Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Ngô ở Genève

Ngô ở Genève
Sáng nay rang lạc bằng lò vi sóng, ăn lạc nhiều đâm ngang dạ nên giờ lười chẳng muốn nấu cơm. Vậy là bọn trẻ nướng pizza ăn, còn mình làm mấy bắp ngô. Ngô ngon chẳng kém gì lạc. Tuy nhiên ăn ngô nhiều sẽ béo vì toàn tinh bột. Ngô ở Genève to vầy nè:
Đây là ngô nướng, rất ngọt. Ăn trong tiết trời lạnh cực ngon.

Mỗi bắp ngô thường dài 20-30 cm.

 Còn đây là ngô luộc.

Phải bẻ làm 2 mới cho được chúng vào nồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét