Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Một số ảnh về 'Hiệp sĩ' Nguyễn Công Hùng


(Petrotimes) – Sinh ra đã mang thân thể tật nguyền, thế nhưng Nguyễn Công Hùng đã cố gắng vươn lên và trở thành tấm gương về ý chí cho những người khuyết tật và cả những người lành lặn.
'Ngọn lửa Hiệp sĩ' Nguyễn Công Hùng đã tắt! / HIỆP SĨ CNTT NGUYỄN CÔNG HÙNG QUA ĐỜI: Vĩnh biệt một ngọn lửa hiệp sĩ!

Hiệp sĩ CNTT Trần Công Hùng trong lần đầu tiên ra tham dự hội thảo tại Hà Nội.


Máy tính xách tay và Internet - phương tiện để anh kết nối với mọi người.
Bức ảnh chụp trên chuyến bay Vinh đi Sài Gòn (2006) - lần đầu tiên anh đi máy bay.
Hiệp sĩ CNTT trong buổi giao lưu với hơn 2000 học sinh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Năm 2010, Hùng và các thành viên "Nghị lực sống" đi cứu trợ đồng bào bão lụt miền Trung.
Trong chuyến đi Hà Giang tháng 10/2012.
Anh Nguyễn Công Hùng và diễn viên Xuân Bắc.
... với GS Lê Văn Lan và chàng trai da cam Nguyễn Sơn Lâm.
Anh được phong tặng danh hiệu Hiệp sĩ công nghệ thông tin năm 2005, được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2006, được Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao tặng kỷ niệm chương “15 năm - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2011... và nhiều giải thưởng khác.
Ảnh chụp trong ngày sinh nhật lần thứ 30 vào tháng 9/2012.
Quen Hùng trong lần đi làm tình nguyện viên, Nguyễn Thị Phương (26 tuổi, sinh ra tại Hà Nội), tốt nghiệp đại học đã quyết định về sống cùng các bạn trong ngôi nhà chung "Nghị lực sống" để có cơ hội chăm sóc Công Hùng. Cô cho biết, mình và Hùng có "quá nhiều điểm chung để có thể gắn bó với nhau".
Cô luôn ở bên cạnh Hiệp sĩ CNTT trong những chuyến đi tình nguyện trên khắp mọi miền đất nước.
Facebook Nguyễn Công Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét