Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

(2) Chinh phục Mont Jura: Lên Narderans (1337 mét)

Du lịch chủ nhật - chuyến leo núi cuối cùng trong năm:
Chinh phục Monts Jura: 
Lên Narderant (1337 mét)
Đường lên Reculet theo ngả Narcerant (cao độ 1337 m)
Đường hẹp và có rất nhiều bậc lên như thế này.

Leo đã vất vả, nhưng còn cái lạnh và sương mù...

Khe hẹp để đi, một bên là vách núi.

Thỉnh thoảng lại có các hàng rào ngăn, hoặc để cấm bò
và gia súc, hoặc cấm người vì phía trước có đá lở.

Đi giữa núi.

Cảnh hai bên đường rất hoang dã. Rất đáng thưởng thức và lôi cuốn du khách.

Bên núi bên mây. Sương mù dày đặc phía dưới.

Cảnh núi, ba lô và chiếc gậy Trường Sơn của mình.
Lúc đi vội, muộn giờ buýt nên không kịp ghé xuống kho lấy gậy leo núi.



Càng ngày càng lên cao, núi càng hiểm trở



Không nhìn thấy gì ở dưới.

Bên vách đá, bên vực sâu. Đoạn này sương mù giảm, mây đã bay qua.
Lại nhớ lần lên núi Salève.

Liên tục đi ven vực thẳm.

Cấm đi tắt vì đá lở.

Chiếc gậy Trường Sơn.
Lên đến Narderans - một thảo nguyên bao la hiện ra.

Các hướng đi tiếp. Điểm này Narderans cao 1330 mét.
Sương mù nhiều quá làm mình thất vọng vì nếu ra được ban công vùng Leman
thì cũng không quan sát được toàn cảnh đẹp của Genève và vùng lân cận.

Đã nhìn thấy những chú bò sữa trên đỉnh núi xa xa, trong sương mù mờ ảo.

Đỉnh núi chìm trong sương.

Ba lô của ai để quên ?

Nhà nghỉ trong thung lũng.

Men theo đường mòn lên núi. Nhưng vì là bình nguyên nên dân đi tắt
lung tung, có quá nhiều đường nên dễ bị lạc. Mưa, ẩm ướt và khá trơn.

Nhiều đoạn 1 tay phải bám vào cây ven đường
mà đi (tay kia chống gậy Trường Sơn)

Đã gặp những chú bò đầu tiên.

Các chú to quá, nhìn hơi kinh.

Xem tiếp phần 3.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét