Musk muốn trở thành tỷ phú nghìn tỷ đô la
Không muốn loài người lặp lại số phận của khủng long, Musk muốn trở thành tỷ phú nghìn tỷ đô la. "Chúng tôi không muốn để loài người phải chịu chung số phận với loài khủng long." Trong bản cáo bạch IPO mới được công bố của SpaceX, Musk đã thẳng thắn viết ra câu này.Khó có thể xem lần IPO này của SpaceX chỉ là một đợt huy động vốn đơn thuần, bởi vì nó giống như một chiến dịch gây quỹ cộng đồng điên rồ mà Musk phát động trên toàn thế giới nhằm nâng cấp văn minh nhân loại.
Với định giá 2 nghìn tỷ đô la, huy động 70-80 tỷ đô la, phá vỡ kỷ lục lịch sử do Saudi Aramco thiết lập, đằng sau đó còn là sự hậu thuẫn của nhóm bảo lãnh phát hành gồm 23 ngân hàng đầu tư hàng đầu, giới chuyên môn nhất trí cho rằng đây có thể là vụ IPO lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử nhân loại.
Vì vậy, đây có thể là bản cáo bạch "điên rồ" nhất mà bạn từng thấy trong đời, giới đầu tư và công nghệ toàn cầu đang cầm kính lúp soi xét, muốn xem rốt cuộc Musk định làm trò trống gì.
Đến mức này, bản thân Musk cũng không còn che giấu nữa, ông thẳng thắn "lật bài" trong bản cáo bạch: Quy mô thị trường tương lai mà SpaceX nhắm tới ước tính lên tới 28 nghìn tỷ đô la...
Nếu SpaceX niêm yết thành công, Musk sẽ trở thành tỷ phú nghìn tỷ đô la đầu tiên trong lịch sử nhân loại (và đơn vị tính là đô la Mỹ đấy).
Lúc này, câu đùa trên mạng "khoảng cách giữa tôi và triệu phú còn nhỏ hơn khoảng cách giữa triệu phú và Musk" khiến chữ "triệu phú" trong đó có vẻ hơi khiêm tốn quá.
Nhưng khi bạn lật mở bản cáo bạch viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng như kế hoạch kinh doanh này, bạn sẽ phát hiện sự điên rồ của Musk thực sự không phải là nói hươu nói vượn, chỉ có điều dữ liệu tài chính hiện tại của nó thể hiện một cảm giác phân chia cực kỳ kỳ lạ.
Cả năm 2025: Doanh thu 18,67 tỷ đô la, lỗ hoạt động gần 2,6 tỷ đô la.
Quý 1 năm 2026: Doanh thu 4,69 tỷ đô la, lỗ hoạt động 1,94 tỷ đô la.
Nhìn sơ qua, những con số này có vẻ bình thường, nhưng khi phân tích kỹ sẽ thấy có điều đáng nói.
Một bên là bộ phận Starlink và tên lửa đang in tiền điên cuồng:
Starlink năm ngoái lợi nhuận vượt 4,4 tỷ đô la, tên lửa tái sử dụng đơn chiếc tới 34 lần, biến dự án cấp quốc gia thành dây chuyền sản xuất; trong khi đó, bộ phận AI mới sáp nhập lại đang "chảy máu" nghiêm trọng.
Năm ngoái, SpaceX đã chi tới 12,7 tỷ đô la để xây dựng trung tâm siêu máy tính, mua GPU của NVIDIA... tất cả đều đổ vào AI.
Đến quý 1 năm 2026, còn mạnh tay hơn nữa, chi tiêu vốn một quý lên tới 10,1 tỷ đô la, trong đó AI chiếm 7,7 tỷ.
Bạn không nhìn nhầm đâu, một công ty nổi tiếng toàn cầu về chế tạo tên lửa, giờ lại đang "truyền máu" điên cuồng cho AI - thứ vừa không nhìn thấy vừa không sờ được?
Đến quý 1 năm 2026, còn mạnh tay hơn nữa, chi tiêu vốn một quý lên tới 10,1 tỷ đô la, trong đó AI chiếm 7,7 tỷ.
Bạn không nhìn nhầm đâu, một công ty nổi tiếng toàn cầu về chế tạo tên lửa, giờ lại đang "truyền máu" điên cuồng cho AI - thứ vừa không nhìn thấy vừa không sờ được?
Nhìn có vẻ trừu tượng, nhưng theo quan điểm của chúng tôi, nước đi chưa từng có này của SpaceX về logic nền tảng thực ra không sai, thậm chí còn có chút đi trước thời đại.
Trước đây, những viễn cảnh tương lai của SpaceX mà chúng tôi tưởng tượng chủ yếu tập trung vào đổ bộ Mặt Trăng, phóng vệ tinh, du hành liên sao, di dân Sao Hỏa... những câu chuyện nghe thuần khoa học viễn tưởng, siêu cứng, nhưng nhìn trước mắt thì có vẻ không kiếm được nhiều tiền.
Nhưng khi kỷ nguyên AI đến, công nghệ tên lửa tái sử dụng dẫn đầu thế giới của SpaceX ngược lại có khả năng sớm thu về lợi nhuận khổng lồ.
Bởi vì ngoài SpaceX, các tập đoàn lớn trên toàn thế giới đều đang điên cuồng xây dựng trung tâm dữ liệu, tích trữ GPU, chạy đua trang bị AI, vậy vấn đề chí mạng kéo theo là gì?
Năng lượng không đủ dùng.
Cùng với sự phát triển của AI, SpaceX viết rõ trong bản cáo bạch rằng dung lượng lưới điện và tài nguyên đất trên Trái Đất đang tiệm cận giới hạn vật lý.
Những địa điểm phù hợp để xây dựng trung tâm dữ liệu trên mặt đất (phải cân nhắc các yếu tố như tài nguyên điện, tài nguyên nước, v.v.) chỉ có bấy nhiêu, lượng điện có thể kéo về cũng chỉ có bấy nhiêu, không đủ ạ.
Để đáp ứng nhu cầu tài nguyên của AI, SpaceX cho biết: Hãy đưa trung tâm dữ liệu lên vũ trụ đi.
Mọi người đều biết, 99% năng lượng của toàn hệ Mặt Trời đều đến từ Mặt Trời, vậy tại sao con người lại cứ khăng khăng tìm kiếm năng lượng trong mảnh đất nhỏ bé này của Trái Đất?
Theo tính toán của SpaceX, trong không gian không có sự suy giảm do khí quyển và không có chu kỳ ngày đêm, hiệu suất thu năng lượng mặt trời có thể đạt gấp 5 lần so với mặt đất, và không cần lắp đặt bất kỳ đường dây truyền tải điện nào.
Đồng thời, vệ tinh còn có thể tận dụng nhiệt độ không tuyệt đối của không gian sâu để tản nhiệt bức xạ thụ động, hoàn toàn tiết kiệm chi phí làm mát bằng nước và điều hòa không khí.
Hãy tưởng tượng, một đống GPU chạy huấn luyện mô hình lớn một cách yên tĩnh trong không gian, không cần điều hòa, không cần làm mát bằng nước, năng lượng mặt trời cấp điện trực tiếp, kết quả tính toán được truyền trực tiếp về mặt đất thông qua liên kết liên lạc laser...
Nghe có vẻ đẹp đẽ, nhưng để logic này thành hiện thực cần rất nhiều điều kiện tiên quyết, trong đó quan trọng nhất là: Bạn phải có thể đưa một lượng thiết bị đủ lớn lên không gian với chi phí đủ thấp.
Hiện tại, ngay cả khi sử dụng tên lửa Falcon tự hào của chính SpaceX, chi phí vẫn chưa đủ thấp.
Theo dữ liệu của NASA, chi phí trung bình lịch sử để đưa mỗi kg tải trọng lên quỹ đạo là khoảng 18.500 đô la, Falcon Heavy đã ép xuống mức sàn 1.400 đô la/kg.
Nhưng đây vẫn chưa phải là điểm cuối, vì vậy sứ mệnh của Starship là phải cắt giảm thêm 99% chi phí trên cơ sở của Falcon.
Kế hoạch của SpaceX là, sớm nhất vào năm 2028 sẽ bắt đầu triển khai các vệ tinh tính toán AI mô-đun trên quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời, với mục tiêu đưa lên quỹ đạo công suất tính toán AI 100 gigawatt mỗi năm.
100 gigawatt là khái niệm gì? Xấp xỉ bằng 1/5 tổng sản lượng điện toàn quốc của Mỹ năm 2025.
Những "trang trại GPU" bay trên quỹ đạo này sẽ kết nối với nhau thông qua hơn 23.000 liên kết liên lạc laser liên sao hiện có của Starlink, tạo thành một mạng lưới tính toán không gian khổng lồ.
500 đồng thời xây dựng trung tâm dữ liệu không gian và hệ thống thu năng lượng mặt trời không gian, đây mới chính là business 28,5 nghìn tỷ đô la (hàng không vũ trụ 370 tỷ, kết nối Starlink 1,6 nghìn tỷ, bộ phận AI độc chiếm 26,5 nghìn tỷ).
Đương nhiên, trí tưởng tượng của SpaceX không dừng lại ở trung tâm dữ liệu không gian, họ còn viết trong bản cáo bạch một bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cứng hoàn chỉnh cho tương lai xa hơn.
Khi công nghệ trưởng thành, năng lực vận chuyển không còn là nút thắt, SpaceX muốn xây dựng nhà máy trực tiếp trên Mặt Trăng, như vậy có thể tận dụng tại chỗ tài nguyên khoáng sản và môi trường trọng lực thấp của Mặt Trăng để chế tạo vệ tinh lớn hơn và tấm pin năng lượng mặt trời, phía Trái Đất sau này chỉ cần phóng lên các chip tinh vi là được.
Tiếp theo, họ muốn xây dựng "máy gia tốc khối lượng" khổng lồ trên Mặt Trăng, sử dụng nguyên lý gia tốc điện từ, không cần đốt nhiên liệu, không tiêu hao nhiên liệu hóa học, trực tiếp "bắn" các vệ tinh đã chế tạo xong từ bề mặt Mặt Trăng vào không gian.
Trước đây, những viễn cảnh tương lai của SpaceX mà chúng tôi tưởng tượng chủ yếu tập trung vào đổ bộ Mặt Trăng, phóng vệ tinh, du hành liên sao, di dân Sao Hỏa... những câu chuyện nghe thuần khoa học viễn tưởng, siêu cứng, nhưng nhìn trước mắt thì có vẻ không kiếm được nhiều tiền.
Nhưng khi kỷ nguyên AI đến, công nghệ tên lửa tái sử dụng dẫn đầu thế giới của SpaceX ngược lại có khả năng sớm thu về lợi nhuận khổng lồ.
Bởi vì ngoài SpaceX, các tập đoàn lớn trên toàn thế giới đều đang điên cuồng xây dựng trung tâm dữ liệu, tích trữ GPU, chạy đua trang bị AI, vậy vấn đề chí mạng kéo theo là gì?
Năng lượng không đủ dùng.
Cùng với sự phát triển của AI, SpaceX viết rõ trong bản cáo bạch rằng dung lượng lưới điện và tài nguyên đất trên Trái Đất đang tiệm cận giới hạn vật lý.
Những địa điểm phù hợp để xây dựng trung tâm dữ liệu trên mặt đất (phải cân nhắc các yếu tố như tài nguyên điện, tài nguyên nước, v.v.) chỉ có bấy nhiêu, lượng điện có thể kéo về cũng chỉ có bấy nhiêu, không đủ ạ.
Để đáp ứng nhu cầu tài nguyên của AI, SpaceX cho biết: Hãy đưa trung tâm dữ liệu lên vũ trụ đi.
Mọi người đều biết, 99% năng lượng của toàn hệ Mặt Trời đều đến từ Mặt Trời, vậy tại sao con người lại cứ khăng khăng tìm kiếm năng lượng trong mảnh đất nhỏ bé này của Trái Đất?
Theo tính toán của SpaceX, trong không gian không có sự suy giảm do khí quyển và không có chu kỳ ngày đêm, hiệu suất thu năng lượng mặt trời có thể đạt gấp 5 lần so với mặt đất, và không cần lắp đặt bất kỳ đường dây truyền tải điện nào.
Đồng thời, vệ tinh còn có thể tận dụng nhiệt độ không tuyệt đối của không gian sâu để tản nhiệt bức xạ thụ động, hoàn toàn tiết kiệm chi phí làm mát bằng nước và điều hòa không khí.
Hãy tưởng tượng, một đống GPU chạy huấn luyện mô hình lớn một cách yên tĩnh trong không gian, không cần điều hòa, không cần làm mát bằng nước, năng lượng mặt trời cấp điện trực tiếp, kết quả tính toán được truyền trực tiếp về mặt đất thông qua liên kết liên lạc laser...
Nghe có vẻ đẹp đẽ, nhưng để logic này thành hiện thực cần rất nhiều điều kiện tiên quyết, trong đó quan trọng nhất là: Bạn phải có thể đưa một lượng thiết bị đủ lớn lên không gian với chi phí đủ thấp.
Hiện tại, ngay cả khi sử dụng tên lửa Falcon tự hào của chính SpaceX, chi phí vẫn chưa đủ thấp.
Theo dữ liệu của NASA, chi phí trung bình lịch sử để đưa mỗi kg tải trọng lên quỹ đạo là khoảng 18.500 đô la, Falcon Heavy đã ép xuống mức sàn 1.400 đô la/kg.
Nhưng đây vẫn chưa phải là điểm cuối, vì vậy sứ mệnh của Starship là phải cắt giảm thêm 99% chi phí trên cơ sở của Falcon.
Kế hoạch của SpaceX là, sớm nhất vào năm 2028 sẽ bắt đầu triển khai các vệ tinh tính toán AI mô-đun trên quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời, với mục tiêu đưa lên quỹ đạo công suất tính toán AI 100 gigawatt mỗi năm.
100 gigawatt là khái niệm gì? Xấp xỉ bằng 1/5 tổng sản lượng điện toàn quốc của Mỹ năm 2025.
Những "trang trại GPU" bay trên quỹ đạo này sẽ kết nối với nhau thông qua hơn 23.000 liên kết liên lạc laser liên sao hiện có của Starlink, tạo thành một mạng lưới tính toán không gian khổng lồ.
500 đồng thời xây dựng trung tâm dữ liệu không gian và hệ thống thu năng lượng mặt trời không gian, đây mới chính là business 28,5 nghìn tỷ đô la (hàng không vũ trụ 370 tỷ, kết nối Starlink 1,6 nghìn tỷ, bộ phận AI độc chiếm 26,5 nghìn tỷ).
Đương nhiên, trí tưởng tượng của SpaceX không dừng lại ở trung tâm dữ liệu không gian, họ còn viết trong bản cáo bạch một bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cứng hoàn chỉnh cho tương lai xa hơn.
Khi công nghệ trưởng thành, năng lực vận chuyển không còn là nút thắt, SpaceX muốn xây dựng nhà máy trực tiếp trên Mặt Trăng, như vậy có thể tận dụng tại chỗ tài nguyên khoáng sản và môi trường trọng lực thấp của Mặt Trăng để chế tạo vệ tinh lớn hơn và tấm pin năng lượng mặt trời, phía Trái Đất sau này chỉ cần phóng lên các chip tinh vi là được.
Tiếp theo, họ muốn xây dựng "máy gia tốc khối lượng" khổng lồ trên Mặt Trăng, sử dụng nguyên lý gia tốc điện từ, không cần đốt nhiên liệu, không tiêu hao nhiên liệu hóa học, trực tiếp "bắn" các vệ tinh đã chế tạo xong từ bề mặt Mặt Trăng vào không gian.
Họ thậm chí còn bàn luận về xã hội học vũ trụ trong bản cáo bạch. SpaceX viết rõ ràng rằng vòng lặp kinh doanh và tầm nhìn cuối cùng của họ là thúc đẩy nhân loại trở thành "Văn minh Loại II theo thang Kardashev" (trong chỉ số Kardashev, văn minh Loại II là nền văn minh có thể thu thập và sử dụng hoàn toàn năng lượng của ngôi sao mẹ/năng lượng mặt trời, hình thái cuối cùng chính là "Quả cầu Dyson" nổi tiếng).
Không chỉ vậy, họ còn để mắt tới các tiểu hành tinh, khi các công nghệ liên quan phát triển chín muồi, họ sẽ đi khai thác tài nguyên khoáng sản trên các tiểu hành tinh.
Những câu chuyện khoa học viễn tưởng này rất hấp dẫn, nhưng PPT không thể nuôi sống nhà đầu tư, để hỗ trợ cho tầm nhìn cuối cùng 28 nghìn tỷ đô la này, SpaceX trước hết phải chứng minh năng lực kiếm tiền của mình ngay trên Trái Đất.
Vì vậy, bản cáo bạch đã tiết lộ một giao dịch cực kỳ thực tế khác.
Tháng 5 năm 2026, SpaceX đã ký một thỏa thuận dịch vụ đám mây với Anthropic, cho thuê toàn bộ trung tâm dữ liệu Colossus 1 cho Anthropic, 3 năm có thể thu về 45 tỷ đô la.
Còn nhiệm vụ huấn luyện của chính xAI thì được chuyển sang cụm Colossus 2 mới xây dựng.
Có thể làm được như vậy là bởi vì hiện nay SpaceX đang là "cuồng nhân cơ sở hạ tầng" của nước Mỹ.
Trung tâm dữ liệu Colossus mà họ xây dựng tại Memphis, Tennessee, chỉ trong 122 ngày đã triển khai và đưa vào vận hành lô đầu tiên 100.000 chip H100, trung tâm số 2 còn liên tục phá kỷ lục, thậm chí trong vòng 2 tháng đã đưa vào hoạt động cụm 100.000 card, trong khi ngành công nghiệp trung bình phải mất hai năm để xây dựng một trung tâm dữ liệu cùng quy mô.
Vì vậy, SpaceX lột xác trở thành nhà cung cấp đám mây bán sức mạnh tính toán, dòng tiền ổn định 1,25 tỷ đô la mỗi tháng, tương đương với việc tạo một lớp đệm cho khoản lỗ khổng lồ của bộ phận AI, nói với mọi người đừng sợ hãi trước khoản lỗ của bộ phận AI, chúng tôi có đủ cách để kiếm tiền.
Ngoài những câu chuyện vĩ mô và những vụ làm ăn khôn khéo trên bề mặt này, bản cáo bạch này còn ẩn chứa tham vọng cá nhân của Musk và những góc khuất của SpaceX.
Ví dụ như Musk tự trả cho mình mức lương cơ bản chỉ 54.000 đô la năm 2025, nhưng ông ấy lại gánh hai thỏa thuận đối cược quyền chọn cổ phiếu "cấp độ khoa học viễn tưởng":
Ưu đãi thực dân Sao Hỏa: Giá trị vốn hóa công ty đạt 7,5 nghìn tỷ đô la, và phải thiết lập ít nhất một khu định cư vĩnh viễn của con người với tối thiểu 1 triệu cư dân trên Sao Hỏa, sau khi đạt được Musk có thể mở khóa 1 tỷ cổ phiếu loại B.
Ưu đãi sức mạnh tính toán không gian: Giá trị vốn hóa công ty vượt 6,5 nghìn tỷ đô la, và hoàn thành xây dựng trung tâm dữ liệu phi Trái Đất (không gian) cung cấp 100 terawatt (TW) sức mạnh tính toán mỗi năm, sau khi đạt được Musk có thể mở khóa thêm 300 triệu cổ phiếu.
Đương nhiên, bản cáo bạch cũng viết ra nhiều "góc khuất" và rủi ro tiềm ẩn của SpaceX.
Ví dụ như chiêu trò "tay trái chuyển sang tay phải" cực kỳ thành thục của Musk: SpaceX đã chi 130 triệu đô la, mua hơn 1.000 chiếc Cybertruck của chính mình theo giá bán lẻ.
Kết hợp với tin tức Cybertruck ế ẩm trước đó, chúng tôi cũng không nói chắc được đây có phải là nhu cầu thực sự hay không.
Không chỉ vậy, họ còn để mắt tới các tiểu hành tinh, khi các công nghệ liên quan phát triển chín muồi, họ sẽ đi khai thác tài nguyên khoáng sản trên các tiểu hành tinh.
Những câu chuyện khoa học viễn tưởng này rất hấp dẫn, nhưng PPT không thể nuôi sống nhà đầu tư, để hỗ trợ cho tầm nhìn cuối cùng 28 nghìn tỷ đô la này, SpaceX trước hết phải chứng minh năng lực kiếm tiền của mình ngay trên Trái Đất.
Vì vậy, bản cáo bạch đã tiết lộ một giao dịch cực kỳ thực tế khác.
Tháng 5 năm 2026, SpaceX đã ký một thỏa thuận dịch vụ đám mây với Anthropic, cho thuê toàn bộ trung tâm dữ liệu Colossus 1 cho Anthropic, 3 năm có thể thu về 45 tỷ đô la.
Còn nhiệm vụ huấn luyện của chính xAI thì được chuyển sang cụm Colossus 2 mới xây dựng.
Có thể làm được như vậy là bởi vì hiện nay SpaceX đang là "cuồng nhân cơ sở hạ tầng" của nước Mỹ.
Trung tâm dữ liệu Colossus mà họ xây dựng tại Memphis, Tennessee, chỉ trong 122 ngày đã triển khai và đưa vào vận hành lô đầu tiên 100.000 chip H100, trung tâm số 2 còn liên tục phá kỷ lục, thậm chí trong vòng 2 tháng đã đưa vào hoạt động cụm 100.000 card, trong khi ngành công nghiệp trung bình phải mất hai năm để xây dựng một trung tâm dữ liệu cùng quy mô.
Vì vậy, SpaceX lột xác trở thành nhà cung cấp đám mây bán sức mạnh tính toán, dòng tiền ổn định 1,25 tỷ đô la mỗi tháng, tương đương với việc tạo một lớp đệm cho khoản lỗ khổng lồ của bộ phận AI, nói với mọi người đừng sợ hãi trước khoản lỗ của bộ phận AI, chúng tôi có đủ cách để kiếm tiền.
Ngoài những câu chuyện vĩ mô và những vụ làm ăn khôn khéo trên bề mặt này, bản cáo bạch này còn ẩn chứa tham vọng cá nhân của Musk và những góc khuất của SpaceX.
Ví dụ như Musk tự trả cho mình mức lương cơ bản chỉ 54.000 đô la năm 2025, nhưng ông ấy lại gánh hai thỏa thuận đối cược quyền chọn cổ phiếu "cấp độ khoa học viễn tưởng":
Ưu đãi thực dân Sao Hỏa: Giá trị vốn hóa công ty đạt 7,5 nghìn tỷ đô la, và phải thiết lập ít nhất một khu định cư vĩnh viễn của con người với tối thiểu 1 triệu cư dân trên Sao Hỏa, sau khi đạt được Musk có thể mở khóa 1 tỷ cổ phiếu loại B.
Ưu đãi sức mạnh tính toán không gian: Giá trị vốn hóa công ty vượt 6,5 nghìn tỷ đô la, và hoàn thành xây dựng trung tâm dữ liệu phi Trái Đất (không gian) cung cấp 100 terawatt (TW) sức mạnh tính toán mỗi năm, sau khi đạt được Musk có thể mở khóa thêm 300 triệu cổ phiếu.
Đương nhiên, bản cáo bạch cũng viết ra nhiều "góc khuất" và rủi ro tiềm ẩn của SpaceX.
Ví dụ như chiêu trò "tay trái chuyển sang tay phải" cực kỳ thành thục của Musk: SpaceX đã chi 130 triệu đô la, mua hơn 1.000 chiếc Cybertruck của chính mình theo giá bán lẻ.
Kết hợp với tin tức Cybertruck ế ẩm trước đó, chúng tôi cũng không nói chắc được đây có phải là nhu cầu thực sự hay không.
Lại ví dụ như, Tesla chỉ riêng trên nền tảng X đã chi hơn 4 triệu đô la cho quảng cáo, điều này không chỉ "tát mạnh" vào tuyên bố trước đó của Tesla rằng "không bao giờ chi tiền cho quảng cáo", mà còn có nghi ngờ nghiêm trọng về việc mua bán nội bộ giữa các bên liên quan.
Chưa kể hiện nay Grok thuộc xAI đang đối mặt với làn sóng giám sát ngày càng nghiêm khắc.
Như vậy, SpaceX trong mắt dư luận bên ngoài bị phân chia rất mạnh: một nửa là câu chuyện vĩ mô hùng tráng, dẫn dắt nhân loại vươn ra khỏi Trái Đất; nửa còn lại là đủ loại toan tính và vũng lầy giám sát, có thể nói là rất "Musk".
Vì vậy, khi nhìn thấy bản cáo bạch này, rất nhiều người bên ngoài đang tranh luận xem định giá của SpaceX có chính xác hay không, nghi ngờ 28 nghìn tỷ đô la có phải là một bong bóng khổng lồ, liệu mọi người có đang đánh giá quá cao giá trị của nó hay không.
500 Nhưng theo quan điểm của chúng tôi, bỏ qua những tổ chức đầu tư thực sự bỏ tiền thật ra mua cổ phiếu, chúng tôi sẵn sàng hơn với thái độ lạc quan, kỳ vọng công ty này thực sự có thể đưa tiểu thuyết khoa học viễn tưởng vào hiện thực.
Rốt cuộc, nếu Starship thực sự có thể giảm thêm 99% chi phí đưa lên quỹ đạo, thì tất cả những "bánh vẽ" được phác họa ở trên, về mặt vật lý đều hoàn toàn có cơ sở.
Theo nguyên lý đầu tiên mà SpaceX luôn tuân thủ, cho dù SpaceX có gặp vấn đề, có không làm được, thì chắc chắn sẽ có người kế nhiệm tiếp bước, hoàn thành chuyến hành trình kỳ diệu này.
Nhìn như vậy, Musk và SpaceX không phải đang chào bán cổ phiếu cho các cổ đông, mà ông ấy đang chào bán vé bước vào chinh phục bầu trời sao bao la cho toàn nhân loại.
À đúng rồi, hôm nay Musk vừa ghim một thông tin tuyển dụng, tin chắc rằng sẽ có những người bạn tài năng muốn bay lên trời cùng sánh vai với Mặt Trời.
Như vậy, SpaceX trong mắt dư luận bên ngoài bị phân chia rất mạnh: một nửa là câu chuyện vĩ mô hùng tráng, dẫn dắt nhân loại vươn ra khỏi Trái Đất; nửa còn lại là đủ loại toan tính và vũng lầy giám sát, có thể nói là rất "Musk".
Vì vậy, khi nhìn thấy bản cáo bạch này, rất nhiều người bên ngoài đang tranh luận xem định giá của SpaceX có chính xác hay không, nghi ngờ 28 nghìn tỷ đô la có phải là một bong bóng khổng lồ, liệu mọi người có đang đánh giá quá cao giá trị của nó hay không.
500 Nhưng theo quan điểm của chúng tôi, bỏ qua những tổ chức đầu tư thực sự bỏ tiền thật ra mua cổ phiếu, chúng tôi sẵn sàng hơn với thái độ lạc quan, kỳ vọng công ty này thực sự có thể đưa tiểu thuyết khoa học viễn tưởng vào hiện thực.
Rốt cuộc, nếu Starship thực sự có thể giảm thêm 99% chi phí đưa lên quỹ đạo, thì tất cả những "bánh vẽ" được phác họa ở trên, về mặt vật lý đều hoàn toàn có cơ sở.
Theo nguyên lý đầu tiên mà SpaceX luôn tuân thủ, cho dù SpaceX có gặp vấn đề, có không làm được, thì chắc chắn sẽ có người kế nhiệm tiếp bước, hoàn thành chuyến hành trình kỳ diệu này.
Nhìn như vậy, Musk và SpaceX không phải đang chào bán cổ phiếu cho các cổ đông, mà ông ấy đang chào bán vé bước vào chinh phục bầu trời sao bao la cho toàn nhân loại.
À đúng rồi, hôm nay Musk vừa ghim một thông tin tuyển dụng, tin chắc rằng sẽ có những người bạn tài năng muốn bay lên trời cùng sánh vai với Mặt Trời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét