Du lịch chủ nhật:
Thăm rừng Teppes de Verbois bên sông Rhone
Trong bản đồ, đường xanh chạy ngang là sông Rhone. Dải xanh đậm chạy từ dưới lên cao bên trái là khu rừng tôi định thăm hôm nay: Tuy nhiên do thời gian có hạn và nhất là việc tìm đường vào rừng khó khăn nên tôi không đi mà chuyển sang thăm rừng Teppes de Verbois. Teppes de Verbois là dải rừng dài ôm lấy sông Rhone kéo dài từ trái sang phải theo chiều dài của sông. Dải rừng này được tô màu vàng, trong đó nổi bật là một số cái ao khá lớn.
Từ rừng nhìn về hướng làng Russin.
Dốc từ lên ga vào làng Russin
Lưu luyến Russin
Ba cái ao phía trên sông và hai cái ao phía dưới sông.
Mùa này nước cạn, hồ rất ít nước. Khi tuyết tan thì sông hồ mới nhiều nước.
Đường trong rừng.
Ngã ba
Cảnh trong 1 cái ao trong rừng.
Gặp dân chạy thể thao
Cây "thế" đẹp
Ra ven sông
Giới thiệu rừng và sông
Nghỉ chân tại bãi ven sông
Nước sông trong xanh
Dân cũng đi dạo cả ở bờ bên kia
Nhà máy thủy điện
Sơ đồ khu vực nhà máy thủy điện
Ra khỏi rừng, lại gặp 1 vườn nho.
Thanh niên tụ tập chuẩn bị đua xe
Bàn tán rất sôi nổi
Dàn hàng ngang
Sông Rhone - đoạn trước đập thủy điện
Hô khẩu hiệu và chụp ảnh lưu niệm trước khi xuất phát.
Bánh xe chạy tổ hợp thủy điện
Bánh xe 6 chân, nặng 45 tấn, được đưa vào sử dụng năm 1953, kết thúc hoạt động năm 1995. Trong gần 42 năm hoạt động, nó đã tải hơn 90 tỷ mét khối nước để sản xuất ra hơn 3,6 tỷ kWh điện.
Nhìn lại đám thanh niên chuẩn bị đưa xe.
Chúng đang khởi động, khói và bụi mà mịt.
Không dám đứng gần chụp ảnh vì sợ làm phiền chúng.
Các pha nhấc bổng bánh trước để chạy được chúng biểu diễn liên tục.
Không dám đứng gần chụp ảnh vì sợ làm phiền chúng.
Các pha nhấc bổng bánh trước để chạy được chúng biểu diễn liên tục.
Ra đường đua.
Xuất phát
Đua qua cầu
Lao vun vút
Cầu trên đập thủy điện
Sơ đồ khu vực nhà máy thủy điện.
Thuyền du lịch - phía cao của sông
Máy bay liên tục bay qua đầu.
Hôm nay mới để ý thấy nhiều máy bay có hình thù rất lạ.
Hôm nay mới để ý thấy nhiều máy bay có hình thù rất lạ.
Đập thủy điện
Dòng phía dưới có mực nước rất thấp.
Dòng phía trên có mực nước rất cao.
Chênh lệch giữa hai mực nước khoảng 40 mét
Cổng chính nhà máy thủy điện
Nhìn lại sông Rhone. Xa xa là núi Salève, điểm du lịch hấp dẫn của tôi.
(xem: http://toithichdoc.blogspot.ch/2012/08/7-tro-lai-nui-saleve-kinh-hoang.html /
http://toithichdoc.blogspot.ch/2012/06/3-tham-nui-saleve-phap-nam-sat-geneve.html )
(xem: http://toithichdoc.blogspot.ch/2012/08/7-tro-lai-nui-saleve-kinh-hoang.html /
http://toithichdoc.blogspot.ch/2012/06/3-tham-nui-saleve-phap-nam-sat-geneve.html )
Tiến về Satigny tham quan và tìm ga tàu về Genève
Ngắm nhà đẹp ven đường.
Ngắm nhà đẹp ven đường.
Cảnh trong thị trấn Satigny
Nhà thờ ở thị trấn Satigny
Ra ga ngồi chờ tàu để về Genève.
Đây là ga Satigny chứ không phải Russin
Bản đồ tuyến đi hôm nay
Hai phía bên trong ga Satigny (ảnh trên và dưới)
Soát vé trên tàu. Bình thường ít khi có soát vé, song hôm nay
có nhiều khách du lịch đi Russin trên tuyến này nên mới có soát vé.
Nhân viên an ninh đi cùng các nhân viên soát vé
Đây là ga Satigny chứ không phải Russin
Bản đồ tuyến đi hôm nay
Hai phía bên trong ga Satigny (ảnh trên và dưới)
Soát vé trên tàu. Bình thường ít khi có soát vé, song hôm nay
có nhiều khách du lịch đi Russin trên tuyến này nên mới có soát vé.
Nhân viên an ninh đi cùng các nhân viên soát vé
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét