Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Huyền bí Nhật Bản 100 năm trước

Tôi yêu Nhật Bản:


(Kienthuc.net.vn) - Nhiều năm trước đây, Nhật Bản vẫn là một bí ẩn cần được khám phá của thế giới. Bộ sưu tập những hình ảnh “độc” được chụp cách đây 100 năm đã mang đến cái nhìn mới về vùng nông thôn Nhật Bản sau khi đất nước này mở cửa, hòa chung vào nền kinh thế thế giới.

Bộ sưu tập ảnh đặc sắc này được nhiếp ảnh gia Tamamura Kozaburo thực hiện vào năm 1910.

Những tấm hình mang ý nghĩa thúc đẩy ngành du lịch của Nhật Bản vào thời điểm đó. Điều này thể hiện qua hình ảnh các geisha du ngoạn ngắm cảnh hay ảnh các thôn nữ đang hái búp trà trên các đồi chè xanh mướt. Tại thời điểm đó, Geisha được xem là biểu tượng nổi bật của văn hóa Nhật Bản.

Những geisha đang du ngoạn ngày hè trong một khu vườn phong cảnh.
Những geisha đang du ngoạn ngày hè trong một khu vườn phong cảnh.

Bộ sưu tập hiếm hoi cho thấy những hình ảnh của Nhật Bản trước cuộc cách mạng công nghiệp.
Bộ sưu tập hiếm hoi cho thấy những hình ảnh của Nhật Bản trước cuộc cách mạng công nghiệp.
Bộ ảnh 100 tuổi được tung ra nhằm thu hút khách du lịch đến với đất nước này.
Bộ ảnh 100 tuổi được tung ra nhằm thu hút khách du lịch đến với đất nước này.
Nhật Bản hầu như vẫn đóng cửa đất nước cho tới khi Hiệp ước Kanagawa được ký kết năm 1854.
Nhật Bản hầu như vẫn đóng cửa đất nước cho tới khi Hiệp ước Kanagawa được ký kết năm 1854.

Đất nước Nhật Bản hầu như vẫn đóng cửa cho tới khi Hiệp ước Kanagawa được ký kết năm 1854. Những bức ảnh của nhiếp ảnh Tamamura Kozaburo được tung ra để thu hút khách du lịch đến Nhật Bản sau khi đất nước mở cửa giao thương theo Hiệp ước Kanagawa  năm 1854. Theo hiệp ước này, Nhật Bản đã mở hai hải cảng Shimoda và Hakodate cho thương thuyền của Mỹ vào buôn bán. Sau 200 năm thực hiện chính sách Tỏa Quốc, Nhật Bản cuối cùng cũng mở cửa giao thương với nước ngoài.
Nhiếp ảnh gia Kozaburo là người đầu tiên thực hiện loạt ảnh quảng bá du lịch của Nhật Bản gồm 51 tấm ảnh đen trắng. Những bức hình này được chỉnh sửa màu sắc bởi một nhóm của 100 nghệ sĩ chuyên về màu sắc và đem lại cho phương Tây cái nhìn mới mẻ về một đất nước “huyền bí”.
Năm 1910, Nhật Bản đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh với Nga và trở thành đế quốc hùng mạnh và hiện đại đầu tiên ở phương Đông. Trong khoảng thời gian đó, bộ sưu tập ảnh đã được chụp lại để chứng tỏ Nhật Bản sẵn sàng hòa nhập với các quốc gia trên thế giới chứ không hề cứng nhắc hướng nội và chống lại bất cứ thế lực nước ngoài như trước đó.
Những bức ảnh cho thấy, Nhật Bản đang trong một thời đại thịnh vượng. Lúc này, xứ sở hoa anh đào đã phục hồi lại được quyền lực của mình và đang bước vào giai đoạn tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và phát triển công nghệ mạnh mẽ.
Những địa điểm mang tính biểu tượng của Nhật Bản như cây cầu Kintai-kyo, được xây dựng vào năm 1673, và Đức Phật Kamakura, xây dựng lần đầu vào năm 1252, xuất hiện rất nhiều trong bộ sưu tập ảnh này. Trong khi những khung cảnh lịch sử này có vẻ không mấy thay đổi so với thời điểm hơn 100 năm trước. Chỉ có điều khác là hiện nay những nơi đó được rất nhiều khách du lịch thường xuyên ghé thăm và chúng bị bao quanh bởi những tòa nhà chọc trời để đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của dân cư. Điều này thể hiện ở việc dân số Nhật Bản đã tăng gấp hơn hai lần trong vòng 100 năm từ gần 50 triệu người (năm 1910) lên tới 128 triệu người (năm 2010).
Cung điện Hoàng gia Nhật trước đây bị cô lập.
Cung điện Hoàng gia Nhật trước đây bị cô lập.
Hiện nay cung điện được bao quanh bởi các tòa nhà chọc trời ở Tokyo.
Hiện nay cung điện được bao quanh bởi các tòa nhà chọc trời ở Tokyo.
Một ngư dân đang lái thuyền cập bờ.
Một ngư dân đang lái thuyền cập bờ.
Cây cầu Kintai-kyo, được xây dựng vào năm 1673, hiên ngang đứng đó.
Cây cầu Kintai-kyo, được xây dựng vào năm 1673, hiên ngang đứng đó.
gày nay cầu Kintai-kyo luôn sáng ánh điện vào đêm và là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Nhật Bản.
gày nay cầu Kintai-kyo luôn sáng ánh điện vào đêm và là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Nhật Bản.

Một vài thuyền đánh cá ra khơi.
Một vài thuyền đánh cá ra khơi.
Núi Phú Sĩ đứng hiên ngang.
Núi Phú Sĩ đứng hiên ngang.

Những vị khách du ngoạn trên sông đầy ghềnh đá bằng chiếc thuyền gỗ.
Những vị khách du ngoạn trên sông đầy ghềnh đá bằng chiếc thuyền gỗ.
Người dân địa phương leo trèo “khám phá” tượng Đức Phật Kamakura.
Người dân địa phương leo trèo “khám phá” tượng Đức Phật Kamakura.
Tượng phật Kamakura cao khoảng 13,35 mét và nặng 93 tấn, nay là một trong những điểm du lịch hút khách của Nhật.
Tượng phật Kamakura cao khoảng 13,35 mét và nặng 93 tấn, nay là một trong những điểm du lịch hút khách của Nhật.
Sân khấu kịch Nhật Bản được mô hình hóa để thu hút khách du lịch.
Sân khấu kịch Nhật Bản được mô hình hóa để thu hút khách du lịch.
Con đường làng đã bị ảnh hưởng bởi máy móc đi lại.
Con đường làng đã bị ảnh hưởng bởi máy móc đi lại.
Một người phụ nữ nông thôn chơi đùa với đứa trẻ
Một người phụ nữ nông thôn chơi đùa với đứa trẻ
Vài thôn nữ đang hăng say hái trà.
Vài thôn nữ đang hăng say hái trà.
Thôn nữ ngày nay vẫn mặc trang phục truyền thống hái trà giống 100 năm trước đó.
Thôn nữ ngày nay vẫn mặc trang phục truyền thống hái trà giống 100 năm trước đó.
Bộ sưu tập này thu hút bất cứ những ai quan tâm đến văn hóa Nhật Bản, đồng thời cũng là một album tuyệt đẹp cho những ai yêu thích nhiếp ảnh hay nghệ thuật. Bộ ảnh này thật sự có giá trị lớn trong thời kỳ Nhật Bản mới mở cửa giao thương với nước ngoài. Được biết, bộ ảnh đáng giá này được đem bán đấu giá tại Salisbury (Anh) vào ngày 15/11.

 Nguyên Thảo
 (theo Dailymail)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét