Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Một chuyện tiếu lâm nổi tiếng trên mạng

Kichbu posted on 24.01.2013
Về đề tài các mạng xã hội có một chuyện tiếu lâm nổi tiếng.

Một người đàn ông đi trong rừng và gặp một lão bà. Bà nói:
- Này chàng trai, bà bị lạc trong rừng, dẫn giúp bà ra đường, và bà sẽ thực hiện cho cậu ba điều ước.
Người đàn ông đưa lão bà ra đường, bà yêu cầu đưa ra ba điều ước.
- Thứ nhất, tôi muốn chiếc xe xịn.
- Xin mời! Cậu đi theo đường này, đến chỗ ngã tư, sau đó là chiếc "Mersedes"- 600, giấy tờ đứng tên cậu trong ô tô.
- Tôi muốn cô vợ-người đẹp.
- Một cô tóc vàng người mẫu sẽ ngồi ghế sau của "Mersedes", đó là vợ cậu. Giấy đăng ký kết hôn trong ô tô.
- Và thứ ba tôi muốn một triệu dollars.

- Trên ghế sau có chiếc cặp, trong đó có đúng một triệu.

Người đàn ông sung sướng, muốn chạy ngay đến chiếc "Mersedes", nhưng bà lão yêu cầu:

- Chàng trai yêu quý, cậu thực hiện cho bà một điều ước nhé.

- Bà là phủ thủy, điều gì mà bà chẳng làm được.

- Oh, vâng nhưng không, không phải tất cả. Bà đã 40 năm nay chưa gần gũi với đàn ông.

Người này không muốn
gần gũi bà lão, nhưng chẳng biết làm sao - đành thực hiện nguyện vọng của bà. Làm xong anh ta bỗng nhiên thấy sợ hãi và bỏ chạy trên đường. Cụ bà gọi với theo:

- Này. Anh ơi, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?
 

- Bốn mươi, cụ ạ, bốn mươi…

- Lớn thế rồi cơ à, lớn thế mà vẫn còn tin vào chuyện cổ tích.


Kichbu sưu tầm và dịch.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét