Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

NINH THUẬN VÀ THÀNH PHỐ PHAN RANG TƯƠNG LAI SẼ NHƯ CHERNOBYL VÀ THÀNH PHỐ PRIPYAT CỦA UKRAINE?




Nhìn những bức hình được tuần báo Time phổ biến nhân kỷ niệm 25 năm sau tai nạn hạt nhân khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại về điện hạt nhân, chúng ta càng lo sợ đến độ khủng khiếp và lạnh cả người khi nghĩ đến một thực tế có thể sẽ xảy ra cho hàng trăm ngàn người dân tại Ninh Thuận, thành phố Phan Rang và vùng đất bán kính hằng trăm cây số xung quanh NẾU dự án  nhà máy điện hạt nhận vẫn bị các nhóm lợi ích bằng mọi cách thúc đẩy tiến hành xây cất, như đã xảy ra tại Chernobyl và thành phố Pripyat 26 năm trước, biến thành vùng đất chết thành phố ma, và sẽ còn tiếp tục gây tai ương cho vùng đất đầy bất hạnh này trong nhiều thập kỷ tới và nhiều thế hệ con cháu của cư dân Chernobyl.
Thảm họa hạt nhân khủng khiếp vừa xảy ra tại Fukushima Nhật vào tháng 03/2011 đã đưa đến quyết định của tập đoàn điện hạt nhân TEPCO ngưng kế hoạch tham gia xây nhà máy điện nguyên tử tại Việt Nam. Cả nước Nhật đang quyết liệt phản đối và sẽ vĩnh viễn từ bỏ điện hạt nhân.
Thêm một thông tin rất bất ngờ vừa được báo chí Nga đăng tải là tập đoàn quốc doanh Nga xây nhà máy điện nguyên tử tại Nga, Rosatom, đã rút ruột và ăn cấp số tiền lên đến 7 tỷ Rubles (210 triệu USD) trong khi đang xây một  nhà máy điện hạt nhân nổi tại nước Nga. Nếu dự án nhà máy điện hạt nhân số 1 tại Ninh Thuận vẫn được tập đoàn nhà nước Nga xây, đó là công ty con Atomstroyexport của tập đoàn Rosatom, thì Ninh Thuận và Phan Rang không phải chờ lâu để biến thành vùng đất chết, thành phố “ma” như Chernobyl và Pripyat của Ukraine, Nga. http://webwarper.net/ww/~av/kichbu.multiply.com/journal/item/2377.

Tiền xây dựng nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới "Mikhail Lomonosov" bị ăn cắp
Деньги на строительство первой в мире плавучей атомной станции «Академик Михаил Ломоносов» разворованы
Nazhezda Popova
Nguồn publicsea.runewsland.ru
Kichbu posted on 08.07.2012

 Новость на Newsland: Первую в мире плавучую АЭС разворовали заранее

Tiến sĩ  khoa học kỹ thuật Ivan Nikitchuk, đại biểu Duma quốc gia, đã thông báo cho phóng viên "Trên đại dương-biển" về điều này.
- Nhà máy điện nguyên tử nổi được bắt đầu xây dựng tại Sevmash, ở Severodvinsk. - Ivan Nikitchuk nói. - Nhưng bây giờ nó nằm tại nhà máy Baltic. Trong trạng thái tháo rời. Nhà máy điện - tách rời, các lò phản ứng hạt nhân - tách rời. Tình hình, nói chung, cũng như ở Sevmash. "Mikhail Lomonov" xây dựng từ năm 2006, nhưng đến thời điểm hiện nay chỉ mới đạt được 35 phần trăm. Tiền xây dựng nhà máy điện nguyên tử đã bị lấy cắp. Đó là nói về tổng số tiền 7 tỷ ruble. Điều này được phanh phui trong thời gian các đại biểu đến các cơ sở hạt nhân ở Sant- Peterburg và tỉnh Lennigrad. Đúng lúc, nhà máy Baltzavod bị vỡ nợ.
Nhắc lại, nhà máy điện nổi là tàu không tự hành bong phẳng dạng tàu phá băng với hai động cơ phản lực KLT-40S. Theo bảng phân loại của  Cục đăng kiểm hàng hải Nga, nhà máy điện nổi - tàu cán giá không tự hành. Các kích thứơc của nó: chiều dài 144 m, chiều rộng 30 m, chiều cao theo bong 10 m, phần chìm 5,5 m. "Mikhail Lomonsov" hạ thủy tại nhà máy Baltzavod mùa hè năm 2010.
 quan nguyên tử  chính  của  đất  nước - tập đoàn nhà nước "Rosatom" hứa xây dựng phân hạm các nhà máy nguyên tử nổi vài năm nay. Thoạt  đầu, có ý định xây dựng nhà máy điện hạt nhân nổi với số tiền 2,9 tỷ ruble (lời hứa của "Rosatom" năm 2007). Sau đó dự án trở nên nợ nần chồng chất.
- Theo các tính toán của chúng tôi, hiện nay giá của một mẫu referet của một nhà máy điện hạt nhân nổi với các công trình kỹ thuật thủy lợi và trên bờ vượt quá 30 tỷ ruble, - phó giám đốc khoa học của Viện nghiên cứu  khoa học  kỹ  thuật chế tạo máy điện, tiến sĩ khoa học kỹ thuật, giáo sư Igor Ostretsov cho biết. Trên bong của chiếc tàu đặc biệt này cần có các nhiên liệu của bom -  gần hai tấn uranium-235 đã được làm giàu cao. Nhiên liệu này dùng cho hai lò phản ứng hạt nhân của "Mikhail Lomonosov" với công suất 35 MWT mỗi lò.
Nhân thể nói thêm, những người dân Kamchatka không cảm thấy hồ hởi đặc biệt về việc nhà máy điện hạt nhân nguyên tử nổi - "cái phao hạt nhân" cập bến chỗ họ. Hai tấn uranium được làm giàu cao trên bong! Những người dân Kamchatka nhắc lại: Camchatka - là vùng núi lửa. Trên bán đảo hôm nay được biết có hơn 300 núi lửa. 29 trong số đó hiện đang hoạt động. Bản thân eo biển Avanchinsk - một phần của đại dương mà nó là Thái Bình Dương theo tên gọi. Vào lúc bão tố không có tàu thuyền neo đậu. Ở đây cả sóng thần cũng không hiếm. May thay, không như sóng thần của tỉnh Fukusima ở Nhật Bản. Nhưng chỉ phao hạt nhân nổi tại Kamchatka không đủ!
Còn thêm 6 nhà máy kiểu "Mikhail Lomonosov" Rosatom hứa sẽ bố trí trên toàn  bộ hải  trình biển Bắc.
Mặc dù 7 tỷ ruble biến mất, hãng "Rosenergoatom" (đơn vị  con của tập đoàn nhà nước "Rosatom")  muốn kết thúc xây dựng nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên "Viện sĩ Mikhail Lomonosov" trong hai năm sắp đến. Và lai dắt nó về Kamchatka theo hải trình biển Bắc. Các  nhà  nguyên tử học  gọi nhà máy điện nổi không tự hành là "cái máng ăn".

Bên trong khu vực nhà máy Chernobyl và thành phố “ma” Pripyat 25 năm sau thảm họa nổ nhà máy điện hạt nhân, một vùng đất chết!


Lò hạt nhân nhà máy điện nguyên tử Chernobyl, 29/03/2011.
Ngày 26/04/1986, vụ nổ tại lò phản ứng hạt nhân số 4 của Nhà Máy Điện Nguyên Tử Chernobyl tại Ukraine, đã phát tán khối lượng lớn các chất phóng xạ nguyên tử vào không khí trong vùng Ukraine, Belarus và nhiều khu vực rộng lớn tại Âu châu. Sau thảm họa hạt nhân này, khu vực xung quanh tổ hợp nhà máy được lệnh di tản khẩn cấp, và một khu vực bán kính 31 Km (19 miles) chung quanh nhà máy bị phong tỏa vĩnh viễn.

Trung tâm điều khiển tổ máy số 4 của nhà máy ĐNT Chernobyl, chụp ngày 24/02/2011


Nhìn ra phía ngoài về hướng thành phố.
Thành phố Pripyat, được xây dựng cho cộng nhân viên làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Chernobly, chụp ngày 22/03/2011


Tại một lớp học vườn trẻ.
Các giường ngủ trong một trường mẩu giáo Pripyat, chụp ngày 04/04/2011


Quang cảnh bên trong một trường học, chụp ngày 20/04/2011


Tất cả yên lặng như tờ.
Vòng quay vui chơi tại Pripyat, chụp ngày 31/03/2011


Trơ với rỉ sét
Khu vui chơi tại Pripyat với ngổn ngang các dụng cụ bị hư hại, chụp ngày 29/03/2011


Hồ tắm bỏ phế tại Pripyat, chụp ngày 20/04/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét