Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

Lại chỉ có ở Hà Nội: “Đỗ xe ngu thế“

“Đỗ xe ngu thế“
Đó là dòng chữ ghi trên capo ô tô của một người thiếu ý thức và đỗ xe để hai bánh trên vỉa hè ở Hà NộiChưa hết, ở bên hông xe còn có dòng chữ “Người khác ra đường nào?”. Có lẽ người đàn ông này đỗ xe ngay trước cửa nhà hay công ty của người lạ nên mới bị mắng như vậy.
Ảnh: Mạc Hải Âu



Đỗ xe sai quy định, lấn chiếm lòng đường hay gây cản trở giao thông để rồi bị cảnh cáo hay thị uy là chuyện không hiếm ở Hà Nội.


Dưới đây là một trường hợp khác. Người đàn ông đỗ ô tô sai quy định trong con hẻm ở Hà Nội đã bị đặt gạch trên capo kèm theo tờ giấy với dòng chữ “Không đậu xe ở đây”.




Bạn Barca nhận xét: Thường những trường hợp thế này, chủ xe sẽ bị cảnh cáo bằng một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ mang tính chất nhắc nhở rất nhẹ nhàng. Song, chủ nhân căn nhà kia lại không nghĩ như vậy. Một viên gạch kèm dòng chữ cũng đủ nói lên tất cả rằng: "Nếu còn đỗ xe ở đây, đảm bảo vỡ gương".

1 nhận xét:

  1. Đỗ xe thế là đúng rồi, ăn mày mới thành triệu phú đấy.

    Trả lờiXóa