Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2025

Bão qua rồi phải lo xếp hàng sửa xe

Bão qua rồi phải lo xếp hàng sửa xe
Lê Việt Đức - Sáng nay mình may mắn được dạy online. Dạy xong đã là 12h30, ăn nghỉ một lúc rồi xuống đường ra phố mua vài thứ rồi về dạy tiếp từ 15h20.
Đi ngang qua tiệm xe máy mình thấy sốc vì số xe máy nằm đó quá nhiều. Bình thường ở đây làm gì có xe máy. Đậu là bị bảo vệ các toà nhà ra đuổi.
Mình hỏi mấy nhân viên sửa xe là các xe máy sao nhiều thế. Họ bảo toàn xe đang chờ sửa.
Mình đếm trong nhà ngoài đường khoảng 90 xe. Khủng khiếp. Tổn thất của mưa lụt quá lớn. Khu Đoàn ngoại giao đã như thế, còn các nơi khác không biết như thế nào?










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét