Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2025

Tướng Việt Nam

Tướng Việt Nam
Lê Việt Đức - Nhân bài viết của fb Nguyễn Thông về tướng như lợn con ở Việt Nam, tôi xin kể hai ấn tượng về tướng của tôi.
Ấn tượng lớn nhất trong đời tôi về tướng là có một ông cả đời viết thơ ca tiểu thuyết và kịch bản sân khấu, đã từng ngồi tù… nhưng không hiểu sao vẫn thành Trung tướng. Đó là Trung tướng công an Hũu Ước, chức vụ cao nhất và quan trọng nhất của ông chỉ là Tổng biên tập một tờ báo công an, còn chức Phó tổng cục trưởng chỉ là phụ, chủ yếu để quản lý tờ báo.

Ấn tượng thứ hai về tướng là một ông tướng nằm ngay trong cơ quan cũ của tôi. Ông tướng này là vụ trưởng một vụ trong cơ quan tôi. Trong một lần họp của lãnh đạo Bộ với lãnh đạo các vụ mà tôi tham gia, ông tướng này đứng lên phát biểu, càng nói mọi người càng ngán ngẩm, đến mức Bộ trưởng phải cắt lời và nói, nguyên văn giống thế này (lâu rồi tôi không nhớ chính xác từng từ): “Chẳng biết cái gì cả; ngồi xuống”.

Vậy mà nghỉ hưu rồi thì ông tướng đó lại được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tiếp tục ăn lương ngân sách.

Tôi nghe đồn rất nhiều tiếng xấu về Hội Cựu chiến binh Việt Nam từ trung ương xuống cơ sở. Đây là một đám công thần lợi dụng danh nghĩa hội chuyên đi vòi vĩnh để kiếm lợi cho cá nhân. Không biết có đúng không. 

Bây giờ lại có thêm Hội cựu công an nữa.

Mong sao đất nước sớm đổi mới để người dân lại quý mến, thương yêu anh bộ đội cụ Hồ như trong thời kỳ chiến tranh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét