Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

ASEAN Sports and Family Day 2012 - Lào mãi mãi là bạn tốt với Việt Nam

ASEAN Sports and Family Day 2012 - 
Lào mãi mãi là bạn tốt với Việt Nam

Hôm qua nhân đọc bài "ASEAN bế tắc, vì đâu?", lại nghĩ đến cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen tháng 12 năm 2008 tại chính tòa nhà nơi Hội nghị ngoại trưởng khối ASEAN lần thứ 45 vừa diễn ra nhưng hoàn toàn thất bại vì đây là lần đầu tiên từ 45 năm nay, hội nghị đã không thông qua được Tuyên bố chung cũng như không ký kết được các văn kiện quan trọng khác. Hôm nay, tại Genève, Thụy Sĩ, đã diễn ra giao lưu thể thao truyền thống các nước ASEAN (ASEAN Sports and Family Day 2012). Từ năm 2009 đến nay, năm nào tôi cũng tham gia nhưng chỉ năm đầu tiên chụp ảnh kỷ niệm. Lần này cũng dự định không chụp ảnh, nhất là thấy không khí giao lưu có vẻ không vui như mọi năm và số người tham dự cũng ít hơn. Ngoài ra còn thấy một số người tham gia cũng bàn tán về thất bại của Hội nghị trên.

Tuy nhiên, giao lưu năm nay đã có một sự kiện đặc biệt, đó là sự hiện diện và tham gia rất tích cực của anh Nam Vinhaket, Bộ trưởng Bộ Công thương Lào. Nhiều tuổi nhưng phong cách vẫn rất trẻ trung, sôi nổi, nói chuyện có duyên, tiếng Việt lại cực giỏi, và nhất là có cảm tình sâu đậm với Việt Nam nên mỗi khi có anh là các cuộc giao lưu đều sôi động hẳn lên. Anh Nam là người bạn rất thân thiết với Việt Nam, trước đây đã giúp chúng tôi rất nhiều trong thời gian Đoàn chuyên gia chính phủ Việt Nam chúng tôi công tác tại Lào. Hôm nay anh lại chủ động sang thăm và nói chuyện rất vui với các cán bộ Việt Nam tham gia ASEAN Sports and Family Day 2012. Trong bối cảnh Campuchia của Thủ tướng Hun Sen kiên quyết bảo vệ lợi ích của Bắc Kinh và phản đối đưa vấn đề Biển Đông vào Tuyên bố chung thì Chính phủ Lào lại tiếp tục khẳng định tạm dừng công trình xây dựng đập thủy điện Xayaburi, trong lúc chờ giải quyết những thắc mắc của các nước láng giềng. Thông báo này được anh Thonglun Sisoulith (Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao) nói với báo chí ở Phnom Penh, bên lề cuộc họp cấp ngoại trưởng ASEAN. Đồng thời cũng trong ngày hôm nay, 14.7.2012, tại thủ đô Vientiane, chính phủ Lào sẽ tổ chức một cuộc hội thảo bàn về kế hoạch xây dựng đập thủy điện này để các nước liên quan phát biểu các lo ngại của mình và cùng nhau bàn cách tháo gỡ. Các nước này cũng sẽ được mời viếng thăm địa điểm được chọn để xây dựng đập... Thật là một thông tin tốt lành trong bối cảnh quan hệ ASEAN hiện nay.

Vì bất ngờ được gặp lại anh Nam Vinhaket ở đây, được cùng anh hàn huyên lại những kỷ niệm cũ và tình hình nước Lào hiện tại, và nhất là vì yêu quý đất nước và các bạn Lào nên cuối cùng tôi đã chụp một số ảnh kỷ niệm.


Năm nay nhiều đoàn không có biển tên nước mình tại các lều của đoàn. Do đó để 
biết lều nào của đoàn nào thì phải nhìn vào áo của những người trong lều. Kể cũng lạ.



Đến khi chia tay mới nhớ ra nên chụp chung 1 bức ảnh với
vợ chồng anh Nam Vinhaket. Hôm nay không tìm được cái áo đỏ
mang cờ Việt Nam nên đành mượn tạm cái áo màu đỏ của con trai vậy.


Vợ chồng anh Nam Vinhaket dẫn đầu đoàn múa lăm vông.
Trước đấy tất cả các đoàn cùng múa tập thể rất vui. 
Mình tham gia múa cùng nên không chụp ảnh. Hơi buồn là 
phần lớn các thành viên đoàn VN ngồi trong lều, không tham gia múa.





Vừa múa vừa diễu hành vòng quanh sân.
Không khí rất sôi động, khác hẳn lúc đầu.


Mỗi nước một màu áo.




Bốn chiếc lều liên tiếp, màu đen, là của đoàn Việt Nam. 
Chẳng có biển hiệu tên nước, kể cũng không được quy củ lắm





Ông Trung nhà mình đeo kính, đội mũ xanh, áo cờ đỏ sao vàng lớn nhất.
Vừa tổ chức sinh nhật tròn 13 tuổi, cao 1,66 mét, nặng 58 kg.


Múa tập thể sau khi ăn xong.



Ông Nguyên nhà mình (đeo túi) đã đỗ vào đại học Genève.
Ai cũng chúc mừng. 18 tuổi, cao 1,73 mét, chắc không tăng thêm được nữa.

Anh em trêu nhau vì rất yêu nhau.

Và chẳng đứa nào thích chụp ảnh.






Đang trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân qua các cuộc thi
thể thao (đá bóng, đánh cờ, bóng bàn, kéo co, vẽ, tô màu, chạy...)






Biểu tượng của thể thao ASEAN 2012

 Tác phẩm của ông con năm 2009: Huy chương bạc

 Và huy chương vàng 2009

 Còn đây là tác phẩm năm nay: Huy chương bạc

Và huy chương đồng




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét