"Đại học thực chất chỉ là cái chuồng cừu ?
Mình vừa đọc trang của một cô sinh viên năm nhất gửi lời kết bạn cho mình. Cô ấy rất xinh làm mình đặc cách tò mò đọc thử, thấy có một ảnh viết: "Đại học thực chất chỉ là cái chuồng cừu, dạy dỗ kiến thức hoàn toàn tách rời khỏi xã hội".Hahaha... Rất hay. Cô ấy thấy mình là giáo viên đại học nên ngỏ lời kết bạn với mình, nhưng quan niệm về Đại học như vậy đó.
Các bạn có thấy cô viết thế có đúng không ?
Mình trả lời cô ta thế này:
GỬI CÔ SINH VIÊN NĂM NHẤT XINH ĐẸP ĐANG NGHĨ EM LÀ "CỪU" TRONG CHUỒNG CỦA MÌNH
Đọc xong lời phàn nàn của em về việc đại học chỉ là cái "chuồng cừu" lạc hậu, dùng học phí nuôi giáo viên và chi phí sinh hoạt nuôi tiểu thương, tôi thấy em... sắp đi bán khóa học làm giàu cấp tốc được rồi đấy. Tư duy này rất "viral" trên mạng, nhưng tiếc là nó chỉ là cái cớ của những người trốn học, lười học để tự an ủi mình thôi.
Để tôi "tát yêu" cho em tỉnh ngủ bằng vài sự thật trần trụi này:
1. Đừng nhầm lẫn giữa "Học nghề" và "Giáo dục Tư duy" Em chê kiến thức lạc hậu? Đúng, mấy cái phần mềm, công cụ hay quy trình vận hành có thể lỗi thời sau 6 tháng. Nhưng Đại học không dạy em "bấm nút", nó dạy em Logic.
Tại sao có máy tính rồi vẫn phải học cộng trừ? Vì máy tính giúp em tính nhanh, nhưng tư duy toán học giúp em hiểu bản chất.
Công cụ thì thay đổi luôn xoành xoạch, nhưng Nguyên lý vận hành thì trăm năm vẫn thế. Nếu em chỉ muốn học mẹo để đi làm ngay, thì đi học nghề cho nhanh, ngồi giảng đường làm gì cho tốn ghế của người cần?
2. Đại học là "Xã hội thu nhỏ" để em tập... sống sót. Em tưởng đại học là nơi "thầy đọc trò chép"? Nhầm to! Đại học là nơi rèn luyện kỹ năng "bỏ học mà thi không trượt", tức là kỹ năng quản lý nguồn lực, tự nghiên cứu và xử lý áp lực khi không có ai cầm tay chỉ việc. Đại học còn tặng em một mạng lưới quan hệ (Networking). Những đứa ngồi cạnh em hôm nay sẽ là đối tác, đồng nghiệp, hoặc thậm chí là người cứu vãn sự nghiệp của em sau này. Không học cách đối nhân xử thế, không biết yêu đương, không biết va chạm ở đây thì ra đời em định làm "cừu" trong những chiếc chuồng nào ?
3. Bài toán "Nuôi giáo viên". Em tính hơi lỗi rồi! Nếu em học trường công, thì xin lỗi, học phí của em không đủ để bảo trì cái nhà vệ sinh hay trả tiền điện phòng lab nghiên cứu đâu. Em đang được xã hội "trợ giá" để có quyền truy cập vào hệ sinh thái tri thức, thư viện và bộ lọc tuyển dụng đấy.
Còn chi phí sinh hoạt? Em không đi học thì cũng phải ăn, phải ở, phải tiêu xài. Chẳng lẽ ở nhà với mẹ thì em không phải "nuôi sống các nhà cung cấp" à?
4. Chủ động hay là chết? Cái khác biệt nhất giữa Phổ thông và Đại học là: Phổ thông thầy cô "mớm" cơm, còn Đại học họ đưa cho em cái cần câu và chỉ ra hướng bờ biển. Nếu em cứ ngồi há miệng chờ sung rồi bảo "sao mãi không thấy sung rụng", thì em chính là con cừu thụ động nhất trong cái chuồng đó rồi.
CHỐT LẠI: Đại học không đảm bảo cho em một tương lai rực rỡ, nó chỉ trang bị cho em một cái "tấm khiên" tư duy để không bị các AI hay tụi trẻ hơn đè bẹp trong vài năm tới.
Em đừng dùng sự thông thái nửa mùa để tự biến mình thành người đứng ngoài cuộc ngay trong sân chơi của chính mình. Thế giới không trả lương cho người có bằng, họ trả lương cho người biết dùng 4 năm đại học để biến mình thành một người "có não" và biết thích nghi!
Bớt đọc mấy lời khuyên "bỏ học thành tỷ phú" trên mạng đi, vì họ không kể cho em nghe phần sau của câu chuyện đâu!
Ngờ đâu bình luận chưa được một phút thì đã thấy cô em trả lời rất ngoan: "DẠ, EM HỌC TRƯỜNG TƯ, HỌC PHÍ CHÁT LẮM Ạ!"
À, nếu là trường tư thì câu chuyện còn... hay hơn nữa em ơi!
1. Chát lắm tức là em đang đi mua "Dịch vụ VIP" nhưng lại không biết dùng Menu?
Trường tư đắt không phải chỉ vì cái máy lạnh hay cái thang máy xịn. Em đóng tiền là để mua đặc quyền: Mua cơ hội thực tập tại các tập đoàn lớn (partner của trường), mua quyền tiếp cận với những giảng viên là chuyên gia đầu ngành có rất nhiều kinh nghiệm thực tế, mua cái thư viện toàn tài liệu xịn mà sinh viên các trường công rất thèm.
Nếu em đóng tiền tỉ mà chỉ ngồi đợi thầy cô "lên dây cót" cho mình, thì em giống như người bỏ 10 triệu mua vé buffet 5 sao nhưng vào chỉ để... ăn bánh mì không vậy. Lỗi tại nhà hàng hay tại cái bụng của em?
2. Mua "Mối quan hệ" giá cao Ở trường tư, những đứa ngồi cạnh em thường là con nhà có điều kiện, có nền tảng hoặc có tư duy "chịu chi". Cái "chuồng cừu" này của em toàn là cừu có sừng vàng đấy!
4 năm học ở đây cũng là để em kết nối với những người sẽ đứng ở đỉnh tháp xã hội sau này. Nếu em không tận dụng để xây dựng mạng lưới (networking) quan hệ xã hội mà chỉ lo đếm xem học phí nuôi được bao nhiêu giáo viên, thì em đang phí tiền của bố mẹ một cách "có hệ thống".
3. Tư duy "Người tiêu dùng" hay "Nhà đầu tư"? Nếu em coi đại học là một món hàng, em sẽ thấy nó đắt. Nhưng nếu coi nó là một khoản Đầu tư mạo hiểm, em sẽ biết cách ép nó phải sinh lời.
Một "nhà đầu tư" khôn ngoan sẽ dùng cơ sở vật chất của trường để làm dự án riêng, dùng danh tiếng của trường để đi xin thực tập ở những nơi danh giá, dùng quan hệ của thầy cô để tìm những người bảo trợ...
Còn em? Em đang hành xử như một người mua hàng online rồi ngồi chờ shipper giao "Tương lai" tận cửa. Xin lỗi, đơn hàng này không có mã "Free Ship" đâu!
Như vậy, trường tư hay trường công không quan trọng, quan trọng là cái "hệ điều hành" trong đầu em. Nếu hệ điều hành lỗi thời, thì dù có cài vào Macbook Pro (Trường tư) hay máy tính bàn đời cũ (Trường công), nó cũng sẽ như nhau thôi.
CHỐT LẠI: Nếu thấy đại học là một cái chuồng, thì thay vì ngồi đó be be than vãn, hãy thử mọc thêm sừng hoặc học cách nhảy qua rào đi. Thế giới ngoài kia không trả lương cho người chỉ lo mất học phí, họ trả lương cho người biết dùng cái chuồng đó để rèn luyện và biến mình thành thợ săn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét