Ma túy: "Đừng thử một lần cho biết"
Trong bài này, nhà báo HL giới thiệu "Khoa học thường thức về xác sống", tôi rất tán thành. Bản thân tôi đã một số lần gặp người nghiện ma túy, rồi mua đất xây nhà ở chính làng nổi tiếng có nhiều người nghiện ma túy, mà khi mua đất tôi không biết điều đó. Mua rồi để đấy, gần 10 năm sau mới xây thành trên đất, nhưng đến nay vẫn chưa từng ở. Khi xây, thỉnh thoảng qua lại kiểm tra tình hình, tôi mới biết hầu như hay tất cả những người nghiện ở đó đã chết. Ma túy sợ như vậy đó.Nhà báo Hoàng Linh viết về sự kiện ngày 10-11/5/2026, Công an đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) đã làm việc với ca sĩ Miu Lê (tên thật Lê Ánh Nhật, SN 1991) cùng 5 người khác về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi tắm Tùng Thu, Cát Bà. Qua test nhanh, Miu Lê cùng hai người trong nhóm dương tính với Methamphetamine (ma túy đá), Ketamine và MDMA (thuốc lắc).
Ai cũng biết các chất như Methamphetamine, Ketamine, MDMA thường được quảng cáo dưới dạng "nước vui", "bóng cười", "thuốc bay"... Đây đều là những chất cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tổn thương thần kinh vĩnh viễn hoặc tử vong tức thì khi dùng kết hợp. Cơ chế gây nghiện của các chất kích thích thần kinh rất hiện đại và tác dụng rất nhanh, chỉ sau vài lần sử dụng là có thể phụ thuộc không thoát ra được.
Miu Lê là ca sĩ nổi tiếng, nên phải có trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng, vì người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn đến giới trẻ. Khi họ vi phạm pháp luật về ma túy, họ không chỉ hủy hoại sự nghiệp cá nhân mà còn làm suy giảm niềm tin của công chúng vào giá trị đạo đức nghề nghiệp. Đây là lời nhắc nhở về việc cần có cơ chế giám sát, giáo dục pháp luật thường xuyên với những người nổi tiếng, nhất là những người lắm tiền và những người làm việc trong môi trường giải trí.
Vụ việc của Miu Lê là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những người nổi tiếng. "Tài năng, nỗ lực, vị trí xã hội cả đời xây dựng được có thể tan tành chỉ vì một phút sa ngã; ví dụ một lần dùng ma túy.
Miu Lê là ca sĩ nổi tiếng, nên phải có trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng, vì người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn đến giới trẻ. Khi họ vi phạm pháp luật về ma túy, họ không chỉ hủy hoại sự nghiệp cá nhân mà còn làm suy giảm niềm tin của công chúng vào giá trị đạo đức nghề nghiệp. Đây là lời nhắc nhở về việc cần có cơ chế giám sát, giáo dục pháp luật thường xuyên với những người nổi tiếng, nhất là những người lắm tiền và những người làm việc trong môi trường giải trí.
Vụ việc của Miu Lê là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những người nổi tiếng. "Tài năng, nỗ lực, vị trí xã hội cả đời xây dựng được có thể tan tành chỉ vì một phút sa ngã; ví dụ một lần dùng ma túy.
Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để xã hội nhìn nhận lại cách tiếp cận phòng chống ma túy: không chỉ trừng trị, mà còn phòng ngừa, hỗ trợ và tái hòa nhập. Việc nhà báo Hoàng Linh viết bài dưới đây để lan tỏa kiến thức khoa học thường thức về tác hại của ma túy là một đóng góp thiết thực để bảo vệ thế hệ trẻ. Từ sai lầm của người khác, nếu chúng ta biết rút ra bài học, thì đó chính là cách biến bi kịch thành động lực để xây dựng một cộng đồng tỉnh táo và kiên cường hơn trước mọi cám dỗ.
Mặc dù bài viết mang tính cảnh báo mạnh mẽ, nhưng nhà báo sử dụng hình ảnh ẩn dụ "xác sống" để mô tả hậu quả tàn khốc của ma túy thì hơi quá mạnh. Hơn nữa, cũng cần thận trọng khi sử dụng ngôn từ với những người nghiện, vì dù sao họ vẫn là đồng bào của mình.
Một số cách diễn đạt như "bọn nghiện", "khoái cảm của bọn chúng", "thằng nào, con nào viết bài bênh bọn này cũng là dân nghiện",... tuy gây ấn tượng mạnh làm chúng ta sợ và phải tránh xa ma túy, nhưng có thể vô tình kỳ thị người nghiện hoặc đang điều trị nghiện.
Cũng không nên vơ đũa cả nắm như "Dân showbiz như Miu Lê không chơi mới lạ?".
Trong tiếp cận y tế hiện đại, việc dùng ngôn ngữ tôn trọng sẽ giúp người bệnh dễ tiếp cận các hình thức hỗ trợ hơn.
Dân showbiz như Miu Lê không chơi mới lạ?
'Đừng bao giờ thử, dù chỉ một lần'
'Đừng thờ ơ trước hiểm họa con cháu chúng ta trở thành xác sống'
-Đó là nhận xét của dân trong nghề, khỏi cãi.
-Công ty biểu diễn có biết Miu Lê, Hữu Tín, Chi Dân, An Tây ... chơi hàng không?
Sao lại không.
Bọn nghiện dù chơi hàng cao cấp cỡ nào, nhìn vào là biết ngay, tôi nói ngay cái nhìn đầu tiên.
Bọn nghiện còn có cái khoái là chứng tỏ cho mọi người biết mình là dân chơi 'Hãy bắt tôi đi nếu có thể'.
Tại sao bọn nghiện biết người bán là ai mà mua, vì sao người bán nhận dạng 'đúng là cốt' mà không bán nhầm cho công an?
Nhìn là biết ngay nghiện hay công an.
-Bọn nghiện luôn lôi kéo người nghiện để được quà từ bọn cung cấp và đó cũng là khoái cảm của bọn chúng.
-Có thể cai nghiện không?
Tôi e là không.
-Với các loại chất gây nghiện cũ, bọn nghiện chơi theo cữ, vòng lặp là 24 g, 48 g...với thế hệ mới, có thể chơi liên tục nếu có tiền.
- 1 đứa như Miu Lê chơi với nhóm bạn nào, chẳng sớm thì muộn cả nhóm sẽ nghiện, nó mà ở chung cư nào thì hàng xóm cũng sẽ nghiện.
- Thằng nào, con nào viết bài bênh bọn này cũng là dân nghiện.
Trân trọng giới thiệu bình luận của NB Vương Liễu Hằng:
'Ngưởi ta sợ ma quỷ, nhưng ma quỷ là thứ không mấy ai gặp được! Còn ma tuý thì lại khác. Chỉ cần một lần, một đời thân tàn ma dại.
Từ Công Trí đến Miu Lê, mới thấy tài năng, nỗ lực cả đời nhanh chóng tan tành, vì ma tuý. Ta tiếc cho em…
Cho đến giở, nhiều người thân, quen vẫn thắc mắc tại sao tôi - Một đứa tốt nghiệp sư phạm lại lao như điên vào viết mảng tệ nạn. Xuất phát điểm chỉ nằm trong lý do duy nhất: Tôi ghét ma tuý.
Ghét, bởi tôi chứng kiến biết bao cuộc đời khốn khổ tột cùng vì thứ cám dỗ tàn bạo này. Tôi biết có ông nọ, sau thời gian bất lực vì đứa con nghiện ngập, ông nếm thử ma tuý với quyết tâm sắt đá: Tìm hiểu nó để dạy con. Nào ngờ giờ đây, cả hai cha con cùng nghiện.
Tôi không phải fan Miu Lê, nhưng tôi tiếc, quá tiếc cho em ấy. Thiên thần áo trắng thủa nào giờ sa bùn nghiện ngập. Và tôi biết, điều khủng khiếp nhất phía trước không chỉ là lao lý hay miệng tiếng xã hội, mà là cuộc chiến đấu cùng cực với bản thân khi mai này đứng trước nguy cơ: Tái nghiện.
P/s: Em về có còn tinh khôi?!'
Khoa học thường thức về xác sống
'Đừng bao giờ thử, dù chỉ một lần'
'Đừng thờ ơ trước hiểm họa con cháu chúng ta trở thành xác sống'
-Đó là nhận xét của dân trong nghề, khỏi cãi.
-Công ty biểu diễn có biết Miu Lê, Hữu Tín, Chi Dân, An Tây ... chơi hàng không?
Sao lại không.
Bọn nghiện dù chơi hàng cao cấp cỡ nào, nhìn vào là biết ngay, tôi nói ngay cái nhìn đầu tiên.
Bọn nghiện còn có cái khoái là chứng tỏ cho mọi người biết mình là dân chơi 'Hãy bắt tôi đi nếu có thể'.
Tại sao bọn nghiện biết người bán là ai mà mua, vì sao người bán nhận dạng 'đúng là cốt' mà không bán nhầm cho công an?
Nhìn là biết ngay nghiện hay công an.
-Bọn nghiện luôn lôi kéo người nghiện để được quà từ bọn cung cấp và đó cũng là khoái cảm của bọn chúng.
-Có thể cai nghiện không?
Tôi e là không.
-Với các loại chất gây nghiện cũ, bọn nghiện chơi theo cữ, vòng lặp là 24 g, 48 g...với thế hệ mới, có thể chơi liên tục nếu có tiền.
- 1 đứa như Miu Lê chơi với nhóm bạn nào, chẳng sớm thì muộn cả nhóm sẽ nghiện, nó mà ở chung cư nào thì hàng xóm cũng sẽ nghiện.
- Thằng nào, con nào viết bài bênh bọn này cũng là dân nghiện.
Trân trọng giới thiệu bình luận của NB Vương Liễu Hằng:
'Ngưởi ta sợ ma quỷ, nhưng ma quỷ là thứ không mấy ai gặp được! Còn ma tuý thì lại khác. Chỉ cần một lần, một đời thân tàn ma dại.
Từ Công Trí đến Miu Lê, mới thấy tài năng, nỗ lực cả đời nhanh chóng tan tành, vì ma tuý. Ta tiếc cho em…
Cho đến giở, nhiều người thân, quen vẫn thắc mắc tại sao tôi - Một đứa tốt nghiệp sư phạm lại lao như điên vào viết mảng tệ nạn. Xuất phát điểm chỉ nằm trong lý do duy nhất: Tôi ghét ma tuý.
Ghét, bởi tôi chứng kiến biết bao cuộc đời khốn khổ tột cùng vì thứ cám dỗ tàn bạo này. Tôi biết có ông nọ, sau thời gian bất lực vì đứa con nghiện ngập, ông nếm thử ma tuý với quyết tâm sắt đá: Tìm hiểu nó để dạy con. Nào ngờ giờ đây, cả hai cha con cùng nghiện.
Tôi không phải fan Miu Lê, nhưng tôi tiếc, quá tiếc cho em ấy. Thiên thần áo trắng thủa nào giờ sa bùn nghiện ngập. Và tôi biết, điều khủng khiếp nhất phía trước không chỉ là lao lý hay miệng tiếng xã hội, mà là cuộc chiến đấu cùng cực với bản thân khi mai này đứng trước nguy cơ: Tái nghiện.
P/s: Em về có còn tinh khôi?!'
Hết trích
https://www.facebook.com/hoang.linh.905815/posts/pfbid02io91R3ApDKBaSEMuuAXd2VrotYX95tdXEtBqTQ3bwnxvsTKhcndZu5ga7Sdhg35bl
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét