Pickleball ???
Nghe nói phong trào chơi pickleball trên thế giới đang giảm mạnh vì người ta đã nhận thấy lợi bất cập hại của môn thể thao này. Không chỉ gây tiếng ồn và chuyện yêu đương ngoài hôn nhân mà pickleball còn làm sát thương cơ thể.
Tôi có cô em sống trong một tòa nhà chung cư. Hôm qua thăm, trong khi chờ cô nấu nướng, tôi leo cầu thang lên sân thượng để tập thể dục và đi bộ, đi lòng vòng trên sân được 2-3 vòng thì bất ngờ nghe tiếng phụ nữ. Ngạc nhiên, nhìn quanh chẳng thấy ai, đi thêm chút nữa qua chỗ ngoặt thì phát hiện ra có một lối ra vào phòng kỹ thuật và điều khiển thang máy trên sân thượng.
Tôi liếc nhìn vào thấy hơi tối nhưng thấy có người thật. Đó là một cặp nam nữ trung niên. Họ mặc trang phục rất thể thao và đang hướng dẫn nhau chơi pickleball bằng cách đánh bóng vào tường.
Tôi thấy không gian ở đây vừa tối vừa rất hẹp, các đường ống kỹ thuật chạy dọc ngang; ngay cạnh lại có hai tấm đệm làm chỗ nghỉ cho các cô nhân viên lau chùi quét dọn tòa nhà; vậy làm sao mà tập được, mà chơi đúng kỹ thuật được.
Họ chào tôi, tôi bảo họ ở chung cư nào cũng có phòng sinh hoạt cộng đồng; cư dân có thể chơi bóng bàn và các môn thể thao khác ở đó; sao các anh chị không xuống đó mà chơi. Bạn nam trả lời môn pickleball này gây tiếng ồn lắm, nên không chơi trong phòng sinh hoạt cộng đồng được.
Vậy nên tôi vẫn thấy đi bộ, bơi, đạp xe, thái cực quyền và yoga, và leo núi hay leo cầu thang vẫn là những môn thể thao an toàn và tốt nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét