Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

(2) Thăm núi Salève (Pháp) nằm sát Genève: Ngắm quận Veyrier trên đường đi

(2) Thăm núi Salève (Pháp) nằm sát Genève: 
Ngắm quận Veyrier trên đường đi

Hôm nay không dự định đi thăm núi Salève mà tính sẽ thăm rừng Veyrier. Tuy nhiên, khi xe bus hướng tới Veyrier, đột nhiên núi Salève sừng sững hiện ra trước mặt với vẻ đẹp vừa hoang sơ, tự nhiên, vừa vươn thẳng, hùng dũng của nó làm tôi nhớ lại lần nói chuyện với anh Trung khi đứng ở cửa sổ nhà anh nhìn ngọn nói này: Từ giờ đến hè nhất định em phải thăm ngọn núi đặc biệt này một lần. Thế là tôi xuống xe và tiến về phía núi Salève.

Bến xe bus Veyrier Tournettes - điểm xuống xe.
Núi Salève đã ở ngay trước mặt.

Biển chỉ dẫn hướng đến núi Pas de l'Echelle: Qua biên giới Pháp.


Nhà vệ sinh tại bến xe hơi lạ: Trước đây bán vé 0,5 CHF mỗi lần sử dụng 
song máy chỉ chấp nhận 2 loại tiền xu 1 CHF và 2 CHF, đồng thời không
 thấy chỗ trả lại tiền thừa. Giờ thì sử dụng miễn phí.

Cáp treo lên đỉnh núi. Ngọn núi này cao 1390 mét.
Hôm nay không bán vé cho khách du lịch vì đang được công nhân bảo dưỡng.

Không đi theo chỉ dẫn mà xuyên qua các khu dân cư để tiến đến núi cho nhanh.
Tiện thể ngắm hoa và chụp ảnh hoa tại nhà dân.


Vòng vèo trong khu dân cư này mà không có đường dẫn sang núi.
Đành quay ra đường chính.

Tượng Félix Genecan - nhà leo núi nổi tiếng và huyền thoại - đang leo núi. 
Tượng nằm khiêm tốn tại đầu hồi 1 chúng cư.
Ông nói: Tôi yêu núi như đã từng yêu nó, nhưng hãy thận trọng.

Cũng như các thành phố khác ở châu Âu, nhiều khu dân cư và
biệt thự ở đây (thành phố Veyrier - Thụy Sĩ) rất đẹp và nhiều hoa.

Cảnh rất đẹp và thanh bình.
Trời rất nắng và nóng.

Đi xuyên qua một nghĩa trang để tiến đến núi.
Đường cáp treo đã ngay trước mặt.

Nhưng vẫn không vượt qua được khu dân cư phía sau nghĩa trang để sang núi vì sau các khu dân cư đều có hàng rào ngăn cách. Lạ quá vì ở châu Âu thông thường giữa các công trình tập thể, công cộng đều không có rào ngăn cách, có thể qua lại thoải mái. 
Lại phải quay lại đường chính. 
Các nhà nối nhau với vườn nhỏ trước mặt trông rất giống cảnh ở Mỹ.


Ra đường chính

Phố cổ

Nhà thờ thiên chúa giáo Saint - Maurice

Quán ăn trước mặt nhà thờ


Ven tường nhà thờ có nhiều bia mộ các vị giáo xứ thời trước.
Đây là mộ bá tước vùng Veyrier, ông cũng đã là
Thị trưởng thành phố này vào năm 1813

Các mố nhỏ ven tường là bia mộ.

Hoa ven nhà dân


Lang thang mới biết hóa ra không đi tắt sang núi được
là vì giữa nhà dân và núi là đường cao tốc.

Đành vượt qua hải quan - biên giới Thụy Sĩ - Pháp,
nay đã có mặt tại thị trấn Salève thuộc Pháp.

Núi đã trước mặt.

Hoa ven đường

Và trên tường

Đường lên cáp treo: Rẽ trái là đường ô tô,
rẽ phải là đường cho người đi bộ.

Nhưng mình chọn đường thứ 3: 
Dành cho người leo núi (không dùng cáp treo).
Theo chỉ dẫn, để lên thị trấn đầu tiên trên núi, cần 1h10 phút đi bộ.

Nhà dân ven núi

Lại một nhà dân khác. Phía sau, bên trái là Salève nhỏ;
bên phải là Salève lớn. Có một biệt lớn nằm trên đỉnh Salève nhỏ.


Đường vào núi Salève nhỏ.

Cầu cạn, phía dưới là đường cao tốc

Nhờ 1 cô bé người Nhật chụp giúp ảnh kỷ niệm trước khi bắt đầu leo núi.

1 nhận xét:

  1. Xem bác đi du lịch thích thật.
    Mà trông bác vẫn trẻ lắm.

    Trả lờiXóa