Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Nước uống miễn phí cho người qua đường



TP - Chủ cửa hàng số 139 Thái Học, Hà Nội mua nước tinh khiết phục vụ người qua đường.
Người qua đường uống nước sạch mà không phải trả tiền
Người qua đường uống nước sạch mà không phải trả tiền.

Bình nước miễn phí của chị N.T.H được đặt trước cửa số nhà 139 từ 8 giờ tới 21 giờ hàng ngày. Chị H. cũng thường xuyên rửa những chiếc cốc để đảm bảo vệ sinh phục vụ người qua đường.
Trao đổi với phóng viên, chị N.T.H nói, đây là việc làm nhỏ vì vậy chị không muốn đưa tên thật của mình.
Bình nước có dung tích 19,5 lít, được chị H mua với giá 20.000 đồng. Nước uống miễn phí được chị phục vụ từ năm 2009. Ban đầu mỗi ngày chỉ hết 1 bình, đến nay, mỗi ngày chị H mua từ 4 đến 5 bình nước (khoảng 100.000 đồng/ngày).
Chị H nói, bình nước chủ yếu phục vụ người lao động phổ thông như, bán hàng rong, đánh giày, ve chai, bốc vác, xe ôm.. khi đi qua tuyến phố.

Chị Phạm Thị L, quê Nam Định, một người thu mua phế liệu nói, chị rất cảm kích trước việc làm này. “Nhờ có nước uống miễn phí, mỗi ngày, tôi đã tiết kiệm được cả chục ngàn đồng” - chị L nói.
Minh Đức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét