Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2025

Không thể phát triển nếu đất nước cứ như thế này

Không thể phát triển nếu đất nước cứ như thế này
Lê Việt Đức - Mỗi khi bão đổ vào, chúng ta thường nghĩ đó chỉ là chuyện miền Trung gian khổ rồi cả nước lo chia buồn, chia sẻ. Nhưng năm 2025 cho thấy một sự thật đau đớn: ngập - lũ - sụt lún đang trở thành mối đe dọa số 1 của Việt Nam.
Không chỉ Thái Nguyên, Đắk Lắk, Gia Lai. Mà cả Hà Nội, Sài Gòn, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, Phú Quốc… đều đã thực sự chìm trong nước.

Thiên tai mạnh hơn vì khí hậu ấm lên. Nhưng phần nguy hiểm nhất lại do nhân tai: lấp ao hồ, bê tông hóa, hút nước ngầm khiến đất lún 2 - 5 cm mỗi năm. Khi đất thấp hơn, nước chỉ còn một việc: dâng lên và cuốn trôi tất cả.

Điều đáng sợ hơn: Sự phát triển và thịnh vượng của đất nước đang hoàn toàn phụ thuộc vào vốn nước ngoài, vào kiều hối và xuất khẩu lao động.

75% xuất khẩu Việt Nam thuộc về khu vực FDI trong khi các ông chủ FDI thì rất rõ ràng: Ở đâu công nhân không đến nhà máy được, ở đó chúng tôi không rót vốn.

Lũ không chỉ kéo sập nhà, nó có thể kéo sập cả tăng trưởng. Không chỉ cuốn trôi tài sản, nó có thể cuốn trôi luôn tương lai 2045.

Và nếu một ngày bão lớn trùng với xung đột trong nước hay giặc ngoại xâm, thử hỏi đường cao tốc, sân bay, cầu cảng đều ngập... quốc phòng sẽ xoay xở thế nào?

Đây không còn là chuyện thời tiết. Đây là chuyện an ninh quốc gia, sự tồn vong của dân tộc.

Muốn phát triển bền vững, Việt Nam phải đặt lại thứ tự ưu tiên: Chống ngập, chống lũ, chống lún phải đứng vị trí số 1. Quan trọng hơn cả đường sắt cao tốc. Cấp bách hơn cả những dự án hoành tráng vừa và sẽ sớm được triển khai.

Vì không một quốc gia nào có thể vươn mình nếu cứ chìm dưới nước thế này.

1 nhận xét:

  1. Tien xay nha hat ,tien xay san bay(san bay bay gio nhieu nhu cho coc) tien xay quang truong ,tien mua hoa mua tham do vv nhung cai nay theo quan chuc la can thiet .

    Trả lờiXóa