Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

Cuộc sống thường ngày ở thủ đô Triều Tiên

Cuộc sống thường ngày ở thủ đô Triều Tiên

Những công trình đồ sộ, những nhà ga tàu điện ngầm to rộng, các màn đồng diễn hoành tráng và tranh cổ động là hình ảnh thường thấy ở thành phố khép kín Bình Nhưỡng.
Quốc tang Triều Tiên qua mắt người ngoài
Bình Nhưỡng những ngày quốc tang

Hình ảnh dưới đây của phóng viên David Guttenfelder hãng tin AP.
Trung tâm thành phố Bình Nhưỡng nhìn từ trên cao.
Tượng đài Thống nhất trên đường cao tốc ở ngoại ô Bình Nhưỡng, tượng trưng cho hy vọng thống nhất hai miền Nam-Bắc Triều Tiên.
Quang cảnh nhà ga tàu điện ngầm tại Bình Nhưỡng.
Trên một toa tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng.
Người trong đoàn diễu hành chụp ảnh với một phụ nữ và bé trai trong dịp kỷ niệm ngày sinh cố chủ tịch Kim Nhật Thành ngày 15/4.
Các thiếu nữ trong màn hát múa chào mừng ngày sinh cố chủ tịch Kim Nhật Thành.
Người dân đang đọc báo ở ga tàu điện ngầm.
Nữ cảnh sát giao thông trên đường phố Bình Nhưỡng.
Quang cảnh ngoại thành phía nam Bình Nhưỡng nhìn từ đường cao tốc đến khu công nghiệp Kaesong gần biên giới với Hàn Quốc.
Người dân đi dã ngoại tại núi Myohyang.

Cuộc sống thường ngày ở Bình Nhưỡng

Bóng của Tháp Juche (Chủ thể, học thuyết chính trị của Triều Tiên) soi bóng xuống sông Taedong ở Bình Nhưỡng.
Người đi bộ và xe đạp đi trên cầu bắc qua dòng sông ở phía bắc Bình Nhưỡng.
Dàn đài cát xét trong phòng học âm nhạc trong trường đại học Nhân dân Bình Nhưỡng.
Dàn đồng ca do các cháu thiếu nhi biểu diễn.
Một em nhỏ trong phòng học đàn tại trường Tiều học Changgwang.
Một gia đình chụp ảnh trước Cung tưởng niệm Kumsusan.
Người dân thăm quan ở vuờn thú trung tâm Bình Nhưỡng.
Mỳ lạnh, món ăn phổ biến trong mùa hè ở Triều Tiên.
Người dân vui chơi ở công viên giải trí ở Bình Nhưỡng.
Bãi đỗ xe với những chiếc xe nhập khẩu tại Bình Nhưỡng.
Học sinh học bơi trong khuôn viên trường đại học Kim Nhật Thành.
Vũ Hà (Ảnh: AP)

 Những bức ảnh chụp từ vệ tinh phần nào hé lộ về đất nước Triều Tiên bí ẩn và cuộc sống của chủ tịch Kim Jong-il.
 Gia đình Kim Jong-il 

Con gái Kim Jong-il lộ diện
 Bên trong Triều Tiên

n the wake of the death of Kim Jong-il and uncertainty over what Kim Jong-un's regime will resemble, satellites have been taking unrestricted snapshots of the secretive communist state from space. This image was taken by GeoEye's GeoEye-1 satellite on October 9, 2010 the day before Pyongyang staged a parade commemorating 65 years of state rule.
Bức ảnh được chụp từ vệ tinh GeoEye-1 hôm 9/10/2010, một ngày trước lễ diễu hành kỷ niệm 65 thành lập Triều Tiên. Trong hình là sân vận động Rungrado May Day, nơi hàng nghìn người đang luyện tập cho cuộc diễu hành và đồng diễn. Sân vận động có sức chứa 150.000 chỗ ngồi, được hoàn thành năm 1989 nhưng hiếm khi được sử dụng. Ảnh: GEOEYE
The Juche Tower in Pyongyang
Tháp Chủ thể (Juche), cao 70 mét, công trình nổi bật của Bình Nhưỡng được khánh thành năm 1982. Ảnh: Telegraph
it is sited on the eastern bank of the River Taedong, directly opposite Kim Il-sung Square
Tháp Chủ thể nằm bên bờ đông của sông Taedong, hướng ra Quảng trường Kim Nhật Thành. Ảnh: Telegraph
Other images taken above North Korea include the Taedongang brewery on the outskirts of Pyongyang. The brewery, originally from Trowbridge, Wiltshire, was reconstructed outside the North Korean capital after being shipped thousands of miles in 2000. The structure, renamed Taedongang, was dismantled in Britain by engineers and within 18 months was up and running, producing beer for the small nation. The beer is said to have a "full flavour" but is often brewed using chaff as some of the key ingredients are hard to find
Nhà máy bia Taedongang ở vùng ngoại ô của Bình Nhưỡng nhìn từ trên không. Nhà máy này nguyên gốc thuộc sở hữu của Anh nhưng sau đó được mua lại vào năm 2000 và đổi tên thành Taedongang. Sau 18 tháng tái xây dựng, nhà máy đi vào hoạt động và sản xuất bia cho cả quốc gia nhỏ bé. Ảnh: DIGITAL GLOBE
Kim Jong-il attempted to combat the nation's food shortage by building a huge ostrich farm near Pyongyang
Trang trại đà điểu lớn ở gần Bình Nhưỡng được xem là một nỗ lực của Chủ tịch Kim Jong-il nhằm giảm thiểu tình trạng thiếu thốn lương thực của Triều Tiên. Trang trại này cũng là một trong số ít điểm tham quan thu hút khách du lịch ở Triều Tiên. Ảnh: DIGITAL GLOBE
North Korea's food shortage hit crisis point earlier this year, with six million North Korean's living on "a knife's edge", according to the World Food Programme. Above, is the Pyongyang chewing gum factory.
Hình ảnh về nhà máy kẹo cao su Bình Nhưỡng. Theo Chương trình Lương thực Thế giới, khủng hoảng lương thực ở Triều Tiên đạt đỉnh trong năm nay khi có 6 triệu người dân nước này thiếu lương thực. Ảnh: DIGITAL GLOBE
The Kim family's elite household compound was unveiled in another image, displaying what appeared to be a waterslide in the grounds
Bức ảnh hiếm hoi tiết lộ khu dinh cơ của gia đình ông Kim Jong-il với những đường uốn lượn có thể là dòng kênh nhỏ chảy qua khu nhà. Ảnh: Telegraph
The property also has its own train line - perhaps the same train line where Kim Jong-il was reported to have suffered a heart attack and died
Khu dinh cơ còn có đường ray tàu hỏa riêng. Đây có thể chính là đường tàu nơi ông Kim Jong-il bị một cơn đau tim và qua đời hôm 17/12. Ảnh: Telegraph
Kim Jong-il's primary residence, the 'Central Luxury House'
Khu nhà chính của chủ tịch Kim. Ảnh: Telegraph
Another of the Dear Leader's residences features a swimming pool with a slide and a race track (top right)
Một góc khác trong khuôn viên dinh thự của chủ tịch Kim có bể bơi. Ảnh: Telegraph
Not far from the golf course can be seen a motor yacht moored up to a pontoon
Sân golf 18 lỗ Taesongsan nằm cạnh một hồ nhân tạo. Sân Taesongsan có thể chính là nơi ông Kim đã lập kỷ lục 38 gậy âm, điều chưa một người nào làm được, kể cả những huyền thoại của golf thế giới. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ông chơi golf. Bức ảnh này cũng hiện rõ một du thuyền đang thả neo cạnh cầu phao dẫn ra từ sân golf. Ảnh: Telegraph
Drying clumps of corn can be seen around the Yongbyong nuclear research centre
Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Yongbyong được bao quanh bởi những khoảng đất khô cằn. Ảnh: IHS JANE'S/DIGITALGLOBE
Anh Ngọc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét