Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Trượt tuyết trên đỉnh Monts Jura

Trượt tuyết trên đỉnh Monts Jura

Mấy hôm nay ngắm cảnh tuyết trên núi Monts Jura qua cửa sổ làm mình lại nhớ đến những lần đi trượt tuyết trên đó. Tiếc rằng hồi đó lười không chụp ảnh, duy nhất có đợt mới bắt đầu học trượt tuyết đầu năm 2010 có chụp 1 số ảnh. Dưới đây là một vài kiểu trong số đó. Xem lại ảnh cũ này mới thấy sau gần 3 năm, nay Đức Nguyên và Đức Trung đã lớn hơn hẳn so với hồi đó.

Đức Nguyên trong bộ quần áo trượt tuyết màu xanh.


Đây là đường trượt dành cho người mới biết chơi môn thể thao này (cấp 1)

Ngày đầu tiên mất 40 euro / 2 cu cậu cho 1 giờ học trượt tuyết.
Mình thì học lỏm, nhưng rồi cũng trượt tốt.

Đức Trung đang khom lưng trượt (giữa ảnh).
Mới tập nên chưa thực thành thục.

Đức Trung đang về đích. Trên cổ đeo vé sử dụng
băng tải để được tải lên điểm bắt đầu trượt. 10 Euro 1 buổi.

Thời tiết thay đổi liên tục, lúc trong veo, lúc tối sầm

Toàn cảnh đường trượt cấp dễ nhất (cấp 1)


Lên băng tải để lên điểm đầu đường trượt.
Nhiều người ngã khi mới làm quen với băng tải này.
Áp vé nhựa vào máy, barie sẽ mở để mình bước vào và ngồi lên băng tải.

Trung hiện giờ (11.2012) đã là thanh niên 13 tuổi rưỡi, cao 1,67m , nặng 56 kg rồi
Xem ảnh gần đây của cu cậu ở đây.

Hôm nay chủ nhật, nhưng cũng không đông người.

Ngã là chuyện bình thường khi mới tập, nhưng bọn trẻ thạo nhanh lắm.
Vài ngày rèn luyện là chúng có thể chuyển sang cấp khó hơn (cấp 2).
Nhưng trượt ở các cấp khó hơn thì rất khó vì tốc độ lao rất nhanh.

Phía sau là khu dành cho trẻ em dưới 8 tuổi tập dưới sự hướng dẫn của người nhà

Khi đã thạo thì tham gia đoàn trượt tập thể, tạo thành một dòng người trượt nối tiếp nhau.
Một số người trượt chỉ bằng  1 tấm ván; thật là siêu.

Khi không kiểm soát được quá trình trượt thì có thể lái vào chân núi bên cạnh để dừng.


Phía xuất phát cao hơn nhiều so với đoạn cuối này

Nói chung cứ đến khoảng 60 tuổi là dân Tây dừng trượt tuyết vì cũng khá nguy hiểm. 
Ngoài tự mình ngã khi trượt, thỉnh thoảng vẫn ngã do bị người khác lao vào mình 


Đường lên các tuyến trượt khó hơn


Đây là tuyến khó cấp 2


Tốc độ lao xuống rất nhanh.

Trung tâm điểm trượt tuyết Col de la Faucille (Đèo Liềm - đèo hình cái liềm gặt lúa).
Ngôi  nhà gỗ nhỏ giữa ảnh, cạnh cột điện là điểm bán vé.
Mua vé thì mới được sử dụng dịch vụ băng tải (8 euro).

Bản đồ núi Monts Jura vùng này. Cao độ: 1323-1416 mét.
Nhiệt độ ngoài trời khu trượt tuyết thường 0-6 độ C.

Dịch vụ cho thuê dụng cụ trượt tuyết khá hấp dẫn vì giá rẻ.
Đây là điểm trượt tuyết ở Pháp, giáp ranh với Thụy Sĩ, nên giá rẻ hơn bên Thụy Sĩ.
Thụy Sĩ gọi tuyết là vàng trắng vì khách đến đây trong mùa tuyết rất đông.
Sân bay Genève thường xuyên đầy ắp khách đến với các dụng cụ thể thao mùa đông.

Đường lên khu trượt tuyết.

Rang giới 1 bên là đường lên xuống, 1 bên là vực sâu.

Khách sạn

Trở xuống từ đường trượt cấp 2.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét