải ai ngài cũng xưng hô thế đâu. Chính vì thế nên cụ chủ lò trước mới nói Mình có thế nào người ta mới thế chứ.
Mõ mà là cái thằng gì đó tên Thanh, Mõ sẽ dỗi, sẽ xin từ chức, để cho người dân HN phải nuối tiếc. Mịa, từ nay HN sẽ không có ai đi nhặt rác, sẽ không có ai ra lệnh treo cờ tùm lum vào dịp lễ tết, để thành phố của chúng mày chết trong buồn tẻ cho biết thân.
Tao thật.

Có được bầu đell đâu. Toàn được chỉ định mẹ nó rồi. Nếu đc bầu dân HN nào đi bầu thằng 37?
Trả lờiXóa