Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Tượng "sex" tại công viên Tình Yêu xứ Hàn


Thứ Ba, 12/06/2012 11:40
(NLĐO) - 140 bức tượng mang chủ đề tình dục được trưng bày tại công viên Tình Yêu (Love Land park), Hàn Quốc. Công viên được khánh thành năm 2004.

Du khách dạo bộ quanh công viên, nơi có nhiều khúc gỗ được đục đẽo thành những chiếc ghế đầy ấn tượng
     


Những du khách tinh nghịch trước bức tượng khỏa thân ở giữa công viên

           
Dù trải qua 8 năm nhưng vẫn còn nhiều tranh cãi giữa những người Hàn Quốc phản đối khi cho rằng sự tồn tại của công viên này đã phản lại tinh thần truyền thống và giáo lý của người Á Đông. Thế nhưng, số đông ủng hộ cho rằng công viên là một điểm hẹn dành cho du khách nước ngoài đến đảo Jeju với doanh thu rất cao (9000 won/vé - tương đương 180 ngàn đồng VN) và là địa chỉ mang tính giáo dục giới tính đối với thanh niên 18 tuổi trở lên.
     


Không có đầu nhưng hai bức tượng này nói lên nhiều điều dành cho đôi lứa đang yêu

 Được các họa sĩ điêu khắc thể hiện các hoạt động tình dục ở nhiều tư thế khác nhau, 140 bức tượng nhiều màu sắc, nhiều ngôn ngữ đã khiến không ít người xem phải đỏ mặt tía tai. Thế nhưng sau những bước quanh co trong khu vườn đặt đầy tượng, ai cũng phải mỉm cười và gật gù trước tài biếm họa hết sức dí dỏm, thông minh của các nghệ nhân xứ Hàn.
                                                          
Du khách có thể ép mặt của mình vào...


Một nàng tiên cá mắc cạn


Ban đầu, công viên này được xây dựn
g nhằm mục đích giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên Hàn Quốc với những buổi ngoại khóa khi đến tham quan đảo du lịch Jeju. Thế nhưng không ngờ địa chỉ này đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng của du khách mỗi khi đi qua con đường ma quái (một điểm du lịch dựa vào ảo giác của con dốc thẳng đứng, dù xe ô tô tắt máy vẫn lao lên, khiến đoạn đường này trở nên đông đúc du khách), và công viên đã là nơi hò hẹn của các đôi tình nhân, thu hút hàng ngàn du khách đến tham quan.
                                                    
Sự mạnh mẽ của tình yêu
        


Hãy bình tĩnh nhé...
           
Leo lên đỉnh yêu thương...

Hai diễn viên nhí cũng là hai du khách nhỏ tuổi được vào công viên để thể hiện bức ảnh này

Rải rác khắp nơi trong công viên, những bức tượng với nhiều cách thể hiện đa dạng, được đặc tả cảnh yêu nhau với nhiều tư thế, màu sắc và kích cỡ đã thật sự cuốn hút những bước chân của du khách.
Thật dí dỏm khi chiếc lò xo này có thêm một cặp nơ rất...xinh
Và kìa, một chiếc nơ biết làm duyên

Khác với các pho tượng khơi gợi dục tình một cách trần trụi, nhiều bức tượng đã tạo nên sự suy nghĩ khi cách thể hiện rất trừu tượng nhưng giàu tính nghệ thuật. Chính sự táo bạo trong cách điêu khắc bộ phận sinh dục ở nhiều góc cạnh, nhiều ẩn ý của các nhà điêu khắc đã khiến du khách phải ngạc nhiên.
                             
Ở các bức tượng khỏa thân được chạm khắc rất tinh vi, tình yêu của hai cơ thể khi hòa quyện bên nhau đã thật sự tạo cảm giác thú vị đối với đôi lứa yêu nhau bởi chính sự phối màu rất hài hòa và những nét hài hước, dí dỏm. Trong công viên còn có một bảo tàng với nhiều mô hình hình sáp thu nhỏ đủ các tư thế tình yêu đôi lứa và những công bố của quá trình nghiên cứu tình dục của loài người từ thời cổ đại đến thời hiện đại.
                                                                                   
                                                                                                 Băng ghế bên cạnh hồ nước rất độc chiêu
             
Tình yêu có là sự ép buộc đến tội nghiệp?
         
Hãy cứu lấy người đàn ông tội nghiệp này.
            
Lại thêm một sự mệt mỏi khi yêu quá sức
                                        
Bốn chiếc bồn vệ sinh ngộ nghĩnh giữa công viên
         
PV Thanh Hiệp bên cạnh một bức tượng được nhiều du khách chụp ảnh nhất trong Công viên tình yêu
Tin - ảnh: Thanh Hiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét