Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

Khu rừng thức ăn như trong cổ tích

Thư giãn cuối tuần:

Khu rừng thức ăn như trong cổ tích

Một nhiếp ảnh gia người Anh dùng những hoa quả tươi, rau củ, bánh kẹo sắp xếp thành mô hình nhà cửa, con đường... để đưa những giấc mơ trong câu chuyện cổ tích trở thành hiện thực.

Nhiếp ảnh gia Carl Warner dùng những chiếc kẹo để làm nên khu rừng ngọt ngào cho trẻ em.
Có khi lại sử dụng những cây xúp lơ, dưa chuột tạo nên khu rừng xanh mắt.
Nhiếp ảnh gia cho biết mục đích của ông xuất phát từ việc phục vụ trẻ em, giúp chúng thấy những món ăn, rau củ trở nên ngon miệng hơn và ăn uống một cách lành mạnh.
Ông bắt đầu công việc bằng việc vẽ ý tưởng ra giấy sau đó đi mua nguyên liệu. Trong ảnh là khung cảnh dưới chân tháp Eiffel, được làm từ bánh xốp, khoai tây và thịt nguội.
Thông thường, một tác phẩm được hoàn thành trong 2-3 ngày, có sử dụng ghim và keo dính.
Sau đó ông chụp từng lớp từng lớp ảnh rồi ghép lại thành một bức ảnh cuối cùng.
Một ngôi làng bánh kẹo hiện lên lung linh trong đêm giáng sinh qua tay của Warner.

Những bức tranh làm từ đồ ăn

Ngọn nến làm từ ngô thắp sáng một góc phố.
Tàu hỏa với đầu máy và đường ray làm từ socola.
Bức tranh ốc đảo vàng sử dụng pho mát và ngô. Đôi khi ông Warner cũng bị than phiền vì lãng phí thức ăn.
Tuy nhiên ông cho biết nhiều bệnh viện, viện dinh dưỡng, tổ chức từ thiện đã sử dụng ảnh của ông để tăng hiệu quả tuyên truyền. Và ông cho rằng thức ăn không phải chỉ để ăn mà còn có nhiều tác dụng khác.
Một con tôm hùm, một quả mít, khối thịt bò và rau xà lách tạo nên bức ảnh núi non sống động.
Khu rừng với những loại nấm thơm ngon.
Bến cảng làm từ cá, cua, vỏ sò với những chiếc thuyền làm bằng măng tây, tạo thành bức tranh sống động như thật.
Vũ Hà (Ảnh: Barcroft Media)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét