TRUNG QUỐC KHÔNG ĐI TẮT - HỌ HỌC CẢ THẾ GIỚI TRONG 40 NĂM, ĐỪNG LẦM TƯỞNG HỌ CHỈ LÀ CÔNG XƯỞNG
Mình luôn luôn khâm phục người Trung Quốc. Lịch sử hàng nghìn năm của họ rất vĩ đại, Việt Nam nhờ tiếp thu các thành tựu của họ nên cũng có lịch sử rất hào hùng. Trong gần 50 năm qua, Trung Quốc không đi tắt đón đầu mà ẩn mình chờ thời, lặng lẽ đi sau, vừa đi vừa học thật và áp dụng, cải tiến rất nhanh những thành tựu của các nước đi trước nên đã trở lại thành siêu cường không kém gì Mỹ.
————-
Fb Nguyencong Tac - Trong nhiều năm, phương Tây từng tin rằng họ đang bán hàng cho Trung Quốc. Nhưng thứ Trung Quốc thực sự mua chưa bao giờ chỉ là ô tô, tàu cao tốc hay máy bay. Thứ họ muốn là cách tạo ra chúng. Đó là điểm mà rất nhiều tập đoàn toàn cầu đã nhìn sai ngay từ đầu.
Khi bước vào Trung Quốc vào thập niên 1980-1990, các công ty phương Tây nghĩ họ đang khai phá một thị trường khổng lồ chưa từng có trong lịch sử nhân loại.
- 1 tỷ dân.
- Một nền kinh tế vừa mở cửa.
- Một cơn khát tiêu dùng gần như vô tận.
Ai cũng nghĩ đây là mỏ vàng. Nhưng với Bắc Kinh, đó là một lớp học công nghiệp quy mô lớn nhất thế giới.
Muốn bán hàng tại Trung Quốc?
Được.- Nhưng phải liên doanh.
- Phải chuyển giao công nghệ.
- Phải để kỹ sư Trung Quốc đứng cạnh dây chuyền sản xuất của Công ty mỗi ngày.
Và suốt hàng chục năm, điều đó diễn ra gần như hợp pháp tuyệt đối. Volkswagen dạy Trung Quốc cách sản xuất ô tô hiện đại. Siemens và Kawasaki dạy họ tàu cao tốc. Các tập đoàn hàng không phương Tây dạy họ chế tạo máy bay thương mại.
Còn các kỹ sư Trung Quốc thì quan sát mọi thứ. Họ không chỉ học cách vận hành nhà máy. Họ học cách cả một hệ sinh thái công nghiệp vận hành:
* Chuỗi cung ứng.
* Kiểm soát chất lượng.
* Thiết kế kỹ thuật.
* Tối ưu chi phí.
* Tăng tốc sản xuất ở quy mô khổng lồ.
Đó mới là tài sản thật sự của thế kỷ 21.
Sai lầm lớn nhất của phương Tây không nằm ở việc chuyển giao công nghệ. Sai lầm nằm ở sự kiêu ngạo. Họ tin khoảng cách công nghệ là thứ tồn tại mãi mãi. Họ nghĩ Trung Quốc sẽ mãi chỉ là công xưởng giá rẻ.
Nhưng Bắc Kinh không muốn làm công xưởng cho người khác suốt đời. Họ muốn trở thành trung tâm công nghệ mới của thế giới. Và họ đủ kiên nhẫn để theo đuổi mục tiêu đó suốt nhiều thập kỷ.
Trong khi các CEO phương Tây bị ám ảnh bởi lợi nhuận quý tiếp theo…Trung Quốc chơi một ván cờ kéo dài cả thế hệ.
Điều đáng chú ý là Trung Quốc không phát triển theo kiểu truyền thống của phương Tây.
- Họ không đi từ sáng tạo → mở rộng.
- Họ đi theo hướng ngược lại:
- Sao chép → tối ưu → mở rộng cực nhanh → rồi mới sáng tạo.
- Đó là lý do nhiều sản phẩm Trung Quốc ban đầu bị xem là hàng nhái.
Nhưng khi quy mô sản xuất đủ lớn, chi phí đủ thấp và tốc độ cải tiến đủ nhanh… Kẻ sao chép bắt đầu vượt qua người tạo ra cuộc chơi.
Đó là điều đang xảy ra với:
* Xe điện.
* Drone.
* Pin năng lượng.
* AI.
* Thương mại điện tử.
* Nhiều lĩnh vực công nghệ khác.
Made In China 2025 chính là thời điểm Bắc Kinh công khai tham vọng thật sự. Họ không còn muốn “tham gia” hệ thống toàn cầu nữa. Họ muốn viết lại luật chơi công nghệ toàn cầu.
Đó là lý do cuộc chiến Mỹ - Trung hiện nay không còn đơn thuần là thương mại. Nó là cuộc chiến giành quyền kiểm soát tương lai công nghệ của thế kỷ 21. Ai kiểm soát chip bán dẫn… người đó kiểm soát AI. Ai kiểm soát AI…người đó kiểm soát sức mạnh kinh tế, quân sự và ảnh hưởng toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.
Nhưng bên trong cỗ máy tăng trưởng ấy cũng đang xuất hiện những vết nứt.
- Dân số già hóa.
- Lao động trẻ cạn dần.
- Áp lực 996 khiến cả một thế hệ kiệt sức.
Nhiều người trẻ Trung Quốc bắt đầu “nằm thẳng”.
- Không kết hôn.
- Không mua nhà.
- Không sinh con.
- Không muốn tiếp tục sống như nhiên liệu cho cỗ máy tăng trưởng.
Đó là mặt tối mà thế giới ít khi nhìn thấy phía sau những tòa nhà chọc trời ở Thâm Quyến hay Thượng Hải.
* 40 năm trước, Trung Quốc bước vào toàn cầu hóa như một học sinh nghèo đang cố học mọi thứ thật nhanh.
* Hôm nay, họ đã trở thành đối thủ khiến chính những người từng dạy mình phải lo lắng.
Có lẽ đây mới là câu hỏi lớn nhất của thời đại này: Liệu phương Tây có đang chứng kiến sự lặp lại của chính sai lầm mà các đế chế từng mắc trong lịch sử? Nuôi lớn một đối thủ bằng chính sức mạnh của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét