Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

(5) Thăm núi Salève (Pháp) nằm sát Genève: Lên Salève lớn

(5) Thăm núi Salève (Pháp) nằm sát Genève: 
Lên Salève lớn

Lại chọn hướng đi tiếp. Thị trấn Monnetier nằm ở độ cao 700 mét.



Đường 2 Salèves (lớn và nhỏ).
Trạm chờ xe buýt


Cảnh đồng cao nguyên xanh mướt rất thơ mộng.

Nhà dân

Vẫn thích cảnh này. Nhìn thực mới thấy tuyệt vời.


Tiếp tục chuyến đi: Lên núi Salève lớn

Đường hẹp nhưng dễ đi







Các mốc màu da cam rất nhiều trên đường là mốc phản quang để người đi
trong đêm có thể tìm được đường và không vấp vào các mẩu đá nhô lên

Đột nhiên lọt vào một không gian lớn với các vách đá dựng đứng.


Dưới chân đầy nước. Không thấy dấu chân người, cỏ dại mọc um tùm, khó đi.

 
Có lối đi song cành cây vươn ra chặn hết đường. 
Như vậy chắc chắn đã nhầm đường, phải quay lại vì đi tiếp chắc nguy hiểm.

Chụp lại cảnh cao nguyên xanh mướt ban nãy

Và một góc Genève

Quay lại, hóa ra không được tiếp tục đi theo đường lớn mà phải men theo
 lối nhỏ này để đi. Đúng là không quan sát biển chỉ đường rất tai hại.

Lại một biển nữa, không chú ý là lại lạc

Dừng chân nghỉ, chụp thêm cái ảnh Genève.


Đứng chỗ này chụp khá nguy hiểm vì vách núi
 dựng đứng mà lại không có tường bảo vệ.
Hồ Leman rộng lớn và rất đẹp.

Vách núi dưới trên, dưới núi là đường cao tốc A40;
do có đường này mà không thể đi tắt từ Veyrier sang Salève.

Lại 1 điểm chênh vênh cạnh vực bên đường đi.

Đột nhiên có đoạn đường khá rộng, dễ đi.

Tượng Đức Mẹ Salève (trong ô kính) đang cầu nguyện cho người qua lại


Một chị Tây chụp giúp cảnh đứng bên vực thẳm.

Chàng trai áo đen bị trượt chân ngã chảy máu cả 2 chân. Anh ta bảo 
chảy máu không sao, nguy là chân phải đau buốt, sợ xương có vấn đề.

Tiếp tục men bên bờ vực.

Có lúc đột nhiên trời tối sầm. Hóa ra có
một tàu lượn lớn bay ngang ngay trên đầu.
Đoạn lên tiếp rất dốc, toàn đá và khó đi, vội nên không chụp ảnh.

Lên đến lưng chừng Salève lớn. Một tòa nhà hiện ra.

Hoa rừng chào đón khách du lịch



Nhìn về Genève, Annemasse (1 thành phố nhỏ của Pháp) và đỉnh Salève nhỏ.

Đứng ở lưng chừng núi nhìn về Genève.
Đúng thật đây là Ban công của Genève.


Có tường bảo vệ nên yên tâm đứng chụp ảnh.

Thậm chí có chú Tây còn đứng cả lên tưởng bảo vệ. Đứng đây lại
nhớ những lần lên đỉnh núi trung tâm thành phố Luông Prabang ở Lào

Khung cảnh quá đẹp tiếc là máy ảnh mình kém, góc ống kính hẹp, độ nét không cao, lại không thạo cách dùng (ví dụ như không biết sử dụng chức năng chụp toàn cảnh - panorama - do lười xem hướng dẫn) nên không thể hiện được vẻ đẹp của phong cảnh. Tiền nào của ấy mà. Bản chất đã là ki bo hà tiện chi tiêu cho riêng mình thì chẳng bao giờ sửa được, kể cả khi đã có cả đống tiền trong tài khoản ngân hàng hay thỉnh thoảng chi hàng trăm triệu đồng mỗi lần để giúp đỡ người khó khăn mà cái máy ảnh dăm trăm đô cũng không chịu mua. Có lẽ nếu còn ở đây lâu dài thì phải sắm thêm 1 cái máy ảnh tốt hơn vậy.


Tạm biệt mấy khách du lịch mới làm quen, men theo lối này đi tiếp lên đỉnh núi.

Đường lên tiếp dễ đi vì rộng, nhưng dốc và trơn. Cảnh đơn điệu.

Càng đi càng thấy ngại vì không gặp bất kỳ ai lên xuống. Sợ lại nhầm đường.
Nhìn đồng hồ đã 5h30 chiều. Lại nghĩ đến hai trận Euro tối nay, Bồ Đào Nha - Hà Lan và Đức - Đan Mạch, sẽ diễn ra vào lúc 6h45 (về nhà mới biết là nhầm, 8h45 mới bắt đầu) nên quyết định quay xuống. Như vậy an toàn hơn chứ đột nhiên trời tối thì khi xuống núi trong đêm cũng nguy hiểm. Trong khoảng nửa giờ vừa rồi chỉ thấy người xuống mà không thấy người lên lên cũng không yên tâm khi cố đi.
Hẹn lần sau vậy.

Trở lại khu lưng chừng núi, đứng chụp ảnh người lượn trên đầu và dưới chân.

Người với dù lượn trên đầu

Hoặc ngang chừng và dưới tầm đứng.

Kể ra họ cũng dũng cảm thật.

Lúc dù lượn qua đầu, trời như tối sầm, chứng tỏ dù cũng khá lớn.

Dù xanh trước mặt song bị khuất sau cành cây.

Nó đã hiện ra.

 

Cảnh nhà ở đây.



Nếu lên được đỉnh núi thì sẽ thấy cảnh này. 
Đây là ảnh lấy trên mạng. Tiếc là lần này mình thua.


Bản dưới đây được dịch qua Google:

Mont Piton điểm cao nhất là 1.375 m, nằm ​​giữa lưu vực hồ Geneva và cao nguyên Bornes. Salève là một nơi lý tưởng để đi bộ và khám phá một trong những cảnh quan rộng và đẹp nhất thế giới. Phía bắc và phía tây của nó là những bức tường đá cao, thẳng đứng đối diện với chuỗi Jura (qua hồ Leman).

Salève nhìn ra thành phố Geneva với đài phun nước, hồ Geneva (Leman) và đồng bằng Arve với dòng
sông băng, chảy từ các núi thuộc hệ Mont Blanc (núi cao nhất châu Âu) và đổ vào sông Rhône tại Geneva. Phía bên kia, dốc thoai thoải, nhẹ nhàng, được bao phủ bởi các đồng cỏ và rừng rải rác với những ngôi làng màu sắc cảnh quan của mái ngói đá phiến của họ.

Phần gần đỉnh núi được bao phủ bởi một tuyến đường cảnh quan thông qua các khu rừng đồng cỏ núi cao với nhà gỗ rải rác dân cư của đàn bò trong mùa hè. Gazebo tuyệt vời này cho phép phát hiện ra một bức tranh toàn cảnh của dãy Alps phía Bắc thống trị bởi Mont Blanc (4.807 m) mái nhà của châu Âu.

Các tuyến đường du lịch trên núi rất đa dạng rất nhiều. Đường có thể rất dốc, nhưng người du lịch với gậy hỗ trợ vẫn có thể di chuyển dễ dàng, thoải mái chịu. Việc khám phá 
cảnh quan thiên nhiên thể được tăng cường tại các điểm dừng trong các quán trọ, nhà nghỉ để nếm thử các sản vật tiêu biểu và các món ăn của vùng. Tuy nhiên, lời khuyên đối với du khách là nên chuẩn bị các thiết bị tốt để vượt qua một số tuyến đường mòn.

Những người yêu thích thể thao nghiệp dư được hân hoan chào đón tới thăm vùng nông thôn hùng vĩ này quanh năm vì du lịch ở đây có thể thực hiện trong cả năm. Các phương tiện chính là dù lượn, hang-tàu lượn, xe đạp leo núi, leo núi, đi bộ đường dài và tất nhiên, đi bộ vào mùa hè và trượt tuyết hoặc bằng giày trong mùa đông.

Massif calcaire. dont le Mont Piton constitue le point culminant à 1375 m. d''altitude, placé entre le bassin Lémanique et le plateau des Bornes, le Salève est un lieu de promenade idéal permettant de découvrir l'un des plus beaux panoramas du monde ; il présente au nord et à l'ouest de hautes parois verticales face à la Chaîne du Jura.

Le Salève surplombe la ville de Genève avec son jet d'eau, le Lac Léman et la plaine de l'Arve, rivière glaciaire prenant sa source dans le massif du Mont-Blanc et rejoignant le Rhône à Genève. L'autre versant, doucement incliné, est couvert de prairies et de forêts parsemées de villages typiques colorant le paysage de leurs toits de tuiles et d''ardoises.

La partie sommitale est parcourue par une route touristique qui traverse la forêt et des alpages piquetés de chalets et peuplés de troupeaux de vaches durant la saison estivale. Ce magnifique belvédère permet la découverte d'un panorama grandiose sur les Alpes du Nord dominées par le Mont Blanc (4807 m) toit de l'Europe.

Les promenades sont variées et nombreuses dans ce massif parcouru par de nombreux sentiers et chemins parfois très escarpés, qui peuvent être utilisés pour effectuer des randonnées agréables, au cours desquelles la découverte de la nature et des paysages peut être agrémentée par des haltes dans les auberges typiques pour déguster des produits et mets du pays. Un bon équipement est conseillé pour aborder certains sentiers.

Les amateurs de sport sont les bienvenus dans ce paysage grandiose puisque l''on y pratique toute l'année, parapente, aile Delta, vélo-cross, varappe, et bien sûr randonnée, à pied en été et à ski de fond ou raquette en hiver.


Khẩn trương xuống núi và đi tàu điện về nhà để xem bóng đá Euro. Kết thúc chuyến đi. Đêm nay sẽ ngủ ngon vì chân mỏi nhừ và tin chắc Bồ Đào Nha và Đức thế nào cũng thắng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét