Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

(1) Dạo chơi chủ nhật: Thăm rừng Lâu đài (Bois du Chateau)

(1) Dạo chơi chủ nhật: Thăm rừng Lâu đài (Bois du Chateau)

Rừng Lâu đài hay còn gọi là rừng Merdisel (Bois de Merdisel) nằm cách trung tâm Genève khoảng 8-10 km (tùy điểm đầu hay điểm cuối của rừng). Nó cũng nằm gần như tiếp giáp với rừng Chébé mà chủ nhật tuần trước tôi đã đến đó dạo chơi và đưa lên Blog này (xem ở đây và ở đây). Diện tích rừng Lâu đài khoảng gần 100ha, tức là rộng gấp 4 lần rừng Chébé hay rừng Frères mô tả trong bài trước. Do rộng hơn nên độ âm u, ẩm thấp của rừng này cũng cao hơn. Ở bìa rừng Lâu đài có nhiều đồng cỏ lớn và các cánh đồng lúa mỳ, đậu... rất đẹp. Ngoài ra còn có một cơ sở chăn nuôi lấy sữa bò và một lâu đài cổ (Lâu đài Gỗ - Chateau des Bois). Entry ảnh này sẽ gồm 3 phần: Ảnh trong rừng, Ảnh cơ sở nuôi bò và Ảnh Lâu đài Gỗ.

 Lối tôi vào rừng. Lối này người đi ngựa cũng được phép vào. Tấm bảng xanh chỉ dẫn đây là khu bảo tồn chim Thụy Sĩ và chim nước ngoài di cư đến, mọi người hãy chú ý bảo vệ chim.



Các tuyến đường trong rừng phần lớn là nhỏ, cây cối đổ ngổn ngang, 
nhưng rất may là khu rừng này không rậm như rừng Chébé nên đi dạo dễ dàng.

 Đường mòn luồn qua các hàng cây to
 


 Cây đổ ngổn ngang chắn hết đường nên phải đi tránh sang bên trái


 Bắt đầu đến đoạn dễ đi

Theo dân bản xứ, về cơ bản Thụy Sĩ không có rắn nên đi dạo trong rừng 
rất yên tâm. Hiện nay chỉ ở vùng miền năm nhiều nắng giáp Italy vẫn còn rắn.
 


 Đường dài hun hút vài km, vắng vẻ vì rộng, ít người vào.

 Biển màu vàng chỉ dẫn người đi xe đạp có thể đi đường này. 
Dĩ nhiên đến chỗ có cây đổ vắt ngang thì phải khiêng xe qua mới đi tiếp được.

 Đến ngã ba đường. Hơi lạ là rừng này ít biển chỉ dẫn bên trong; có lẽ do quá rộng ?
Đây là một ngã ba trong rừng.

 Còn đây là tại một ngã tư. Cột chỉ dẫn đứng lẻ loi bên lề ngã tư

 Lại hun hút, không biết lúc nào mới ra bìa rừng ?

 Thỉnh thoảng lại có bảng cảnh báo đính trực tiếp lên cây. Bảng này cảnh báo bảo vệ chim: "Dừng lại, không phải chim bị vứt bỏ đâu; mẹ nó đang ở quanh đây thôi" và "Bắt buộc phải xích chó khi đi dạo từ 1 tháng tư tới 31 tháng 8 hàng năm".

May quá, đã tới được cửa rưng. Đây là lối tôi ra khỏi rừng

 Đây là một cửa rừng khác - Lối vào chỉ người đi bộ qua được

Người đi bộ cũng có thể vào qua lối bên phải.
 
 Cửa rừng này cũng có biển lưu ý bảo vệ chim.

Còn đây là lối ra vào to để lực lượng cứu hộ, cứu hỏa... có thể vào được. Người cưỡi ngựa có thể vào rừng theo lối đi thẳng, nhưng lối bên tay trái thì không được phép.


Ra khỏi rừng gặp ngay 1 điểm cắm trại, nghỉ ngơi cho khách du lịch.



 Quán ăn phục vụ khách du lịch. Chiều chủ nhật ế khác, 
chỉ có chủ quán và 2 cô gái ngồi tán chuyện dưới cái ô xanh.
Họ mời mình uống gì đó, nhưng mình làm gì có tiền nên xin thôi, 
đi tiếp sang trại nuôi bò.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét