Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

(4) Thăm núi Salève (Pháp) nằm sát Genève: Lên thị trấn ...

(4) Thăm núi Salève (Pháp) nằm sát Genève: Lên thị trấn Monnetier

Thị trấn Monnetier hay còn được gọi là Thung lũng Monnetier là một dải đất nằm giữa hai ngọn núi Salève nhỏ và Salève lớn. Thung lũng này xuất hiện do đá lở hay xói mòn đất qua nhiều triệu năm. Nhưng gần đây có một số nhà khoa học cho rằng đã có những chấn động địa chất lớn làm tách Salève thành 2 khối Salève nhỏ và Salève lớn, và Thung lũng Monnetier được hình thành từ vết nứt giữa hai khối này.
Nhưng dù hình thành từ kiểu gì thì giờ đây Thung lũng Monnetier cũng là một  thị trấn rất đẹp. Có thể lên đây bằng đường ô tô theo lối bên Pháp (từ hướng Nam của núi - tôi lên theo hướng Bắc của núi, từ hướng Genève).


Monnetier

MONNETIER, se trouve à l'écart des grands axes de circulation dans le vallon entre Salève et Petit Salève. Son altitude (proche des 700 m) et un bon ensoleillement lui ont permis de développer une identité touristique et de station climatique, favorisée par le trafic de la route des Crêtes. Les maisons de repos et anciennes colonies de vacances, de par leur architecture confortent cette identité touristique.

Mornex
MORNEX, en bordure sud-est du territoire communal, s'étage sur les flancs du mont Gosse (altitude 600m). Bien desservi par les CD 2 et CD 15, le village bénéficie d'un bon ensoleillement et d'une vue privilégiée sur la vallée de l'Arve et les massifs montagneux. la typologie de l'habitat est très diverse, allant du tissu serré du chef lieu aux maisons de style balnéaire du début du XXe siècle.


  Esserts-Salève
ESSERTS SALEVE, sur le versant oriental du Salève, est localisé sur un replat délimité par des territoires nettement plus pentus. Des forêts et des exploitations agricoles y sont encore présentes, mais rattrapées par la pression foncière. La typologie de l'habitat ancien s'identifie à celle des constructions traditionnelles du Salève.
 
L'historique

Vượt qua 300 mét bậc đá, đột nhiên một vùng đất phẳng hiện ra.
Điều này làm cho tôi nhớ lại khi từ Nha Trang lên Buôn Ma Thuột, vượt qua các núi cao
 vực sâu, đột nhiên vùng đất bằng phẳng của Tây nguyên hiện ra trông rất ấn tượng.
Đôi trai gái trong ảnh đi lên núi bằng xe đạp theo đường ô tô; nay đứng ngắm đường dành cho dân đi bộ.

Dân leo núi đang nghỉ ngơi sau chặng đường thứ nhất.

Biệt thự trên cao nguyên.

Chọn hướng đi tiếp.

Lại một ông Tây nữa thích chụp ảnh giúp.


Nhà trong thị trấn rất đẹp, nhiều nhà trông khá hoang dã, tự nhiên.


Đi đường này để lên Salève nhỏ.

Mình ghé vào thăm thị trấn


Nhà dân, biển số nhà tới 242 ?

Phố chính


Nhà cho trẻ em (Maison d'enfants)

Khu điều dưỡng

Biển ghi nhớ công ơn đối với Genève

Năm 1822 đã xảy ra một vụ cháy lớn thiêu hủy nhiều ngôi nhà của làng Monnetier; thời đó các nhà này được dựng bằng gỗ và phủ mái bằng rơm rạ. Chỉ có nhà thờ là không bị thần lửa thiêu hủy. Sau đó dân làng đã đặt tên cho tòa nhà này là "Hotel de Reconnaisance" (Nhà biết ơn) để ghi nhớ sự giúp đỡ của người dân Genève để giải quyết thảm họa này.



Cuộc sống hết sức thanh bình

Bia tưởng niệm những người con của làng
đã hy sinh trong thế chiến 1914-1918


Dừng chân uống nước, rửa mặt, chân tay miễn phí...

Bản đồ núi Salève gồm 5 phần: Mầu xanh trên cao là Salève nhỏ,
Mầu trắng ở giữa là thị trấn Monnetier. Mầu xanh ở dưới là Salève lớn.
Hai ô mầu trắng bên phải là 2 thị trấn khác mà tôi không có thời gian ghé qua.
Chắc hôm nào đó phải đi ô tô lên thăm.

Phố cổ.

Khung cảnh thiên nhiên, thảm cỏ và mầu xanh trên 
các triền núi phía sau các ngôi nhà trông rất đẹp.



Khung cảnh đẹp quá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét