Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Hàng núi tiền cho các dự án vô bổ



"Đề án tổ chức thi hát về đề tài kháng chiến và Bác Hồ”- Một “dự án” khủng tầm quốc gia sắp trình Thủ tướng ký duyệt. Một đề án mà nói như giáo sư Trần Hữu Dũng, ông đã “vô cùng run sợ” khi vừa đọc thấy cái tít bài trên báo Nhân Dân.
Đề án “quy hoạch nâng cấp và xây mới các công trình văn hóa” của Bộ Văn hóa- thể thao- du lịch với tổng mức đầu tư dự kiến trên 10.800 tỷ đồng.
Và vô số những đề án, dự án vô bổ khác…
Những nguồn ngân sách khổng lồ, hàng núi tiền của dân sẽ được chi cho các loại đề án, dự án vô bổ thế đó.

10.800 tỷ nếu có, nên dành cho mục tiêu này sẽ hữu ích hơn và văn hóa hơn: Hà Nội cần hơn 18.000 tỉ đồng xây dựng các nhà máy xử lý nước thải.
Hoặc hơn thế, đem đầu tư xây dựng một hệ thống nhà xí công cộng đủ chuẩn cho toàn bộ các đô thị, khu vui chơi giải trí, du lịch nhằm cải thiện chuyện ỉa đái của người Việt- Tôi cho là quan trọng hơn, cấp thiết hơn và văn hóa hơn.

Cái cúi đầu của Chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa

395570_477426748980137_1179821157_nBức ảnh ông Đặng Công Ngữ cúi đầu gập mình trước quan khách và các nhân chứng Hoàng Sa trong buổi triển lãm “giới thiệu các tư liệu liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa” diễn ra sáng nay tại Đà Nẵng khiến xúc động. Tự thân bức ảnh đã nói được quá nhiều điều.
Cuộc triển lãm dự định sáng 19/1, đúng ngày Hoàng Sa. Nhưng sau đó phải chuyển chậm lại một ngày để nhường ngày 19/1 cho lễ khánh thành bệnh viện ung thư Đà Nẵng.
395570_477426748980137_1179821157_n
Ảnh của tác giả Đặng Văn Nam, một phóng viên của Tuổi Trẻ. Và đây là lời bình của anh trên facebook:
Chạnh lòng
"Sáng nay (20-1), lần đầu tiên ông Đặng Công Ngữ – chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa cúi đầu trước quan khách và đặc biệt là trước những nhân chứng Hoàng Sa. Những người mà theo lời ông chủ tịch Ngữ là: cách đây đúng một ngày của 39 năm về trước họ đã dũng cảm đối mặt với bọn bành trướng Bắc Kinh khi đem chiến hạm cướp Hoàng Sa vào ngày 19-1-1974. Cái cúi đầu của một người đang giữ trọng trách là Chủ tịch huyện đảo… dù chỉ là hư danh nhưng cũng khiến cho nhiều người “bên thua cuộc” ấm lòng. Còn tụi mình thì chạnh lòng. Có lẽ các quan chức nên học cách cúi đầu của ông Ngữ, ít nhất là trước biến cố Hoàng Sa".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét