Làm thế nào để Trump rút lui an toàn khỏi Iran ?
Chiến lược sai lầm thảm họa! Trump muốn rút lui khỏi Iran sẽ phải vượt qua những cửa ải đều rất khó. Ngày 9/3, Tổng thống Mỹ Trump tại một buổi họp báo ở thành phố Miami, bang Florida đã tuyên bố: hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran sẽ kết thúc "rất sớm", nhưng "sẽ không" kết thúc trong tuần này.Theo lời Trump, chiến sự Mỹ-Israel nhằm vào Iran đã diễn ra "rất triệt để", Iran hiện nay "không còn hải quân, không có cơ sở liên lạc, không có không quân, tên lửa gần như cạn kiệt, drone bị phá hủy, bao gồm cả nhà máy sản xuất drone của họ", "xét từ góc độ quân sự, họ chẳng còn gì cả".
Nhưng thực tế không phải như ông nói. Sau khi Lãnh tụ tối cao đã qua đời Khamenei bị ám sát, cục diện chính trị và xã hội Iran nhìn chung vẫn ổn định, năng lực tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Iran không bị phá hủy, các lực lượng ủy nhiệm gần đây cũng rất năng động, chỉ có hải quân về cơ bản bị tiêu diệt.
Hiện nay có thể thấy, bản thân Trump căn bản chưa từng nghiêm túc phân tích, cũng không có chiến lược rõ ràng, đầu óc rất mơ hồ, rất có thể bị Netanyahu lừa gạt, tưởng rằng chính quyền thần quyền Iran rất yếu, chỉ cần Mỹ-Israel ra tay là sẽ sụp đổ, từ đó xuất hiện một chính quyền thân Mỹ.
Hiện nay có thể thấy, bản thân Trump căn bản chưa từng nghiêm túc phân tích, cũng không có chiến lược rõ ràng, đầu óc rất mơ hồ, rất có thể bị Netanyahu lừa gạt, tưởng rằng chính quyền thần quyền Iran rất yếu, chỉ cần Mỹ-Israel ra tay là sẽ sụp đổ, từ đó xuất hiện một chính quyền thân Mỹ.
Nói thẳng không khách khí, Trump với chiến lược không rõ ràng đã mắc sai lầm chiến lược nghiêm trọng.
Cục diện hiện tại phức tạp hơn nhiều so với dự đoán của Trump, và vị thế của ông vô cùng khó xử. Sau khi Lãnh tụ tối cao Iran bị Mỹ-Israel tấn công thiệt mạng, xã hội Iran nhìn chung càng đoàn kết hơn, bộ máy chính quyền vận hành cơ bản có trật tự. Tuy có một số ít phe thân phương Tây vẫn còn biểu diễn ở đó, nhưng thế lực của họ vô cùng yếu kém.
Cục diện hiện tại phức tạp hơn nhiều so với dự đoán của Trump, và vị thế của ông vô cùng khó xử. Sau khi Lãnh tụ tối cao Iran bị Mỹ-Israel tấn công thiệt mạng, xã hội Iran nhìn chung càng đoàn kết hơn, bộ máy chính quyền vận hành cơ bản có trật tự. Tuy có một số ít phe thân phương Tây vẫn còn biểu diễn ở đó, nhưng thế lực của họ vô cùng yếu kém.
Ngoài ra, trong phe bảo thủ, Lãnh tụ tối cao đã khuất Khamenei thực ra là phái ôn hòa, trong thời gian ông tại vị luôn kiềm chế những phe bảo thủ cứng rắn; sau khi ông bị Mỹ-Israel tấn công thiệt mạng, sẽ không còn ai có thể kiềm chế được họ nữa.
Cuối cùng, xét từ năng lực công nghiệp và thực lực quân sự, Iran không thể so sánh với Mỹ và một số quốc gia Đông Á, nhưng dù sao cũng là một cường quốc tầm trung, một khi vùng lên phản kháng, vẫn có thể tạo ra hiệu quả nhất định. Ít nhất drone của Iran cũng khiến Mỹ cảm thấy vô cùng đau đầu, tên lửa đạn đạo cũng tạo ra mối đe dọa nhất định đối với Mỹ-Israel. Tuy những ngày qua Iran chịu không ít thiệt thòi, nhưng chỉ cần có thể kiên trì, họ sẽ giành được thế chủ động chiến lược. Trừ phi Trump phái lực lượng bộ binh quy mô lớn, nếu không rất khó thay đổi hiện trạng của Iran.
Dù ở cấp độ trong nước hay quốc tế, Trump đều đang bị cô lập, gần như không có ai sẵn sàng giúp đỡ. Ở cấp độ trong nước, Đảng Dân chủ mắng ông không ra gì, ngay cả quần chúng cốt cán của phe MAGA (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại) cũng bất mãn với ông.
Dù ở cấp độ trong nước hay quốc tế, Trump đều đang bị cô lập, gần như không có ai sẵn sàng giúp đỡ. Ở cấp độ trong nước, Đảng Dân chủ mắng ông không ra gì, ngay cả quần chúng cốt cán của phe MAGA (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại) cũng bất mãn với ông.
Ở cấp độ quốc tế thì càng không cần nói, ngay cả các nước châu Âu thực tế cũng phản đối hành động quân sự này, chỉ có một số quốc gia ghét mà không dám nói, vẫn phải làm vài động tác giả vờ phối hợp với Trump.
Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Tây Ban Nha Sánchez công khai chỉ trích: đòn tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran là vi phạm luật pháp quốc tế.
Chiến sự diễn ra không thuận lợi, lại đối mặt với áp lực kép trong nước và quốc tế, Trump muốn rút lui khỏi Iran cũng là chuyện không khó hiểu. Ông Trump có một đặc điểm: "da mặt rất dày". Một khi tuyên bố đã đạt mục tiêu, dù có rút lui, cũng mặt không đổi sắc, lòng không hoảng loạn.
Nhưng sự phát triển của sự việc không đơn giản như ông tưởng. Chỉ "mặt dày" là chưa đủ, giả sử ông tuyên bố đã "thắng lợi", cũng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng Iran sẽ truy kích ông, đặc biệt khi lãnh đạo mới của Iran đã lên nắm quyền, vừa có thù quốc gia, vừa có hận gia đình, sự việc chưa chắc sẽ hoàn toàn diễn biến theo kịch bản mong muốn rút lui có thể diện của Trump.
Nhưng sự phát triển của sự việc không đơn giản như ông tưởng. Chỉ "mặt dày" là chưa đủ, giả sử ông tuyên bố đã "thắng lợi", cũng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng Iran sẽ truy kích ông, đặc biệt khi lãnh đạo mới của Iran đã lên nắm quyền, vừa có thù quốc gia, vừa có hận gia đình, sự việc chưa chắc sẽ hoàn toàn diễn biến theo kịch bản mong muốn rút lui có thể diện của Trump.
Ngoài ra, còn phải cân nhắc yếu tố Israel. Nếu Israel "một khóc hai đòi tự tử" bắt Trump phải tiếp tục, Trump liệu có thể thuận lợi rút lui hay không? Điều này rất khó nói.
Gần đây, vụ án Epstein lại phơi bày một số hành vi đáng xấu hổ trong quá khứ của Trump. Việc này có liên quan gì đến Israel hay không? Không mấy ai được biết.
Có điều chắc chắn là Trump hiện vẫn đang ở trên "chiếc xe chiến tranh" của Israel, bụng muốn nhảy xuống, nhưng người vẫn chưa dám vì phải đối mặt với tình thế khó xử nhất định khi ra quyết sách.
Nói xa hơn một chút, những quyết sách của Trump từ đầu năm nay, đặc biệt là quyết sách về vấn đề Iran, rõ ràng có vấn đề rất lớn. Sau khi giành thắng lợi chiến thuật tại Venezuela, ông đã bị chiến thắng làm choáng váng đầu óc, tiếp đó lại cố gắng tranh giành đảo Greenland, kết quả không những không thành công, mà còn đắc tội với đồng minh châu Âu. Nay tấn công Iran, cũng không đạt được mục đích chiến lược, ngược lại đẩy bản thân vào hoàn cảnh vô cùng khó xử. Quyết sách của Trump quá tùy hứng, tỷ lệ thất bại cực cao.
Nói xa hơn một chút, những quyết sách của Trump từ đầu năm nay, đặc biệt là quyết sách về vấn đề Iran, rõ ràng có vấn đề rất lớn. Sau khi giành thắng lợi chiến thuật tại Venezuela, ông đã bị chiến thắng làm choáng váng đầu óc, tiếp đó lại cố gắng tranh giành đảo Greenland, kết quả không những không thành công, mà còn đắc tội với đồng minh châu Âu. Nay tấn công Iran, cũng không đạt được mục đích chiến lược, ngược lại đẩy bản thân vào hoàn cảnh vô cùng khó xử. Quyết sách của Trump quá tùy hứng, tỷ lệ thất bại cực cao.
Tóm lại, xét từ góc độ lý tính, Trump nên nhanh chóng rút lui khỏi vũng lầy Iran do ông tự tay đào. Hiện ông đã đặt một chân vào, nhân lúc chân thứ hai chưa kịp bước vào, hãy nhanh chóng cắt lỗ và thoát thân.
Nhưng Trump không có chiến lược thực sự được suy tính kỹ lưỡng, bên cạnh lại toàn là một đám tiểu nhân nịnh hót, không ai dám trực tiếp nêu ý kiến khác với ông.
Vì vậy kỳ vọng ông đưa ra quyết sách lý tính trong thời gian tới, bản thân đã không thực tế. Mặt khác, ông bị Israel "bắt cóc", chỉ cần hé lộ một chút ý định muốn rút lui, Israel rất có thể sẽ tìm cách giữ ông lại, không cho ông đi. Ngoài ra còn phải xem Iran có để ông thuận lợi thoát thân hay không.
Do đó, việc Trump có thể kết thúc cuộc xung đột này một cách thể diện trong những ngày tới hay không vẫn là điều khó dự báo.
Chẳng lẽ cuối cùng Trump phải cầu đến sự trợ giúp của V. Putin ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét