Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2025

Đài tưởng niệm vụ thảm sát Volhynia ở Ba Lan

Đài tưởng niệm vụ thảm sát Volhynia ở Ba Lan
Có một bạn gửi lời mời kết bạn cho tôi, tôi vào trang của bạn đó và đọc được bài này. Tra trên mạng thấy đây là sự thật. Tôi thấy kinh khủng quá. Sao mà người Ba Lan nghĩ ra được thứ tượng đài rùng rợn và man rợ đến vậy ? Tác giả cho biết "Tượng đài có hình một con đại bàng đầu đội vương miện lớn, trên cánh có khắc tên những địa điểm mà người Ukraine đã sát hại người Ba Lan. Ở phần giữa của con đại bàng, một cây thánh giá được khắc, bên trong đó nghệ sĩ đã lồng ghép hình ảnh một đứa trẻ bị xiên trên một cái chĩa ba, nhằm tượng trưng cho cây đinh ba của Ukraine. Phần cuối cùng của tượng đài mô tả một gia đình, gồm cha, mẹ và một em bé, cùng với một bé trai và một bé gái, với đầu những đứa trẻ bị xiên trên những chiếc cọc nhọn phía sau. Tính cả phần đế, tượng đài cao tới 20 mét". 

Tôi không phản đối việc xây tượng đài tưởng niệm, nhưng cần làm sao để các thế hệ người dân nhớ mãi mà không gây ra thù oán giữa các dân tộc, mà để tất cả các bên đều rút ra được bài học lịch sử và hướng tới thế giới hòa bình. Xây các nghĩa trang liệt sĩ và các đài tưởng niệm ở Việt Nam đã và theo đúng tinh thần như thế. Người Pháp, người Mỹ đến Việt Nam nhìn những nghĩa trang và đài tưởng niệm đó đều không thấy phản cảm và không sinh lòng thù ghét người Việt. Ở Nga các đài tưởng niệm mà tôi biết cũng với tinh thần như thế

Người Ba Lan xây dựng đài tưởng niệm rùng rợn thế này thì mối thù giữa người Ukraine và Ba Lan sẽ thành truyền kiếp. Nhìn con đại bàng đã thấy sợ; nhìn khung sắt nhọn hoắt lạnh lẽo tua tủa càng thêm sợ. Lại thêm cái xiên tượng trưng cho cây đinh ba của Ukraine xiên ngang đứa trẻ, rồi đầu những đứa trẻ bị xiên trên những chiếc cọc nhọn phía sau... Tôi không hiểu được tại sao nghệ sĩ lại thiết kế rùng rợn như thế.

Có lẽ vì thế mà "Tại lễ khánh thành tượng đài, không có đại diện nào của chính quyền nhà nước Ba Lan có mặt".

Ba Lan là nước chống Nga mạnh nhất (không tính mấy nước nhỏ vùng Ban Tích), nên tôi rất không thích Ba Lan, có lẽ chỉ sau thực dân Pháp.

Đây là nội dung bài viết về đài tưởng niệm:

Đài tưởng niệm vụ thảm sát Volhynia do người Ukraine gây ra trong Thế chiến II được khánh thành tại Ba Lan. Hàng ngàn người Ba Lan đã tụ tập tại Domostawa để bày tỏ lòng thành kính tại lễ khánh thành một đài tưởng niệm mới tưởng nhớ các nạn nhân của vụ thảm sát Volhynia.

Chi tiết về Đài tưởng niệm Thảm sát Volhynia (nguồn: X@Historia Fotografią Pisana).
Cập nhật lần cuối: 15 tháng 7, 2024 Grzegorz Adamczyk

Tại Domostawa, một ngôi làng thuộc tỉnh Podkarpackie, đông nam Ba Lan, một đám đông long trọng đã khánh thành đài tưởng niệm dành riêng cho các nạn nhân của vụ thảm sát Volhynia.

Sự kiện được tổ chức vào Chủ nhật, với sự tham gia của đông đảo người dân Ba Lan để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong cuộc diệt chủng ở Ukraine.

Tượng đài được khánh thành bởi Cha Antoni Moskal, Chủ tịch Ủy ban Danh dự giám sát việc xây dựng. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối diện với sự thật lịch sử, tuyên bố: “Chúng ta nhận thức rằng chỉ có sự thật mới có thể giải thoát chúng ta. Một sự thật không im lặng mà dẫn đến sự hoán cải và hòa giải đích thực. Tượng đài này, trong toàn bộ nỗi đau của nó, phơi bày sự thật mà đáng buồn là nhiều người, cả thế tục lẫn tôn giáo, đều muốn bóp méo. Do đó, nó bị đánh giá thấp một cách nghiêm trọng vì nó đóng vai trò như một lời cảnh tỉnh cho những ai muốn viết lại lịch sử về những sự kiện đó ở vùng biên giới phía Đông của chúng ta.”

Được thiết kế bởi nhà điêu khắc Andrzej Pityński, nổi tiếng với Tượng đài Katyn ở Thành phố Jersey, tượng đài này được chế tác từ đồng phủ bạch kim màu nâu nhạt. Nó là một biểu tượng đau thương cho sự tưởng nhớ của Dân tộc Ba Lan về cuộc diệt chủng chống lại người Ba Lan ở các vùng lãnh thổ phía Đông của Cộng hòa Ba Lan thứ hai từ năm 1942 đến năm 1945.

“Tượng đài được dựng lên ở Ba Lan để người Ba Lan không bao giờ quên những người đồng hương đã bị sát hại dã man chỉ vì họ là người Ba Lan và là người Công giáo,” những người đề xuất tượng đài giải thích.

Tượng đài có hình một con đại bàng đầu đội vương miện lớn, trên cánh có khắc tên những địa điểm mà người Ukraine đã sát hại người Ba Lan. Ở phần giữa của con đại bàng, một cây thánh giá được khắc, bên trong đó nghệ sĩ đã lồng ghép hình ảnh một đứa trẻ bị xiên trên một cái chĩa ba, nhằm tượng trưng cho cây đinh ba của Ukraine. Phần cuối cùng của tượng đài mô tả một gia đình - cha, mẹ và một em bé, cùng với một bé trai và một bé gái - với đầu những đứa trẻ bị xiên trên những chiếc cọc nhọn phía sau. Tính cả phần đế, tượng đài cao tới 20 mét.

Tượng đài được Hiệp hội Cựu chiến binh Quân đội Ba Lan tại Mỹ ủy thác xây dựng và hoàn thành vào năm 2017. Tuy nhiên, việc tìm kiếm địa điểm cho tượng đài tỏ ra khó khăn, vì các cộng đồng liên tiếp ban đầu đã từ chối. Cuối cùng, thị trưởng Jarocin, Zbigniew Walczak, đã đề xuất làng Domostawa, sau đó được Andrzej Pityński chấp thuận.

Tại lễ khánh thành tượng đài, không có đại diện nào của chính quyền nhà nước Ba Lan có mặt.

Một số chính trị gia Ukraine đã bày tỏ sự phẫn nộ khi biết về tượng đài. Mykola Kniazhycky, một nhà lập pháp Ukraine, đã chỉ trích "tượng đài gây tranh cãi" này là "một hành động khiêu khích chính trị có chủ đích nhằm hạ thấp phẩm giá của người Ukraine, làm sâu sắc thêm những bất đồng, và cuối cùng là phá hủy những kết quả tích cực của sự hòa giải" mà Đức Giáo hoàng John Paul II đã kêu gọi giữa hai quốc gia Ba Lan và Ukraine.

Vụ thảm sát Volhynia diễn ra vào năm 1943-1944 và được thực hiện bởi những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine nhằm vào hàng chục nghìn người Ba Lan trên lãnh thổ do Đức chiếm đóng. Đây là đỉnh điểm của cuộc thanh trừng sắc tộc người Ba Lan do Quân đội Nổi dậy Ukraine (UPA) tổ chức.

Xem video ở đây:  https://www.youtube.com/watch?v=y1RHPIRehnM&t=11s

Nguồn: https://x.com/Jan34733995/status/1812428059011686868

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét