Trump chê đắt: "Tôi sẽ không chi 1.000 USD mua vé xem World Cup"
Theo tờ New York Post, vào ngày 6/5 (giờ địa phương), khi được hỏi về mức giá "trên trời" của vé xem World Cup 2026 tại Mỹ-Canada-Mexico, Tổng thống Mỹ Trump thẳng thắn thừa nhận, ngay cả bản thân ông cũng sẽ không chi 1.000 USD để xem trận khai mạc giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay vào tháng tới.
Trong buổi phỏng vấn qua điện thoại cùng ngày, Trump cho biết ông cảm thấy bất ngờ khi biết mức giá của trận đấu này: "Trước đây tôi không biết mức giá này. Tất nhiên tôi rất muốn đến trực tiếp, nhưng nói thật, tôi cũng sẽ không trả số tiền đó."
Đọc bình luận trên mạng, mình thấy rất buồn cười, có bạn bình luận "Đây là World Cup do Mỹ, Canada và Mexico đồng tổ chức, nên Trump không cần phải tốn tiền. Ông ta chỉ cần ngồi trên trực thăng vũ trang bay lơ lửng trên sân vận động và xem trực tiếp các trận đấu. Nếu FIFA dám cản trở, hãy để Không quân Mỹ ném bom sân vận động và xóa sổ nền văn hóa bóng đá khỏi mặt đất".
Những người khác thì viết: "Ý ông D. Trump là: FIFA kiếm tiền gì mà nhiều thế. Hãy chia cho tôi một phần tiền bán vé! Nếu không thì đừng tổ chức World Cup này nữa".
"Việc mở rộng giải đấu và tăng mạnh giá bán đã cho thấy cúp vô địch thế giới đã bị tha hóa, người nghèo sẽ không còn quyền xem trực tiếp. Đó là chưa kể đến việc đưa quảng cáo vào các giờ nghỉ giải lao giữa hiệp. FIFA đã đánh mất mọi chuẩn mực đạo đức trong cuộc chạy đua kiếm tiền".
"Ông Trump nói đúng sự thật: "tôi cũng sẽ không trả số tiền đó". Dĩ nhiên, ông ấy không cần phải bỏ tiền túi ra xem World Cup mà Chủ tịch FIFA sẽ đích thân đưa vé mời VIP nhất cho ông".
Những người khác thì viết: "Ý ông D. Trump là: FIFA kiếm tiền gì mà nhiều thế. Hãy chia cho tôi một phần tiền bán vé! Nếu không thì đừng tổ chức World Cup này nữa".
"Việc mở rộng giải đấu và tăng mạnh giá bán đã cho thấy cúp vô địch thế giới đã bị tha hóa, người nghèo sẽ không còn quyền xem trực tiếp. Đó là chưa kể đến việc đưa quảng cáo vào các giờ nghỉ giải lao giữa hiệp. FIFA đã đánh mất mọi chuẩn mực đạo đức trong cuộc chạy đua kiếm tiền".
"Ông Trump nói đúng sự thật: "tôi cũng sẽ không trả số tiền đó". Dĩ nhiên, ông ấy không cần phải bỏ tiền túi ra xem World Cup mà Chủ tịch FIFA sẽ đích thân đưa vé mời VIP nhất cho ông".
................
Được biết, vào ngày 12/6 (giờ địa phương), trong trận khai mạc World Cup, đội tuyển nam Mỹ sẽ đối đầu với Paraguay tại sân vận động SoFi ở Los Angeles. Trong ba hạng vé chính do FIFA thiết lập, mức giá vé rẻ nhất cho trận đấu này lên tới 1.120 USD, con số khiến nhiều người hâm mộ phải e dè.
Ngoài ra, giá vé trung bình cho trận chung kết World Cup năm nay đã lên tới khoảng 13.000 USD, trong khi mức giá trung bình cho trận chung kết World Cup 2022 tại Qatar chỉ khoảng 1.600 USD. Ngay cả với các trận đấu thông thường tại sân SoFi ở Los Angeles, mức giá vé rẻ nhất trên các nền tảng trực tuyến cũng lên tới 1.079 USD.
Ảnh: Ngày 22/8/2025, Trump tiếp Chủ tịch FIFA Infantino tại Nhà Trắng. Ảnh: Associated Press
Trump ám chỉ chính quyền của ông có thể sẽ tiến hành điều tra nghiêm túc về mức giá "trên trời" này, lo ngại rằng những mức giá như vậy có thể đẩy những người hâm mộ thuộc tầng lớp lao động, vốn được ông xem là lực lượng ủng hộ cốt lõi, ra bên ngoài.
"Trước đây tôi chưa từng thấy mức giá này, nhưng tôi sẽ tiến hành điều tra," Trump nói. "Nếu những người ở Queens, Brooklyn và tất cả những người ủng hộ tôi đều không thể đến xem, tôi sẽ rất thất vọng. Nhưng bản thân giải đấu này sẽ thành công chưa từng có, tôi hy vọng những người đã bầu cho tôi đều có thể đến trực tiếp."
Trump cũng khẳng định giải đấu năm nay thành công rực rỡ về mặt thương mại, đồng thời khen ngợi doanh số bán vé "kỷ lục": "Đây là thành công chưa từng có, mọi kỷ lục đều bị phá vỡ, chưa từng có trong lịch sử."
Theo số liệu của FIFA, World Cup năm nay đã bán được 5 triệu vé. Tuy nhiên, người hâm mộ trên toàn cầu liên tục phàn nàn rằng một lượng lớn vé đã bị các phe "cò vé" (scalpers) mua hết, sau đó bán lại với giá cao trên các nền tảng chuyển nhượng chính thống. Một tổ chức người hâm mộ ở châu Âu thậm chí đã đệ đơn kiện chống độc quyền lên cơ quan quản lý, cáo buộc FIFA, có trụ sở tại Thụy Sĩ và được hưởng quy chế miễn thuế, định giá "quá cao".
Cuối tháng 4, trên nền tảng chuyển nhượng vé chính thức của FIFA, từng xuất hiện 4 vé chung kết với mức giá bị đẩy lên tới 2,3 triệu USD/vé. Trước sự việc này, Chủ tịch FIFA Infantino ngược lại cảm thấy "tự hào". Ông còn đùa vào ngày 5/5 rằng, ai thực sự chi hơn 2 triệu USD mua vé, ông sẽ đích thân tặng người đó một phần xúc xích nóng kèm cola, "để đảm bảo họ có một trải nghiệm xem trận thật tuyệt vời".
Theo Associated Press, FIFA không kiểm soát giá bán vé trên thị trường chuyển nhượng, nhưng sẽ thu phí dịch vụ 15% từ cả người mua và người bán cho mỗi vé.
Infantino biện hộ: "Chúng tôi phải xem xét thị trường; chúng tôi đang hoạt động trong thị trường giải trí toàn cầu phát triển nhất. Vì vậy, chúng tôi phải áp dụng mức giá thị trường. Tại Mỹ, việc chuyển nhượng vé cũng được cho phép. Cho nên, nếu bạn bán vé với giá quá thấp, những vé đó sẽ được bán lại với giá cao hơn."
Ông cũng ám chỉ rằng vé xem là "đáng đồng tiền bát gạo": "Trên thực tế, mặc dù một số người nói rằng giá vé của chúng tôi cao, nhưng những vé này cuối cùng lại được bán lại trên thị trường với mức giá cao hơn, gấp hơn hai lần giá của chúng tôi."
Chủ tịch FIFA cuối cùng bổ sung rằng, 25% số vé cho vòng bảng có giá dưới 300 USD. "Tại Mỹ, bạn không thể xem một trận đấu đại học với giá dưới 300 USD, chưa nói đến một số giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu, mà đây lại là World Cup."
Tuy nhiên, vé cho vòng bảng rất khó bán hết, đến nay phần lớn các trận đấu vẫn còn ghế trống để bán.
Trump ám chỉ chính quyền của ông có thể sẽ tiến hành điều tra nghiêm túc về mức giá "trên trời" này, lo ngại rằng những mức giá như vậy có thể đẩy những người hâm mộ thuộc tầng lớp lao động, vốn được ông xem là lực lượng ủng hộ cốt lõi, ra bên ngoài.
"Trước đây tôi chưa từng thấy mức giá này, nhưng tôi sẽ tiến hành điều tra," Trump nói. "Nếu những người ở Queens, Brooklyn và tất cả những người ủng hộ tôi đều không thể đến xem, tôi sẽ rất thất vọng. Nhưng bản thân giải đấu này sẽ thành công chưa từng có, tôi hy vọng những người đã bầu cho tôi đều có thể đến trực tiếp."
Trump cũng khẳng định giải đấu năm nay thành công rực rỡ về mặt thương mại, đồng thời khen ngợi doanh số bán vé "kỷ lục": "Đây là thành công chưa từng có, mọi kỷ lục đều bị phá vỡ, chưa từng có trong lịch sử."
Theo số liệu của FIFA, World Cup năm nay đã bán được 5 triệu vé. Tuy nhiên, người hâm mộ trên toàn cầu liên tục phàn nàn rằng một lượng lớn vé đã bị các phe "cò vé" (scalpers) mua hết, sau đó bán lại với giá cao trên các nền tảng chuyển nhượng chính thống. Một tổ chức người hâm mộ ở châu Âu thậm chí đã đệ đơn kiện chống độc quyền lên cơ quan quản lý, cáo buộc FIFA, có trụ sở tại Thụy Sĩ và được hưởng quy chế miễn thuế, định giá "quá cao".
Cuối tháng 4, trên nền tảng chuyển nhượng vé chính thức của FIFA, từng xuất hiện 4 vé chung kết với mức giá bị đẩy lên tới 2,3 triệu USD/vé. Trước sự việc này, Chủ tịch FIFA Infantino ngược lại cảm thấy "tự hào". Ông còn đùa vào ngày 5/5 rằng, ai thực sự chi hơn 2 triệu USD mua vé, ông sẽ đích thân tặng người đó một phần xúc xích nóng kèm cola, "để đảm bảo họ có một trải nghiệm xem trận thật tuyệt vời".
Theo Associated Press, FIFA không kiểm soát giá bán vé trên thị trường chuyển nhượng, nhưng sẽ thu phí dịch vụ 15% từ cả người mua và người bán cho mỗi vé.
Infantino biện hộ: "Chúng tôi phải xem xét thị trường; chúng tôi đang hoạt động trong thị trường giải trí toàn cầu phát triển nhất. Vì vậy, chúng tôi phải áp dụng mức giá thị trường. Tại Mỹ, việc chuyển nhượng vé cũng được cho phép. Cho nên, nếu bạn bán vé với giá quá thấp, những vé đó sẽ được bán lại với giá cao hơn."
Ông cũng ám chỉ rằng vé xem là "đáng đồng tiền bát gạo": "Trên thực tế, mặc dù một số người nói rằng giá vé của chúng tôi cao, nhưng những vé này cuối cùng lại được bán lại trên thị trường với mức giá cao hơn, gấp hơn hai lần giá của chúng tôi."
Chủ tịch FIFA cuối cùng bổ sung rằng, 25% số vé cho vòng bảng có giá dưới 300 USD. "Tại Mỹ, bạn không thể xem một trận đấu đại học với giá dưới 300 USD, chưa nói đến một số giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu, mà đây lại là World Cup."
Tuy nhiên, vé cho vòng bảng rất khó bán hết, đến nay phần lớn các trận đấu vẫn còn ghế trống để bán.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét